Ngu lâu dốt bền, nhìn đâu cũng thấy “âm mưu diễn biến hòa bình”

Nguyễn Văn Nghệ

2-5-2020

Tôi có quen thân với một người biết chút chữ Hán, quê ở  thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình- Ninh Hòa. Người ấy thường giúp đỡ làng xóm về văn tế cúng đình, miếu trong thôn.

Như chúng ta biết là văn tế viết bằng chữ Hán, đương nhiên là phải tuân thủ văn phạm chữ Hán. Một hôm nọ, tôi đến thăm ông và nhìn thấy một bản văn tế viết sẵn của ông để trên bàn, phần quốc hiệu ông ghi: “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, tôi góp ý với ông là ghi như vậy không đúng văn phạm chữ Hán. Tôi đề nghị với ông khi ghi quốc hiệu trong văn tế, phải ghi: “Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Hòa quốc” như vậy mới đúng văn phạm (1).

Tôi dẫn chứng là nước Trung Hoa khi đọc theo văn phạm tiếng Việt là: “Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa”, nhưng ghi theo văn phạm chữ Hán sẽ đọc là: “Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa quốc”. Trước đây chúng ta nghe những cụm từ như: “Việt Nam Cộng Hòa” hay “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” đều là cách đọc theo văn phạm chữ Hán, nếu đọc theo văn phạm tiếng Việt sẽ là: “Cộng Hòa Việt Nam” hoặc “Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam”.

Nghe hữu lý, ông ta sửa đổi ngay cách viết quốc hiệu trong văn tế và trong lần cúng đình của năm ấy, khi đọc quốc hiệu, người đọc văn tế đọc là: “Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Hòa quốc”. Nghe đọc như vậy nhiều người trình báo với chính quyền xã Ninh Bình là người viết văn tế có “âm mưu” gì đây?

Với đội ngũ cán bộ chính quyền sở tại thuộc dạng “ngu lâu dốt bền” nhìn đâu cũng thấy “âm mưu diễn biến hòa bình” nên đã muốn kết tội ông ta. Nhưng sau khi thỉnh thị ý kiến cấp trên, không biết cấp trên xem xét thế nào đã không kết tội ông ta và ngầm nghiêm cấm tất cả các đình miếu trong xã Ninh Bình không được ghi quốc hiệu như ông ấy trong văn tế.

Dầu vậy, bài văn tế ghi quốc hiệu là: “Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Hòa quốc” của ông được in trong tác phẩm “Đình làng Khánh Hòa”(2). Và đây cũng là bản văn tế duy nhất ghi quốc hiệu như vậy xuất hiện trong tác phẩm dày 600 trang.

Nhiều đình làng, để tránh rắc rối khi ghi quốc hiệu, họ đã “kiêng” cụm từ  “xã hội chủ nghĩa” nên chỉ ghi:  “Việt Nam quốc” mà thôi!

Nguyễn Văn Nghệ, Diên Khánh, Khánh Hòa

_____

Chú thích:

1.- Trần Văn Chánh, Từ điển Hán Việt Hán ngữ cổ đại và hiện đại, Nxb Trẻ, tr. 2437

2.- Trung tâm Bảo tồn Di tích Khánh Hòa, Đình làng Khánh Hòa, Nxb Văn hóa- Thông tin, tr. 262

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Nhân đọc thoáng qua “Bên thắng cuộc (?)”
    **********************************

    Bên Thắng nay đã thành Thua bại
    Xét kỹ Quá khứ thấy Tương lai
    Việt sử Cận đại sao oan nghiệt !
    Hàng chục triệu tan nát hình hài
    Hàng chục triệu trọng thương tàn tật
    Lãng phí hàng triệu Nhân tài
    Mẹ Việt Nam buồn đau đứt ruột
    Từ ngày Hồ nhập khẩu Quái thai
    Mau lên Mùa Xuân Việt Nam nhé !
    Dân chủ Thanh bình : Hoa Đào Hoa Mai .. ..

    Thời gian đã trả lời rồi Ai thua Ai thắng : Chỉ thương thay vẫn mất là hàng triệu Lương Dân ! ! !

    Thời gian trả lời Ai thua Ai thắng !
    Chiếm Lòng Người khó hơn chiếm thành
    Kẻ chiến thắng vào Miền Nam vơ vét
    Cầm tù hơn 400 ngàn bại quân
    Nhục mạ Văn hóa tàn tích đồi trụy
    Đốt sách như Thời Tần Thủy Hoàng
    Người thua cuộc mạo hiểm vượt biển
    Lưu lạc lưu vong lưu đày Năm châu bạt lang
    Sống Tự do Dân chủ Tương lai sáng con cháu
    Chỉ vạn thằng quan đỏ quan dâm quan tham
    Còn lại Bên Thắng Cuộc tính sổ nay mất tất
    Vẫn quay tìm lối thoát vũng lầy tự đầm
    Thời gian đã trả lời Ai thua Ai thắng !
    Đất Nước Vịt cộng làm tụt hậu cả trăm năm
    Thêm nửaThế kỷ nữa mới tẩy hết nọc độc cộng sản
    Chỉ thương vẫn mất là hàng triệu Lương Dân ! ! !

    Triệu Lương Dân

    Nhân đọc ”Nỗi lòng 30 Tháng Tư” của Nữ NSUT Kim Chi
    *********************************************************

    Đoạn tuyệt với ”Bên Thắng cuộc” 30 Tháng Tư
    Nỗi lòng đau đớn Người Nghệ sĩ nhân từ
    ”Niềm vui Đại thắng” chỉ trò lừa nhỏ nước lú
    ”Bộ đội Ku Hồ” đi đầu mở đường cho ”Tổ sư”
    Mao Xếnh Xáng chiếm Hoàng-Trường Sa biển đảo
    Hàng triệu sinh Bắc tử Nam đánh cho Tàu (1) phù hư
    Phá vỡ Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn đông một thuở
    Thái Lan + Tân Gia Ba từng mơ ước mong như
    Thành Hồ đồi trụy suy trầm đổ vỡ tan nát
    Tiểu nhân chiến thắng da vàng tàn bạo xử cư
    Hàng triệu dân Miền Nam thuyền nhân vượt biển
    Hàng trăm ngàn chết trôi làm mồi cá mập mất tích hóa điên
    Sài Gòn ơi ! Thôi vĩnh biệt như người tên đã mất ! .. ..
    ”Bên Thắng cuộc” nay thành ”Bên Thua cuộc” cả Hai miền
    Rơi mặt nạ thành bọn hại Dân bán Nước cho Đại Hán
    Nhai lại ra rả ’16 chữ vàng’ thành ‘4 Dốt’ huyên thuyên
    Nhân dân giác ngộ thấy rõ bản chất tên tội đồ Hồ ”hẹ’
    ”Tất cả những gì hay đã có Bác Mao viết cả huấn tuyên
    Bác chỉ cần học tập Bác Mao và thi hành tuyệt đối ” (2)
    Kải kách Ruộng đất + Nhân văn giai phẩm chém liền !
    ”Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao” như hai giọt nước Hán
    Dâm dật đồng bệnh ấu nhi Mao Xếnh Xáng + Trần DâM Tiên
    Tấm gương 30 Tháng Tư Đen giúp Dân Việt giải ảo
    Vịt cộng từ Hồ đến cán bé đều ma cà rồng tuyên truyền
    30 Tháng Tư Đen vùng lên đứng dậy đạp đổ chúng
    Lập Nhân quyền + Dân chủ mới mong thoát HánG thoát Trung

    TRIỆU LƯƠNG DÂN
    (1) ”Ta đánh là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô”
    Lê Duẩn

    (2) ”Tất cả những gì hay đã có Bác Mao viết cả huấn tuyên
    Bác chỉ cần học tập Bác Mao và thi hành tuyệt đối ”
    Hồ Chí Minh

    Trăng tàn trên Cổ thành Quảng Trị ….
    *******************************************

    https://sites.google.com/site/ccamnhac/_/rsrc/1427420149812/ccan-74-1/Co%20Ta%20Bay%202.jpg

    Trăng tàn trên Cổ thành Quảng Trị ….
    Hoa Xuân chớm nở sắc xuân thì
    Đài cao Hoàng kỳ vọng Hồn Tử sĩ
    Chiến binh nâng chén rượu Hồng Đào đi !
    Ánh trăng huyết vừa qua rồi Thiên kỷ
    Giờ đây Trăng sáng nơi nào Sử thi ?

    Dòng Thạch Hãn máu Hai bên thẫm đỏ
    Chim Câu còn bao nhiêu cánh hẹn hò ? ?
    Súng đạn cung kiếm xưa gác Thành cổ
    Giờ đây Hồn Tử sĩ nơi nào hết âu lo !
    Nay đứng giữa Quảng Trị thành quách đổ
    Tường mục rêu xanh nhân ảnh bụi tro
    Gió bụi Sử lịch cuốn mất con đàn cò
    Nội chiến tang thương Thời Chiến tranh Lạnh
    Hoàng kỳ nhân bản hơn Cờ Máu sánh so

    http://www.dao-liege.org/covangdantoc-6.gif

    Trăng thổn thức khóc Cổ thành lệ đá
    Hỡi chiến binh lưu vong xa Quê nhà
    Trên trời xanh Thanh sử giờ đang đổi
    Đại lộ Kinh hoàng vọng ánh chiều tà
    Bên Thắng cuộc giờ đây thành thua cuộc
    Trăng huyết lưu đày còn nhớ Sơn hà
    Cờ Vàng chắc lại bay trên Thành Cổ
    Trên Quảng Trị khắp cả Nước Việt ta

    http://pppre.s3.amazonaws.com/2b3202f32ab5f334/b9a3ac2c442e4affad6c455218049ae5.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây