“Ordo Amoris”, mệnh lệnh của tình thương!

Trần Gia Huấn

14-2-2025

Phân tích kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 dưới góc độ tôn giáo, cho thấy: Nhóm cử tri Công giáo 39% bầu cho Harris và 59% bầu cho Trump. Nhóm cử tri Tin Lành: 36% bầu cho Harris, và 63% bầu cho Trump.

Trump tuyên xưng đức tin Thiên Chúa nhưng khi tuyên thệ, không đặt tay lên Kinh Thánh. Đức Giáo Hoàng Francis nói, Trump không phải là người theo đạo Thiên Chúa.

Phó tổng thống JD Vance đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, và tuyên xưng đức tin Công giáo, nhưng chỉ sau lễ tuyên thệ nhâm chức một tuần, JD Vance đã cáo buộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tái định cư di dân để kiếm tiền trợ cấp. Hồng y Timothy Dolan tại New York, người đã cầu nguyện cho lễ tuyên thệ của JD Vance, tố cáo lời lẽ của JD Vance là tàn nhẫn (scurrilous) và bẩn thỉu (nasty).

JD Vance sử dụng những khái niệm Công giáo Trung cổ để biện minh cho vụ đàn áp di dân của chính quyền Trump, bằng cách xuyên tạc ý nghĩa của cụm từ “ordo amoris”. “Ordo amoris” là cụm từ gốc Latin, nghĩa đen tạm dịch là “mệnh lệnh của tình thương”.

JD Vance giải thích: “Trước hết, phải yêu gia đình, hàng xóm, cộng đồng, đất nước; sau đó, có thể yêu phần còn lại của thế giới”. JD Vance bồi thêm rằng: Bọn cánh tả đã đảo ngược trật tự này.

Không quá khó để nhận ra JD Vance, một tín đồ Công giáo, lại cố tình bóp méo, xuyên tạc giáo lý Công giáo căn bản mà một học sinh phổ thông Công giáo Bắc Mỹ cũng hiểu đúng nghĩa cụm từ “ordo amoris”.

JD Vance (trái) và Đức Giáo hoàng. Nguồn: AP

Ngày 12-2-2025, Đức Thánh Cha, Giáo Hoàng Francis gởi thư ngỏ cho cộng đồng Công giáo Hoa Kỳ. Hình như, Ngài nhắn gởi thẳng đến JD Vance về ý nghĩa thần học của “ordo amoris”. Ngài giải thích: Tình yêu thương của Kitô hữu không phải là những vòng tròn lợi ích đồng tâm, và được nới rộng dần dần. Ordo amoris là lòng nhân hậu, lòng khoan dung, tình yêu thương giành cho tất cả mọi người, không có giới hạn, không có ngoại lệ. Ngài đã đưa ra dụ ngôn về người Samaritan nhân hậu.

Chúa Giê-Su dùng câu chuyện về người Samaritan tốt bụng để khiển trách người Do Thái kỳ thị người ngoại đạo. Đức Thánh Cha cũng mượn câu chuyện Samaritan để khiển trách chính quyền Trump và JD Vance đàn áp di dân.

Đức Giáo Hoàng viết: “Một nền pháp trị đích thực được xác tín bởi cách đối xử với người nghèo hèn nhất, người bị gạt ra rìa xã hội”. Ngài kêu gọi những tín hữu Công giáo Hoa Kỳ cứu giúp các di dân, những người tị nạn, nghèo khổ, tha hương; bất kể, họ là ai, từ đâu tới. Đây mới đích thực là niềm tin Công giáo. Đây mới chính là ordo amoris.

Đức Thánh cha đã lấy quyền của di dân làm ánh sáng dẫn đường cho triều đại giáo hoàng của mình. Ngài cảnh báo Trump rằng, hình sự hóa những người nhập cư vì tình trạng pháp lý là tước đoạn phẩm giá con người, và sẽ là những kết thúc rất tồi tệ cho nước Mỹ.

Kiêu ngạo, hận thù, dối trá, tham lam, đang lây nhiễm trong tâm hồn Mỹ. Đàn áp các di dân yếm thế, nghèo khổ, tha hương, tuyệt vọng, không thể là tinh thần Công giáo. Công giáo là khiêm nhường, là thương xót, là trung thực.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. 1 tên lưu manh về chính trị ,
    côn đồ với nước yếu ,
    gian giảo trong kinh doanh ,
    dối trá với mọi người,

    hèn hạ tiểu nhân với đối thủ ,
    phản bội với bạn bè ,
    quỵ lụy trước kẻ thù .

    Trang Đoan
    Nguồn mạng

  2. Hơn 3 năm trước tôi đã viết bài này khi Putin xua 200.000 quân cùng 4.200 xe tăng, xe bọc thép tấn công Ukraina. Hôm nay sau cuộc gặp gây chấn động tại Tòa Bạch Cung với Tổng Thống Donald Trump tôi muốn đăng lên để thấy “Không ai cho không ai cái gì cả”. Nếu ngày xưa Ukraine không mềm lòng trước Mỹ, Nga, Anh, NATO mà phá hủy 1800 hỏa tiễn liên lục địa và kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 thế giới, thì xin lỗi, không riêng gì Nga mà cả Mỹ, Tàu cũng đố dám rớ đến, nói chi là xâm lược. Âu cũng là một bài học kinh nghiệm để đời mà chính nước Việt Nam cũng từng trải qua khi đối đầu với “kẻ thù truyền kiếp” phương Bắc…

    HỌC GIẢ BÙI CHÍ VINH

    Chiếc mặt nạ ngụy quân tử rơi khỏi Putin
    Một tên Nhạc Bất Quần từ truyện chưởng Kim Dung bước ra nham hiểm nhất
    Cái miệng lúc nào cũng bô bô nước Nga và nước Ukraine tuy hai mà một
    Nhưng gươm đao thì mai phục sẵn trong lòng
    Sao mà giống hệt bọn Tàu Cộng ở phương Đông
    Việt Nam, Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông bất diệt
    Nhưng chỉ chờ Việt Nam bị lún sình ở Kampuchia là xua 600.000 quân sang bắn giết
    Rồi ngậm máu phun đàn em với lý do tự bảo vệ mình
    Bây giờ thì đến lượt Sa Hoàng Putin bảo vệ Đại Đế Putin
    Bằng cách chiếm bán đảo Crưm xong là chiếm tiếp hai vùng tự trị
    Nếu năm 1994 người Ukraine không ngây thơ giải trừ kho vũ khí
    Thì đố bạo chúa Nga dám nhúc nhích khỏi tầng hầm
    Lúc đó Ukraine có 1800 hỏa tiễn liên lục địa và kho vũ khí hạt nhân
    Kho vũ khí lớn thử 3 thế giới
    Kho vũ khí có thể làm địa cầu thành tro bụi
    Nhưng chỉ vì mềm lòng trước Mỹ, Nga, Anh, NATO mà phá hủy đi để đổi lấy hòa bình
    Một đất nước có trai anh hùng, có gái đẹp xinh
    Trai có Vitali Klitschko vô địch quyền Anh nhấc nắm đấm lên là huyền đai Nhu đạo Putin bay khỏi rìa trái đất
    Gái có Olga Kurylenko tuyệt đến mức nền điện ảnh Nga cúi đầu tâm phục
    Một đất nước tinh hoa không thể bại trận trước luật rừng
    Hành tinh này không dành cho những thằng khùng
    Những thằng ngụy quân tử Tập Cận Bình và Putin thao túng
    Xâm lược Ukraine như một tiền lệ trước khi Biển Đông dậy sóng
    Trước khi Bắc Kinh nối gót Mạc Tư Khoa xâm chiếm Đài Loan và các nước láng giềng
    Thế chiến thứ 3 bắt đầu từ một nút bấm cuồng điên
    Nút bấm ấy dân tộc Rồng Tiên rành sáu câu vọng cổ
    Hãy chặn tham vọng của bọn Sa Hoàng và Tần Thủy Hoàng bằng cách dựng ngay đài treo cổ
    Rồi kéo lê xác chúng xuống địa ngục mịt mù
    8 tỉ dân địa cầu không thể bị tận thế bởi lũ ngu !
    24-2-2022
    BCV

  3. Đích thực là như vậy, cái đám di dân Trung Mỹ thực chất là những kẻ KHÔNG YÊU NƯỚC và VÔ TỔ QUỐC, lẽ ra, phải đứng lên chống tham nhũng bạo tàn (có thể hy sinh vài thế hệ) để xây dựng đất nước mình hướng tới dân chủ, văn minh mới phải chứ!!?

  4. “Phân tích kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 dưới góc độ tôn giáo, cho thấy: Nhóm cử tri Công giáo 39% bầu cho Harris và 59% bầu cho Trump. Nhóm cử tri Tin Lành: 36% bầu cho Harris, và 63% bầu cho Trump.”
    Như vậy là Trump đã giả danh tôn giáo để lừa gạt cử tri Công giáo và Tin lành (?) để thắng bầu cử (Mỹ)! Giáo hoàng Francis cũng nói “Trump không phải là người theo đạo Thiên Chúa” vì “không đặt tay lên Kinh Thánh khi tuyên thệ”!!!
    Vậy thì đức tin Thiên Chúa của ông Giáo hoàng nầy có khác gì sự cuồng tín của những người Hồi giáo cực đoan đâu. Kinh Thánh là những lời dạy để học mà hành theo chứ đâu phải để gối đầu, để ôm ấp, để đặt tay lên cho đúng!.. Nói vậy cũng như giáo hội Phật giáo VN quốc doanh khẳng định “ông Minh Tuệ không ở trong Giáo hội do nhà nước quản lý” thì không phải là tu sĩ Phật giáo?
    “Phó tổng thống JD Vance đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, và tuyên xưng đức tin Công giáo, nhưng chỉ sau lễ tuyên thệ nhậm chức một tuần, JD Vance đã cáo buộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tái định cư di dân để kiếm tiền trợ cấp. Hồng y Timothy Dolan tại New York, người đã cầu nguyện cho lễ tuyên thệ của JD Vance, tố cáo lời lẽ của JD Vance là tàn nhẫn (scurrilous) và bẩn thỉu (nasty).”
    Đã tuyên xưng đức tin Công giáo rồi thì không được quyền “tố cáo Hội đồng Giám mục tái định cư di dân để kiếm tiền trợ cấp” (làm từ thiện để tham nhũng tiền thuế của người dân)! Đức tin nầy vượt xa đức tin của người Cộng Sản! Hèn gì ở một nước tự do dân chủ Mỹ mà có một danh sách dài những giám mục, linh mục… sách nhiễu tình dục, hãm hiếp phụ nữ, trẻ em…năm nầy qua tháng khác!
    JD Vance chống lại chức sắc Công giáo là sai trái, vậy lời nguyền rủa của Hồng y Timothy Dolan rằng Vance “tàn nhẫn và bẩn thỉu” có thích hợp “đạo đức Kinh Thánh” không, hay là “mắt đổi mắt, răng đền răng” theo Cựu ước?
    “Mệnh lệnh của tình thương” là yêu thương tất cả mọi người, luôn cả kẻ thù, kẻ xấu ác. Ngài đã làm được như thế chưa, thưa Giáo hoàng? Ngu dân nầy mơ ước được gặp Ngài, sẽ cố len lõi đến gần, thử đưa tay “sờ nhẹ” lên má Ngài, xem ngài có đưa má kia ra không? Khi cận vệ của Ngài và cảnh sát còng tay hung thủ, Ngài có xua tay bảo chúng: “hãy tha tội cho kẻ xấu ác”?
    Cũng xin hỏi nhà “đạo đức” (giả) Trần Gia Huấn, giả sử có một người rách rưới ghẻ lở, tay dao tay kiếm đến xô cửa xông vào nhà nói: “Tao vô gia cư, đói khát yêu cầu nhà ‘đạo đức’ cho ta ăn uống ngủ nghỉ vài tháng.”
    Nhà “đạo đức” có tuân thủ “Mệnh lệnh của tình thương” mà vồn vã rằng: “Tốt lắm! Anh cứ ở đây tôi sẽ nuôi ăn suốt đời (?) tôi không như chính quyền Trump và Vance đã đàn áp và xua đuổi di dân (lậu) đâu”!?
    “Ordo amoris là lòng nhân hậu, lòng khoan dung, tình yêu thương giành cho tất cả mọi người, không có giới hạn, Đức Giáo Hoàng viết: “Một nền pháp trị đích thực được xác tín bởi cách đối xử với người nghèo hèn nhất, người bị gạt ra rìa xã hội”. Ngài kêu gọi những tín hữu Công giáo Hoa Kỳ cứu giúp các di dân, những người tị nạn, nghèo khổ, tha hương; bất kể, họ là ai, từ đâu tới. Đây mới đích thực là niềm tin Công giáo. Đây mới chính là ordo amoris.”
    “Đức Thánh cha đã lấy quyền của di dân làm ánh sáng dẫn đường cho triều đại giáo hoàng của mình.”
    Ông Giáo hoàng ơi! Dù ông có gào thét đến cụt lưỡi, bầm gan nát óc, cũng không có được vài người “VÂNG LỜI” đâu. Trừ khi ông làm gương nhận những người di dân lậu bị Trump-Vance đàn áp xua đuổi đến Vatican, cấp lương thực nhà ở cho họ, cho dù trong đó có nhiều tên khủng bố, cướp bóc, giết người, hãm hiếp phụ nữ trẻ em…đều được ông và Giáo hội La Mã dung thứ vì “Ordo amoris là lòng nhân hậu, lòng khoan dung!?” May ra có được ít nhiều người theo gương.
    Hoặc là ông Giáo hoàng qua dạy Tập Cận Bình:”xin ông chủ tịch hãy vì Ordo amoris mà ngưng đàn áp tôn giáo, như là những người Công giáo, Phật giáo Tây Tạng, Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, ngưng mổ bán nội tạng người tu Pháp Luân công!” Rồi đến rao giảng “lòng khoan dung và nhân hậu” cho những chính phủ tham ô, độc tài rằng phải lo cho dân đừng để họ chạy trốn qua Mỹ mà bị chính phủ Trump- Vance đàn áp, xua đuổi.”
    Nếu không thì “thánh ngôn” của Giáo hoàng Francis chỉ là những lời lừa bịp, dối trá, đạo đức giả. Và những ai hùa theo, phát tán những “thánh ngôn” nầy là những kẻ rất trung thành với đức tin tâm linh với lòng “Bái Ác” vô biên của ông.
    Đó cũng là lòng trung thành của loài chó.

    Ndân

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây