Sư áo vá Minh Tuệ, nhà trị liệu xã hội

Thanh Nguyễn

3-6-2024

Trong bối cảnh các giá trị đạo đức ở Việt Nam bị chao đảo, niềm tin của con người bị lung lay, sự xuất hiện của sư Minh Tuệ đã và đang tạo ra một hiệu ứng xã hội vô cùng lớn đối với niềm tin tôn giáo đang bị mai một và là niềm cảm hứng đối với nhiều tầng lớp dân chúng đang mất phương hướng.

Hàng triệu người dân Việt không phân biệt tôn giáo, vùng miền, giai cấp, tín ngưỡng… đã và đang theo dõi từng bước chân của sư Minh Tuệ trên các mạng xã hội, một sự kiện chưa từng xảy ra ở Việt Nam. Những nơi sư đi qua trên mọi miền đất nước, hàng vạn người đi theo để chiêm ngưỡng và tỏ lòng cung kính. Nhiều sư hay người thường đã phát nguyện gia nhập tăng đoàn không chính thức này. Các ông bà già tuổi cao sức yếu và cả những người bệnh nặng cũng mong được diện kiến sư bằng mắt một lần trong đời, vì đây là cơ hội ngàn năm có một.

Những nhân sĩ trí thức cũng đã có những cảm nghĩ đặc biệt về vị sư chân trần này. Nhà toán học nổi tiếng thế giới, GS Ngô Bảo Châu nói, bản thân ông yêu mến và kính trọng sư và rằng: “Đám đông đi theo thầy có lẽ không đơn thuần vì bị kích động bởi mạng xã hội, mà có lẽ, cũng như mình, tin rằng đây là bậc chân sư”.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã viết trên Facebook:

“Người ta ca ngợi ngài. Ngài vẫn đi.

Người ta chửi rủa ngài. Ngài vẫn đi.

Người ta ra3i hoa. Ngài vẫn đi.

Người ta rắc gai. Ngài vẫn đi”.

Còn mọi người vẫn tiếp tục sống như đời sống trên thế gian này hàng ngàn năm nay: Ăn, ngủ, chửi nhau, tranh giành nhau, giết chóc, phản bội, lừa đảo…

Nhà thơ Đỗ Trung Quân theo dõi từng bước chân của sư Minh Tuệ, tán thưởng và bênh vực ngài khi Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ra văn bản cảnh báo quần chúng, rằng ngài Minh Tuệ không phải là nhà sư đúng nghĩa. Nhà thơ phản biện: “Chả lẽ khi xưa Giáo hội Ấn Độ có xét giấy đi tu của tỳ kheo Tất Đạt Đa? Cũng đi lang thang Không nhà – không chùa. Toàn ngồi gốc Bồ đề, ai cho gì ăn nấy”.

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị, nơi nổi tiếng do nghèo và chiến tranh, đã đích thân đến để ủy lạo ngài khi chân trần của sư bước trên mảnh đất lịch sử nhuốm máu này.

Trong một bài giảng cho con chiên của mình, linh mục Phạm Quang Hồng từ Úc châu nói về cái phần thưởng tâm linh mà sư Minh Tuệ có được, cái mà không mua được bằng tiền, là nhờ công đức vô lượng.

Linh Mục Giuse Phạm Quốc Văn đặt câu hỏi, điều gì đã làm cho sư Minh Tuệ cuốn hút và được kính trọng như vậy. Rồi ông trả lời cho giáo dân của mình rằng đó là do sự khao khát tâm linh. Người ta đã tìm thấy ở ông những gì mà họ đang khao khát. Ông đã buông bỏ tất cả để được tất cả.

Một nhà tâm lý trị liệu một lúc chỉ có thể giúp cho một cá nhân, một gia đình hay một nhóm nhỏ. Đằng này, không cần nói gì nhiều, sư áo vá đã và đang chữa lành cho hành triệu tâm hồn rách nát. Đó là sự nhiệm màu mang tên đức tin.

Nhà trị liệu giúp thay đổi suy nghĩ của con bệnh, giúp cho họ suy nghĩ tích cực hơn. Sư Minh Tuệ, bằng hành động của một bậc chân tu đã giúp cho nhiều người hiểu thế nào là chánh pháp. Cách sư đối diện với khổ đau và vượt qua đau khổ, đã truyền thông điệp tích cực cho nhiều người.

Tấm gương quyết tâm giữ giới và vượt qua nghịch cảnh của sư Minh Tuệ đã truyền cảm hứng cho bao người noi theo.  Khi suy nghĩ và hành vi thay đổi theo chiều hướng tích cực, là khi những tổn thương được chữa lành.

Rất nhiều người chồng, người vợ, người con được truyền cảm hứng để trở nên dễ thương hơn, biết điều hơn. Những người dễ nản chí nay có thêm nghị lực, nhờ họ quán chiếu những khó khăn thử thách của họ không là gì so với những chướng ngại mà sư Minh Tuệ đã vượt qua.

Nhiều người đi theo sư Minh Tuệ đã nói, nhờ thực hành mà biết trân quý từng giọt nước, từng củ khoai, hay cái bóng cây. Con người vì cuộc sống tất bật mà trở nên thờ ơ, coi thường mọi thứ quý giá. Không rao giảng gì nhưng bằng hành động, sư đã làm chúng ta yêu quý và trân trọng những gì chúng ta đang có trong cuộc sống này.

Diễn viên Tina Tình, một người tu tại gia, chia sẻ trên kênh YouTube của mình rằng, sư là minh chứng bằng xương bằng thịt cho việc tu tập giải thoát. Hành động của nhà sư nhỏ bé nhưng mang đến một cảm xúc chưa từng có và một niềm tin mãnh liệt vì lâu nay người ta chỉ dạy công thức làm cái bánh nhưng sư Minh Tuệ là người đầu tiên làm một chiếc bánh hoàn chỉnh để người đời học theo, hình dung được nó như thế nào. Thật là vi diệu!

Để trả lời cho câu hỏi, sư đã làm được gì mà mọi người làm um lên thế, tiến sĩ Vũ Thế Dũng, nhà sáng lập của Thinking School đã có một phần trình bày rất thuyết phục trên kênh YouTube của mình. Ông cho rằng đóng góp của ngài Minh Tuệ là vô cùng lớn. Ngài là một ví dụ thực chứng mạnh mẽ và truyền cảm hứng về con đường tu học theo lời Phật dạy. Ngài là một bài pháp sống động, cho thấy càng buông bỏ thì càng tự do. Buông bỏ tận cùng thì Niết bàn hiện ra.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. BÙI CHÍ VINH

    Chỉ cần một hạnh đầu đà
    Tăng đoàn quý tộc lòi ra chín người
    Thêm vài Minh Tuệ nữa thôi
    Chùa to chùa lớn đi đời nhà ma

    Chỉ cần một hạnh đầu đà
    Trần gian của cải bỗng là sắc không
    Thích tiền, thích gái, thích lông
    Làm sao sánh được bềnh bồng Thích Ca

    Chỉ cần một hạnh đầu đà
    Lòi ra chín gã yêu ma trọc đầu…

    Nguồn mạng.

  2. Nhà tu hành Thích Minh Tuệ cũng đã tạm dừng bước. Điều này ko ngoài dự đoán của nhiều người, ko cần nhắc nữa. Nhưng qua đó, tui có vài thứ nhận thấy :

    1. Chỉ 1 mình nhà tu hành đơn độc, ko tiền, ko chùa, ko có cả ngàn đệ tử, cũng ko có mạng lưới truyền thông nào…nhưng đã làm cả thiên hạ tìm và hiểu rất nhiều về Phật giáo đích thực. Tui dám chắc phần lớn trong chúng ta lần đầu mới biết về hạnh đầu đà, Phật pháp nguyên thuỷ…mà trước đó chưa bao giờ chúng sinh được truyền dạy dù có cả ngàn chùa lớn nhỏ cùng các loại cao tăng, lùn tăng…
    2. Qua điều trên, bất ngờ bản chất của Phật giáo quốc doanh bị lột trần và bá tánh nhận ra Rolex, Audi, Dupon…mà cái loại sư quốc doanh xài đều từ tiền túi của mình mà bá tánh vẫn đinh ninh họ cúng dường để nhằm hoằng dương Phật pháp.
    3. Chính quyền để yên cho thầy Thích Minh Tuệ (TMT) hành du một thời gian dài chứng tỏ 2 lẽ: 1- Dư luận đã bắt đầu có tác động mạnh và việc tự do tôn giáo đã bắt đầu đc tôn trọng. 2- Thời gian đủ dài để Phật giáo quốc doanh lộ bản chất, hy vọng từ đó mà Chính quyền để mắt tới đám ma tăng ăn bẩn bu bám vào đức tin của bá tánh rồi reo rắc u mê.
    4. Tui thấy nhiều người chửi, ít nhất là phê phán đám đông đi theo. Đừng quên chúng ta ở vùng trũng văn minh thế giới, dân trí thấp nên đừng đòi hỏi gì cao sang. Tui chỉ nhìn thấy ở họ sự hướng thiện. Trong thời mạt pháp, như vậy đã là quá tốt. Còn các Y.er, Tt.er, FBer…bám theo cũng là bình thường, chúng ta chẳng thấy vì thế mà theo dõi được toàn cảnh câu chuyện sao ? Cũng đừng quên dù ko theo bước chân TMT thì chính chúng ta cũng đang bước theo ổng trên FB, Youtube, Tiktok…đấy thôi. Có khác nhau đâu ? Chỉ là thói cao ngạo thiển cận mà ta tự cho mình vị thế cao hơn mà thôi. Còn ông TMT thì ổng ko lấy đó làm phiền não đâu, khi ổng đã thoát tục thì ổng luôn an lạc, dù là đánh chửi…Đừng lo cho ổng !
    5. Chính quyền địa phương giải quyết mọi việc êm thấm và nhẹ nhàng. Điều này tốt cho tất cả. Ghi nhận ! Nhưng đừng nghĩ TMT sẽ ko bộ hành nữa. Đừng quên ổng từng nói “đi đến chết”. Mà bậc chân tu đã nói thì đó là sứ mệnh, ko gì lay chuyển và đó chính là sự khác biệt so với các loại ma tăng như TTTM, TCQ… Rồi một ngày nào đó, hẳn sẽ ko xa, TMT sẽ lại đi tiếp thôi.
    6. Qua hiện tượng TMT hy vọng bá tánh nhìn nhận rõ Chính Tà, đừng để Đức Tin của mình đặt sai chỗ. Cúng dường cũng tốt, nhưng cúng ở đâu, cho ai thì cần biết rõ. Đừng để lũ ma đầu móc tiền mồ hôi của mình mà ngồi trên cao tiêu xài nhìn mình như một lũ đần độn u mê. Phật ko phải là tôn giáo để phải thần thánh hoá, cầu xin nọ kia. Phật là lối sống, cách tư duy. Thế nên cần nhìn nhận cho đúng. Đừng quên chẳng có Phật nào ban phước cho ta hay giải hạn cho ta chỉ vì ta cúng dường nhiều tiền. Bằng chứng rõ nhất là các lãnh đạo chóp bu qua vợ con đã cúng dường xây cả cái chùa to như cung điện nguy nga. Vậy mà vẫn chết tươi bí ẩn khi đang ngồi chễm chệ trên đỉnh cao danh vọng. Vậy trong chúng ta đây liệu có mấy người cúng dường bằng cỡ đó ?!? Nói vậy để thấy cúng dường chả bao giờ đem lại cái gì an lạc đâu. Phật ko phải thánh ! Đừng quên điều Phật dạy “ở đâu có chùa, ở đó ko có Phật”. Ko phải vì ko cần xây chùa mà vì đó ko quan trọng bằng Chánh niệm. Nhưng chỉ cần cúng dường vài chục triệu xây điểm trường vùng cao cho các cháu, tui chắc chắn bá tánh sẽ hạnh phúc chưa từng có ngày khánh thành nhìn đứa trẻ mân mê cái ghế nhựa nó ngồi.
    7. Tạm đôi nhời vậy, mong sức khoẻ cho bá tánh và nhà tu hành Thích Minh Tuệ. Ông đến rồi đi để lại bước chân an lạc. Cám ơn Ông !

    Nguồn Mạng.

  3. Thích Minh Tuệ là cái gai trong mắt bọn xàm tăng béo trắng tròn vo nung núc như lợn, bọn côn an khoác áo thầy tu ghét thầy TMT là vì chúng sắp bị phật tử chân chính lật mặt và tẩy chay.

  4. Khi đức tin bị “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” phá nát, Ngài Thích Minh Tuệ là một chút còn lại cho người đời bấu víu.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây