Làm sao để giúp Thuận?

Nguyễn Thúy Hạnh

20-3-2025

Như mọi người đã biết, năm 2018, Vũ Quang Thuận bị bắt tù lần thứ hai bởi tâm huyết với kênh Chấn Hưng Nước Việt, lần tù này là 8 năm.

Hôm 22/2 vừa qua, 9 ngày trước khi mãn hạn tù, Thuận được đưa thẳng về nhà từ phòng cấp cứu của bệnh viện, trong tình trạng thở oxy. Cơ thể Thuận tàn tạ chỉ còn 38kg (Thuận cao hơn 1,7m), sức khoẻ suy kiệt sau 8 năm tù đày và bệnh tật, đặc biệt là bệnh phổi.

Hàng ngày Thuận vẫn nói chuyện với tôi, giọng lạc quan, vui vẻ, không một chút bi quan, than thở hay là trách oán ai.

Kể từ hôm về sức khoẻ cậu ấy đã cải thiện chút ít, nhưng vẫn khó khăn khi nói, và đặc biệt khó thở, vì mũi bị polyp nặng, và phổi đã bị trắng mất 3/4.

Hoàn cảnh gia đình Thuận phức tạp, không có ai để bấu víu, vì các em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha của Thuận đều bất bình với việc làm của Thuận, và họ đều quay lưng lại với Thuận. Còn ông bố thì đã ngoài 80 tuổi đang nằm liệt vì bệnh tật.

Thuận vẫn chờ đợi để ra Hà Nội phẫu thuật mũi cho an toàn, nhưng căn cước công dân của Thuận chưa được tạo điều kiện cho làm lại.

Hôm thứ 3 tuần trước Thuận gọi cho tôi thông báo rằng đã ra Hà Nội và đang chờ để mổ. Tôi đang ở Đà Nẵng, Thuận bảo muốn gặp tôi, và bảo tôi khi về Hà Nội cố gắng đến thăm Thuận ở bệnh viện. Thuận bảo đây là số đt Thuận đi mượn, vì đt của Thuận vừa bị mất. Nhưng Thuận dặn tôi cứ tạm liên lạc với Thuận vào số máy này.

Hôm sau tôi gọi lại mấy lần đều không thấy Thuận bắt máy. Từ đó tôi không liên lạc được với Thuận nữa.

Cách đây hai hôm, Thuận gọi cho tôi, nói rằng hôm đó Công an Thái Bình đã bắt Thuận về ngay trong đêm, không cho phẫu thuật ở Hà Nội. Thuận muốn tôi rủ mọi người về Thái Bình thăm Thuận.

Đang nói chuyện thì đầu bên kia im lặng. Lúc sau Thuận lên tiếng yếu ớt, bảo: “Em khó thở quá!”, rồi máy ngắt. Tôi cũng nghĩ bình thường nên không gọi lại.

Không ngờ hôm nay người nhà báo tin Thuận đang phải cấp cứu ở bệnh viện Thái Bình, (chắc từ lúc đang nói chuyện với tôi), thậm chí có lúc hôn mê.

Tôi ân hận quá, biết làm gì cho em ấy bây giờ?

Ảnh chụp TNLT Vũ Quang Thuận trên giường bệnh trong phòng cấp cứu. Nguồn: Nguyễn Thúy Hạnh
Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Hình ảnh tương lai toàn dân dưới thời “minh quân”.
    Đế chế côn an trị mà còn lắm kẻ mơ sảng, gã nói hòng ru ngủ đám dân đen chứ xuất thân đao phủ làm gì có màn buông đao thành phật, cái đó chỉ là lời nói..gió bay.

  2. That la QUA DAU LONG.
    Chi vi KHAC CHINH KIEN ma PHAI BI HANH HA AC NGHIET DEN THAN TAN MA DAI.
    Nay thi chi con DONG BAO THAN CAN BEN CANH va BENH VIEN CUU GIUP ma thoi.
    Neu Tac Gia hay CA NHAN nao LAM DUOC VIEC QUYEN GOP GIUP DO thi co the NHIEU NGUOI SE CO GANG DONG GOP, MOI NGUOI MOT IT.
    Chi Co The Nhu Vay.

  3. Quá đau lòng! Đang lúc cùng cực khốn khổ chỉ một thân một mình với bệnh tật nghiêm trọng như vậy mà chị nghĩ là bình thường “Đang nói chuyện thì đầu bên kia im lặng. Lúc sau Thuận lên tiếng yếu ớt, bảo: “Em khó thở quá!”, rồi máy ngắt. Tôi cũng nghĩ bình thường nên không gọi lại.”
    Giờ chắc là Thuận không qua khỏi rồi, tiếc là cậu ấy đã không có được cảm giác được an ủi trước khi giã từ thế giới đáng nguyền rủa này!!! Muốn trào nước mắt, mong Thuận sẽ không còn phải chịu cơn đau nào nữa…

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây