Mạc Văn Trang
23-2-2025
Việc sư Minh Tuệ và hơn chục vị sư tu tập theo 13 hạnh Đầu đà, bộ hành “Về đất Phật”, qua Lào, Thái Lan, dự kiến qua Myanmar… đến Ấn Độ, không chỉ gây sự quan tâm trong cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước, mà còn gây sự chú ý của nhiều người trên thế giới.
Đài Truyền hình Thái Lan, báo chí Thái đã có mấy bài bình luận tốt đẹp về đoàn. Bên Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Myanmar… đã có những bài báo tán thán sư Minh Tuệ. Họ ca ngợi sư Minh Tuệ là một vị chân tu, hình ảnh của sư thức tỉnh Phật giáo chân chính, đem thông điệp hòa bình, từ bi, lối sống đạo đức giản dị… đến thế giới, trong thời đại con người quá sùng bái vật chất.
Báo Hàn quốc còn ca ngợi sư Minh Tuệ là biểu tượng của văn hóa, Phật giáo Việt Nam lan toả ra thế giới. Báo Myanmar ca ngợi sư Minh Tuệ, nêu những khó khăn, nguy hiểm ở mấy khu vực, và kêu gọi người dân hãy hỗ trợ sư Minh Tuệ và Tăng đoàn…
Đài BBC, RFA, TV Australia, Phố Bolsa TV, nhà báo Mặc Lâm… phỏng vấn sư Minh Tuệ một cách thiện chí, đưa tin trung thực, khách quan, đánh giá cao phẩm hạnh của sư Minh Tuệ và ảnh hưởng tích cực của ông và Tăng đoàn đối dân Việt Nam và thế giới.
Nhưng lạ lùng thay, một hệ thống truyền thông hùng hậu hơn 800 cơ quan báo chí với hơn 20.000 nhà báo (có thẻ), lại không có một phóng viên báo chí hay đài truyền hình, phát thanh nào của nhà nước Việt Nam sang tác nghiệp tại Thái Lan để đưa tin về hành trình của sư Minh Tuệ và tăng đoàn?
Đoàn sang Lào từ ngày 12/12/2024, đi 20 ngày, sang Thái Lan từ ngày 1/1/2025, nhưng đến mãi đến ngày 22/2/2025 bỗng thấy Đài truyền hình Hà Nội đưa tin về sư Minh Tuệ và Tăng đoàn.
Tôi tò mò xem đi, xem lại bản tin của quý đài, thì ra họ không nhằm tán thán mà nhằm phê phán những tiêu cực của đoàn “ông Lê Anh Tú, hay còn gọi là Thích Minh Tuệ”…
Nội dung tập trung vào mấy điểm:
– Các YouTuber kiếm ăn từ hình ảnh Minh Tuệ, gây náo loạn mạng xã hội, gây tiêu cực, chia rẽ xã hội… Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra, xử lý.
– Khi có ông Báu, ông Giáp dẫn đoàn thì trật tự, an ninh.
– Sư Minh Tuệ mâu thuẫn với ông Báu, nên ông Báu ra đi.
– Từ khi ông Báu đi, toàn cảnh “nhốn nháo lên đến cực điểm, đã bị cảnh sát đưa về đồn xử lý”…
Đài không đưa một hình ảnh đẹp đẽ nào của sư Minh Tuệ và đoàn, mà chỉ toàn hình ảnh xấu xí (Lấy cả hình ảnh sư Minh Tuệ ngủ ở nghĩa trang từ năm 2024 đưa vào bêu xấu?).
Tóm lại, sư Minh Tuệ và cái đoàn sư này chỉ gây ra bao nhiêu là tiêu cực, xấu xí cho Việt Nam và thế giới. Nay mai cơ quan chức năng sẽ điều tra xử lý.
Trộm nghĩ, dân nuôi cả một đống cơ quan truyền thông như vậy mà nó chả đưa một thông tin tích cực nào về một vị tu hành đáng tự hào của Việt Nam đối với thế giới, lại còn bêu xấu! Thật là vô phúc!



Học giả: BÙI CHÍ VINH
VĂN THƯ TỰ TỐ CÁO MÌNH CỦA
THẰNG LÙN MÃ TỬ
Thích Chân Quang lừa đảo bằng 3 bằng “siêu việt”
Cũng thua xa thành tích Thích Nhật Từ
Lùn mã tử với 10 bằng “như thiệt”
Khiến nền giáo dục USA, Thái Lan, Ấn Độ bỗng âm u
Sức học phi phàm của đám giả tu
Đã làm choáng váng giải Nobel thế giới
Đi một ngày đàng, học một sàng… ngu
Gõ mõ trong chùa cũng trống chiêng vang dội
Ở một thời kỳ mà dưới trên đều nói dối
Bằng cấp giáo sư, tiến sĩ rẻ như bèo
Không chỉ thằng lùn và thằng dâm tăng có tội
Mà cần phải xử bọn chống lưng và cả lũ ăn theo
Vậy mà thằng lùn vẫn tiếp tục trò mèo
Mượn danh tà đạo vu khống thầy Minh Tuệ
Soạn văn thư gửi đến Sri Lanka
Định ngăn chận những bước chân độ thế
Đã giả tu lại dám chụp mũ bậc chân tu là “sư giả”
Đúng tục ngữ dân gian “nhất lé nhì lùn”
Đàn áp tự do tôn giáo là tự mình rơi mặt nạ
Tự vạch áo mình cho thế giới xem lưng !
BCV
Nguồn mạng
HỌC GIẢ: BÙI CHÍ VINH
Cũng đi khất thực
Cũng đợi cúng dường
Bên là huyền thoại
Bên là ma vương
Đi để thành đường
Chỉ mình Minh Tuệ
Đi để bất lương
Nhiều vô số kể
Cũng vờ tuyên thệ
Cũng cạo trọc đầu
Bên là bể khổ
Bên là bể dâu
Hạt bụi ở đâu
Cũng về cõi Phật
Hạt sạn ở đâu
Cũng lòi bản chất
Báu vật cũng mất
Không bóng không hình
Chỉ còn chiếc lá
Rơi từ vô minh !
14-3-2025
BCV
Một nhóm tu hạnh đầu đà, một nhóm tu hạnh đầu gấu. Hỏi sao mà nhập chung cho được
Dưới ánh mặt trời loài thú đêm run sợ
Ánh hào quang sư Minh Tuệ lắm kẻ trốn lương tri .
Đã có Ta ắt không có Mi !
“Nhưng lạ lùng thay, một hệ thống truyền thông hùng hậu hơn 800 cơ quan báo chí với hơn 20.000 nhà báo (có thẻ), lại không có một phóng viên báo chí hay đài truyền hình, phát thanh nào của nhà nước Việt Nam sang tác nghiệp tại Thái Lan để đưa tin về hành trình của sư Minh Tuệ và tăng đoàn?” ( MVT )
Câu hỏi của GS MVT hay lắm!
Người ta có cả 101 cách trả lời khác nhau mà không báo hiệu điều gì tốt đẹp.
TV Bolsa của cẩu nô tài việt cộng.
BÙI CHÍ VINH
Đáng lẽ không huyên náo
Đáng lẽ chẳng ồn ào
Đáng lẽ người lầm lũi
Cắm đầu như ngọn lao
Nhưng hàng triệu mũi dao
Đâm vào người đạo hạnh
Người đang bước cô đơn
Bỗng bàn chân sét đánh
Bàn chân thành sức mạnh
Lôi kéo danh và tiền
Sụp đổ luôn vương quốc
Mọi chùa chiền đảo điên
Bàn chân trên núi nghiêng
Núi cũng thành mặt phẳng
Bàn chân tạo nhân duyên
Đến con đường mây trắng
Tham sân si chết lặng
Vua chúa thấy mình hèn
Người chỉ là hạt bụi
Bị cuộc đời bỏ quên….
24-2-2025
BCV