Đặng Đình Mạnh
1-5-2025
Trong vài ngày qua, tôi đọc và nhận thấy vẫn còn rất nhiều người ngây thơ tin rằng ông Tô Lâm sẽ chân thành thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc. Nhất là qua bài viết “Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” với những lời lẽ đẹp đẽ, như có cánh trong bài viết.
Có một phép thử để có thể đo lường mà sao họ chưa nhìn ra chân tướng của ông Tô Lâm. Rằng nếu chân thành, ông Tô Lâm đã thể hiện sự hòa hợp, hòa giải với người dân trong nước trước, là thả hết tù nhân chính trị. Điều đó dễ dàng làm và hoàn toàn nằm trong tầm tay của ông ấy. Thậm chí, ông ấy đơn phương thực hiện mà không cần phải hỏi những tù nhân chính trị rằng họ có đồng ý với việc trả tự do hay không?
Việc dễ dàng và nằm trong tầm tay mà chưa làm, thì tin cậy gì việc ông ấy chân thành hòa hợp, hòa giải với những ai khác, hoặc đồng bào hải ngoại? Và còn phải tùy thuộc vào ý nguyện của đồng bào.
Đừng quên, trước khi trở thành Tổng Bí thư để công bố những lời hoa mỹ đẹp đẽ, thì ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã từng là hung thần phá hoại tiến trình hòa hợp, hòa giải hăng hái nhất, thông qua việc bắt bớ, đàn áp một cách khốc liệt chưa từng có đối với mọi tiếng nói yêu cầu dân chủ hóa đất nước.
Hàng trăm tù nhân chính trị đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản là nhân chứng cho sự chân thành hòa hợp, hòa giải của ông Tô Lâm!
Có bạn sẽ nói “buông dao thành Phật”, khi ông ấy đã thay đổi.
Thưa không, với ai khác thì “buông dao thành Phật”, nhưng với ông Tô Lâm thì không. Vì ông ấy còn phải khắc phục hậu quả của mình gây ra. Và vì ông ấy đang có điều kiện làm việc ấy. Chưa khắc phục hậu quả, ông ấy không thể thành Phật, thành thánh hay minh quân của dân tộc này được.
Xem ra, trải nghiệm với Cộng sản từ 50 năm qua chỉ tràn ngập sự dối trá, chưa nói đến việc tổ chức rầm rộ sự kiện 50 năm kết thúc chiến tranh để huênh hoang, đắc ý, khoét sâu hơn nỗi đau phân ly, chia rẽ dân tộc… mà nay vẫn đặt lòng tin cậy vào sự chân thành của người Cộng sản sẽ thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc thì có phải là ngây thơ không?
Hay là tuyệt vọng quá nên mang tâm thức như người chết đuối, vớ phải cái gì vào tay cũng ngỡ là phao cứu sinh chăng?
Tỉnh lại đi!



Cần xóa bỏ/tu chính điều 4 hiến pháp nếu CSVN thực sư muốn hòa giải hòa hợp dân tộc .
Hểnh hảo lớ !!! Hểnh hảo lớ !!! Hểnh hảo lớ !!!
https://www.youtube.com/watch?v=6W5fdZRs1xI
Trump tất tay, Tô Lâm hết cơ hội “vươn mình”!
TỀ cộng ☭ 越中共产党 ☭ VỆ cộng
TRUN..G C..UỐC ☭ Đảng Cộng sản TỀ + VỆ ☭ VỊT C..UỐC
Hểnh hảo lớ !!! Hểnh hảo lớ !!! Hểnh hảo lớ !!!
Đâu như k..ụ HỒ vĩ đại “vãi..” chỉ lo lấy vợ Trun..G C..uốc Tăng Tuyết Minh lại thêm chiêu bài “chống Mỹ CỨU…Tàu” … TRÍCH LẠI “Tôi là người sống ở Mỹ hơn 20 năm , tôi nhận thấy chính phủ Mỹ làm gì cũng vì quyền lợi nước Mỹ thôi”
Tổng thống Trump đâu như k..ụ HỒ vĩ đại “vãi..” chỉ lo lấy vợ Trun..G C..uốc Tăng Tuyết Minh lại thêm chiêu bài “chống Mỹ CỨU…Tàu” …
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_nN1Xx6hHs5ehtxV7uX5U_b-cQe-hRusMn6lWNHOVCirD_ElQ8Tw3VZwhCXuyG8tb6YM&usqp=CAU
“Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm”.
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
Đừng ngây thơ nữa
01/05/2025
Đặng Đình Mạnh
Trong vài ngày qua, tôi đọc và nhận thấy vẫn còn rất nhiều người ngây thơ tin rằng ông Tô Lâm sẽ chân thành thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc. Nhất là qua bài viết “Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” với những lời lẽ đẹp đẽ, như có cánh trong bài viết.
@ ANH Đặng Đình Mạnh yên tâm chớ lo cho chúng tôi !!!…
Thân chúc ANH Đặng Đình Mạnh khoẻ mạnh gia đình hạnh phúc và DẤN THÂN không mệt mỏi mài Kiếm báu dưới Trăng TRÒN Hoa Kỳ (vì theo thần LÊN đồng Trần Đăng Khoa Trăng trun..g c..uốc TRÒN còn Trăng Hoa Kỳ MÉO !!!) bên cạnh THÁP BÚT Thủ đô HOA THỊNH ĐỐN
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfddXpK7bnOi-FYOIaSyZbPuLGSjEdQXtJMEVjOuRvVnOSwfzCBpmgesZq0sIagw_HC2lD24C2kguvnYxPl4p9oHTjLBCrWevnN5-YY7CIoH0sxeLGkN8K8LHxb6RI4lD-QXX_8ZEktzjK/s1600/nguyen-van-thieu.jpg
“Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm”.
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2018/02/NPN-1.jpg
HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Qua từ ngữ vô văn hoá của những bình luận phía trên thì nước ta chắc còn
lâu mới “tỉnh ngộ” để thoát ra khỏi xiềng xích Cs.vì “bọn ngu nhiều qúa” do
chủ trương đầy thủ đoạn là tẩy não và nhồi sọ dân chúng từ lúc vào trường
mẫu giáo cho đến khi trưởng thành, thậm chí suốt đời của chế độ Cs.độc tài
tàn baọ nhất trong lịch sử dân tộc và cả nhân loại !
Đúng vây.
Để CHỨNG TỎ MỘT CỬ CHỈ THẬT LÒNG “THẬT NHỎ NHẶT” cho việc HHHG này TBT Tô Lâm NÊN “TỎ RA CAO THƯỢNG” TRẢ TỰ DO cho TẤT CẢ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM ( đang bị GIAM GIỬ VÔ NHÂN ĐAOl CHỈ VÌ CHÊ TRÁCH THỂ CHẾ CSVN này nọ ) và, NẾU ĐƯỢC, thì “CHO PHÉP cái Quốc Hội CSVN” XÓA BỎ ĐIỀU 4 ( vì Quá Vô Lý và Quá LỐI TRẺ CON )
Thì chắc TOÀN DÂN VN SẼ TUNG HÔ TBT Tô Lâm HẾT MÌNH
Hì hì, hôm nay ( 2/5), sao bỗng nhiên thấy lũ red bulls xuất hiện đông như ruồi trên phần BL vậy ta ??!!
Tổ sư mày đến cả Tiếng Việt viết còn sai. “Nhạt nhiên” là cái gì, “đông lạnh” là cái gì? Mẹ bố mày đầu toàn cứt à?
Đây là cách “ráo rục” của đảng cs cho người dân VN nên đa số đều mất dạy, vô văn hóa ! Bạn hãy đọc kỹ lại xem bạn không giỏi tiếng Việt hay người ta ?! Chỉ giỏi “mày, tao, chí tớ, chửi bới bậy bạ”!
Đặc xá cho các quan chức tham nhũng, nhận hối lộ, vi phạm pháp luật nghiêm trọng . Đơn cử như Đỗ hữu Ca cựu GĐ Công An Hải phòng, bị kết án 7 năm, mới thụ án hơn 2 năm đã được trả tự do nhân ngày 30/4/2025 .
Hay nhất mà mình thấy ngài Tô đang thể hiện hòa giải là, với đám quan tham bị lính của ngài đưa vào rọ nay được ra sớm. Bản thân ngài Tô mà chưa thắp nén nhang cho vong linh cụ Lê Đình Kình, thì ai dám tin ngài muốn và có thể hòa giải?
Tớ tin Tổng bí thư Tô Lâm thật tình muốn dân mình “hòa giải hòa hợp”
Với ai thì có thể tớ khác mọi người, cant you tell?
Đồng ý 109%!
Đồng ý với luật sư ĐĐM, người việt đa phần nhẹ dạ, nhất là người miền nam, 1 anh võ biền học hành không tới đâu, tầm nhìn hạn hẹp, bản lãnh chánh trị là con số không mà nhiều người cứ bắt ông ấy làm minh chủ minh quân gì đó. Hãy xem thẻ căn cước mà ông ấy đi loanh quanh cho đời mỏi mệt, bài lật ngửa mẹ nó hết mà đàn cừu cứ đoán mò mãi.