Lời lừa dối hoành tráng

Phạm Đình Trọng

3-8-2020

Ảnh chụp màn hình bài viết trên báo Thanh Niên

Thể chế cộng sản tồn tại bằng bạo lực của công an và bằng tuyên truyền lừa dối của tuyên giáo. 90 năm lừa dối, ngành tuyên giáo đúc kết bằng lời lừa dối trắng trợn nhất, vô liêm sỉ nhất: Tuyên giáo phải nhằm khai hóa văn minh cho dân tộc. Lời lừa dối hoành tráng nhất của 90 năm tuyên giáo.

Khai hóa văn minh cho dân tộc nhưng những tinh hoa, trí tuệ sáng chói nhất của dân tộc đã bị tuyên giáo diệt trừ man rợ. Những nhà văn hóa của dân trong Nhân Văn Giai Phẩm là những trí tuệ lớn trong dân đi đầu khai dân trí cho người dân và cho xã hội. Những đảng viên cộng sản trong vụ Xét Lại Chống Đảng là những trí thức lớn trong đảng khai đảng trí cho đảng. Những trí tuệ lớn khai dân trí cho dân và khai đảng trí cho đảng đều bị tuyên giáo vu tội vu vơ, đánh vùi, đánh dập. Những nguồn sáng lớn nhất của đất nước, những nhân cách đẹp nhất của dân tộc đều thân tàn ma dại.

Những tia sáng le lói của văn minh bị dập tắt, cả xã hội Việt Nam 90 năm qua chìm đắm trong bóng tối Trung cổ của thế quyền cộng sản và thần quyền Mác Lê. Cộng sản Việt Nam đã biến học thuyết Mác Lê thành tôn giáo Mác Lê để đầu độc dân, thành thần quyền Mác Lê để cai trị dân. Người dân sống trong bạo lực thế quyền cộng sản và sống trong mê muội thần quyền Mác Lê. Khai hóa văn minh là vậy sao?

Khai hóa văn minh cho dân tộc mà cưỡng bức dân tộc Việt Nam đi theo con đường chủ nghĩa xã hội ảo tưởng huyễn hoặc đã được lịch sử thế giới chứng minh là đêm tối của loài người.

Khai hóa văn minh cho dân tộc mà cưỡng bức dân tộc Việt Nam đi vào con đường chủ nghĩa xã hội vô vọng khi chính ông đảng trưởng cộng sản Nguyễn Phú Trọng cũng phải thú nhận rằng đến cuối thế kỉ, đến trăm năm nữa cũng chưa biết có đến được chủ nghĩa xã hội hay không.

Đi theo con đường chủ nghĩa xã hội người dân không còn quyền con người, không có quyền làm chủ đất nước người dân phải sống kiếp nô lệ tăm tối làm sao dân tộc được khai hóa văn minh.

Chủ nghĩa xã hội là loại hình xã hội đã bị loài người ghê tởm vất bỏ, vượt qua. Tất cả những nước vất bỏ chủ nghĩa xã hội đều nhanh chóng thoát khỏi tăm tối nghèo hèn, đều phát triển rực rỡ, văn minh. Đi đến chủ nghĩa xã hội là đi giật lùi vào bãi rác của nhân loại, là đi giật lùi vào bóng tối lịch sử, làm sao có văn minh mà khai hóa.

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

  1. – Với câu: “Tuyên giáo phải nhằm khai hóa văn minh cho dân tộc” mà T/G nói là dối trá thì quá nhẹ, phải nói đó là câu khốn nạn nhất. O/B nào đó quên rằng dân tôc Việt đẻ ra cả họ HCM và cả họ người nói câu nói đó. thế mà ông hay bà này đòi khai hóa. Khai hóa cái người đẻ ra mình??? Mà khai hóa cái gì nào nói rõ ra xem. Không nói rõ được thì tôi Nhà Quê này xin nói:

    1- Cha đẻ của tuyên giáo VC là ai, không ai lạ chính là HCM. thế mà!
    – Bây giờ VC vẫn gọi HCM là “cha già dân tộc”, lại một điều khốn nạn không tưởng nổi, vì HCM chỉ mới hơn 100 tuổi, mà dân tôc việt thì đã có 4000 ngàn năm văn hiến. (Nếu gọi HCM là ” thằng cha già người dân tộc” thì được.)
    – Nó chính nó bắt dân Việt thờ Mao chủ tich, thờ Stalin
    2- Nhắn ông tuyên giáo:
    – O/B khai hóa văn minh dân tộc cái kiểu gì mà vác thằng đại đồ tể, cái thằng tự nhiên lôi hàng trăm ngàn người vô tội ra khảo của rồi giết thẳng vào chùa ngối chễm chệ.
    Nhấn mạnh với O/B tuyên giáo, đấu tố địa chủ là việc khốn nạn nhất , chứng minh HCM giết hại dân lành vô tội rõ ràng nhất, mà là giết công khai, không thể chối cãi.
    Kết luận:
    – Tuyên giáo VC hãy khai hóa cho cái đám mù VC thấy rằng HCM là tội đồ dân tộc mới là khai hóa O/B nhá!

  2. Chắc chắn rằng đám quan chức lãnh đạo cs không ngu đến độ không hiểu rằng chủ nghĩa cs đã bế tắc hoàn toàn, đi thụt lùi càng ngày càng xa thế giới văn minh. Nhưng họ vẫn cố bám lấy chủ thuyết cs bằng mọi giá dù biết đó là ảo tưởng chẳng qua là vì sợ mất quyền và không còn cơ hội bóc lột nhân dân đó thôi. Ng.V. Linh đã trắng trợn tuyên bố thà mất nước còn hơn mất đảng kia mà.

  3. Như vậy trước khi có cộng sản thì người VN không có văn hóa! Suy ra thì nhũng người sinh ra trước khi có cộng sản như Hồ chí Minh, Lê Duẩn, Phạm v. Đồng… đều là vô văn hóa một thời gian dài cho tới khi được ông Đức mũi lõ Karl Marx khai hóa!

  4. Tôi không biết ông Thiệu,
    Yêu mến lại càng không,
    Nhưng buộc phải thừa nhận
    Một thực tế đau lòng,

    Rằng ông ấy nói đúng,
    Thời còn ở Miền Nam:
    “Đừng nghe cộng sản nói.
    Hãy xem cộng sản làm!”

    Tôi sống ở Miền Bắc
    Sáu mươi lăm năm nay,
    Và buộc phải thừa nhận
    Một thực tế thế này:

    Rằng ta, đảng, chính phủ,
    Thường hay nói một đàng
    Mà lại làm một nẻo.
    Nhiều khi không đàng hoàng.

    Đảng, chính phủ luôn nói,
    Mà nói hay, nói nhiều,
    Rằng sẵn sàng chấp nhận
    Những ý kiến trái chiều.

    Vậy mà một nhà báo,
    Nói ý kiến của mình,
    Nói đàng hoàng, chững chạc,
    Có lý và có tình,

    Liền bị buộc thôi việc.
    Ai cũng hiểu vì sao.
    Không khéo lại tù tội.
    Như thế là thế nào?

    Như thế là các vị
    Mặc nhiên thừa nhận mình
    Không làm như đã nói,
    Gây bức xúc dân tình.

    Là một người yêu nước
    Là công dân Việt Nam,
    Tôi mong đảng đã nói,
    Là nhất thiết phải làm.

    Vì đó là danh dự,
    Niềm tin và tương lai.
    Hãy chứng minh ông Thiệu
    Nói như thế là sai.

    PS
    Tôi không biết ông Trọng,
    Yêu mến lại càng không,
    Nhưng là chỗ người lớn,
    Tôi thành thật khuyên ông

    Rút cái giấy sa thải
    Một nhà báo công minh.
    Phần ông, nếu phục thiện,
    Cũng nên xem lại mình.

    Tôi nhận hưu nhà nước
    Cũng đã mấy năm nay.
    Hy vọng còn được nhận
    Sau bài thơ ngắn này. TBT

  5. Có nhiều chuyện ngày bé
    Giờ ngẫm mà buồn cười.
    Thí dụ, nhà trường dạy
    Mỹ Ngụy ăn thịt người.

    Báo thì giật tít lớn:
    Ta bắn rơi máy bay
    Đơn giản bằng cung nỏ.
    Thậm chí níu bằng tay.

    Hoặc cả hạm đội Mỹ
    Bị sóng biển vùi chôn
    Vì ta đánh chìm nó
    Bằng một chiếc thuyền con.

    *
    Có một người lập dị
    Ở Liên Xô trước đây
    Đọc lại báo Sự Thật,
    Rồi phát hiện thế này:

    Rằng Hồng Quân Xô-viết
    Cho lính Đức chầu trời
    Trong cả cuộc thế chiến
    Chừng ấy, chừng ấy người.

    Cái con số “chừng ấy”
    Lớn một cách bất ngờ.
    Lớn hơn cả dân số
    Của nước Đức bấy giờ.

    *
    Vào thời Đại Nhảy Vọt
    Đầu những năm Sáu Mươi,
    Trung Quốc có nạn đói,
    Chết hàng chục triệu người.

    Thế mà nhiều, nhiều lắm
    Truyện tranh từ nước Tàu
    Khoe lúa siêu cao sản,
    Nuôi lợn bằng phân trâu.

    Dân chúng thì hạnh phúc,
    Ai cũng béo, hồng hào.
    Lũ trẻ thì khỏi nói,
    Phúng phính như trái đào.

    Tháng Chín năm Sáu Bảy
    Có mặt ở Bắc Kinh,
    Tôi lặng lẽ quan sát,
    Không tin vào mắt mình.

    Đúng hơn là bị sốc,
    Vì “Chị Hiền” Trung Hoa
    Còn khổ và nhếch nhác
    Hơn cả dân nước ta.

    *
    Những ngày ở Bình Nhưỡng,
    Được đưa đến bảo tàng,
    Dẫu lặng im không nói,
    Nhưng tôi rất ngỡ ngàng

    Khi chủ nhà giới thiệu
    Một bức tranh sơn dầu,
    Vẽ ông Ỉn vĩ đại
    Chỉ mới bốn tuổi đầu

    Mà đã biết phi ngựa.
    Hơn thế, chú vừa phi
    Vừa huấn thị dân chúng
    Đủ không thiếu thứ gì.

    Hôm kia báo Trí Thức
    Còn đưa tin ông này
    Ném lên trời viên đá,
    Làm rụng chiếc máy bay.

    “Đáng đời đế quốc Mỹ,
    Hiếu chiến và xấu xa.
    Chúng thường xuyên do thám
    Bầu trời của chúng ta!”
    THÁI BÁ TÂN

    PS
    Đúng, cộng sản tài thật.
    Phải nói là bậc thầy
    Ngoa ngôn và bốc phét.
    Hãy ghi nhớ điều này. TBT

  6. Sống với CS.thì ai cũng hiểu rằng những lời tuyên truyền lu loa của họ thì phải hiểu
    ngược lại là chính xác 100%.Ngay 2 chữ “cách mạng” là đổi đời cho tốt đẹp hơn đã
    trở thành đời khốn nạn khốn khổ hơn chế độ mà họ ra sức lật đổ cho được.
    Thủ đoạn tuyên truyền của CS.như treo một miếng thịt trước con chó hay một bó cỏ
    trước con ngựa là chúng sẽ chạy cật lực cho nhanh như chủ nó mong muốn. CS.vốn
    có chủ trương khai thác tâm lý và sinh lý của con người để đạt mục đích thống trị !

  7. “Tuyên giáo phải nhằm khai hóa văn minh cho dân tộc”
    Việt cộng bố láo dốt hay nói chữ , khai hóa phải là dẫn dắt từ chỗ tối tăm không hiểu biết qua trạng thái có hiểu biết và tự phát triển bắng khả năng độc lập nhờ được dẫn dắt học hỏi điều hay lẽ phải. Nhìn lại đất nước ngày hôm nay càng ngày tệ đi, tài nguyên của đất nước do cha ông để lại bị tàn phá, đời sống người dân càng lúc càng lụn bại, đến nỗi phải liều mạng đi làm thuê cho người ta để kiếm miếng ăn, mọi căn cơ tốt đẹp của truyền thống để bảo tồn bản sắc riêng của dân tộc đã bị cày nát, thay vào đó là lối sống tha hóa ích kỷ hại người không chút e dè để mưu lợi riêng. Nhìn vào thực tế hôm nay của đất nước và người dân để nhận xét bọn họ với mớ lý thuyết cặn bã của thời đại và hành vi độc ác quỷ quyệt tàn phá hết, có xứng đáng để chường mặt ra nói dóc không


  8. Hoàng hôn đang buông xuống ‘Thung lũng Gọi Hồn’ – Đêm sắp về trên ‘Lò vôi Thế kỷ’ …
    ********************************

    Hoàng hôn đang buông
    Đêm sắp về
    Trên ‘Thung lũng Gọi Hồn’ …
    Hoàng hôn đang buông
    Đêm lại sắp về
    Trên chiến địa Vị Xuyên
    Trên ‘Lò vôi Thế kỷ’ đang chìm trong bóng tối
    Đêm đen ôm nặng các ngọn đồi
    Cao điểm 685, 772, 1509 hoang vắng
    Hàng ngàn Chiến binh Việt nằm trên đấy
    Giờ đã được về nằm bên nhau rồi đây
    Những Anh hùng của chúng ta đang nằm yên ngủ.

    Ngủ đi, ngàn Chiến binh Việt ơi !
    Ngủ một giấc ngủ thật ngon
    Trong Lòng Đất
    Trong Vòng tay Mẹ Việt Nam
    Trên hàng hàng lớp lớp nấm mồ như bát úp
    Trên mộ bia Khải hoàn ca được làn gió hát lên
    Triệu triệu Vì sao Tinh cầu như vô số Ngọn nến
    Trong Dải Ngân hà nhìn xuống
    Chăm mộ huyệt Tử sĩ – Liệt sĩ
    Chỉ còn lại Yên lặng của Vĩnh cửu Vĩnh hằng
    Được ghi lại mãi mãi.
    Rằng Chiến binh Việt đã ngã mình tại Vị Xuyên
    Trong trận chiến khốc liệt với kẻ thù truyền kiếp Bắc phương
    Sự hy sinh của hàng trăm ngàn Chiến sĩ Dân quân
    Réo gọi chúng tôi hôm nay tiếp tục chiến đấu
    Cho Độc lập ngoài Biển Mẹ Biển Đông
    Cho Tự do Dân chủ Hạnh phúc Giàu mạnh

    Trên ‘Thung lũng Gọi Hồn’ …
    Trên ‘Lò vôi Thế kỷ’ máu lửa
    Hãy mang vào Việt Sử thành Bài học Muôn đời
    Làm điểm tựa cho chúng ta tiến về Tương lai phía trước !
    Hãy tiến tới một Việt Nam Mới
    Từ cơn Đại dịch siêu vi Vũ Hán
    Đầy bất trắc bất định
    Nhưng cũng đầy Vận hội Duyên may đang mở ra :
    Việt Nam không còn cô độc
    Trước kẻ thù truyền kiếp Bắc phương
    Thế giới và Nhân loại tiến bộ đanh cùng bên ta
    Hãy rũ bỏ gánh nặng xiềng xích lệ thuộc !
    Thoát Hán thoát Trung khẩn cấp
    Tổ quốc của 100 triệu Người Việt
    Quê Cha Đất Mẹ vùng đất thiêng liêng nơi chúng ta sinh ra
    Sẽ chắc chắn không bao giờ bị kẻ thù chinh phục và khuất phục !

    Hoàng hôn đang buông
    Đêm sắp về
    Trên ‘Thung lũng Gọi Hồn’ …
    Hoàng hôn đang buông
    Đêm lại sắp về
    Trên chiến địa Vị Xuyên
    Trên ‘Lò vôi Thế kỷ’ đang chìm trong bóng tối
    Đêm đen ôm nặng các ngọn đồi
    Cao điểm 685, 772, 1509 hoang vắng
    Hàng ngàn Chiến binh Việt nằm trên đấy
    Giờ đã được về nằm bên nhau rồi đây
    Những Anh hùng của chúng ta đang nằm yên ngủ.

    Ngủ đi, ngàn Chiến binh Việt ơi !
    Ngủ một giấc ngủ thật ngon
    Trong Lòng Đất Mẹ Việt Nam
    Đây là lúc Hoàng hôn Đêm tối yên lặng.
    Chỉ có hàng triệu Cành lúa trên Đồng Xanh
    Rì rào như Tiếng Mẹ ru ơi hời xào xạc
    Ngủ đi, Anh hùng Chiến binh Việt
    Trong cuộc chiến Vệ Quốc Thần thánh
    Bảo vệ Biên giới Biên cương Xuân 1979
    Quê Hương và chúng tôi mãi mãi trân trọng Tử sĩ – Liệt sĩ
    Đất Nước và Tổ quốc chúng ta sẽ không bao giờ quên bậc Anh hùng
    Sự Hiến dâng Cao thượng
    Khí phách can đảm cao cả
    Hỡi Anh hùng Chiến binh Việt !
    Trong cuộc chiến Vệ Quốc Thần thánh
    Bảo vệ Biên giới Biên cương Xuân 1979

    Ngủ đi, các chiến binh ơi,
    Vinh quang mãi mãi cho tất cả hàng vạn các Chị Anh !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    cảm tác nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ Tử sĩ
    PARIS, 27/07/2020

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây