7-1-2025
“Nghị định 176/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2025, cho phép Bộ Công an được chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông với mức chi không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa năm triệu đồng/vụ việc”.
Tôi nghĩ, trừ khi biết những kẻ phản quốc hay tội phạm nghiêm trọng mà không tố giác thì có tội, còn đi theo dõi, rình rập người khác có “hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông” báo cho nhà chức trách để lĩnh tiền thì đó là việc bất lương, bị người đời khinh ghét.
Tôi đã chứng kiến những chuyện thời Cải cách Ruộng đất, Đội phát động bao nhiêu chuyện tố điêu; thời bao cấp dân theo dõi, rình rập nhau để tố cáo với chính quyền chuyện “buôn lậu”, “sản xuất chui”, “tiêu thụ hàng trái phép”, “nghe đài địch”…, gây ra những hậu quả xã hội xấu xa. Người tử tế không ai làm chuyện đó.
Tôi đã thấy những giáo viên chủ nhiệm báo cáo kinh nghiệm tổ chức “đặc tình”, chuyên bí mật theo dõi các bạn, ghi vào sổ để báo cáo với giáo viên chủ nhiệm.
Cũng vì việc này, nhiều em “đặc tình” bị bạn bè ghét bỏ, tẩy chay, cô lập, bị đánh hội đồng. Đó là một trong những nguyên nhân gây ra bạo lực học đường. Nguy hại hơn là sự tha hóa nhân cách của những học sinh bị giáo viên biến thành tay sai “đặc tình”…
Tôi đã nghe mấy thanh niên ở trại cai nghiện ma tuý về, kể chuyện, trùm bao tải, đánh chết một “đặc tình” chuyên theo dõi bí mật báo cáo chuyện của anh em cho Ban quản lý.
Tôi cũng nghe chuyện phạm nhân kể, một “đặc tình” trong trại giam trong lúc ngủ, bị hai cái đinh đóng sẵn trên mảnh gỗ, cắm phập vào mắt, không rõ thủ phạm (?)…
Nêu lên vài ví dụ để thấy những kẻ đi theo dõi, rình rập hành vi cho là sai trái của người khác để báo cáo lập công là việc làm bất lương, bị người đời khinh ghét.
Vì vậy, kiến nghị hãy huỷ bỏ việc khuyến khích người dân ghi hình, tố cáo hành vi sai phạm giao thông để kiếm tiền, ghi trong “Nghị định 176/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2025”.



Nghị định này chắc là do bộ Công an soạn rồi đưa cho thằng Chính Phủ (thủ tướng) ký cho mày mất hết chút uy tín ngay & luôn.
Tội nghiệp thằmg nào ký mà không đọc, bị chúng nó lừa.
Bác Trang lo xa quá, bác lo vậy cũng phải, cha ông mình hay nói “lo bò trắng răng”, nhất là trong cái thời nhiễu nhương mạt cưa mướp đắng mạt vận này. Tôi trộm nghĩ, cái “Nghị định 176/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2025” gì gì đó, cũng là tạo cơ hội cho dân tình có việc làm, người người có thêm thu nhập, thậm chí thu nhập cao giống nghề “dé số chiều xổ” như trước đây có một gã “đại biểu cuốc hội” tuyên nh[ vậy, rồi lại nào là tỉ lệ thất nghiệp của nước ta đã giảm xuống bằng “dê rô”, có bao giờ nước ta được như vầy chưa, GDP bình quân đồng bào lại tăng lên vù vù cho quốc tế lác mắt luôn. Nhưng, cuộc đời toàn là nhưng với nhưng, không dễ ăn đâu bác Trang ơi, tôi phân tích nhá, thí dụ bác chụp hay quay được một em xe ô tô cán vạch lúc đèn đỏ thì bác gởi cái hình hay cái đoạn phim đó cho ai, cơ quan nào tiếp nhận, cơ quan nào thẩm tra dữ liệu, cơ quan nào xác định mức lại quả, cơ quan nào trả tiền cho bác, ôi thôi là một rừng thủ tục phát sinh có khi làm bác tăng huyết áp thì tiền cá quá tiền cơm đấy. Giờ tôi chỉ nói về cái chặng đầu tiên là bác gởi cái bằng chứng tội phạm của “đồng bào cán vạch đèn đỏ” ấy bằng cách nào, không lẽ khơi khơi bác cầm điện thoại lên công an phường, quận, thành phố, trung ương, mở ra cho người ta xem rồi lấy tiền đút túi quần à.., hay là đưa cho tổ trưởng dân phố để chuyển lên từ từ.., khó quá phải không bác, bác cũng biết đấy, đồng tiền liền khúc ruột mà, đâu có ngon xơi. Nhưng cái gì rồi cũng có hướng giải quyết trong sự sáng suốt tài tình của các quý ban, thế này, trước hết là cơ quan có thẩm quyền mức cao nhất sẽ phát hành ra một cái ứng dụng trên điện thoại (dân gian hay gọi là áp phôn), đố bác biết, chi phí cho đội ngũ lập trình viết cái “áp” này là bao nhiêu đấy, tôi nghĩ không nhỏ, có khi phải tổ chức đấu thầu đấy, có “áp” rồi thì quảng cáo, khuyến khích cho dân tình cài đặt vào điện thoại, cài đặt xong rồi thì tới bước tạo tài khoản, chỗ này mới nhiêu khê, nào là phải có” số điện thoại chính chủ”, có “tài khoản dịch vụ công quốc gia”, khai báo mẫu đơn trực tuyến (online), rồi chụp hình chân dung, khi chụp phải đưa mặt vô trung tâm, đưa mặt lại gần, đưa mặt ra xa, mặt chưa thẳng với phôn, không rõ mắt (cần trợn mắt lên), xong, tới bước cho điện thoại quét “chíp” (mạch tổ hợp dữ liệu) trên căn cước công dân, tới đây thì điện thoại của bác cùi bắp thì thua trắng luôn, nếu điện thoại xịn thì bác quét tới quét lui khoảng 5 phút mới được…, bác sẽ thở phào khi nhận được thông báo hoàn thành và chờ tài khoản được kích hoạt, có thể hai, ba ngày, có khi vô tận, hãy lạc quan và chờ và mỗi ngày bác chịu khó mở “áp” ra vài lần (hoặc vài chục lần nếu bác sốt ruột kiếm tiền) đến khi thấy “áp” đã được kích hoạt rồi thì bác cứ ung dung ra ngồi các ngã tư chờ đèn đỏ để phà phà kiếm tiền, nhưng, lại nhưng, chưa đâu, khi bác có hình hoặc phim làm bằng chứng “tội phạm cán vạch”, rồi lúc mở “áp” đưa bằng chứng lên tố giác (gọi là ắp lâu/ upload) để lãnh tiền, thì hình hoặc đoạn phim phải đúng qui cách, nào là độ phân giải bao nhiêu, dung lượng bao nhiêu, phải sáng sủa rõ nét, bảng số rõ ràng, không được chỉnh sửa, vân vân và vân vân, tới đây thì bác hiểu tại sao tôi nói bác “lo bò trắng răng” và những nhân dân nào còn mơ tưởng tới việc chỉ cần ra ngã tư đường phì phèo thuốc lá, chụp chụp quay quay là mỗi ngày kiếm 2, 3, thậm chí 5 triệu, một tháng thu nhập đều đều trăm triệu thì có dí súng vô đầu bắt đi Mỹ cũng không đi, nhầy.
Hề… hề…, ông Mạc Văn Trang này:
1. Các lãnh tụ Việt rất từ lâu đã xúi dân làm chuyện bất lương rồi, ví như, hô hào DÂN NGHÈO CÓ RUỘNG để huy động đám bần cố nông làm lực lượng nòng cốt cho mình để tiêu diệt CÁI ĐÁM ĐỊA CHỦ NHỎ ĐỂ TỰ MÌNH TRỞ THÀNH ĐỊA CHỦ LỚN để rồi ĐÁI PHỌT VÀO MẶT nhân dân rằng thì là CHÚNG MÀY CHỈ CÓ QUYỀN SỬ DỤNG CHỨ KHÔNG CÓ QUYỀN SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT NHÉ!!
2. Ông Trang có thể là thế hệ đầu tiên được THỪA HƯỞNG CÁI HAY CỦA CCRĐ, còn, chúng tôi chắc chắn là thế hệ cuối cùng cần phải VẠCH RÕ CÁI BẨN THỈU CỦA CCRĐ mà thôi!!
Nghị định 176/2024 NĐ-CP là nghị định bần cố nông.
Khốn nạn, vô luân thế này mà cũng đặt bút ký cho bằng được.