Phải cải cách thể chế, “nhứt thể hóa” chế độ

Trương Nhân Tuấn

18-9-2024

Chưa hết năm mà đã xảy ra ba kỳ Hội nghị Trung ương (kỳ 8, 9 và 10). Hội nghị 10 đang diễn ra trong lúc này (18-9). Hội nghị 9 đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 5. Hội nghị 8 tổ chức vào ngày 18 tháng 1. Chưa kể cuộc “họp” Trung ương ngày 3 tháng 8 đã bầu Tô Lâm làm Tổng Bí thư.

Trung ương càng nhiều họp hành thì càng cho thấy nội bộ trong đảng có xào xáo. Vì đâu?

Vì tranh chấp phe phái? Phe phái trong đảng đã được phân chia từ lâu. Phe Bắc, phe Trung, phe Nam, phe Công an và phe Quân đội. Hiện tại hai phe: Phe CA và phe “vừa Hưng vừa Yên” chinh phục được quyền lực.

Theo tôi, từ nay phải phân biệt bốn “khuynh hướng” phát sinh trong đảng. Thứ nhứt là khuynh hướng theo Trung Quốc, tức rập khuôn mô hình phát triển “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và củng cố “tư bản nhà nước”. Thứ hai là khuynh hướng “độc lập”, kiểu phát triển Việt Nam sao cho mục tiêu “tự lực tự cường” sớm thành công. Thứ ba là khuynh hướng “bảo thủ”. Phe này hầu như cũng là phe rập khuôn mô hình Trung Quốc. Thứ tư là phe chủ trương “cải tổ thể chế”. Hình như (nhấn mạnh là hình như) phe “cải cách” thì “thân Mỹ.

Theo tôi, sắp tới Việt Nam sẽ có nhiều chuyển đổi từ trong nội bộ đảng. Tương lai chính trị của Việt Nam sẽ tùy thuộc vào những chuyển đổi này.

Theo tôi, phe “bảo thủ”, tức phe chủ trương “vũ như cẩn”, hiện đang áp đảo, nếu ta chỉ theo dõi truyền thông, trong cũng như ngoài nước.

Mọi tin tức truyền tải đa số chỉ nhằm đề cao mô hình “tứ trụ”, tức chủ trương “bảo thủ”, vũ như cẩn.

Hệ quả mô hình tứ trụ cho đất nước và nhân dân Việt Nam, mọi người đã thấy từ vài thập niên nay rồi. Tham nhũng, hối mại quyền thế đã trở thành “lối sống”. Cuộc “đốt lò”, sau trận đại dịch Covid, cho ta thấy cả một bộ máy nhà nước là một tổ chức tội phạm. Chưa bao giờ trên thế giới này, ở một đất nước mà từ chủ tịch nước cho tới hàng loạt bộ trưởng đều là tội phạm không thể dung thứ: Ăn trên xác chết, trên nước mắt, trên nỗi sợ hãi và khổ đau của nhân dân.

Mô hình này phải dứt khoát dẹp bỏ. Nhưng…

Mô hình tứ trụ vẫn được nhiều sự ủng hộ, vì đây là phương pháp phân chia “miếng bánh Việt Nam” một cách đồng đều.

Người ta lo sợ “nhứt thể hóa” là vì một phe lên sẽ ăn hết phần của các phe còn lại.

Điều cần nhấn mạnh là Trung Quốc nhiệt tình ủng hộ mô hình “tứ trụ”, cũng là mô hình rập khuôn Trung Quốc, như thời kỳ ông Trọng.

Vì sao Trung Quốc ủng hộ? Là vì chỉ có mô hình này Việt Nam mới lệ thuộc vào Trung Quốc mà thôi. Ngoài ra, 20 năm áp dụng mô hình tứ trụ, sự phát triển của Việt Nam vô cùng bịnh hoạn. Tất cả đều của nước ngoài. Nội lực Việt Nam không có gì hết cả.

Dĩ nhiên cá nhân tôi thì ủng hộ phe cải cách. Mô hình “nhứt trụ” là mô hình phổ cập. “Tứ trụ” là ngoại lệ.

Không có quốc gia nào mà có tới hai hệ thống quyền lực hiện hữu song song, “đảng – nhà nước” như Việt Nam. Không có ngân sách nào có thể trả lương đồng loạt cho hai ông đầu tỉnh, kiểu tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân. Cấp bộ trưởng thì có bộ trưởng và đảng ủy của bộ (kiểu bộ công an và đảng ủy công an). Đã có Chủ tịch nước đứng đầu quốc gia, lại còn có tổng bí thư quyền hạn đứng trên Chủ tịch nước. Trên thế giới này có đảng nào đứng trên quốc gia? Không có nước nào hết cả.

