Kiến nghị trả tự do cho nhà báo Huy Đức

Change

Ngày 24 tháng 9 năm 2024

Kính gửi:

Ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước

Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội

Nhà báo Huy Đức, tức công dân Trương Huy San, đã bị công an bắt giam ngày 1.6.2024 về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước” theo điều 331 của Bộ luật Hình sự.

Chúng tôi thấy rằng:

Tất cả các bài viết của nhà báo Huy Đức từ trước đến nay, đặc biệt giai đoạn 2000-2024, đều tập trung chống tiêu cực, chống tham nhũng. Ông luôn là người ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán cho những cải cách của Đảng và chính phủ. Ông chưa bao giờ ủng hộ bạo lực hoặc lật đổ chính quyền. Sự chỉ trích của ông về tình trạng tham nhũng và sự độc đoán là những chỉ trích ôn hoà, không câu chữ nào nói xấu bôi nhọ cá nhân hay chế độ. Do đó hoàn toàn không có cái gọi là “xâm phạm lợi ích của Nhà nước.”

Bộ sách Bên thắng cuộc dù có gây tranh cãi nhưng đó là cuốn sử chỉ nói sự thật, không nói gì ngoài sự thật. Cuốn sách đó giúp cho chính quyền và các nhà làm sử nhìn lại một giai đoạn Đất nước một cách chính xác, từ đó rút ra nhiều bài học nhằm đưa Đất nước đến một tương lai Hoà Bình – Giàu Mạnh – Hạnh Phúc. Do đó không thể coi Bên thắng cuộc là “xâm phạm lợi ích của Nhà nước.”

Sinh ra trong một gia đình cách mạng, Huy Đức là một người yêu nước và là một cựu chiến binh được nhiều khen thưởng. Ông là một người lính đã phục vụ đất nước một cách xuất sắc trong các cuộc chiến chống lại quân xâm lược Trung Quốc và Khmer Đỏ. Bốn năm trở lại đây, 2020-2024, Huy Đức là người chủ trương chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa xây hàng chục nhà tình nghĩa cho thương binh và thân nhân liệt sĩ. Đồng thời chủ trương chương trình VARS: Góp Một Cây Để Có Rừng nhằm khôi phục các vùng rừng bị phá trong chiến tranh, trước mắt là vùng rừng đầu nguồn Sông Gianh, rất được dân chúng ca ngợi và ủng hộ.

Vì những lý do trên chúng tôi khẩn thiết kiến nghị trả tự do cho nhà báo Huy Đức. Việc trả tự do cho nhà báo Huy Đức là bằng chứng rõ ràng nhất, thuyết phục nhất Việt Nam là một nước tôn trọng mọi chính kiến và bảo vệ các phản biện của mọi công dân và trí thức vì một đất nước tự do và giàu mạnh.

ĐỒNG KÝ TÊN

1.      Nguyễn Quang A, TS, Hà Nội

2.      Tạ Duy Anh, nhà văn, Hà Nội

3.      Đỗ Thái Bình, kỹ sư, Sài Gòn

4.      Nguyễn Nguyệt Cầm, giảng viên, Đại học California tại Berkeley, Hoa Kỳ

5.      Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ Văn, Hà Nội

6.      Song Chi, nhà báo độc lập, Anh Quốc

7.      Nguyễn Trọng Chức, nhà báo, Sài Gòn

8.      Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, Sài Gòn

9.      Nguyễn Chí Cư, Vũng Tàu

10.  Uông Ngọc Dậu, nhà báo, Thanh Hóa

11.  Đỗ Hoàng Diệu, nhà văn, Hoa Kỳ

12.  Hoàng Dũng, PGS TS, Sài Gòn

13.  Nguyễn Duy, nhà thơ, Sài Gòn

14.  Nguyễn Hương Giang, nhân viên văn phòng, Hà Nội

15.  Lê Minh Hà, nhà văn, Đức

16.  Lê Văn Hồng Hải, kỹ sư Tin học, Hoa Kỳ

17.  Phan Tấn Hải, nhà báo, California, Hoa Kỳ

18.  Trần Hạnh, dịch giả, Hoa Kỳ

19.  Alec Holcombe, Giáo sư Lịch sử, Hoa Kỳ

20.  Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh

21.  Trương Thị Huê, hưu trí, Sài Gòn

22.  Hoàng Hưng, nhà thơ – dịch giả, Sài Gòn

23.  Nguyễn Quang Lập, nhà văn, Sài Gòn

24.  Thuỳ Linh, nhà văn, Hà Nội

25.  Thẩm Hoàng Long, cựu nhà giáo, Paris

26.  Trần Thuỳ Mai, nhà văn, Hoa Kỳ

27.  Trương Mạnh, cựu chiến binh, Sài Gòn

28.  GB. Huỳnh Công Minh, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn

29.  Đỗ Quang Nghĩa, kỹ sư, Đức

30.  Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An

31.  Nguyễn Trâm Ngọc, nhà truyền thông, Sài Gòn

32.  Nguyễn Đình Nguyên, TS Y Khoa, Australia

33.  Phạm Xuân Nguyên, nhà nghiên cứu phê bình, Hà Nội

34.  Ý Nhi, nhà thơ, Sài Gòn

35.  Phan Hoàng Oanh, TS hóa học, TP HCM

36.  Nguyễn Mai Oanh, Thạc sĩ Kinh tế Phát triển, Sài Gòn

37.  Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, Đà Lạt

38.  Dạ Thảo Phương, nhà thơ, Đức

39.  Bùi Minh Quốc, nhà thơ, nhà báo, Đà Lạt

40.  Andre Menras-Hồ Cương Quyết, Pháp

41.  Kiều Hồng Sơn, nhà báo, Vinh

42.  Tô Lê Sơn, hưu trí, TP. HCM

43.  Hiếu Tân, dịch giả, Vũng Tàu

44.  Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, Sài Gòn

45.  Đặng Xuân Thảo, Giáo sư Tin học, Pháp

46.  Đỗ Ngọc Thống, PGS TS, Hà Nội

47.  Đoàn Ánh Thuận, nhà văn, Pháp

48.  Bùi Thanh Thủy, họa sĩ, Hoa Kỳ

49.  Nguyễn Thị Tịnh Thy, TS, Huế

50.  Phạm Anh Thư, nội trợ,  Hà Nội

51.  Nguyễn Lê Tiến, kỹ sư, Hoa Kỳ

52.  Trịnh Y Thư, nhà thơ, dịch giả, California, Hoa Kỳ

53.  Nguyễn Thị Khánh Trâm, hưu trí, Sài Gòn

54.  Nguyễn Đức Tùng, bác sĩ, nhà thơ, Canada

55.  Nguyễn Lệ Uyên, nhà văn, Bình Dương

56.  Ái Vân, ca sĩ, Hoa Kỳ

57.  Lê Thị Thấm Vân, nhà văn, Hoa Kỳ

58.  Trương Vấn, dịch giả, Texas, Hoa Kỳ

59.  Nguyễn Viện, nhà văn, Sài Gòn

60.  Peter Zinoman, Giáo sư, Đại học California tại Berkeley, Hoa Kỳ

Mời bấm vào link này ký tên: https://tinyurl.com/4272ndyf

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Cho tớ được phép phản biện kiến nghị này, coi như là phản biện của kiến nghị

    – Đầu tiên, cho tớ ké đồng chí Tỷ 6 Lương Dân, “không đồng ý hoàn toàn quan điểm chính trị và nghệ thuật báo chí” của Huy Đức, chỉ xin đổi lại là “hoàn toàn không đồng ý”. TẤT CẢ những bài viết của Huy Đức không tiêu cực thì cũng vinh danh tiêu cực, không thì cũng cổ động cho những thái độ tiêu cực, chỉ những kẻ “tiêu cực” hoặc chia sẻ những giá trị tiêu cực như ông mới có thể thấu cảm được với ông .

    – Huy Đức “chưa bao giờ ủng hộ bạo lực” nhưng khơi dậy hận thù . Cách khơi dậy hận thù của ông tàn độc & cổ động bạo lực, đi ngược lại tiêu chí ôn hòa mà Việt Nam, khởi đầu từ Đại Tướng Lê Đức Anh, luôn theo đuổi . Hoàn toàn không ngạc nhiên khi bài này cãi chầy cãi cối Huy Đức “chưa bao giờ ủng hộ bạo lực” nhưng lại dùng ngôn ngữ của bạo lực “quân xâm lược Trung Quốc và Khmer Đỏ” để chỉ những va chạm vật lý đáng tiếc vì muốn lấy lòng Mỹ . Có hay ho gì khi dùng bạo lực cách mạng để gây ra những mất mát đáng tiếc, làm cuộc nội chiến giữa anh em, đồng chí, hổng những thế, đồng chính kiến có thêm nhiều điều đáng tiếc ? Tại sao không học lính Ngụy tha bổng bộ đội Cụ Hồ để rồi bây giờ khoe rùm trời trên các trang mạng do các nhân sĩ trí thức điều hành ?

    Thui thì tớ mong mình sẽ là 1 nhịp cầu Hiền Lương của hòa giải hòa hợp

    – Sự hiện hữu của Ngài Thích Minh Tuệ đã tạo ra 1 nguồn năng lượng tích cực mới, là nguồn cảm hứng cho hổng ít người đã từ bỏ mọi thứ để đi theo con đường tu tập của Ngài TMT. Mong muốn những người ký & muốn ký vào kiến nghị này sẽ nhận được cảm hứng/xúc từ nguồn năng lượng tích cực mới này mà buông bỏ, đi vào con đường tu tập của Ngài Thích Minh Tuệ

    – Tiến Sĩ Nguyễn Quang A là tác giả của tư duy xuyên quyền thế, chủ trương không cần/nên phân biệt đúng sai . Mong mọi người cũng không nên quan tâm tới chuyện đúng sai của việc mời Huy Đức vô trại tạm giữ đọc thơ Lê Anh Xuân . Nói chung, cứ an nhiên mà vui sống, chánh dâm cũng được mà tà dâm cũng không sao . Quan trọng là không khơi dậy hận thù . Tiến Sĩ Nguyễn Quang A nên bảo ban mọi người là nếu đã đi theo con đường ôn hòa có học, thì ngôn ngữ cũng phải phản ánh tư duy có học & ôn hòa . “quân xâm lược” là để chỉ Mỹ, không phải Trung Quốc, điều này chính tư tưởng ôn hòa của Thích Nhất Hạnh & Cao Huy Thuần cũng chỉ rõ . Đúng, không cần phân biệt đúng sai, nhưng cũng cần có 1 tấm biển chỉ đường của trí tuệ, thay vì trí tệ .

    Cuối cùng, tớ thú nhận đức hạnh mình hèn kém, trước giờ toàn tu metzcal, mà tu metzcal rùi, không còn biết Phật là cái gì . Ai có đức hạnh thì theo Vôn te, không phải tớ . Vì vậy, mong mọi người xem thường kiến nghị này, và tán thành chính phủ đã đưa 1 trong những phát ngôn viên chính thức, và to mồm nhứt của phong trào VinaZi vô trại tạm giữ . Chỉ mong có vậy

  2. Lưu Hiểu Ba, Nalvany chết ở trong tù. Trần Huỳnh Duy Thức ngồi tới hơn 15 năm trong tù . Các chế độ độc tài luôn muốn chứng minh sức mạnh của mình bằng sự đàn áp hà khắc . Càng phản đối , càng kiến nghị chúng càng thể hiện sự tàn bạo với nạn nhân. Đó chính là Dilemma của chúng ta!

  3. Tôi không đồng ý hoàn toàn quan điểm chính trị và nghệ thuật báo chí của Nhà báo Osin Huy Đức… nhưng lưu vong tại Pháp lâu năm thấm nhuần Tinh thần Voltaire … Nhà báo Trương Huy San cần được Tự do càng sớm càng tốt như các Nhà báo Tự do khác như PHẠM ĐOAN TRANG, PHẠM THÀNH, PHẠM CHÍ DŨNG, …

    «Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. »
    VOLTAIRE (1694-1778)

    https://i.pinimg.com/originals/8e/01/1a/8e011a9167dc12f1c34ce337198ec032.jpg

    Tôi không đồng ý với những gì bạn nói, nhưng tôi sẽ đánh đổi cuộc đời để bảo vệ quyền được nói của bạn.
    VOLTAIRE (1694-1778) : Triết gia – Văn hào – Bình luận gia – Nhà thần luận người Pháp.

    I do not agree with what you have to say, but I’ll defend to the death your right to say it.
    VOLTAIRE (1694-1778)

    ****************************

    Cùng hẹn hò nhé giữa Lòng Sài Gòn ! Cùng hò hẹn nhé giữa Lòng Thủ đô Hà Nội !

    ****************************

    Cùng hẹn nhé giữa Hưng Yên Phố Hiến
    Cùng hẹn nhé giữa Fai Fô Hội An
    Hai lần Hai Địa linh nửa vời dự hội nửa vắng không lên

    Hôm nay đây Trăm triệu Dân Việt xin hò hẹn với Thế kỷ 21
    Thế giới Cũ trong sóng thần bão lốc cuồng lưu
    Đang chuyển mình đột biến sang trang Thế sử Mới

    Ôi Hai Thế kỷ đã trôi qua tàn phai nhạt phôi !
    Ôi Hai Thập kỷ đã đi qua nữa mất rồi !
    Bao lần Dân Việt lỡ bấy chuyến tầu
    Vì sao Em & Anh vẫn đứng ngoài Dòng Việt sử
    Tại sao Chị + tại sao Anh vẫn chưa lên đàng ?
    Cho Bước đi Thế kỷ lật sang trang
    Như sóng Biển Đông lớp lớp hàng hàng
    Toàn Dân đi trùng trùng điệp điệp
    Không thôi nhạt nhòa phai trong Bụi Thời gian
    Chuyến tầu cuối lần này tưởng chừng cho Thiên kỷ
    Đừng, đừng, xin đừng lỡ Chuyến tầu cuối cùng !

    Thế giới Cũ giờ đây trong cuồng phong bão lốc
    Thế sử Mới đang chuyển mình đột biến sang trang

    Ôi Hai Thế kỷ đã trôi qua tàn phai nhạt phôi !
    Ôi Hai Thập kỷ đã đi qua nữa mất rồi !
    Hai Thế kỷ qua + Hai Thập kỷ qua !
    Bao lần Dân Việt đã lỡ bấy chuyến tầu trên sân ga
    Vì sao Em & Anh vẫn đứng ngoài Dòng Việt sử
    Tại sao Chị + tại sao Anh vẫn chưa lên đàng ?

    Cùng hẹn hò nhé giữa Lòng Sài Gòn !
    Cùng hò hẹn nhé giữa Lòng Hà Nội !
    Kính chào Mợ Thím ! Kính chào Bác chú
    Xin chào Chị ! Mến chào Em ! Thân chào Anh !

    Cùng hẹn hò nhé trên Trường Tiền Hương Giang !
    Giữa lòng Đại Nội Hoàng thành
    Kính chào Mệ ! Kính chào Ôn

    Cùng hò hẹn nhé trên cầu Hàn Giang !
    Giữa công trường Trưng Vương Đà Nẵng
    Xin chào Chị ! Mến chào Em ! Thân chào Anh !
    Thương chào Em, xưa Nữ sinh Hồng Đức

    Cùng hẹn hò nhé giữa Lòng Sài Gòn !
    Cùng hò hẹn nhé giữa Lòng Hà Nội !
    Kính chào Mợ Thím ! Kính chào Bác chú
    Xin chào Chị ! Mến chào Em ! Thân chào Anh !

    Kính chào Toàn Dân Trăm triệu
    Cùng hò hẹn nhé giữa Thủ đô Hà Nội !
    Thân chào Người Sài Gòn rộng lượng bao dung
    Dưới chân Tượng đài Trần Hưng Đạo bến Chương Dương
    Thương chào Người Hà Nội Anh thư bất khuất Anh hùng
    Thương chào Em, xưa Nữ sinh Trưng Vương áo trắng
    Lại hẹn hò gặp nhau lại Cố nhân Em nhé
    Sau Nửa Thế kỷ trước Dinh Độc lập giữa Sài Gòn !!!…
    Sau Nửa Thế kỷ chia ly ly tan
    Giây trùng phùng phút đoàn viên giờ đoàn tụ
    Châu lại về Hiệp Phố giữa Lòng Sài Gòn !!!…

    HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây