Cặp mắt tinh đời

Lò Văn Củi

22-5-2018

Anh Năm Ba gác búng tay kêu chóc chóc:

– Phải dzị chớ, phải dzị chớ…

– Vụ gì vui quá bây? – Ông Hai Xích lô hỏi.

Anh Năm đáp lời:

– Dạ, vui lắm lắm, vui vui với ông thủ tướng nước mình nè, ông rất là sâu… sát với quần… chúng nhân dân ta. Hổm ổng tường tận cái toilette trong trường học, nay ổng sâu… sát tới anh chị em công nhân luôn, nay mai hy vọng sâu sát tới anh chị em nông dân để giải cứu đủ thứ nuôi trồng ra được, bà con cô bác nông dân đỡ khổ dài dài.

Bà con cô bác cười hihi. Anh Sáu Nhặt hỏi tiếp:

– Sâu sát tới anh chị em công nhân cỡ nào?

Anh Năm trả lời:

– Dạ, sâu sát nhiều à, sâu sát tới điên nặng… điện, tới nước nôi luôn. Vừa rồi, ngày 20/05 thất thì đây á, ông thủ tướng có cuộc đối thọi… í lộn đối thoại với công nhân các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng tại Hà Nam, ổng khẳng định, nếu những chủ nhà trọ yêu cầu công nhân trả tiền điện, nước cao hơn quy định là trái pháp luật, cần phải xử lý nghiêm khắc, nghiêm minh.

Anh Năm nói xong, tới phiên anh Bảy Thọt, anh cũng búng tay theo anh Năm và làm một lèo:

– Phải dzị chớ, thủ tướng nhà ta phải có con mắt tinh đời như vậy chớ. Thủ tướng nhà ta có cái dáng “nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ”, nên dòm thấu hết á, dòm xuyên suốt hết các ngõ ngách à, hổng dễ sót chỗ nào đâu.

Mời bà con chiêm ngưỡng chơn dung “ngài” thủ tướng – Anh Bảy mở mạng lấy chân dung ông thủ tướng cho bà con xem. Rồi anh tiếp cái lèo của mình:

Chân dung “ngài” thủ tướng sâu sát. Ảnh trên mạng.

– Hổm trước định lập cái “sân” làm sân sau đặng thầu toilette rất ngon, nhưng nay coi bộ thua vụ này. Công nhân thì triệu triệu, nhà trọ cũng triệu triệu, nhiều hơn trường học là cái chắc, giờ dân gian xảo cũng nhiều, nên thành lập thêm… “hội hiệp sĩ” giải cứu công nhân, tiếp tục làm sân sau sau, “hiệp sĩ” ta đi bắt dân làm bậy, bỏ tù, tịch thu tài sản sung vào công quỹ thì ít, mà cướp vô túi ta và túi người chống lưng là chính. Sẽ giàu to.

Rồi ta được chống lưng mạnh thì ta bảo kê cho các “ông điện, ông nước, ông xăng, ông BOT, ông viễn thông…”, để các ông cứ tăng giá thoải mái, ông thủ tướng càng khoái thôi, đâu nghe ổng nói gì mấy ông này khi các ổng ca điệp khúc tăng… tăng… tăng giá, thấy ổng còn ký nhiều bằng khen cho các ông này nữa á chớ. Nếu các ông làm bậy quá, dân la làng quá, thì đề nghị… rút kinh nghiệm sâu sắc. Dân thì phải bỏ tù, quan thì phải rút kinh nghiệm. Đây là quy luật, mọi thứ đúng quy trình.

Và cuối cùng, ta được phong là “đại đại anh hùng hiệp sĩ” là cái chắc. Ngày xưa “Mua công trái là yêu nước, là anh hùng”, nay chẳng cần có tiền mua công trái gì đâu, thấy băng rôn, cờ phướn giăng giăng “Bỏ rác vào thùng là anh hùng Đất Việt” rồi. Ta phải hơn mấy bậc, ta phải thuộc hạng thượng thừa, như đôi mắt “sáng quắc”, “soi tới tận chân trời góc biển” của ông thủ tướng.

Băng rôn ghi nhận “anh hùng Đất Việt”. Ảnh trên mạng.

Nghe một lèo của anh Bảy xong, bà con cô bác muốn “tèo” luôn. Ôi, chánh phủ kiến tạo, chánh phủ vĩ mô, chánh phủ công nghệ của ông thủ tướng… toẹt vời (!)

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Ngài Prime minister F**k vẫn thua Thủ tướng Phạm Văn Cu với Công hàm năm 1958 có đóng dấu đàng hoàng!

  2. Chưa hết đâu ,ông fuck còn yêu cầu kiểm duyệt gắt gao bóp chết ,xin lổi xiết chặt mạng xả hội vì NÓI XẤU lãnh đạo .ko đúng sự thật .nói cái nhà 5 tầng là của bộ trưởng công thương trần tuấn anh .vậy xin hỏi ông fuck con ông có nhà và sống ở cái xứ tư bản giẩy chết là có hay không thưa ông ?có đứa nào còn ở VN hong? Ko biết cái nầy đúng hay sai

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây