Những phát súng bắn vào thiêng liêng

Lò Văn Củi

31-1-2018

Anh Bảy Thọt hỏi:

– Năm tới là năm con khỉ hả ta?

Ông Hai Xích lô nhíu mày:

– Sao khỉ mậy, năm nay năm con gà, sang năm là năm con chó chớ.

Anh Bảy nói trống không:

– Sao kỳ vậy ta.

– Kỳ còn đâu mà kỳ hoài, ông Kỳ chết ngắt lâu rồi mà. Có vụ gì?

Bà con cô bác cười hihi. Ông Thầy giáo thì hiểu:

– Vụ làm trò khỉ nữa chứ chi. Hổng phải khỉ mà từ mậu, mậu á.

Anh Bảy gật gật:

– À, à, dạ, thì ra là từ mậu hén. Mậu này tới mậu kia là chẳng năm mươi.

Ông Hai Xích lô vỗ đùi cái bét:

– Hiểu rồi. Mậu Khỉ, ý, Mậu Thân tới Mậu Tuất là năm chục năm chẵn.

Anh Năm Ba gác nhún vai:

– Hèn chi, mở báo nào cũng thấy rần rần bài ca chiến thắng, rần rần kỷ niệm năm mươi năm, rần rần mít tinh, rần rần nhảy múa. Rần rần in sách…

Ông Thầy giáo nói:

– Nhưng toàn những bài, những trò cũ xì, chẳng có gì mới mẽ. Đến hẹn lại lên, lại chỉ đạo và làm theo chỉ đạo. Rồi kiếm tiền, “xào nấu” kiếm tiền, chẳng biết nghiên cứu thêm điều gì, làm gì để người ta phục, để người ta đọc, để người ta coi, ai mà thèm rớ vô những thứ này…

Bà con cô bác lắc đầu. Anh Bảy “xóc đòn gánh vô hông” ông Ba Hu:

– Tự hào ghê ông Ba ha. Ông Ba chắc cũng tham gia oánh mà hen.

Ông Ba Hu hổng dám nói gì, nhưng cười cười, tỏ vẻ đắc thắng. Ông Hai Xích lô thì chẳng nể nang chi, ông nói toạt móng heo:

– Tự hào cái con khỉ. Tui mà có bị tham gia thì tui nhục hết biết. Oánh gì mà oánh xà càng, đụng đâu oánh đó, coi dân chúng cũng là kẻ thù luôn, oánh chết bất kể luôn, oánh nhà cửa dân tan tành xí quách. Rồi oánh như khủng bố. Rồi nữa, bị phản công thì phe ta chết như rạ, toàn lính tráng mặt non choẹt, có đứa chưa thành niên, chỉ 16, 17 tuổi đầu, thiệt tội nghiệp! Những điều này tui chứng kiến tận mắt.

Anh Năm Ba gác lại nhún vai:

– Con cũng nghe kể y chang vậy. Thiệt tình, thua chí mạng, vậy chớ còn lẹo lưỡi hết sức, tự bào chữa, đó là cuộc tập dợt cho cuộc tổng tấn công mùa xuân 1975. Tập dợt gì mà khát máu quá thể, lấy không biết bao nhiêu xương máu đồng bào hai phía ra tập dợt!

Người dân Huế chuẩn bị chôn cất những nạn nhân bị VC thảm sát, những cái xác được tìm thấy trong những nấm mộ tập thể gần kinh thành Huế. Ảnh: LIFE

Ông Thầy giáo rùng mình:

– Kinh tởm hơn nữa cho những con người vô thần, những kẻ vô dân tộc, lừa lọc mọi cách để thực hiện âm mưu, khai hỏa tấn công vào giờ phút giao thừa, giờ phút thiêng của bà con ta, dân tộc ta. Những phát súng đó là những phát súng bắn vào thiêng liêng.

Ông Hai Xích lô bực bội:

– Tự hào quá ông Ba hen.

Ông Ba cuối gầm mặt. Anh Bảy nói đỡ và kết lại:

– Ông Ba hiểu rồi, tha cho ổng đi. Chứ còn tự hào thì là những kẻ vô liêm sỉ, những kẻ không biết sỉ nhục là gì.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Cuộc chiến mà cả dân tộc ta thua, chỉ có đảng cướp thắng.
    Rồi sẽ đến lúc dân tộc phải thắng .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây