Tin “đại án”

BTV Tiếng Dân

Vụ bà Hồ Thị Kim Thoa bị “truy nã”, báo Tuổi Trẻ đưa tin: Website Interpol chưa cập nhật lệnh truy nã đỏ bà Hồ Thị Kim Thoa. Tính đến hôm qua (8/12), theo website Interpol, “có hơn 62.000 lệnh truy nã đỏ được ban hành bởi Interpol đang có hiệu lực, trong đó có 7.430 lệnh được công khai. 62 người trong số đó mang quốc tịch Việt Nam và chưa có tên Hồ Thị Kim Thoa”.

Trước đó, hôm 2/12, Thiếu tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, khẳng định: Interpol đã phát lệnh “truy nã đỏ” đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa, theo yêu cầu của phía VN. Bây giờ báo Tuổi Trẻ đăng bản tin trên có khác chi nói rằng Bộ Công an và tướng Xô “ăn không nói có”.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa. Nguồn: Báo Đồng Nai

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sắp ra tòa phúc thẩm: Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tái hầu tòa cùng Út ‘Trọc’, Zing đưa tin. Sáng mai, tại Tòa án quân sự Thủ đô, Tòa án quân sự TƯ sẽ mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến trong vụ án Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý, sử dụng 3 lô đất ở đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM, trong thời hạn 49 năm.

Các bị cáo Đinh Ngọc Hệ, tức Út “Trọc”, cựu Phó TGĐ Tổng công ty Thái Sơn; Bùi Như Thiềm, cựu Trưởng phòng Kinh tế Quân chủng Hải quân và 4 bị cáo khác cũng kháng cáo cùng với ông Hiến. Trước đó, trong phiên sơ thẩm hồi tháng 5/2020, ông Hiến bị tuyên án 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Út “Trọc” bị tuyên 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến tại phiên tòa sơ thẩm tháng 5/2020. Ảnh: Zing

Báo Người Lao Động có bài: Cựu thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến và Út “trọc” cùng ra tòa phúc thẩm. Ông Hiến và các đồng phạm “nhập kho” vì sai phạm trong vụ ba khu “đất vàng” có diện tích 1.995 m2, 3.531 m2 và 1.660 m2 trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, Sài Gòn. Trong phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã quyết định tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước số tiền chuyển mục đích sử dụng 3 khu đất nói trên, gần 940 tỉ đồng.

Diễn biến mới vụ đại án kinh tế, chính trị từng dẫn đến những lời đồn đoán rằng, cựu Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình sẽ “nhập kho”: Kháng cáo xin giảm nhẹ án, Trầm Bê và các đồng phạm “vấp” kháng nghị tăng hình phạt, VOV đưa tin.

Sáng nay, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở lại phiên tòa phúc thẩm đối với ông Trầm Bê và 8 cựu cán bộ ngân hàng Phương Nam về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng” và siêu lừa Dương Thanh Cường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gây thiệt hại 505 tỉ đồng cho ngân hàng này.

Bị cáo Trầm Bê trả lời xét hỏi của HĐXX. Ảnh: VOV

Diễn biến mới vụ Bộ Công an “sờ gáy” Tân Hiệp Phát: Hàng chục bất động sản của Trần Uyên Phương bị ‘phong tỏa’, VnExpress đưa tin. Phó chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra – C01, Bộ Công an xác nhận, Bộ này đã đề nghị UBND TP HCM, Đồng Nai “tạm dừng các biến động tài sản hàng chục khu đất của Trần Uyên Phương để điều tra việc bà này bị tố cáo chiếm đoạt tiền”.

Trước đó, C01 nhận được được đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng GĐ Công ty Kim Oanh, cho rằng bà Phương và cha bà, tức Trần Quý Thanh, ông chủ Tân Hiệp Phát, cùng một số người liên quan đã có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”, gây thiệt hại cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỉ đồng.

Báo Phụ Nữ VN dẫn lời luật sư của bà Trần Uyên Phương: Công ty Kim Oanh Đồng Nai tố cáo không đúng sự thật. LS Kiều Vũ Thụy Uyên giải thích về thương vụ Kim Oanh Đồng Nai chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Minh Thành cho bà Phương: “Công ty Kim Oanh Đồng Nai chỉ có tài sản là 50% vốn cổ phần của Công ty Minh Thành, không sở hữu tài sản nào khác liên quan đến Công ty Minh Thành, không sở hữu dự án do Công ty Minh Thành làm chủ đầu tư”.

Năm năm trước, ngày 18/12/2015, thế lực “tư bản đỏ” Tân Hiệp Phát đã khiến người tố cáo “chai nước có ruồi” phải lĩnh án 7 năm tù, khiến dư luận bất bình, cho thấy quyền lợi người tiêu dùng ở VN không được bảo vệ. Năm năm sau sự kiện chấn động dư luận này, Tân Hiệp Phát đã không thể dàn xếp với công an được nữa.

Mời đọc thêm: Việt Nam: Interpol ‘truy nã quốc tế’ bà Hồ Thị Kim Thoa (BBC). – Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến và Út “trọc” kháng cáo, chuẩn bị ra tòa phúc thẩm (TQ). – Xét xử phúc thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ, Bùi Như Thiềm cùng đồng phạm (Tin Tức). – Trầm Bê đối diện tăng án và bồi thường hàng trăm tỉ (PLTP). – ‘Đại gia’ Trầm Bê phải ‘móc túi’ tiền tỷ để bồi thường thiệt hại? (TP). Mời đọc lại: Đinh Ngọc Hệ phủ nhận chiếm đất quốc phòng (NLĐ).

Bộ Công an nói gì về vụ Dr. Thanh và con gái bị doanh nghiệp tố lừa đảo? (DT). – Bộ Công an đang điều tra đơn tố cáo con gái Chủ tịch Tân Hiệp Phát (FB Kiểm Tin). – Minh Thành Đồng Nai – thương vụ M&A đình đám, gây nhiều tranh cãi (VietQ). Mời đọc lại: Vụ Tân Hiệp Phát: “Con ruồi 500 triệu” và “bản án” 2.000 tỷ đồng (DT).

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Tư bản đỏ Tân Hiệp Phát là nhà tài trợ cho trung tâm Thúy Nga. Vậy còn nhà tư bản xanh đỏ nào nữa đang tài trợ chi chương trình này ?

  2. Thái Bá Tân

    Xin phép được nói thẳng
    Về hiện tình nước nhà:
    Thiếu Tam Quyền Phân Lập
    Ta vẫn mãi là ta.

    Tức mãi mãi tham nhũng,
    Cả dưới và cả trên.
    Đơn giản vì đất nước
    Chỉ một đảng cầm quyền.

    Vì tự đảng tham nhũng,
    Tự xử mình, thật hài.
    Không đối lập, đối trọng.
    Không cần phải sợ ai.

    Vì thiếu sự minh bạch,
    Phe nhóm và bênh nhau.
    Công an và quân đội
    Làm kinh tế sân sau.

    Bác, giáo sư, tiến sĩ,
    Chắc phải hiểu điều này.
    Thế mà lạ, rằng bác
    Cứ giả vờ, giả ngây.

    2
    Dân không hề bầu đảng.
    Đảng không phải của dân.
    Thưa bác, ai cho phép
    Đảng được lãnh đạo dân?

    Ô-kê, đảng lãnh đạo.
    Nhưng lãnh đạo thế nào?
    Xã hội đang nát bét.
    Vậy bây giờ tính sao?

    Đảng cũng cần tự trọng.
    Mọi cái phải chính danh.
    Vậy mong đảng suy ngẫm
    Về vai trò của mình.

    3
    Đảng luôn nói cộng sản
    Dân chủ gấp vạn lần
    So với bọn tư bản.
    Tức là đảng khinh dân.

    Vì dân, dẫu ngu dốt,
    Vẫn hiểu được một điều,
    Rằng tự do, dân chủ
    Phải khác hơn rất nhiều.

    Tự do và dân chủ
    Là được đi biểu tình,
    Được nói, được thành lập
    Các tổ chức của mình.

    Cái tự do của đảng
    Nên nói với đảng viên.
    Dân bây giờ khôn lắm,
    Dẫu im lặng vì hèn.

    4
    Tôi thành thật xin lỗi
    Làm phiền bác nhiều lần.
    Có gì bác bỏ quá.
    Tôi chỉ một người dân.

    Tôi lắng nghe, và thấy
    Nhiều người nghĩ như tôi.
    Tôi nói là nói hộ
    Cho người dân đó thôi.

    Tôi là người tử tế,
    Chỉ một ông giáo già.
    Đáng lẽ nên dạy chữ
    Và viết về trăng hoa.

    Thế mà phải phản biện.
    Tức là sự chẳng đành.
    Vì hiện tình đất nước
    Quả đang rất không lành.

    PS
    Mẹ tôi, chín sáu tuổi,
    Hôm qua mắng ông con
    Về tội “nói xấu đảng”.
    Tôi lặng im, rất buồn.

    Vì mang tội bất hiếu,
    Không nghe lời mẹ cha.
    Nhưng thưa bác, ngoài hiếu,
    Còn vận mệnh nước nhà.

    Nói thế là bác biết
    Tôi đau lòng thế nào.
    Muốn làm người tử tế
    Phải nói, biết làm sao?

    Đã mang danh kẻ sĩ,
    Thì ai cũng thế thôi.
    Tôi không phải phản động.
    Đừng nghĩ oan cho tôi.

  3. Cứ nói thẳng cho gọn:
    Ở nước ta bây giờ
    Không ai tin cộng sản,
    Có tin chỉ giả vờ.

    Tôi nghĩ gì nói ấy,
    Nói thiện ý, thật lòng.
    Vậy xin hỏi các bác:
    Các bác có tin không?

    Làm sao tin được cái
    Mà ta không biết gì,
    Thậm chí không tồn tại?
    Vậy thì nói thật đi.

    Xã hội sẽ tự chết,
    Mà không phải chờ lâu,
    Khi làm theo năng lực,
    Hưởng thụ theo nhu cầu.

    Nước của người chủ xướng
    Cái thuyết này, Lênin,
    Cũng đã từ bỏ nó,
    Vậy sao ta còn tin?

    Ta, thằng dân, nghĩ thế.
    Còn lãnh đạo thì sao?
    Lãnh đạo càng không thể
    Tin vào cái tầm phào.

    Họ có mắt, họ thấy.
    Họ cũng có cái đầu,
    Lại đi nhiều, biết lắm.
    Họ không hề ngu đâu.

    Nghĩa là ta, nói thẳng,
    Không ngốc, không ngây thơ,
    Từ dân đến lãnh đạo,
    Đang chơi trò giả vờ.

    Có cần thiết không nhỉ?
    Không, không cần, theo tôi,
    Trước ta ngu không biết,
    Giờ biết rồi thì thôi.

    Mọi cái có hoàn cảnh.
    Cũng đừng nên trách nhau.
    Cần thiết thì chung sức
    Mà làm lại từ đầu.

    Nước là của tất cả.
    Tất cả phải chung vai,
    Gác bất đồng, thù hận
    Để nước có tương lai.

    Thái Bá Tân

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây