Thận Nhiên
3-8-2025
Mấy hôm nay, nhiều người đề cử tổng thống Donald Trump cho hai giải Nobel hòa bình và Nobel kinh tế, tôi thật sự đau đớn vì sự thiển cận của họ.
Tôi xin tuyên bố dõng dạc: Donald Trump hoàn toàn xứng đáng được trao cả sáu giải Nobel: Hòa bình, Hóa học, Văn học, Y học, Kinh tế, và Vật lý. Vâng, cả sáu. Không thiếu cái nào.
Tôi còn lấy làm vinh dự đề cử thêm giải Nobel Ẩm thực, vì ông từng tuyên bố uống thuốc khử trùng chữa được COVID. Mà uống thì cũng như ăn, đều là hành động đưa thực phẩm hay những thứ gì không phải là thực phẩm vào cơ thể, tức là có liên quan đến Ẩm thực.
Tôi rón rén phân tích từng giải Nobel vừa nêu ở trên:
1/ Nobel Vật lý:
Ông là minh chứng sống cho lực hút của phi lý. Chỉ với một cái mũ đỏ và câu “Make America Great Again”, ông hút sạch tâm trí hàng triệu người. Định luật Newton cúi đầu lạy thưa ông bằng cụ.
2/ Nobel Hóa học:
Ông pha trộn sự thật, dối trá và giận dữ vào một hỗn hợp bùng nổ gọi là Truth Social. Đây là loại phản ứng hóa học không cần xúc tác, chỉ cần cái điện thoại di động và một ngón tay cái trong những đêm khó ở.
3/ Nobel Y học:
Ông từng khuyên tiêm thuốc tẩy để “làm sạch cơ thể”. Câu nói ấy khiến cộng đồng y tế toàn cầu tăng đề kháng, tức thì sinh miễn dịch tập thể, tiễn đưa hàng trăm ngàn sinh mạng về miền cực lạc.
4/ Nobel Hòa bình:
Ông bắt tay với Kim Jong-un, trò chuyện thân mật với Putin, ký thỏa thuận Trung Đông, châm dầu vào lò nội chiến nước Mỹ. Ngoài là nhà hòa giải, ông còn là nhà xúi giục trên mọi không gian và mặt trận, quốc tế lẫn nội địa.
5/ Nobel Văn học:
“Covfefe”, đúng vậy! Chỉ một từ duy nhất. Không ai hiểu. Không ai có thể giải thích. Tổng thống Donald Trump đã tweet nguyên văn: “Despite the constant negative press covfefe” , tạm dịch: “Mặc dù báo chí liên tục đưa tin tiêu cực về covfefe”, được đăng vào ngày 31 tháng 5 năm 2017.
Chỉ ngắn ngủi có vậy, nhưng cả thế giới tranh cãi về nó; người ta cho rằng có thể là lỗi đánh máy hoặc lỗi chính tả, hay là một hiện tượng văn hoá, một sản phẩm trí tuệ siêu việt xứng đáng làm vinh dự cho giải Nobel văn học.

6/ Nobel Kinh tế:
Tổng thống Donald Trump đã biến thị trường tài chính thành gameshow. Mỗi phát biểu là một cú lắc sàn chứng khoán. Ông là người duy nhất tuyên bố: “Tôi biết cách đàm phán với chính mình!”
Bạn đã choáng váng chưa?
Trump không cần giải Nobel. Chính Nobel mới cần ông để tồn tại trong một thế giới khinh miệt lý trí, hay chính xác hơn: Hãy phát biểu và hành động mọi điều phi lý với một niềm tin tuyệt đối.
Bạn đã hiểu đó là thế giới gì chưa?
Xin thưa, thế giới MAGA!
Nguyễn Văn Chất



thế còn:
1. giải dành cho người lãnh đạo bệnh hoạn nhất thế giới
2. giải dành cho lãnh đạo có nhiều tội phạm nhất thế giới
……
Còn 01 giải Nobel nữa mà tác giả bài này không đề cập tới là giải toán học…Mới đây ” Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Tám, sa thải bà Erika McEntarfer, giám đốc Cơ Quan Thống Kê Lao Động (BLS) thuộc Bộ Lao Động”(NBC) vì bà ta ,tuy là có bằng tiếnsỹ,nhưng làm toán công.trừ sai ,phải sữa đi sửa lại .Con số thành mơi nhất taco 47 thây sai . Một công chức bằng cấp như thế mà làm toán +/- sai thì chỉ có người của kẻ thù Biden gài lại ,không trung thành cẩn cẩn vói thánh thụợng nên Ngầi phán ” She’s FIRED”.
Nếu có người bổ sung giải Nobel cho TTTP/Taco47 là Nobel AuDam thì tất cả 8 giải Nobel năm nay đều trao cho ngài !
Không có bằng chứng nào cho thấy bà Erika McEntarfer hoặc những người khác làm việc tại BLS đã thao túng dữ liệu, và Trump cũng chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh họ đã cung cấp dữ liệu sai. Tèo đọc thêm nhé:
https://www.factcheck.org/2025/08/no-evidence-for-trumps-claims-of-rigged-or-phony-job-numbers/
“Hãy phát biểu và hành động mọi điều phi lý với một niềm tin tuyệt đối”
Hèn chi trí thức Việt mình cuồng chống Trump, họ bị cạnh tranh, khá ráo riết . Worse, họ thua ngay chính sở trường của họ
Đây là bài châm biếm của tác giả. Hãy đọc hết ý rồi hãy viết lời bình ông ạ. Tác giả viết:
“Hãy phát biểu và hành động mọi điều phi lý với một niềm tin tuyệt đối. Bạn đã hiểu đó là thế giới gì chưa? Xin thưa, thế giới MAGA!”