Lời xin lỗi dối trá không thể thay thế bồi thường

Cù Mai Công

19-3-2026

Ít năm gần đây, chuyện cán bộ, cơ quan nhà nước hoặc người nào đó sai phạm xin lỗi không còn là chuyện lạ. Đó là nét văn hóa cần thiết trong nếp sinh hoạt văn minh, tôn trọng luật pháp.

Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, sự kiện cụ thể, việc xin lỗi thực tế đã trở thành công cụ né tránh trách nhiệm. Phải chăng với họ, cứ xin lỗi là xong, không cần biết thiệt hại của người, của bên bị xin lỗi ra sao?

Kiểu như ông cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã bị bắt về tội “nhận và đưa hối lộ”: “Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Kiểu như vô số công trình xây dựng treo bảng “xin lỗi” rồi cứ sai phạm tè le về thời gian hoàn thành, ẩu tả về cách thi công. Kiểu như vô số xe buýt tấp vô lề, đi sát lề đường, ép xe máy vô tội vạ kèm dòng chữ sau xe “xin lỗi vì sự bất tiện khi ra vào trạm”…

Hiện nay, sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, chủ đầu tư dự án ĐT 753 cùng chính quyền xã Tân Lợi (Đồng Nai) đã tổ chức xin lỗi người dân sau vụ hạ cốt nền ở Đồng Nai, đẩy tám hộ dân vô thế chênh vênh bờ vực; rồi vụ nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi anh tài xế sau khi chửi bới, đe dọa người ta nặng nề…

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã xin lỗi các hộ dân. Nguồn: Báo LĐ

Tám hộ dân hiện đã không làm ăn được gì mà còn đang sống trong sợ hãi. Anh tài xế xe công nghệ ăn nói rất kềm chế, lịch sự khi bị khách hàng – nhạc sĩ Minh Khang cư xử phải nói là “không ra gì” đã bị Grab Vietnam khóa app, đồng nghĩa sa thải vì không gỡ bỏ clip liên quan đến vụ chửi bới, đe dọa hành hung.

Khi sự thiệt hại ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần, sinh kế, đường mưu sinh của một người, của những gia đình bị thiệt hại thì xin lỗi không thể thay thế cho việc bồi thường, đền bù thiệt hại do bên làm hại gây ra.

Nếu không, với tôi, đó chỉ là những lời xin lỗi dối trá, đạo đức giả “cho qua chuyện” để phủi tội, xóa lỗi.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. i can du chiện này “Lời xin lỗi dối trá không thể thay thế bồi thường” người Việt ơi . Cứ nhỏ nhen thía lày thì chả bao giờ hòa giải hòa hợp với người anh em Cộng Sản của mình cả đâu . Heck, người anh em Cộng Sản hổng thèm cả xin lỗi lun, nhưng trí thức nhà ta vưỡn kiu gọi hòa giải hòa hợp đấy thui

  2. Thân chào các bạn độc giả của Báo Tiếng Dân,

    Bây giờ tôi mới chính thức lên tiếng để nói rõ cho mọi người biết rằng:

    Vụ Nhà Thầu Công trình làm đường cố tình đào đất gây cảnh tượng tám căn nhà bị nằm trong vị trí cheo leo rất ư nguy hiểm đó, chính tôi là người viết thư lên tiếng “Báo Động Đỏ Khẩn Cấp” gửi đăng trên báo Dân Trí lập tức và trên Trang Mạng BoxitVN, ngày đầu tiên.
    Tôi đã nêu rõ tầm mức vô cùng tai hại, bởi vì tôi từng là kỹ sư công trường ở Canada, nắm rõ vấn đề đất trườn và lở. Tôi không ngờ cả hai tờ báo không hề đăng bài tôi viết…tuy nhiên sau đó thì phản ứng Ban Quản Lý công trình (tỉnh Đồng Nai) đã phản ứng nhanh, ra lệnh Nhà Thầu chấm dứt hoạt động và đi tản lập tức tám hộ dân ra khỏi những căn nhà đó.

    Xin nói rõ, tôi hành động khẩn cấp vì lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi nhắm mắt ngậm miệng trước một thảm họa chết người, nếu xảy ra thì dư luận quốc tế sẽ lên tiếng phê bình Nhà Nước CSVN

    Lê Quốc Trinh,
    kỹ sư cơ khí Canada

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây