Nguyễn Khắc Mai
4-1-2025
Bài 1: Về phong thủy của con số 14
Kính gới quý trang mạng,
Xin giúp tôi thực hiện một việc tế nhị là giúp xóa những bài của Nguyễn Khắc Mai gần đây. Với lời tôi, “Tác giả Nguyễn khắc Mai xin gỡ mấy bài đã đăng gần đây để làm yên lòng cơ quan công quyền”.
Nguyễn Khắc Mai
Bình Luận từ Facebook



LAM RUM BENG cai Dai Hoi 14 DE QUANG CAO DCSVN va BON CHOP BU
Hề… hề…, 14 = XIV = Xịp. Vậy thôi!!!
“Nhưng văn hóa Việt thì mặt trời, mặt trăng là sự sáng tỏ, là năng lực sáng tỏ. 14 tia cho ta biết, ánh sáng mặt trăng thì tròn đầy, sáng nhất là vào ngày 14 hàng tháng. Mặt trời – nhật, ghép lại cùng mặt trăng – nguyệt, thành chữ ‘minh’, nghĩa là sáng suốt.”
Triết tự Hán văn. Ta hay Tàu đây.
– “Không có cái gọi là lý tưởng cộng sản, nó chỉ là ý tưởng trẻ con lúc thiếu thời”.- Karl Marx. Trời ạ ! Điểm nghẽn là ở đây, chứ còn gì nữa ?! Chừng nào vẫn “kiên trì chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh” thì chừng đó vẫn chưa “thức tỉnh” và “buông bỏ” (= có tâm Phật). Bác Nguyễn Khắc Mai muốn làm “người Việt Nam chân chính” trong kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc e rằng hơi bị … sớm hay “hors jeu” (= oọc giơ) so với Đại hội XÙI (= Đại hội XIV) sắp tới của ĐCSVN.
“Ghế ngồi và các phần của chiếc bánh … đã chia chác xong trước Đại hội XÙI”. Bây chừ, bác Nguyễn Khắc Mai lại muốn “góp ý tâm huyết” thì sẽ được tặng danh hiệu “Ông già Khốt-ta-bít”!!! Shadu ! Shadu ! Thiền sư Thích Nhất Đảng