Bài viết của Lê Kiên Thành, con trai cố TBT Lê Duẩn: Thế thì phải làm gì?

Hiếu Bá Linh

15-2-2022

TS. Lê Kiên Thành, con trai cố TBT Lê Duẩn. Nguồn: Dân Trí

Trên Facebook của mình, ông Lê Kiên Thành cho biết, bài viết của ông ban đầu không được đăng, tuy nhiên hôm qua 14-2-2022, báo Dân Trí đã cho đăng sau khi được làm “mềm” đi.

Sau đây là lượt thuật nội dung bài viết của ông Lê Kiên Thành trên báo Dân Trí. Những câu trong ngoặc vuông […] đã bị báo Dân Trí gạch bỏ để làm “mềm” đi.

Bài viết bắt đầu từ văn kiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (ban hành ngày 16/1/2012).

“Đó là lần đầu tiên, người đứng đầu Đảng (TBT Nguyễn Phú Trọng) đã can đảm thay mặt Đảng thừa nhận những tồn tại, những yếu kém trong Đảng, rằng việc có triệt để chấn chỉnh được sự suy thoái đó hay không sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng. Đó cũng là lần đầu tiên, khi đứng trước sự lâm nguy, người đứng đầu Đảng thừa nhận sự lâm nguy đó do chính chúng ta tạo ra, chứ không phải do bất cứ ‘ thế lực bên ngoài ‘ nào đe dọa”.

“Tôi đã thật lòng mong rằng, sự can đảm đó của Đảng và Tổng Bí thư (Nguyễn Phú Trọng) sẽ là sự khởi đầu cho một hành động đặc biệt, chấn chỉnh lại Đảng với những suy thoái đã đến mức báo động đỏ”.

“Năm 2016, Đảng khởi xướng chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô lớn, thường được người dân gọi là chiến dịch ‘ đốt lò ‘ “.

“Mấy hôm trước, khi gặp một vị quan chức đang giữ vị trí rất cao trong Đảng, tôi đã chia sẻ: Những cuộc đốt lò của chúng ta suốt 6 năm qua, nó có thể giảm bớt được sự bức xúc của xã hội, có thể giúp người dân tìm được chỗ để xả cơn giận, nhưng không thể giải quyết được tận gốc rễ những vấn đề thực sự của Đảng”.

“Một cá nhân tham nhũng, chúng ta có thể trừng trị cá nhân đó? Nhưng khi mà sự tham nhũng đó mang tính hệ thống, thì chúng ta phải làm sao với chính hệ thống của mình?

“Cái lò cháy mỗi ngày một to, củi mỗi ngày một nhiều, nhưng ‘ những kẻ cơ hội ‘ vẫn còn đó, nắm giữ những vị trí cao trong Đảng và Chính quyền”.

“… những vụ án đó liên quan đến không chỉ một người, mà liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, ở nhiều cấp khác nhau”.

“Năm 2018, Tổng Bí thư (Nguyễn Phú Trọng) từng nói: ‘ Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những kẻ cơ hội ‘. Nhưng thực tế là vẫn có không ít kẻ cơ hội đang nắm giữ những trọng trách lớn trong hệ thống của chúng ta”.

“Chúng ta có thể loại bỏ họ ra khỏi hàng ngũ Đảng, điều đó rất đơn giản. Nhưng nếu vứt bỏ thành phần đó mà thay bằng những con người khác, những Đảng viên khác, liệu có gì đảm bảo người sau sẽ tốt hơn người trước?” [Bởi vì khi Đảng là Đảng cầm quyền thì đương nhiên mọi chức vụ trong Đảng sẽ gắn với quyền lực nhà nước và đương nhiên là với vô vàn quyền lợi!]

Trong bài viết, tác giả Lê Kiên Thành cũng đưa ra một thí dụ để dễ hình dung ra gốc rễ của vấn đề:

“Nếu chúng ta có một khu vườn với những cái cây mục ruỗng vì sâu bọ, chúng ta không thể bắt sâu và nhổ đi những cái cây đó là xong, vì mầm bệnh vẫn còn đó, sâu bọ vẫn sẽ tiếp tục sinh sôi. Chừng nào chúng ta chưa thực sự đối diện với nguyên nhân sâu xa nhất, gốc rễ nhất của vấn đề, thì khu vườn của chúng ta không thể ươm ra được những mầm cây tốt. Cho nên, ‘ đốt lò ‘ có thể là việc cần thiết để loại bỏ những kẻ cơ hội trong Đảng, nhưng làm thế nào để ngăn chặn Đảng viên trở thành những kẻ cơ hội, ngăn chặn nguy cơ họ sẽ thành ‘ củi ‘, còn quan trọng hơn nhiều”.

Đặc biệt, phần kết của bài viết bị cắt bỏ hoàn toàn và được thay thế bằng nội dung khác:

[Nếu bạn hỏi tôi: “ Thế thì phải làm gì? ”. Tôi quá nhỏ bé và sẽ không trả lời được!

Nhưng nếu chúng ta cùng hỏi NHÂN DÂN: “ Thế thì phải làm gì? ”. Tôi tin sẽ nghe thấy câu trả lời thấu đáo, rõ ràng và vang dội cả non sông này!]

Có lẽ tác giả Lê Kiên Thành dự đoán ” tức nước sẽ vỡ bờ “, một cuộc cách mạng tất yếu sẽ nổ ra.

Xem một số trích đoạn trong bài viết gốc (chưa bị làm “mềm” đi) ở đây: https://baotiengdan.com/2022/02/04/bai-bao-khong-dang/

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN


  1. Lại chuyện dài xã nghĩa viễn tưởng hoang đường về Bác Lê Nin ở Nga cùng chú Lê Duẩn nơi xứ ta
    ***********************************

    Bác Lê Nin cùng chú Lê Duẩn
    Bác Lê bể ống khi lưu vong gian truân
    Ham chơi ghé qua phố đèn đỏ n..àm 1 phát
    Đầu hói trên dưới ‘thoi’ gái gú rú kêu ầm
    Ai ngờ về nhà lậu mủ boác Nin bể ống
    Còn chú Duẩn giọng Quảng Trị phát âm
    Hỏi: “3 vợ ‘đủ’ chưa khi vào Nam giải fóng
    Trả lời “tạm ‘đ..ụ’ nên phải kiếm thêm nữ dân quân
    Dưới hầm bí mật Củ Chi ngày đêm ấp đồng chí cái
    Giải phóng nữ hộ lý đến fỏng d..ái bại cả xác thân
    Bác Lê Nin cùng chú Lê Duẩn như chuyện ở huyện
    Liên Xô trước nay Nga người Việt hâm mộ hàng triệu fan
    Nga hoàng Putin làm gì họ luôn cho là chính nghĩa
    Ngay cả xâm lược Ukraine của thằng anh cả lên gân !
    Không khéo đồng chấy xâm lấn Biển Đông đại ca Đại Hán
    Chuyện Ukraine – Nga hơi xa nhưng truyện Vệ – Tề thật gần !
    Không may Nước nhỏ cạnh t hằng láng giềng vũ phu nước lớn
    Như gấu Nga rắn Tàu cắn sứt cả đầu nát xương đứt cơ gân !!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  2. ÁC MỘNG của ‘Nga Hoàng’ PUTIN : Miền Tây Bá Lợi Á có còn trong Vòng tay Mạc Tư Khoa ??? !!!
    *********************************

    Tây Bá Lợi Á mênh mông Viễn Đông
    Di dân Tàu tràn ngập sinh đẻ bầu bồng
    Khai thác tài nguyên rừng khoáng sản
    Nhập tịch Nga lại làm cho Mao Trạch Đông !
    Đạo quân thứ Năm nằm vùng gián điệp
    Gậm nhắm dần như tầm Nước Nga dễ không !
    Tầm thực khủng khiếp như siêu vi trun..g c..uốc
    Chẳng mấy chốc vỏ chai Nga rượu lại đỏ hồng
    Mao Đài thay Vodka hóa cháu Mao Xếnh Xáng
    Chẳng còn Dòng máu Nga nơi Viễn Đông
    Tây Bá Lợi Á toàn mắt hí da vàng sủa tiếng Chệt
    Làm gì Chính khách Putin chắc chẳng biết gì không ?
    Nga-Tàu đồng thuyền nhưng đúng không đồng mộng
    Cuộc tình ma-quỷ liên minh vì cơ hội chéo chồng
    Gắng lên Putin làm Nga giàu mạnh Dân chủ !
    Chớ lao vào vòng tay bầy lũ Mao Trạch Đông !
    Cố lên Putin ngang bằng Pierre Đệ Tam Đại đế !
    Chớ dại bưng bô Hồng đế Tập Cận Bình
    Chớ khờ rơi bẫy mỹ nhân kế Bành Lệ Viện
    Danh ca chỉ Liêu Trai giả gái gú lãng mạn đa tình
    Nhưng thật là siêu vi trun..g c..uốc xổng chuồng Vũ Hán
    “TÀY HÁY” của ả xẩm Bành chết ba thiên RUỒI hết trinh !!
    Cố lên Putin ngang bằng Pierre Đệ Tam Đại đế !
    Gắng lên Putin làm Nga giàu mạnh Dân chủ Thanh bình !
    Nhìn lại ĐẤT VIỆT như Đào Mai phất phơ trong Bão Sử
    Chưa bao giờ Dân Việt trước Sống chết do lũ âm binh
    Từ ngoài đến trong chúng vô cùng thâm hiểm ác độc
    May Tinh hoa Việt như Trần Kim Anh hết lòng hết tình
    Phạm Đoan Trang + Phạm Thành + Phạm Chí Dũng
    Người Mẹ Anh thư Cấn Thị Thêu cùng Hai con Anh hùng
    May còn CHÚ SAM cảnh sát ông cò không sen đầm quốc tế
    Vẫn cất cao Ngọn Cờ Dân chủ dẫn Thế giới Tự do chấn hưng ….

    Lại Mùa Hoa Biên Cương trở về trên Tổ Quốc
    KỶ NIỆM 43 NĂM CUỘC CHIẾN VỆ QUỐC XUÂN 1979

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Muốn diệt Tào tháo, phải dụng Hoả Công ! Mọi sự đã đủ, chỉ thiếu Gió đông !
    Nhân dân không phải và không thể ra quyết sách, nếu những người như Lê Kiến Thành vẫn tiếp tục viết và …chờ được in !!!
    Chừng nào những người như Phạm Đoan Trang bị bắt giữ và kết án chín năm tù, nhưng trí thức như Lê Kiến Thành ngậm miệng, thì dân không thể lên tiếng ! Dân biết, và dân đã lên tiếng, nhưng cứ đứa nào “lên tiếng”, là lập tức hàng trăm thằng NGU bâu vào đập chết họ mà đám trí thức không đứa nào dám há mỏ, thì cái bờ ấy sẽ không bao giờ bị vỡ ! Đừng có mơ !!!

  4. Sau khi xâm chiếm Miền Nam năm 1975, Đảng Cộng sản Việt Nam và những người theo đảng không còn làm chính trị và xã hội mà chính yếu là làm giàu bằng cách vơ vét công quỉ, tham nhũng hay nói vắn tắt là ăn cướp tài sản của quốc gia và của người dân. Đảng cộng sản đã trở thành 1 đảng cướp.

    Đồng chí Lê Kiên Thành con trai của cố TBT Lê Duẩn đã bị thất sũng không được các đồng chí lãnh đạo của Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng ưu đải nên bực tức và ghen tức. Nhưng đồng chí không dám đánh trống la làng chỉ trích đảng trưởng vì có thể bị đàn em của đảng trưởng là đồng chí đại tham nhũng Tô Lâm chụp mũ “trốn thuế” bắt bỏ tù rồi đưa ra Tòa Án Hội Đồng Chuột kết án phải ở tù dài hạng.

    • CHÍ LÀM TRAI phải có công gì với NÚI SÔNG ???

      Tiếc bác LÊ KIÊN THÀNH hoặc KHÔNG CÓ GAN HÙM hoặc TÀI ĐỨC có nhưng CHƯA ĐỦ chứ học bài học BÙI TÍN hay CÙ HUY HÀ VŨ thiên di qua ÂU-MỸ thì chắc đóng góp nhiều cho NON SÔNG chứ ngồi tại Hà L..ội bọn thân TÀU bưng bô cho TẬP CẬN BÌNH và MAO XẾNH XÁNG chắc đánh đì bác LÊ KIÊN THÀNH đến thân BẠI danh LIỆT
      Ra đi biết đâu làm CHUYỆN LỚN đại sự HAY ít nhất cũng THÀNH NHÂN bác LÊ KIÊN THÀNH ơi !!!! MAI SAU Việt sử còn tri ân HỔ PHỤ SINH HỔ TỬ … dù gì GIỠN CHƠI ngay chú Lê Duẩn có NGÀN BÀ HẦU theo tôi cũng ĐÁNG …vì LÊ DUẨN dù sao cũng có công ĐẬP NGƯỢC lại Đặng Tiểu Bình lùn SỨT CẢ ĐẦU LẪN MỒM thằng Đặng !!!


      Lại chuyện dài xã nghĩa viễn tưởng hoang đường về Bác Lê Nin ở Nga cùng chú Lê Duẩn nơi xứ ta
      ***********************************

      Bác Lê Nin cùng chú Lê Duẩn
      Bác Lê bể ống khi lưu vong gian truân
      Ham chơi ghé qua phố đèn đỏ n..àm 1 phát
      Đầu hói trên dưới ‘thoi’ gái gú rú kêu ầm
      Ai ngờ về nhà lậu mủ boác Nin bể ống
      Còn chú Duẩn giọng Quảng Trị phát âm
      Hỏi: “3 vợ ‘đủ’ chưa khi vào Nam giải fóng
      Trả lời “tạm ‘đ..ụ’ nên phải kiếm thêm nữ dân quân
      Dưới hầm bí mật Củ Chi ngày đêm ấp đồng chí cái
      Giải phóng nữ hộ lý đến fỏng d..ái bại cả xác thân
      Bác Lê Nin cùng chú Lê Duẩn như chuyện ở huyện
      Liên Xô trước nay Nga người Việt hâm mộ hàng triệu fan
      Nga hoàng Putin làm gì họ luôn cho là chính nghĩa
      Ngay cả xâm lược Ukraine của thằng anh cả lên gân !
      Không khéo đồng chấy xâm lấn Biển Đông đại ca Đại Hán
      Chuyện Ukraine – Nga hơi xa nhưng truyện Vệ – Tề thật gần !
      Không may Nước nhỏ cạnh t hằng láng giềng vũ phu nước lớn
      Như gấu Nga rắn Tàu cắn sứt cả đầu nát xương đứt cơ gân !!!

      http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

      TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây