Đi tắt đón đầu

Lò Văn Củi

8-5-2018

Bữa nay thì anh Năm Ba gác lắc đầu ca thán, cũng phải thôi, bởi chuyện dính tới nồi cơm của anh mà:

– Trời quơi! Xăng với dầu, lại ca như nhạc rock, tăng tăng tăng, tăng tăng tăng, tăng một phát thêm 500 đồng. 

Ông Hai Xích lô thông cảm:

– Tội tình chưa, bây dính chấu đầu tiên ha. Coi như bữa cơm sắp nhỏ sắp tới bị xén bớt cục thịt, miếng cá rồi.

Chú Tám Thinh buột miệng:

– Người ta cứ luôn miệng lo cho dân, mà sao cứ hôm nay ráng chịu cực, để ngày mai… chịu khổ hoài vậy hổng biết. Thái lai chưa bao giờ thấy hé hé như lời hứa. Người ta xài chánh sách gì kỳ cục quá chừng.

Anh Bảy Thọt gật gật:

– Dạ, là chánh sách đi tắt đón đầu á. Chánh sách này nghe nhiều quan hô hào lắm lắm.

– Là sao bây?

– Dạ, là theo như Hội nghị lần thứ bảy này của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản khóa XII, thì tập trung xem xét, quyết định ba đề án quan trọng. Trong ba đề án thì có đề án cải cách chánh sách tiền lương. Coi bộ sắp tới lương sẽ tăng. Lương tăng thì… xăng tăng trước chớ sao nữa.

– Ờ ha. Đi tắt đón đầu khôn bà cố nội luôn. Các quan lợi ngày càng lợi, dân khổ ngày càng khổ.

Anh Sáu Nhặt cười hihi:

– Dạ, thêm chánh sách cạnh tranh nữa.

Ông Thầy giáo hỏi:

– Có vậy nữa sao? Cạnh tranh với ai? Với… Repsol, cái hãng mà bị áp lực của Ba Tàu nên rút khỏi việc thăm dò, khai thác dầu khí hả?

– Dạ, hổng có cửa cạnh tranh với họ đâu. Cạnh tranh trong nước, đó là với cha nội…  thoát nước.

Ông Thầy cười haha:

– À, à, hiểu rồi, hiểu rồi. Cứ mưa xuống là ngập, có thoát nước nổi đâu. Thành mùa nước nổi hễ tới mùa mưa. Khỏi cần chờ tới mùa và xuống miền Tây mới biết mùa nước nổi. Nước nổi, xăng đâu chịu thua, phải chơi nổi theo cho bà con thấy “anh hùng”.

Bà con cười theo ông Thầy mà méo mặt. Anh Bảy nói tiếp:

– Mà có mùa nước nổi cũng có sao đâu ông Thầy, vui nữa đó chớ.

Ông Hai trợn mắt:

– Có chỗ cho con nít lội con nít bơi ha. Còn người lớn khỏi dắt xe ra đường, ở trong nhà cho êm, khỏi tai nạn ha.

Anh  Bảy cười:

– Có chiếc xe người ta chế rồi ông Hai ơi, lo gì. Xe vừa chạy được trên bờ, vừa lội nước luôn. Xe tên gì ta? A, tên Biski á. Cứ nhập dìa là ok Salem.

Ông Hai bĩu môi:

– Nhập dìa cho quan hén. Dân có cửa sao, xe mắc dàng trời ông thần nước ngập ơi.

Bà con cô bác vừa vui chút thì tiu nghỉu. Anh Sáu đưa sáng kiến:

– Cũng chẳng lo đâu, có quá trời các ông giáo sư tiến sĩ, người ta chế được, các ổng chế được thôi.

Ông Thầy cười khẩy:

– Giáo sư tiến sĩ giấy không à, chế với tác con khỉ khô họ á. Còn thua nông dân sáng tạo. Nhưng khổ nổi, nông dân chế tạo hổng cho xài. Cái ông chế chiếc máy bay chẳng cho bay, cái ông chế xe tăng thì phải dạt qua Campuchia mất tiêu rồi.

Ừ há, bà con cô bác thấy đằng nào thì cuối cùng cũng trớt quớt. Dân mang gông miết. Nhứt là hai cái ‘gông’ xăng và cấp thoát nước.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây