Học theo “Phật độ”

Lò Văn Củi

25-1-2018

Anh Chín Xóm gà ngồi rầu rĩ, kêu ly cà phê nóng nhưng đã nguội ngắt rồi cũng không buồn rớ tới. Ông Hai Xích lô hỏi:

– Vụ gì Chín? Lâu lâu bị tổ trác hả?

Anh Chín ở Xóm gà, và nuôi gà đá có tiếng, đá đâu thắng đó. Có lẽ bữa nay bị thua nên anh buồn, ông Hai mới bắt mạch hỏi vậy.

Nghe hỏi, anh Chín càng cuối đầu, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lắc đầu. Anh Bảy Thọt và anh Năm Ba gác hỏi dồn:

– Thua độ nặng đô lắm sao?

– Thua ức hay sao Chín?

Anh Chín lúc này mới mếu máo:

– Chết chắc tui rồi. Kỳ này phải ra đường là cái chắc rồi.

Chú Tám Thinh bất ngờ:

– Sao dữ vậy Chín? Xưa giờ ngon lành mà, có thua cũng chút ít, lâu lâu mới thua, gà bị làm sao?

Anh Chín trả lời nấc nghẹn:

– Dạ, kỳ này hổng phải gà, mà là đá banh. Banh xác rồi, giang hồ đòi nợ ráo riết, đòi xử đẹp, chắc bán nhà quá.

Ông Hai Xích lô thở dài:

– Trời! Chơi chi cho dữ. Bắt thằng Quata chứ gì. Đã bao nhiêu lần can ngăn, chơi vui vui thôi, vậy mà…

– Dạ, làm sao ngờ được, Việt Nam tự nhiên lên đồng vậy, thắng bất quá tam thôi chớ, nào ngờ làm luôn cái tứ. Rồi bị dụ dỗ của giới cá độ. Với lại ông Hai nghĩ coi, người ta khuyến khích chứ bộ, mấy ông thầy nhà nước á.

– Ê, bớt giỡn nghen con, nói cà chớn là tù mọt gông à.

– Dạ, con có giỡn đâu. Nè nghen, có đá banh đá gà người ta hay hỏi: “Có độ hông? Độ ra sao?” có nghĩa là bắt cá độ. Rồi hổm đọc báo thấy ông Nguyễn Thiện Nhân lúc làm Chủ tịch MTTQ hứa học chữ ‘độ’ của cựu Tổng bí thư. Ông Nhân hứa giữ đúng lời ông Đỗ Mười dạy: “Sống phải có độ, làm có độ, chơi phải có độ, ăn cũng phải có độ”. Như vậy chẳng phải khuyến khích là gì, tui chỉ học tập theo tấm gương thôi.

Ông Hai cười haha:

– À, ông nguyên Tổng Bí thư là ông Đỗ Mười ha, có người phong ông là “Phật” trăm tuổi, ông “dạy” chí phải lắm, ông “Phật độ” dạy phải nghe chứ ha.

Anh Chín đứng bật dậy, bỏ đi ra nhưng dáng đi thiệt là thất thểu, vừa đi anh vừa càm ràm như người tâm thần:

– Trời ơi là trời! Ông Nhân ơi là ông Nhân! Ông Đỗ Mười “Phật độ” ơi là ông Đỗ Mười “Phật độ”! Trời ơi! nghe theo, học theo chi vậy Trời! Đ.M “Phật độ”.

Bà con cô bác không thể không bật cười haha.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây