Trang bị tận răng để… chống dân!

Lò Văn Củi

18-6-2018

Anh Sáu Nhặt hỏi:

– Dạ, bà con cô bác có ai thấy bữa Chủ Nhựt qua có gì khang khác hông?

Anh Bảy Thọt đáp ngay:

– Có, có anh Sáu. Trời Sài Gòn lộng lẫy quá chừng.

Ông Hai Xích lô nhíu mày:

– Ủa, có gì lộng lẫy ta? Người ta trang hoàng đường phố chuẩn bị lễ hội gì ha?

Anh Bảy đáp tiếp:

– Dạ, hổng phải ông Hai. Dân mình tự làm cho lộng lẫy thôi. Chu cha, bà con cô bác mình đi chơi, có trang sức, vòng vàng gì là lấy ra đeo, lấy ra làm đẹp, lấy ra khoe quá chừng, hổng có sợ cướp giựt gì hết ráo, bầu trời bình yên lắm lắm.

Vàng trong dân thì thiếu đống chi, như các ông quan nói còn cả 500 tấn chớ phải chơi đâu, bởi vậy bầu trời vàng rực như mùa thu luôn, lung linh lấp lánh như ánh sao đêm á.

Ông Hai hiểu ra:

– À, à, ý bây là đã có công an, dân phòng, dân quân, thanh niên xung phong … gác trực đầy đường ha, canh giữ an ninh trật tự bằng hàng rào kẽm gai chất đống, trộm cướp, giựt dọc chui được cái lỗ nào hen. Bà con cô bác thoải mái tung tăng tung tẩy.

Anh Năm Ba gác tiếp lời:

– Công an nhân dân mà lị, “vì nhân dân phục vụ” lắm chứ, sẵn sàng giăng hàng rào kẽm gai… bắt dân lắm chứ, cho dù dân biểu tình phản đối chánh sách bằng cách ôn hòa. Nhưng Chủ Nhựt này bé cái lầm, bị chơi khăm, “cho anh một ngày, một ngày thôi”, ngày Chủ Nhựt tuần trước thôi, rồi từ từ “cho anh một ngày, một ngày nữa”, ngày nào thì chưa biết nhé, hãy đợi đấy.

Anh Sáu nói thêm:

– Và vàng… dẻo một đống trong bụng, mang ra khoe cho các anh khắm luôn.

Bà con cô bác khoái chí cười hi hi. Riêng chú Tám Thinh thì thở dài:

– Vậy là còn chống nhau dài dài, dân chống chánh sách ôn dịch, hại dân hại nước, nhà nước vì lợi ích quan chức, vì giữ chế độ mà đàn áp dân chúng.

Ông Thầy giáo chặc lưỡi:

– Sắp tới đây còn kinh thiên nữa. Họ sẽ thực hiện thông tư 17/2018/TT-BCA, từ ngày 1/7. Đó là: Công an xã, phường, thị trấn sẽ được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc các loại: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, bình xịt hơi cay, găng tay bắt dao, áo giáp, dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khóa số tám, các loại vũ khí thô sơ.

Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngoài được trang bị súng, thì được xem xét trang bị tên lửa chống tăng cá nhân, trực thăng vũ trang, bom, mìn, lựu đạn, các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho các loại súng được trang bị. Chung quy lại là trang bị tận răng, như lực lượng đặc biệt, đặc nhiệm, tha hồ mà chống dân.

Anh Bảy nhún vai:

– Thêm một mũi tên trúng đích nữa, các ông tướng, các ông quan cao cấp tha hồ mà buôn vũ khí, buôn bán của quan ta ai cũng biết rồi, mua một báo trăm, báo ngàn, tha hồ tham nhũng, tha hồ lấy tiền, dân còng lưng đóng thuế.

Chú Tám thinh nói tiếp:

– Chưa thấy ở đâu trên trái đất này lạ lùng như ở ta. Nhà nước coi dân là kẻ thù. Nhà nước chống dân thì trang bị tận răng, chống giặc xâm lăng thì phát… cờ cho ngư dân bám biển. Treo ngoe cái cẳng ngỗng.

Ông Hai lắc đầu:

– Vậy là “không còn mùa thu” thiệt rồi, sắp tới bầu trời xám xịt hơi cay, xám xịt mùi thuốc súng rồi.

Trời ơi! Bà con cô bác không tấc sắt trong tay lại phải kêu Trời. Anh Bảy bậm môi:

– Chẳng biết khi nào Trời thấu cho, hổng lẽ vậy hoài, có lẽ phải tự cứu mình thôi, phải đồng lòng phá bỏ sự đàn áp vô cớ này mới được.

Bà con cô bác thấy chí lý lắm, mong chờ ngày đó lắm.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây