Cũng xứng đáng thôi

Mai Quốc Ấn

11-11-2019

Ảnh: Báo Thanh Niên

Tới lúc này không thể không đặt ra câu hỏi về năng lực các cán bộ quản trị thủ đô!

Phản ứng chậm cả sự cố cháy Rạng Đông lẫn sự cố ô nhiễm nước sông Đà. Đây là hai sự cố rất nghiêm trọng và tôi nhiều lần đánh giá hoàn toàn có thể liệt vào dạng thảm hoạ quốc gia.

Nhưng cũng chính bộ máy hành chính thủ đô lại sốt sắng tăng giá nước và… bù lỗ (bằng tiền thuế dân) cho nhà máy nước sông Đuống.

“Nhà máy nước sạch sông Đuống có công suất 300.000m3/ngày đêm, nếu tính nhà máy này vận hành mỗi ngày 100% công suất thì Hà Nội sẽ phải bù lỗ mỗi ngày 3 tỷ đồng. Nếu vận hành 50% công suất, thì Hà Nội bù lỗ khoảng 1,5 tỷ đồng/ngày.

Giá mua buôn của nhà máy nước sống Đuống là 10.264 đồng/m3 trong khi giá nước sạch tối thiểu hiện nay bán lẻ chỉ 5.973 đồng/m3. Như vậy, mỗi năm Hà Nội có thể phải bù lỗ lớn hơn nếu nhà máy Sông Đuống được vận hành tối đa công suất và giá bán lẻ nước không tăng.”” (trích Economy)

Điều này được thực hiện ngay khi đang họp Quốc hội!

Và cho tới bây giờ cảm giác của người viết là trên những cơ sở tăng giá đó dù cho đậy che bằng bao nhiêu mỹ từ thì cũng vô ích. Tiền túi lẫn tiền thuế (của nhân dân) bị rút ruột không thương tiếc.

Nước – mặt hàng thiết yếu, không chỉ bị thao túng giá mà còn đang được đặt trên bàn cân lợi ích của những nhóm đặc quyền đặc lợi.

Thiết yếu nhưng mặt hàng ấy quá tệ!

Thay vì quản lý chặt để nâng cao chất lượng thì quan chức thủ đô lại chọn cách nâng cao giá để đẩy nhân dân về phía thiệt thòi.

Chỉ còn hơn một năm nữa, Đại hội “không có chạy chức chạy quyền”- Đại hội Đảng XIII.

“Chạy” hay “không chạy” thì cứ “vét” đúng quy trình cái đã?

Cứ nói chống tham nhũng đâu xa chứ ngay giữa trung tâm chính trị quốc gia mà tìm, đâu có khó…

Sở dĩ khó, vì người dân đã chờ đợi đầy cam chịu (xem ảnh) như thời bao cấp, cho thứ họ phải bỏ tiền ra mua.

Cũng xứng đáng thôi!

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Các cuộc khởi nghĩa nông dân, cả Đinh Bộ Lĩnh, đều bắt nguồn từ những số phận như Đặng Ngọc Hiến, bị triều đình kết án, thoát ly & liên kết trở thành khởi nghĩa, hay “phản loạn” tùy cách nhìn .

    Đàng nào cũng chết thì nên chết cho tử tế 1 chút, chết để lại danh tiếng cho người đời . Lỡ dại Cộng sản nhà các bác có tiêu thì dân nó lập đền thờ . Đàng này chết vì nghe lời dụ của con ma nhà báo xã hội chủ nghĩa … Thiệt, hết nói!

    Mai Quốc Ấn lên hàng trí thức đúng nghĩa phản biện yêu Đảng hùi nào dzậy ? Lê Minh Dũng bây giờ phải làm cả vệ sinh cho Mai Quốc Ấn à ?

  2. Nước, rác, ô nhiễm không khí, …cả ba đều tệ. Ấy là chưa kể ùn tắc giao thông, cống rãnh, hồ nước, cây xanh và an toàn thực phẩm, xây dựng tùm lum. Thêm 6 vấn nạn lớn sẽ làm hại nhiều thế hệ.

    Thất bại nặng, vô phương cứu chữa

  3. Muỗi nói đi, nói lại, cho rằng Mai Q Ân “giao nộp đặng văn Hiến cho CS.
    Tôi cung cấp sự thật mong rằng sẽ câm đi những điều suy diễn và bịa đặt

    Hiến bỏ trốn, bị CS truy nã. Nếu cứ trốn, trước sau sẽ bị bắt vì không có nơi an toàn, không có nguồn cung cấp (ăn, ở), không có khả năng ra nước ngoài.
    Nếu bị CS bắt, thì việc trốn của Hiến được coi như Hiến có tội (mới phải chạy trốn).
    Có nhiều lời khuyên khác nhau, Hiến nghe theo lời khuyên nào là do Hiến quyết định và tự chịu trách nhiệm.

    Sao Muỗi cứ nói Ấn “nộp” Hiến?
    Nghe đây, cách dùng tiếng Việt. Nộp là giữ lấy (có trong tay) người hoặc đồ vật để trao cho nơi truy tìm.
    Đằng này, Hiện tự ra đầu thú một mình.
    Chớ nên ngu, trong khi vợ con Hiến không oán trách ai, lại còn cảm ơn.
    Mày tư cách gì mà nói thay (nói sai) suy nghĩ của vợ và con Hiến.
    Một lấn này nữa thôi, nghe. Câm đi

  4. Cũng là một tín hiệu đáng mừng. Vì CNXH của thằng Lú sắp “hoàn thiện”.

    (Ngưởi ta nói, có đưa lũ lợn Cộng Sản đến sa mạc Sahara xây dựng CNXH, thì cát cũng lập tức trở nên khan hiếm).

  5. “Cũng xứng đáng thôi!”

    Đúng thía . Đặng Văn Hiến cũng rất xứng đáng . Theo nghĩa đen nhá . Nghe lời mấy con ma nhà báo xã hội chủ nghĩa là thế đấy .

    • Wow sao lần này bình luận của ngài Muỗi ngắn thế nhỉ ?
      It’s not like you
      Đang gõ phím bị bồ gọi hay là bị cái lon cô ca nó ám thía ?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây