Tác giả: Trần Kiên – Văn Vũ
14-3-2025
LGT: Lâu lắm rồi độc giả mới thấy báo Nhân Dân “mở miệng” về một trong những sự kiện bi thảm nhất đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếc thay, cho đến giờ này – 9h sáng giờ Việt Nam – khi chúng tôi mở báo mạng Quân đội Nhân dân thì vẫn không thấy một dòng nào tưởng nhớ đến những đồng đội của họ đã anh dũng hy sinh vì biển đảo của Tổ quốc. Thay vào đó vẫn là những điệp khúc “Chiến dịch 30-4” nhàm chán, phớt lờ những kêu gọi hàn gắn vết thương chiến tranh, cuộc chiến có “triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn“.

Cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người lính biển. Các anh đã hy sinh, tạo vòng tròn bất tử, như một lời nhắc nhở để thế hệ mai sau luôn trân trọng gìn giữ, tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Đã thành thông lệ, mỗi lần tàu và phương tiện của ta đi qua vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao đều tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Quy mô buổi lễ tùy thuộc vào điều kiện cho phép, nhưng đều bày tỏ thành kính và tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất, sải biển.
Mãi khắc ghi tên tuổi các anh
Tháng 4/2024, tôi có dịp được tham gia cùng Đoàn công tác của thành phố Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Chuyến công tác này có một vị khách “đặc biệt” – cựu chiến binh Phạm Văn Định, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tâm An Hải Phòng. Ông Định nguyên là đồng đội của cán bộ, chiến sĩ Tàu 604 đã hy sinh tại Gạc Ma năm 1988. Ông chia sẻ: Trước lúc xảy ra sự kiện năm 1988 tại Trường Sa, ông được đơn vị cho nghỉ phép. Nếu không có kỳ nghỉ phép tại gia đình thì ông cũng đã nằm lại nơi biển sâu.
Buổi lễ trang nghiêm, cả đoàn công tác và cựu chiến binh Phạm Văn Định đều thành kính, thầm mong các anh hãy an lòng, yên nghỉ trong bóng hình sóng nước, phù độ cho thế hệ hôm nay và mai sau mài sắc ý chí quyết tâm, mãi giữ vững Trường Sa và giữ yên biển, trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Với cựu chiến binh Đoàn Hữu Thấn (hiện đang ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), người trực tiếp có mặt ở Gạc Ma năm đó vẫn luôn in đậm trong tim về sự mưu trí, dũng cảm của đồng đội. Năm 1988, Trung sĩ Đoàn Hữu Thấn là thủy thủ mặt boong Tàu HQ 604, Lữ đoàn 125, Quân chủng Hải quân (nay là Lữ đoàn 125, Vùng 2, Quân chủng Hải quân). Ông Thấn cho biết: Sáng 14/3/1988, mặc cho đạn pháo của đối phương bắn trực tiếp xối xả về phía tàu của ta, Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ vẫn bình tĩnh chỉ huy, động viên cán bộ, chiến sĩ trên tàu vừa chiến đấu tự vệ, vừa cấp cứu thương binh và cứu chữa tàu. Gần 8 giờ 30 phút ngày 14/3/1988, Tàu HQ 604 chìm xuống biển. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ và nhiều cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã anh dũng hy sinh cùng với con tàu vì nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
“Khi tàu chìm, tôi là một trong số cán bộ, chiến sĩ rời tàu sau cùng, sau đó bơi ngược dòng nước, rồi bám vào phao cứu sinh của tàu. Sau đó được đồng đội trên các xuồng của Tàu HQ 505 làm nhiệm vụ ở đảo Cô Lin đến hỗ trợ và chuyển cùng với thương binh đưa về đảo Sinh Tồn để cứu chữa. Hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc năm 1989, tôi trở về xây dựng quê hương, đất nước…” – ông Đoàn Hữu Thấn xúc động chia sẻ.
Trở về với đời thường, những người lính biển như ông Phạm Văn Định, ông Đoàn Hữu Thấn… tiếp tục tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, làm nhiều việc tốt mỗi ngày. Mỗi độ tháng 3, ký ức về năm tháng cống hiến với biển, đảo luôn tràn đầy trong tâm trí những người lính biển.
Để cho biển, đảo ngày càng đẹp hơn
Tiếp nối truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, trong những năm qua, Bộ đội Hải quân đã tích cực phối hợp cùng các lực lượng khác làm nhiệm vụ trên biển, đảo, nhà giàn… luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia từ hướng biển. Các xã đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn hay thị trấn Trường Sa… thuộc huyện đảo Trường Sa hôm nay đang đổi thay từng ngày. Trong đó, tiếng trẻ em ê a học bài trong lớp học; các âu tàu, làng chài là nơi cấp nước ngọt và hỗ trợ sửa chữa hỏng hóc tàu thuyền miễn phí cho ngư dân, cung cấp nhiên liệu bằng giá ở đất liền để bà con yên tâm bám ngư trường truyền thống, làm ăn sinh sống, khai thác hải sản bền vững; các bệnh xá với phương tiện ngày càng hiện đại để chăm sóc sức khỏe, cấp cứu quân dân ngày một tốt hơn. Trường Sa nơi trở thành chốt giữ tiền tiêu trên Biển Đông của đất nước ngày một vững chắc hơn.
Là công dân Việt Nam có lẽ ai cũng mong muốn được đến với Trường Sa một lần để thấy Tổ quốc ta đẹp vô cùng, sự tài tình của các thế hệ đi trước trong gìn giữ chủ quyền. Hằng năm, Quân chủng Hải quân đều tổ chức các đoàn ra thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Qua các chuyến đi, nhiều đại biểu trở thành “đại sứ” tuyên truyền về biển, đảo, về bộ đội hải quân, gắn kết kiều bào ta ở nước ngoài… để chung tay, góp sức làm cho biển, đảo mỗi ngày thêm đẹp, xanh hơn.
Dịp này, các đơn vị quân đội nói chung, Quân chủng Hải quân nói riêng đang đẩy mạnh thực hiện đợt thi đua cao điểm “Thần tốc-Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa, 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955-7/5/2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025). Đợt thi đua cao điểm “Thần tốc-Quyết thắng” diễn ra từ ngày 1/3 đến 19/5/2025, với các nội dung, chỉ tiêu chủ yếu: Nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất.
Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được khánh thành vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (tháng 7/2017). Khu tưởng niệm rộng 2,5 ha, được xây dựng trên ngọn đồi cát, phía đông đại lộ Nguyễn Tất Thành. Trong khu tưởng niệm, cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, với “Vòng tròn bất tử” cao 15,9m, có hình tượng các chiến sĩ, thể hiện tinh thần bất khuất của những người lính sẵn sàng xả thân để bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. Tượng đài được điêu khắc gồm cụm 9 nhân vật, đại diện cho 64 cán bộ, chiến sĩ ở tư thế giương cao lá cờ Tổ quốc trước lúc hy sinh.
Hằng năm, khu tưởng niệm đón hàng chục nghìn người đến tham quan. Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma đã trở thành địa chỉ quen thuộc với mỗi tập thể, cá nhân khi đến Khánh Hòa. Cũng từ tham quan, học tập tại đây, PGS,TS Ngô Văn Minh (Học viện Chính trị khu vực 3 – Đà Nẵng) đã kỳ công đi tìm di ảnh của liệt sĩ Trần Quốc Trị (hy sinh ngày 14/3/1988) để bổ sung đủ 64 di ảnh các liệt sĩ trong khu tưởng niệm.
Những cán bộ, chiến sĩ đầy nhiệt huyết và sức trẻ đã anh dũng hy sinh mãi mãi nằm lại nơi biển sâu, trong sóng nước Trường Sa, nhưng ý chí quật cường của các anh đã trở thành tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp nối truyền thống đấu tranh giữ nước bất khuất của dân tộc Việt Nam.



Học giả Bùi Chí Vinh
Biển Đông không chấp nhận “Đường Lưỡi Bò” láu cá
Không chấp nhận tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính thưa em (thứ tàu lạ mơ hồ)
Biển Đông không có dầu hỏa cho bọn cường hào, không có thềm lục địa cho ác bá
Nhưng có ngư dân hiền lành và tuổi trẻ khát tự do
Biển Đông tang thương từ những rặng san hô
Nơi xác cha ông trồi lên thành quần đảo
Nơi bọn xâm lăng đang gióng trống giương cờ
Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máu
Anh đã từng nếm mùi chiến tranh, từng nếm mùi đói cơm thiếu áo
Thoát chết ở Trường Sơn, sống lại ở đồng bằng
Thuộc lòng sử Việt Nam như một người tử đạo
Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng Giang
Làm sao có thể thờ ơ trước bầy cá mập ăn đêm
Dám lồng lộn khắp Biển Đông dọa nạt
Chúng săn anh và chúng đuổi em
Bằng lý luận của Thiên Triều xưa… “quá đát”
Em ơi em tự do có thật
Mộ gió cha ông cũng có thật kia kìa
Sờ lên ngực anh đi, khi trái tim còn đập
Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hả hê ?
Em ơi em khi sinh tử cận kề
Mới hiểu hết thế nào là nhân quả
Mới thấy “cháy nhà ra mặt chuột” ngô nghê
Thấy “tàu lạ” thành tàu quen… dối trá
Biển Đông không có chỗ cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống rạp mình hèn hạ
Không có chỗ cho tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính “giả nai” quen thói mơ hồ
Càng không có dầu hỏa cho cường hào, không có ngư trường cho ác bá
Chỉ có cọc nhọn Bạch Đằng và cánh tay “Sát Thát” khát tự do!
NGUỒN MẠNG.
Những tượng người hiên ngang đứng sừng sững làm bia cho kẻ thù nhả đạn, tướng hèn thợ cạo mủ cao su Lê Đức Anh.
Anh dũng hy sinh ở điểm nào nhỉ, trói tay người ta rồi để lính Trung Cộng nhắm bắn là tàn sát chứ nào có được hiên ngang chiến đấu đến viên đạn cuối cùng mà bảo là anh dũng hy sinh. Đừng làm nhục những chàng trai ấy bằng câu chữ và che giấu sự hèn hạ của đám tướng lãnh, đừng nên có thái độ chó má như Nguyễn Phú Trọng khi trao huân chương hạng nhất cho 3 anh lính bị đồng đội bắn nhầm ở thôn Hoành, Đồng Tâm.
Mỗi lần đặt chân xuống con phố mang tên “Lê Đức Anh” lại nhớ đến tên “TỘI ĐỒ” dân tộc Việt!
Đời đời nhớ ơn và tưởng nhở đến 64 chiến sỹ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Biển Đông là không gian sinh tồn của Việt Nam . Trường Sa là cứ điểm phòng thủ quan trọng nhất trong hệ thống phòng thủ trên biển Đông. Nhà nước tiếp tục đầu tư nhiều hơn để nâng cao đời sống cho người dân và các chiến sỹ Hải quân chốt giữ ở đây .
Nhân dân cả nước nên ghi nhớ chuyện này như 1 bằng chứng hổng thể chối cãi rằng Đảng của các bác đã thật sự học được tư tưởng của Phan Chu Trinh về ôn hòa, bất bạo động . Đây là 1 cột mốc đáng ghi nhớ & cần học hỏi, 1 bước đi đúng trong “khai dân trí”. Who wouldve thought tư tưởng Phan Chu Trinh lại được áp dụng đầu tiên trong quân đội
Nếu sau này Việt Nam có tượng Phan Chu Trinh, nên có tượng Đại Tướng Lê Đức Anh in proximity. & ngoài chủ nghĩa Mác-Lê (Nin, hổng phải Đức Anh), Việt Nam cần bổ xung thêm tư tưởng ôn hòa, bất bạo động của Phan-Lê (Đức Anh, hổng phải Nin)
Chỉ mong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam học tập & phát triển hơn nữa tinh thần Phan-Lê (Đức Anh, hổng phải Nin) ôn hòa, bất bạo động để mãi xứng đáng với sự mong đợi của mọi người, cả trong lẫn ngoài nước