Sắp có những kỷ lục mới (!)

Lò Văn Củi

9-4-2018

Anh Bảy Thọt gục gật:

– Đã nha, đã nha, nông dân ta sắp lên hương, lên đời rồi nha.

Ông Hai Xích lô hỏi:

– Được mùa hả, giá cao ngất luôn hả bây? Mừng cho nông dân mình nghen.

Anh Sáu Nhặt bẹ cái cằm dài ra:

– Ở đó mà nghe thằng Bảy này ông Hai ui. Cái thằng cà thọt, cà khịa riết, đừng làm bà con cô bác mừng hụt, có thấy cái giống ôn nào đâu, toàn thấy cái giống ác gì đâu hông hà.

Anh Bảy gãi tai:

– Giỡn chơi hoài anh Sáu, rõ ràng nè, bữa nay ngày 09/04 hen, ông thủ tướng nước mình đối thoại với nông dân chứ đừng có đùa. ‘Dân hỏi, thủ tướng trả lời, Chính phủ hành động’ á. Hổng có phải ngày Cá tháng Tư đâu nà.

Anh Năm Ba gác vui vui:

– Vậy ha, sáng giờ chưa cập nhựt, coi cũng được chứ bộ.

Ông Thầy giáo nói:

– Tui đồ như thằng Bảy, rằng sau hỏi tới tới, trả lời tới, hành động thì chưa biết nghen, chờ hồi sau sẽ rõ, nhưng để kết thúc thì ông thủ tướng sẽ thọi… ý lộn thoại với nông dân ta: “Ở thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa, thời đại công nghệ số, thời đại cách mạng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông minh, tức công nghệ 4.0, thì bà con nông dân sẽ là… ĐẦU TÀU, đưa cả nước tiến lên thành cường quốc của thế giới”.

Anh Bảy suớng rơn:

– Dạ đúng, đúng, đúng chóc ý con đó ông Thầy, phải là ĐẦU TÀU, ĐẦU TÀU… như bao lâu nay ông ta đi đây đó phát biểu.

Ông Hai gục gật:

– Đầu tàu đưa đất nước đứng số một, vậy nông dân ta thuộc hạng có một không hai. Coi như nông dân mình sắp đạt kỷ lục thế giới rồi.

Chú Tám Thinh đồng tình:

– Vậy là có thêm kỷ lục há, bữa trước cũng sắp có kỷ lục. Ông thủ tướng, hôm 4/4 có đề nghị nước Lào thúc đẩy đơn giản hóa thủ tục lao động Việt Nam mình. Lào mà đơn giản cái, nói thiệt mình đứng đầu thế giới về xuất khẩu lao động ngay liền tay.

Bà con cô bác cười hihi mà rầu cũng chẳng kém gì hihi. Anh Bảy hỏi:

– Chị Tư có ý kiến gì hôn?

Cô Tư Sồn, chủ quán cà phê phẩy tay:

– Cái thằng quỷ sứ, biết liền hà, hỏi tới tới hà. Ý nói nếu hợp thức hóa cái vụ… kia,… kia… kia ai cũng biết là gì hết ráo rồi ha, thì nước ta cũng sẽ đạt kỷ lục xuất “bông” xuất “hoa” ra nước ngoài nhiều nhứt thế giới chứ gì.

Nghe vụ kia kia, ai cũng muốn cười nhưng rồi cười hổng nổi.

Ông Thầy Lang vườn góp chuyện:

– Nói thiệt, với quan mình thì ngày nào cũng là ngày Cá tháng Tư.

Cứ hội nghị, hội thảo, tọa đàm… riết mà tốn tiền chứ chả ích gì. Cứ hỏi tràng giang đại hải, trả lời kêu to như sấm. Rồi những ông đứng đầu cứ đi trên mây trên gió mà phát biểu.

Ông thủ tướng Phúc cũng từng phát biểu là Ninh Thuận sẽ là đầu tàu trong bốn năm tới vào ngày 27/08/2016, tới nay gần nửa chặng đường thì tại đây… khan nước đến nổi cừu chết la liệt, đồng khô cỏ cháy…

Cứ là chánh phủ hành động, toàn hành động… lùi, lùi ngày vận hành đường sắt Cát Linh, Metro ở TP. HCM chưa thấy hình thành cái khỉ mốc gì ráo.

Dân chúng chỉ cần mấy ông nói ít thôi, hứa ít thôi, rồi làm theo những gì đã hứa là mừng rồi, đừng nói gì to tát nữa.

Bà con cô bác đồng tình lắm lắm. Mong lắm. Nhưng bị anh Bảy dội cho gáo nước lạnh:

– Còn khuya. quên đi ông Thầy ơi, bà con cô bác mình ơi. “Nổ như pháo làm như ngáo” là chuyên môn “gia truyền” rồi, đó là “đặc sản” của chế độ, là lý thuyết không thể tách rời của chủ nghĩa mà họ theo đuổi rồi (!)

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây