Nghệ An còn có đại lộ Lê Nin

Bá Tân

5-3-2020

Dư luận xã hội đang râm ran bàn luận “dự án” dựng tượng Lê Nin tại thành phố Vinh. Không có gì trắc trở, khoảng đầu quý 2/2020 “dự án” này sẽ hoàn thành, và “đồng chí” Lê Nin sẽ ngạo nghễ trên quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh.

Vậy là, tại Việt Nam, Nghệ An là địa danh thứ hai dựng tượng Lê Nin, trước đó có Hà Nội.

Còn có một chuyện rất nhiều người chưa biết, trước khi dựng tượng Lê Nin, Nghệ An đã có một con đường mang tên đại lộ Lê Nin. Con đường này chạy dài từ trung tâm thành phố Vinh tiếp giáp sân bay Vinh. Tên “khai sinh” con đường là đại lộ 3-2, cách đây hơn 5 năm, đổi tên thành đại lộ Lê Nin.

Nếu lấy Lê Nin làm chuẩn, Nghệ An trở thành địa phương đứng đầu cả nước. Đến Nghệ An, nếu có nhu cầu, du khách vừa được ngắm nhìn tượng Lê Nin, vừa được cặm cụi đặt chân trên con đường mang tên Lê Nin. Ngoài Nghệ An, chẳng nơi nào có được vinh dự hào hùng ấy, kể cả thủ đô Hà Nội cũng phải chào thua Nghệ An.

Nếu có linh hồn, chắc hẳn Lê Nin không vui khi được “di cư” đến Nghệ An. Cho đến tận bây giờ Nghệ An vẫn “kiên định” là tỉnh nghèo, liên tục bội chi, tổng thu hàng năm chỉ bằng xấp xỉ 50% tổng mức chi. Nói gì thì nói, khi mà sự tồn tại phải dựa vào bầu sữa người khác, đương nhiên không thể thoát vượt ngôi vị người nghèo, kẻ yếu thế.

Lê Nin sinh ra ở vùng quê nghèo. Từ thời Liên Xô trước đây cũng như nước Nga hiện nay, quê hương Lê Nin vẫn là nơi nghèo khó. Nghệ An, quê hương cụ Hồ, mãi đến bây giờ vẫn là tỉnh nghèo. Chẳng hiểu vì sao, quê hương cách mạng đều là những địa danh nghèo.

Tại thành phố Vinh, cách nơi dựng tượng Lê Nin không xa là quảng trường Hồ Chí Minh, ở đó có tượng cụ Hồ. Kích cỡ tượng cũng như diện tích khuôn viên, công trình tượng đài cụ Hồ vượt xa tượng Lê Nin. Sinh thời cụ Hồ không gặp được Lê Nin, chỉ biết danh tiếng và tiếp thu tư tưởng của Lê Nin qua sách báo. Bây giờ, khi yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng, hai cụ có dịp hàn huyên với nhau tại xứ Nghệ.

Sẽ là tuyệt vời nếu, sau khi dựng tượng Lê Nin, Nghệ An có thêm nguồn lực bứt phá xông lên, sớm vứt bỏ “ranh tiếng” tỉnh nghèo. Cầu mong Lê Nin phù hộ độ trì, giúp Nghệ An sớm toại nguyện mong ước cháy bỏng ấy.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Có đất nước VN ngày nay là nhờ ơn ông Lênin nước zNga và ông Mao Trung quốc.
    Tớ hy vọng sắp tới có con đường lớn tên Mao trạch Đông

  2. Cuộc cách mạng của Lê Nin mang khốn khổ, đói nghèo đến cho tất cả những đứa nào theo hắn – Nghệ An (quê hương của Hồ Chí Minh) là một tỉnh có truyền thống nghèo….mạt rệp – nên việc dựng tượng Lê Nin, đặt tên đường Lê Nin ở Nghệ An….là đúng “chuẩn” rồi.

  3. https://www.youtube.com/watch?v=ufBfnJC9roI
    Siêu hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đến Đà Nẵng ngày 4/3/2020, tàu sân bay này có gì?

    Người Việt Đất Việt đã mất trọn 55 Năm quý báu Tình Việt-Mỹ !
    ***************************************

    Tưởng như hai Vị Tổng thống Mỹ thăm Đà Nẵng
    Lại Hàng không Mẫu hạm Nguyên tử khó Ai bằng !
    Đoàn quân Viễn chinh bảo vệ Tự do đổ bộ bãi Biển
    Mỹ Khê Năm ấy Quảng Đà bị Bùa Vịt cộng chăng ?
    Đánh mất Vận hội Việt Sử trong Thời Chiến tranh Lạnh
    Bỏ lỡ Thời cơ mà Nam Hàn, Tân Gia Ba mộng mơ hằng
    Đưa đến Đại Thảm họa Miền Nam ‘giải fóng fỏng gi..ái’
    Cả Nước Việt chìm trong lạc hậu độc tài thân Tàu lai căng !
    Thời TÀU-Toàn cầu hóa Đại Hán tự đánh rơi mặt nạ ‘đồng chí’
    Hãy máu thoát Trung thoát Hán..G hướng Dân chủ Vĩnh hằng
    Canh tân bằng trọng Nhân tài Hiền tài qua Công nghệ Hiện đại
    Hướng về Tây phương như Nhật Bản Nam Hàn đã qua băng
    Tận dụng Tài năng Người Mỹ gốc Việt Hồn vọng về Cố Quốc
    Chắc chắn Tân Việt Nam khai sinh đầu Thể kỷ 21 hay chăng ? ? ?

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    cảm tác nhân Hàng không Mẫu hạm Nguyên tử Theodore Roosevelt vào Vịnh Đà Nẵng sau 55 Năm cuộc Đổ bộ Tiền phương của Đoàn quân Viễn chinh bảo vệ Tự do đổ bộ bãi Biển
    Mỹ Khê Năm 1965 trong Thời Chiến tranh Lạnh

    https://www.youtube.com/watch?v=iNCGEql2CMU

    Hàng không Mẫu hạm Nguyên tử USS Theodore Roosevelt lừng lững vào vịnh Đà Nẵng

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây