Văn chương hội hè và những con cá chết

Nguyễn Tấn Cứ

27-12-2022

(Qua scandal của bà “nhà thơ của thế giới” và một số nhà thơ nhà văn của Hội nhà văn Việt Nam được cùng tiến cử để nhận “giải thưởng văn chương quốc tế” mới thấy sự “đàn đúm” vô nghĩa của cái “hội hè” tào lao xịt bọp nầy).

Ở trong một xã hội với một chế độ độc tài toàn trị thì văn chương trở nên một trò chơi cực kì nguy hiểm, giống như một tay xiếc trên dây không có lưới bảo vệ. Không thể lường trước được một điều gì một khi bạn sơ sảy.

Với những người hoạt động dân chủ thì lá chắn của họ có thể là đồng chí-đồng đội, bạn bè và họ luôn tự hào về sự gắn kết tương thân tương ái vì họ có cùng chung một con đường, chung một mục đích. Nhưng với văn chương thì không, không có một ai ngoài chính mình.

Không một ai có thể cứu bạn ngoài giá trị sức mạnh tự thân của tác phẩm. Không ai có thể đồng hành nhân danh hò hét chỉ đạo một điều gì để có thể nói thay cho những con chữ bất phục tùng phản kháng của bạn… và thật đáng thương cho những ai đang phải là thành viên nô dịch cho một đảng phái “hội hè” đàng điếm nào đó .

Nhà văn, nhà thơ thứ thiệt là “bọn phản động” số một trong những kẻ phản động. Nó là kẻ chống lại ngay với những kẻ phản động. Nó là một nhà nước chống lại… nhà nước, là những kẻ đi ngược gió, bơi ngược dòng và không một ai có thể bơi cùng – không một ai có thể đi chung thuyền, chèo chống cùng trong một cơn bão.

Vậy nên mới có kẻ bơi ngược một hồi đã thấy đuối hè. Vậy nên có kẻ mới gào thét một thôi đã thấy hết hơi. Vậy nên cũng không ngạc nhiên một lúc nào đó bạn thấy họ lều phều như rác trôi xuôi theo dòng – không lạ lẫm gì khi thấy họ nói leo pheo không ra tiếng trong đám âm thanh rì rào của ruồi nhặng.

Trong một xã hội được điều hành bởi một thứ quyền lực độc tôn thì văn chương nghệ thuật trở thành một giai điệu Bolero không bao giờ nhàm chán, vì trong nỗi buồn những kẻ nô lệ chỉ có một điệu buồn nó giúp cho họ lãng quên đi chính thân phận bèo bọt của mình.

Chỉ có những con cá sống mới bơi ngược dòng. Chỉ có những con cá đang vật vờ chết mới bơi xuôi dòng. Những con cá rập rờn chết là những con cá đang… sống, luôn luôn là số đông của những kẻ hám danh-hám mồi-hám lợi.

Những con cá sống mãnh liệt dữ dội luôn luôn là những con cá đang chết và chuẩn bị chết luôn luôn là số ít và buồn bã, chúng luôn luôn bị lợi dụng để những con cá chết đang sống được vinh quang và sống… nhục.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Cho tớ được phép phản biện bài này vì có (quá) nhiều ngộ nhận . i know one more wouldnt make this xít any worse. Cái tai hại của nó là tạo ra ảo tưởng cho những người dân phi-XHCN trong nước là các bác tốt đẹp này nọ, which is nowhere near the truth. More like 50 000 miles hướng mặt trăng from the truth.

  2. “Nhà văn, nhà thơ thứ thiệt là “bọn phản động” số một trong những kẻ phản động”

    Not really. Mở sách giáo khoa của nhà giáo Phạm Toàn ra thì biết . Vấn đề vẫn là các bác xem ai là nhà văn, nhà thơ, heck, tất cả những thứ “nhà” ở VN lun, là “thứ thiệt”. Và cũng còn tùy người xem “ai” là thứ thiệt . Phạm Đoan Trang mến mộ nhà giáo Phạm Toàn, người được giải Phan Chu Trinh vì là tác giả của bộ sách giáo khoa cho miền Nam vừa được giải phóng . Nhà giáo Phạm Toàn có phải “thứ thiệt” không, và có phản động không ? Nếu trả lời Yes & No, Chu Mộng Long đúng, Loạn Chuẩn rùi

    “nô dịch cho một đảng phái “hội hè” đàng điếm nào đó”

    Again, phải xem ai xem những “đảng phái, hội hè” nào là đàng điếm . Ở đây chắc chắn 9 người 10 ý, nếu lấy poll khách quan, thay vì “đa số” trong cái bàn nhậu toàn những người tác giả quen biết . Những chỗ đó, Jackhammer Nguyễn gọi là cái phòng đồng vọng (echo chamber). You figure that xít out.

    “một nhà nước chống lại… nhà nước”

    Trí thức nhà mềnh, hình như cả Gs Mạc Văn Trang lẫn Nguyễn Đình Cống, & cả Trân Văn lun, vẫn thường xuyên chỉ trích công an thời nay tắc trách, hổng như hồi xưa . For once, i agree.

    “không một ai có thể đi chung thuyền, chèo chống cùng trong một cơn bão”

    Oh Việt Nam, i mean WTF you expect. Bên này khuyến khích nên đi chung thuyền, chèo chống cùng trong 1 cơn bão, ít nhất trao đổi ý exchanging ideas. Ở bên này, 1 số cực kỳ ít “sáng tạo” in the vacuum. Phần còn lại đều ảnh hưởng lẫn nhau . Hỏi Khải Đơn thì biết . Bên này rất thông dụng mô hình workshops, ở đó các người làm nghệ thuật trình bày những gì mình viết, làm, rùi đám đông, đứng đầu là 1 người đã established, bình lựn/lộn/loạn … Anne Sexton, 1 nhà thơ được xem là lớn của Mỹ, đã trưởng thành từ trong những workshops kiểu này .

    Chuyện “dân chủ” này nọ thì các bác đã có rùi . Nhờ những Cao Huy Thuần chống độc tài, những hy sinh cho công cuộc đánh Mỹ & tay sai để đem dân chủ của các bác trải khắp non sông . Các bác đấu zanh ở đây là để Đảng trường tồn cùng đất nước & dân tộc XHCN các bác, chớ ngoài ra rất ngại bị kêu mình là “phản động”. Lâm Bình Duy Nhiên lẫn Thái Hạo đều nhắc nhở, & cũng tự răn mình thế . Số khác thì rất sợ gắp phản động bỏ tay mình, luôn miệng “Em chã”. Nếu đó là “đấu zanh” … Oh, Việt Nam các bác, tất cả mọi khái niệm vào trong tay các bác đều trở thành lung linh huyền ảo . Magical Realism, chủ nghĩa hiện thực huyền ảo đã phát triển khá là tuyệt vời ở VN thời các bác .

    Toàn bộ analogy về con cá sống & chết của tác giả … Hiểu chít lìn . i dont. Ví dụ thế này “những con cá đang chết và chuẩn bị chết”, có nghĩa chúng sắp chết . Chúng có khác gì những con cá “chết đang sống”? Và khi những con cá “đang chết & chuẩn bị chết” thì khi chúng chết đi, có trở thành những con cá “chết đang sống” không ? Có nghĩa them sêm xít in my book, tại sao phải hành xác phân biệt làm gì cho mất đoàn kết ? Gà cùng yêu Đảng thì nên hòa giải hòa hợp đi . Muốn thành Nga & U Cà à ?

    Nói chung, hiểu chít lìn . Dân phi-XHCN trong nước nên nhớ lấy lời của ô cố tổng thống Ngụy khi đọc những bài kêu gọi “đấu zanh”, “dân chủ” này nọ . It aint what it seem. Cứ lấy mỡ nó rán nó, đừng tham gia vào .

    Những ai có đủ điều kiện, nên đem GDP qua đây đóng góp, cùng xây dựng 1 xã hội “độc tài”, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc . Những người yêu nước cũng là yêu Đảng, chó sủa mặc chó .

  3. Bớ bác Đặng Lùi còn ngái ngủ trên Châu thổ Sông Loire, Đất Pháp !!!
    ******************

    https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/12/28/dad-ao-danh-4read-only-15627711169361356317472-crop-1562771161035623335557-1672192140047333373130.jpg

    ‘Nàng thơ thế giới’ từ Bác và Đảng chui ra
    Bớ bác Đặng Lùi còn ngái ngủ bên Sông Loa
    Tài phê thi phán thơ của Bác Đặng

    https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/12/26/nha-tho-the-gioi-tong-thu-ngan-3-16720390828661757145092.jpg

    Tống Thu Ngân “nhà thơ thế giới” Bà bà
    Chờ thơ vịnh từ Thủ đô Văn hóa Mỹ
    Thi sĩ họ Trần cũng á khẩu á tâm á thi ca
    Âu chắc đặc phẩm từ Kắch mạng Vô văn hóa
    Nàng thơ thế giới Tống Thu Ngân từ đấy mà ra?

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg


  4. Gởi lũ báo nô thi nô văn nô nuôi béo ị đầy trong Hội Nhà Văn nơi Quê nhà
    **************************

    https://cyberworldmiscellaneousland.files.wordpress.com/2015/10/heo-giong-bac-kinh-babui.jpg

    Tiềm lực ngủ mãi như dầu đáy Biển Đông
    Tiềm năng gáy mãi trong tiềm thức …
    Báo nô thi nô văn nô béo ị đầy đồng
    Bầy céc phú ông nuôi cho kêu cẹc kẹc ! ! !
    Sai điệu lạc vần lão ác nhổ lông
    Cóc hát “bóng đè…cánh đồng bất tận”
    “Tướng CHỬA về hưu… Thiên đường mù” đầy lũ chột đông …

    http://caotraonhanban.org/images/stories/02-BABUI/ThoiSu/babui_112913_06-NguyenBacSon.jpg

    Hội Nhà Văn : tòan vực lương tâm đỉnh cao thời đại !
    Tòan lọai người máy nhạy cảm kỹ sư tâm hồn chí dị liêu trai
    Một thời cũ đã qua giao thời mới chưa đến….
    Vẫn còn đầy đồng kền kền kéc kéc kên kên
    Lập ngôn phản biện cóc kêu đáy giếng
    Văn chương phản kháng phản tỉnh tuc tác lá giềng !
    Đâu xã hội dân sự ? ? Vô cảm – vô thức – vô tình ? !
    Giữa Đất Mẹ là “Thiên đường mù” lưu đày trong “Miền hoang tưởng” …!
    Mô hình kách mệnh văn hóa Mao Xếnh Xáng ! ! !
    Đề cương văn chương Giang Thanh văn hóa Diên An !
    Cơn hồng thuỷ vùi dập bao dị thảo tuyệt tác kỳ hoa
    Bằng tuyên truyền dối trá lên ngôi bạo chúa qua chiếc loa ….

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    This yellow slave
    ============


    Will knit and break religions, bless the accursed;
    Make the hoar leprosy adored, place thieves
    And give them title, knee and approbation
    With senators on the bench: This is it
    That makes the wappen’d widow wed again; (…)
    Thou common whore of mankind, that put’st odds
    Among the rout of nations.
    William Shakespeare


    Thằng Trí nô … tên Báo nô … con Thi nô –… Thằng Văn nô da vàng nghệ gầy còm này !
    ==========================

    (THỰC TẾ chúng rất BÉO còn hơn cả lòai GIÒI !! )

    Sẽ trói tay đập vỡ bao tôn giáo
    Phù hộ điều nguyền rủa giảng giao
    Biến điếm cùi thành con được ngưỡng mộ,
    Ngợi ca bầy tham nhũng ăn cắp lao nhao
    Phong hàm cho chúng ảo danh ảo vọng
    Đồng hạng với các nghị gật gáy lặng nào
    Khiến mụ goá bụa béo phì cưới chồng lại được
    Thằng Trí nô – Báo nô – Thi nô – Văn nô da vàng nghệ xanh xao !
    Lũ bay, bầy gái điếm dơ bẩn của Lòai Người sao
    Bọn làm kiệt kệ phá sản bao dân tộc lao đao
    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    phỏng dịch vào Thời đại Đồ đểu đang ngự trị tại Quê Hương Việt Nam

    Chân dzung người máy của văn nô Thọ Muối
    ********************************

    Thăm Đức Choang choang Nông Đức Mạnh
    Có thằng Thọ Muối khá lanh chanh
    Tai bèo phỏng d..ái miền Nam xuất ngũ
    Đói quá bộ đội Kụ Hù sang Bá Lanh
    Lao nô xuất khẩu sang Đông Đức
    Bức tường Bá Linh sụp tan tành
    Văn nô mác thêm Việt kiều Đực
    Cà vạt đầu hói áo tô bành !

    *

    Đọc thơ nâng bi ngài Tổng Bí
    Huênh hoang thay mặt kiều bào lì
    Ca ngợi hết lời thành tựu Đảng !
    Lếu láo “Việt kiều hải ngoại ơn ghi
    Lòng vẫn luôn hướng về Tổ Quốc … ”
    Thọ Muối lại quỳ gối nâng bi :
    ” 80 năm đời ta có Đảng
    Kính chúc Đảng Tổng Bí xuân thì ! …”

    Lại Mùa Hoa Biên Cương trở về trên Tổ Quốc
    KỶ NIỆM 43 NĂM CUỘC CHIẾN VỆ QUỐC XUÂN 1979

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

Comments are closed.