Vì vậy, phải cải cách thể chế, phải “nhứt thể hóa” chế độ. Phải gộp lại hai bên. Như đã nói, Bộ Chính trị “hòa tan” với Chính phủ. Ban Chấp hành Trung ương “hòa tan” với Quốc hội. Các cấp ủy hòa tan vào UBND…

Làm được vậy ngân sách được “nhẹ” bớt 1/2. Với ngân sách dành cho đảng, ta có thể tái tổ chức quốc phòng hiện đại và chấn hưng nền giáo dụng khai phóng. Có như vậy mới hy vọng Việt Nam sẽ có ngày “tự lực tự cường”.

Thế giới bây giờ không còn vụ “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” nữa mà là một thế giới “mạnh được yếu thua”.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Để nhất thể hóa thật sự hữu ích cân dẹp bỏ các tổ chức xã hội ra đời từ thời chiến như mặt trân..,hội phụ nữ,thanh niên- trừ các hội tự nguyện thành lập và hoạt động bằng đống góp của hội viên chớ không phải NGÂN SÁCH nuôi.Từ đó không những tiết kiệm quỹ lương mà còn giải phóng trụ sở để cho thuê ,tăng thu cho Ngân sách,có điều kiện nâng lương cho công chức.

  2. TỆ NHẤT cũng là “Nhị thể” như Cộng hòa Pháp Tổng thống và Thủ tướng

    HAY NHẤT vẫn là “Nhất thể”

    Còn ‘Tứ trụ’ thì đúng là 4 Vua Trụ CHU CHOA MÈNG ĐÉC ƠI chỉ có 4 khoái “eng, đ.., ngủ , ị” như cái ‘thèng’ chủ tiệm bán nước nguyễn xuân fuc*k THẤT FUC*K 7 fuc*k QUÁI VẬT khủng long QUÁI THAI đẻ ra từ địa n..inh nhân kẹc (xin phép quý bạn đọc Tiếng Dân cho tôi như Nhà thơ Trần Vàng Sao đựợc chửi ‘tổ choa’ cả cái đại tộc cha hén vừa chầu MAO XẾNH XÁNG , thèng eng cả nguyễn c..uốc dũng lò rèn, và cả thèng em út THẤT FUC*K 7 fuc*k QUÁI VẬT khủng long QUÁI THAI đẻ ra từ địa n..inh nhân kẹc)


    Now and there, It’s storming and raining on the Sword Lake
    ****************************

    Dedicated to the Eldest Brother To Lam and his 6 Vietnamese “Samurai” on the next Air Journey to the United Nations Summit in New York and towards the White House in Washington…from September 22 to 26, 2024, General Secretary and President To Lam and his wife, along with a high-ranking Vietnamese delegation, will attend the Future Summit, 79th session of the United Nations General Assembly.

    Thân tặng Người Anh cả Tô Lâm và 6 Chàng Việt sĩ đạo Việt trên chuyến bay sắp tới Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc tại New York và tới Toà Bạch Cung tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn… Từ ngày 22 đến 26-9-2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tương lai, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79

    It’s storming and raining on Sword Lake
    The couple of Hanoian coots are crying
    And in Paris, I am dreaming in Hanoi’s Old Quarter’s makeshift shop
    In front of the “Lake of the Restored Sword” at the sunset
    Even the best Làng-Vân Wine becomes the worst
    As in my Motherland, a cruel pandemics is the National Disaster
    The corruption of the best [thing] is the worst of all possible things

    It’s storming and raining on the Sword Lake
    I forgot all about happiness
    But I only remember the Glory Time of ThangLong Capital
    And It’s storming and raining on the “Lake of the Returned Sword”
    Now and there are new Gladiators from Hưng Yên
    A province located on both sides of the Luộc River ****
    And in the Red River Delta of northern Vietnam
    In the Golden Time, the old images of Phổ Hiến’s streets were very busy and bustle
    Crowded with vehicles around the beginning of the 17th century
    The Japanese came to Pho Hien very early
    And now, even Pho Hien has the Japanese Cemetery
    In addition to the Japanese and Chinese
    The Portuguese were the earliest Westerners in Pho Hien
    The Dutch and the British who had established trading posts in Pho Hien
    Many French people also lived in Pho Hien in the 80s of the 17th century
    Pho Hien, Hung Yen opened towards the Occident very early…

    It’s storming and raining on the Sword Lake
    The flock of couples of Sam-Cam coots are crying
    And flying towards the West Lake
    But it seems I hear like a lost flock of Vietnamese ExileBirds
    Not only the Outside of Homeland
    But also even the Inside of Motherland
    In the Globalization Time for the Second Economic Cold War

    It’s the Seven O’Clock at Sunrise in Hanoi
    Vietnam’s Air Force One with 7 Samurais from Hung Yen taking off
    Directly towards Washington
    For the most important turning point in the Vietnamese History
    I forgot all about Unhappiness
    Particularly, Bui Vien’s missing-fate Journey to America
    This notable diplomat commandeered a fragile rowing boat 
    Battling against ferocious waves that glides him all the way
    As millions of Vietnamese Boatpeople escaping from their Homeland for Freedom
    In the East Sea and the Pacific Ocean
    Towards America to meet US President Ulysses Grant…

    It’s sunny on the Sword Lake
    And now It’s sunny over Hanoi Capital
    Millions of couples of LiaBirds
    And Hanoi’s men like the male LiaBirds
    With their huge tails fanning out in courtship display
    Millions of couples of Hanoi’s children will scream with Happiness
    It shall be of their Golden Age and of their Glorious Future

    I forgot all about my Unhappiness of all my Exile Life in Europe
    I forgot all about Unhappiness
    It’s sunny on the Sword Lake
    The Eternal and Immortal Spring of a New Vietnam 
    With Democracy Happiness and Freedom

    Now It’s sunny over Hanoi Capital
    It’s sunny over my own ThangLong Capital
    Now It’s sunny over my Old Lover’s TrangAn Old Quarter
    And Your own Hanoi Capital….

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    **** the Luộc River = the Political-Purge River (so-called “Political-Purge River”)


    Bên kia giờ này đang Mưa bão trên Hồ Gươm
    ******************************

    Thân tặng ANH Tô Lâm và 6 Tráng sĩ Phố Hiến, Hưng Yên sắp lên đường không nhưng Đại Chí sĩ BÙI VIỆN, Tổ tiên ANH Bùi Tín bằng thuyền nan như hàng triệu Thuyền nhân vượt biển vượt biên mà trên KHÔNG LỰC MỘT của Việt NamThân chúc 7 Tráng sĩ Phố Hiến, Hưng Yên thành công trên Diễn đàn Quốc tế Liên Hiệp Quốc tại NỮU ƯỚC và Quốc kiến tại Toà Bạch Cung, HOA THỊNH ĐỐN….

    Để mở ra một Trang sử Mới cho Dân tộc Việt trong Hiện tình Thế giới Cũ đang lịm chết bước qua một Trật tự Thế giới Mới đầy Vận hội NẾU quyết đoán quyết định quyết tâm cả Dân Việt 100.000.000 Người Việt là MỘT vì Việt Nam hùng mạnh thịnh vượng hạnh phúc dân chủ tự do là GIỜ ĐÂY…
    – NHV

    Giờ đang Mưa bão Yagi trên Hồ Gươm
    Những đôi Sâm Cầm Hà Nội đang than khóc
    Và ở Paris, Anh đang mơ trong một Quán cóc nơi Phố Cổ Hà Nội
    Trước Hồ Hoàn Kiếm vào tranh tối tranh sáng Hoàng hôn
    Ngay cả chén rượu Làng Vân ngon nhất cũng trở thành dở tệ nhất
    Như Quê Mẹ, một đại dịch tàn khốc là Thảm họa quốc gia
    Sự tha hóa tham nhũng lạm quyền từ sự Tốt lành nhất
    Chắc cũng là điều tồi tệ nhất có thể

    Giờ đang Mưa bão Yagi trên Hồ Gươm
    Anh quên hết ngay cả Hạnh phúc với vợ con nơi Paris
    Nhưng Anh chỉ còn nhớ Thời kỳ Vàng son
    Huy hoàng của Kinh đô Thăng Long
    Và Mưa bão đang tàn phá toang hoang trên “Hồ Hoàn Kiếm”

    Giờ đây bên ấy, trên đấu trường chính trị có 7 Tráng sĩ Mới từ Hưng Yên
    Một Tỉnh Lịch sử nằm ở hai bên bờ Sông Luộc
    Và trên Đồng bằng Sông Hồng, Miền Bắc Việt Nam
    Vào Thời kỳ Hoàng kim với hình ảnh xưa cũ của Phố Phố Hiến rất bận rộn
    Và nhộn nhịp đông đúc xe qua lại quanh đầu Thế kỷ 17
    Người Nhật đến Phố Hiến rất sớm
    Và bây giờ di tích nơi Phố Hiến có Nghĩa trang Nhật Bản
    Ngoài người Nhật Bản và Trung Hoa
    Người Bồ Đào Nha là những người phương Tây đầu tiên đến Phố Hiến
    Người Hà Lan và người Anh đã thành lập tại Phố Hiến bao thương điếm
    Nhiều người Pháp cũng sống nơi Phố Nhãn vào những năm 80 của Thế kỷ 17
    Phố Hiến, Hưng Yên phóng khoán mở cửa hướng về phương Tây rất sớm…

    Trời mưa bão trên Hồ Gươm
    Biết bao đôi Sâm Cầm đang kêu khóc than
    Và trực chỉ bay về phía Hồ Tây
    Nhưng dường như Anh vọng nghe một đàn Chim Việt lưu vong luân lạc
    Không chỉ Bên ngoài Quê Cha Đất Tổ
    Mà ngay cả chính trong Lòng Tổ quốc Quê Hương
    Trong Thời đại Toàn cầu hóa – Chiến tranh Lạnh Kinh tế lần thứ Hai

    Đó là Bảy giờ sáng Bình minh Rạng đông
    Không lực Một của Việt Nam với 7 Chàng Việt sĩ đạo từ Hưng Yên đang cất cánh
    Hướng thẳng đến Hoa Thịnh Đốn
    Đây là Bước ngoặt quan trọng nhất trong Lịch sử Việt Nam Hiện đại
    Anh cố quên tất cả mọi Bất hạnh
    Đặc biệt, Chuyến Viễn du nhuốm Định mệnh Sử buồn của Bùi Viện đến Mỹ
    Nhà ngoại giao khả kính này đã cùng chèo lái chiếc thuyền nan mong manh
    Đấu tranh với những con sóng dữ dội đưa Người trôi dạt suốt chặng đường
    Kinh qua Biển Đông vào Thái Bình Dương với Viễn kiến nhìn xa thấy rộng
    Tự ý tự nguyện với tầm tay mình đến Nước Mỹ xa xôi
    Hướng về nước Mỹ để gặp Tổng thống Hoa Kỳ Ulysses Grant…
    Nhưng Bất hạnh thay ! Giấc mơ Bùi Viện bất thành không thành
    Và Người đã thọ yểu vào Năm 39 tuổi !…

    Trời đang nắng ấm trên Hồ Gươm
    Và giờ trời nắng dưới Mây Xanh trên Thủ đô Hà Nội
    Hàng triệu cặp Chim Lia
    Và bao chàng trai Hà Nội như những chú Chim Lia
    Với chiếc đuôi khổng lồ xòe ra trong màn tán tỉnh gái Hà Thành
    Hàng triệu trẻ em Hà Nội sẽ hét lên vì Vui sướng Hạnh phúc
    Sẽ là Thời đại Hoàng kim và Thời đại Vinh quang của Thế hệ Con cháu
    Anh vừa quên hết mọi Bất hạnh của mình
    Trong suốt Cuộc sống Lưu vong lưu đày nơi Tây Âu

    Giờ đây nơi Paris, Anh đã quên hết mọi Bất hạnh
    Trời nắng trên Hồ Gươm bên ấy
    Bây giờ trời nắng trên Thủ đô Hà Nội
    Mùa Xuân Việt Nam Dân chủ Hạnh phúc Tự do
    Giờ này Trời nắng trên Thủ đô Thăng Long của Anh
    Và cũng là Thủ đô Hà Nội của riêng Em…
    Mùa Xuân Vĩnh cửu & Bất tử cho một Việt Nam Mới
    Dân chủ Hạnh phúc Tự do
    Giờ này Trời nắng trên Thủ đô Thăng Long của Anh
    Và cũng là Thủ đô Hà Nội của riêng Em…
    Giờ này Trời nắng trên Phố Cổ Tràng An của Cố nhân xưa
    Và Hà Nội của riêng Em…

     HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    ***** Tôi, HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Nguyễn Hữu Viện – thường gọi các ANH phía Bên Kia là ANH như xưng hô qua điện thoại viễn liên Hà Nội – Paris với cácANH Nguyễn Hữu Đang năm 1994,Với ANH Trần Độ năm 1996-2000 (khi ANH viết Khai từ cho Từ điển Nhân quyền Anh-Việt-Pháp… ANH Bùi TínVà Hy vọng thành Sự Thật với ANH Lâm (vì tôi vẫn còn giữ Quốc tịch Việt Nam sau gần Nửa Thế kỷ lưu vong chứ không phải “Thấy người sang bắt quàng làm họ” và nhất là những Nhân vật Cấp tiến như trên …)

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Đồng ý & hoan nghênh đồng chí Trương Nhân Tuấn, Đảng cần nhứt thể hóa chế độ từ cấp vĩ mô trở xuống . Chỉ mong mọi thứ, cả nhứt thể hóa chế độ, đều làm theo tinh thần di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  4. Chắc chắn Tô Lâm cũng mong muốn như tác giả, nếu không nhả ghế CT trong hội nghị này như đồn đoán, còn có làm được như vua ĐINH hay không thì còn phải đợi thời gian trả lời.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây