12-1-2025
Có bạn nhắn tin riêng, cho rằng tôi quy trách nhiệm về vụ tấn công Đồng Tâm vào ngày 09/01/2020 cho Bộ Công An là không có cơ sở. Vụ tấn công trên địa bàn huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Cho nên, sự việc là do Công an TP. Hà Nội thực hiện và chịu trách nhiệm mà thôi.
Việc này đã từng được ông Nguyễn Như Phong, Tổng Biên tập báo Petrotimes đề cập một lần trên trang cá nhân của mình. Trong đó, ông đã hỏi ông Nguyễn Đức Chung về việc tấn công Đồng Tâm, nhưng ông Chung cho biết mình đã phản đối kế hoạch tối mật 419A đó. Thậm chí, ông còn viết thẳng lời phản đối và ký tên vào bản kế hoạch.
Khi ấy, ông Nguyễn Đức Chung đang nắm giữ chức vụ Chủ Tịch UBND TP Hà Nội. Người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội phản đối kế hoạch, nhưng kế hoạch vẫn được thực hiện thì tác giả là ai nếu không phải là cấp trên? Trong trường hợp này, cấp trên là cấp trung ương, tức Bộ Công An.
Hơn nữa, huy động nhiều lực lượng trong ngành công an, quân số lên đến hơn ba nghìn người, trang bị vũ khí hiện đại đến tận răng, sử dụng cả drone và chó nghiệp vụ hỗ trợ, được quyền nổ súng bắn thẳng vào dân, hoạt động ngay tại vùng thủ đô trọng yếu… Một đội quân hùng hậu đến mức có thể lật đổ được cả chế độ thì Công an Hà Nội làm gì có thẩm quyền để huy động?
Song song đó, ngay sau vụ tấn công, hai quan chức cao cấp của Bộ Công An là Tô Ân Xô và Lương Tam Quang thay nhau tổ chức họp báo với truyền thông trong nước để đưa tin. Cho thấy, nếu Bộ Công An không phải là tác giả của vụ tấn công, thì việc truyền thông cũng không đến tay của quan chức bộ này.
Vai trò của Công an Hà Nội trong vụ tấn công, chỉ là tham gia về nhân sự theo yêu cầu của Bộ Công an mà thôi.
Chỉ có điều, kế hoạch tối mật 419A tấn công vào dân làng Đồng Tâm không chỉ là một kế hoạch tàn độc, vi phạm pháp luật, mà còn là một kế hoạch kém cỏi. Thậm chí, thua cả “Trận đánh đẹp” để đời của cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca khi tấn công vào Tiên Lãng, vì có đến ba công an bị cho là đã tử vong khi tấn công vào Đồng Tâm.
Mặc cho việc tử vong của ba công an còn nhiều khuất tất, như chưa hẳn là họ chết tại Đồng Tâm, mà có thể họ đã chết tại khu vực Miếu Môn trong cuộc tập trận trước đó. Nhưng thi thể được đưa đến Đồng Tâm để đổ thừa…
Thế nhưng, giả thiết họ tử vong tại Đồng Tâm có là sự thật, trong hoàn cảnh, để tự vệ, dân làng chỉ có vài con dao phóng lợn và lựu đạn lép do chính công an gài bẫy bán mà thôi!
Thử nghĩ, đánh trận mà gây tổn thất binh lính đến mức độ đó, mà người chỉ huy không phải ra tòa án binh, còn được khen thưởng thì chỉ có ở những chế độ bộ lạc mà thôi.
Cho nên, tội phạm trong vụ án Đồng Tâm phải là những kẻ cầm đầu Bộ Công An chứ không phải ông cụ 84 tuổi đã trót tin vào Cộng Sản và 29 người dân lương thiện bị đưa ra làm bị cáo trong phiên tòa bất công, hợp thức hóa cho việc ăn cướp đất.



Cảm ơn Tác giả. Chúc sức khỏe!
TRÍCH
Việc này đã từng được ông Nguyễn Như Phong, Tổng Biên tập báo Petrotimes đề cập một lần trên trang cá nhân của mình. Trong đó, ông đã hỏi ông Nguyễn Đức Chung về việc tấn công Đồng Tâm, nhưng ông Chung cho biết mình đã phản đối kế hoạch tối mật 419A đó. Thậm chí, ông còn viết thẳng lời phản đối và ký tên vào bản kế hoạch.
Khi ấy, ông Nguyễn Đức Chung đang nắm giữ chức vụ Chủ Tịch UBND TP Hà Nội. Người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội phản đối kế hoạch, nhưng kế hoạch vẫn được thực hiện thì tác giả là ai nếu không phải là cấp trên? Trong trường hợp này, cấp trên là cấp trung ương, tức Bộ Công An.
HẾT TRÍCH
Như vậy ANH Tô Lâm phải ân xá và tạ lỗi cho CHÚ “Chung con” Nguyễn Đức Chung RA TÙ trước GIỖ ÔNG TÁO VỀ TRỜI sum họp với Gia đình và đến thăm Cụ bà Hiền thê của Già KÌNH và thắp Nhan hương thăm Nạn nhân oan khiên LÊ ĐÌNH KÌNH nơi Niết Bàn
Giữa Giao mùa Xuân Tây-Đông 2025, thân chúc thăm toàn gia đình cùng LS Đặng Đình Mạnh HẬU DUỆ con cháu ĐẶNG DUNG giờ bên Thủ đô HOA THỊNH ĐỐN đang lập lại Gương Tiền nhân :
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma.
國讎未報頭先白,
幾度龍泉戴月磨。
Đầu bạc giang san thù chưa trả,
Long Tuyền mấy độ bóng giăng soi.
Tản Đà
Thù trả chưa xong đầu đã bạc,
Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày.
Phan Kế Bính
Nợ Nước chưa tròn đầu bạc tuyết
Bút kiếm mài Trăng huyết trắng đêm Tây
(phỏng dịch lại Nguyễn Hữu Viện)
HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
CS viết tắt của Cướp và Sát ,cướp của giết người. Nghề chính của CS là đó.
CS viết tắt của Cướp và Sát ,cướp của giết người. Nghề chính của CS là đó.
Nhà thơ nhân dân Thái Bá Tân
Bản chất của cộng sản
Là giả dối, vô lương,
Làm con người thui chột
Sự tử tế bình thường.
Một khi đã cộng sản
Thì đâu cũng như nhau –
Nghèo đói và áp bức,
Oan ức và khổ đau.
Cộng sản là thế đấy.
Thật tội cho dân ta.
Tưởng hay mà rốt cục
Chỉ học thuyết ma tà.
Thế hệ tiếp thế hệ
Bị lừa dối, phỉnh phờ.
Chợt tỉnh thì quá muộn.
Làm thế nào bây giờ
Nguồn Mạng.