Ngô Văn Hiếu
24-2-2026
Chúng tôi đã từng nghe ông nói câu tương tự về “American Dream” tại Republican Party National Convention in Milwaukee, tháng 6 năm 2024: “Don’t come to this country to ask for the American DREAM if you’re not willing to obey the LAWS and embrace the American CULTURE!” Tạm dịch: Đừng đến đất nước này để tìm kiếm GIẤC MƠ MỸ nếu bạn không sẵn sàng tuân theo LUẬT PHÁP và hòa nhập vào VĂN HÓA Mỹ!

Giấc mơ Mỹ là gì?
Văn hóa Mỹ là gì?
Luật pháp nào của Mỹ mà ông muốn nói đến?
Liên tục chà đạp Hiến Pháp và các quyền căn bản một cách vô pháp vô thiên như Tổng thống Trump có phải là cách tốt nhất chấp hành luật pháp không?
Trump đã tự tiện phá nát các định chế xã hội quốc gia và quốc tế, gây lầm than cho hàng trăm triệu người, có đáng được tuân phục?
Khi di tản khỏi Việt Nam, cả nhà ba má Đại tá Hùng đã có sẵn trong tay giấy visa để di dân thẳng đến Mỹ? Hay chỉ nhận visa I-94 tạm dung TPS (Temporary Protected Status – Visa nhập cảnh và tạm trú Mỹ), gần như nhiều người mới đến Mỹ từ Venezuela, Haiti, Nicaragua… gần đây có được visa tạm dung TPS?
(Nhờ được quy chế asylum tại Mỹ nên sau 12 tháng, I-94 có thể được đổi sang Green Card I-551; sau 5 năm ở Mỹ thì có thể xin, thi, và tuyên thệ nhập tịch).
Ông [Hùng] có phải ở Guam hay trong các doanh trại của quân Mỹ như Camp Pendleton mà nhiều người di tản từng tạm trú? Trong doanh trại quân Mỹ, có phải lúc đó người Việt di tản đang chờ được cấp I-94 để người bảo trợ đón ra xã hội Mỹ để tái định cư? Chân ướt chân ráo tị nạn tại Mỹ, ba má ông sống bằng gì trước khi có thể đi làm tự túc được?
Nếu nước Mỹ mà gần Việt Nam để người Việt mình trốn đến, gia đình ông có như dân Hispanic châu Mỹ ào đến Mỹ hay không?
Sau tháng 3/1975, trên căn bản công pháp quốc tế, người Việt trốn đến Malaysia, Thái, Hồng Kông… xin tị nạn, có khác với người Cuba, Venezuela, Haiti, Nicaragua… trốn đến Mỹ tìm cách tị nạn hay không?
Đến ngày 14/3/1989, cộng đồng quốc tế quyết định đóng cửa các trại tị nạn Đông Nam Á và không còn tự động xem những thuyền nhân đến sau đó là tị nạn cộng sản nữa. Do đó, người tị nạn bị thanh lọc, đánh rớt, và cưỡng bách hồi hương rất gắt gao – bất chấp ho tự thiêu hay mổ bụng phản đối; rồi Mỹ mở rộng các chương trình ODP như đoàn tụ, con lai (Amerasian Homecoming), và HO. Cho nên người tị nạn chính trị chính thống không thuộc ba diện trên đành ráng chịu, có người sống bất hợp pháp, sống tủi nhục tại các nước thứ 2 (như Miên, Thái, Philippines…) từ đó đến nay!
Ông đã may mắn đến Mỹ suôn sẻ, xin có chút cảm thông với những người đang xin tị nạn hay đang kiếm sống tại Mỹ.
Người Mỹ đã từng cưu mang được người Việt thì nay người Việt không nên mạnh miệng miệt thị dân tị nạn khác, dù bất hợp pháp!
Hợp pháp hay không chỉ là quyết định chính trị của chính quyền, như đến trước hay sau ngày có quy định mới về tị nạn mà thôi. Như có 3 năm bị cải tạo thì được theo diện HO, còn dưới chỉ vài ngày thì không được! Hoặc nhìn chân “wet foot vs dry foot” (*) của dân tị nạn Cuba mà cho là họ hợp pháp hay không!
Mong ông và các cuồng Trump, white supremacists, cực hữu… nghĩ sâu xa thêm để sớm tỉnh ngộ mà có cảm thông với người!
______
Ghi chú của Tiếng Dân: Chính sách “wet foot vs dry foot” (chân ướt/ chân khô) là chính sách của Mỹ giai đoạn từ năm 1995-2017, cho phép những người di cư Cuba nếu bị chặn bắt trên biển (chân ướt) thì sẽ bị trả về Cuba hoặc một nước thứ ba, trong khi những người đến được bờ biển của Mỹ (chân khô) thì sẽ được phép ở lại và định cư hợp pháp.



Có lẽ vì khi đến Mỹ vào lúc nâm báy tuổi, HẤP THỤ VĂN HÓA MỸ TÂY PHƯƠNG ( Thành Thât, Khoan Dung ) nên Đại Tá HÙNG CAO không biết cái “văn hóa” RẤT MA GIÁO của VN là ” VÂNG DẠ TRƯỚC MẶT, TRỔ C. SAU LƯNG ” cho nên ĐÃ TỎ RA QUÁ MỀM NỎNG “NON NỚT” TRƯỚC SỰ “CÁO GIÀ” của bọn ĐCSVN trong chuyến công du đến Hà Nội. gây CĂM PHẨN cho Cộnb Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS tại Mỹ
Mong rằng Dại Tá Hùng Cao THẤU HIỂU sự GIAN TRUÂN cùa lớp đàn anh trước các HÀNH VI của CSVN ( Dối Trá, Lừa Lọc, Tàn Ác Vô Nhân Đạo ……BAO NHIÊU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM ĐANG KHỔ TRONG NGỤC TÙ CS )
“ Sau tháng 3/1975, trên căn bản công pháp quốc tế, người Việt trốn đến Malaysia, Thái, Hồng Kông… xin tị nạn, có khác với người Cuba, Venezuela, Haiti, Nicaragua… trốn đến Mỹ tìm cách tị nạn hay không?”
Điều đó mới chỉ là một nửa của sự thật thôi bạn ạ. Rất tiếc!
Phần nhiều mấy anh lính mà làm chánh trị thì phang trước rồi suy nghĩ sau, kệ ông ấy, khi nào không còn gì trong tay thì mới âm thầm về cuốc vườn trồng rau nuôi gà.