Tranh vòng tứ kết

Lê Minh Nguyên

26-5-2024

Chính trường của đảng CSVN trong 19 tháng tới, từ bây giờ cho tới Đại Hội 14 (ĐH14), còn lại bốn người tranh chức tổng bí thư (TBT). Đó là: Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Phạm Minh Chính và Lương Cường.

Ông Trọng muốn ngồi thêm nhiệm kỳ 4, nhưng lần này ông sẽ gặp nhiều khó khăn hơn là lần trước ở ĐH13, khi ông phá vỡ luật chơi để ngồi thêm nhiệm kỳ thứ 3. Lúc đó ông úp mở là, có thể không ngồi hết nhiệm kỳ 5 năm để tạo hy vọng cho những người chống đối, cho họ ảo tưởng là chỉ cần kiên nhẫn thêm chừng hai năm nữa.

Nhưng bây giờ thì hoàn cảnh đã khác. Có ba chướng ngại lớn mà ông phải đương đầu so với lần trước.

Thứ nhất là sức khỏe của ông càng ngày càng tệ hơn trước đây và điều này ai cũng thấy.

Thứ hai là các phe nhóm đã chờ đợi 5 năm, các lãnh tụ của họ đã mỏi mòn và cũng đã lớn tuổi, không thể chờ đợi thêm được nữa.

Thứ ba là họ không còn tin ông Trọng nữa. Tục ngữ có câu: “Lừa tôi một lần, lỗi do anh; lừa tôi lần thứ hai, lỗi do tôi” (nguyên văn: Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me), cho nên kỳ này họ không còn ngây thơ và có thể ông Trọng phải ở trong tình huống “ba chọi một, không chột cũng què”.

Vì thế, từ nay cho đến tháng 1 năm 2026 có thể sẽ có xì căng đan nổ ra cho ông Trọng. Ông có thể bị khui ra vụ Ciputra khi làm bí thư Hà Nội, bởi vụ Võ Văn Thưởng xảy ra 13 năm còn khui ra được (Phúc Sơn 2011) thì chuyện Ciputra (2003-2007) vẫn có thể bị khui ra. Việc ông Trọng tiếp tục ngồi lại chỉ là một sự bất ổn chính trị.

Ông Tô Lâm vừa vào trong tứ trụ. Phe công an có 5 người trong Bộ Chính Trị (BCT) nhưng họ rời công an đã lâu, không chặc chẽ như 3 người bên quân đội. Hơn nữa, bốn người vừa được đưa vào BCT không có người nào của phe Tô Lâm. Vì vậy, những cuộc bỏ phiếu trong BCT ông ở thế thua. Con đường tiến tới chức TBT của ông tương đối chông chênh bởi vì ông có khá nhiều kẻ thù khi làm thiên lôi cho ông Trọng, từ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, bắt các bí tư tỉnh/thành, đến việc đốn nguời trong tứ trụ…

Khi lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 nhân sự cấp cao do Quốc hội phê chuẩn và bổ nhiệm, được công bố ngày 25/10/2023, ông Tô Lâm có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất.

Qua việc ông trực tiếp bổ nhiệm lãnh đạo công an tỉnh/ thành, ông có thể đã xây dựng được thế lực trong Bộ Công An (BCA) nên hồ sơ tham nhũng của các ủy viên ban chấp hành trung ương (BCHTU) vẫn còn là một thứ sinh tử phù để họ bỏ phiếu ủng hộ ông, cho dù tân bộ trưởng BCA là ai.

Nếu không có sức mạnh này thì ông sẽ không thắng nỗi trong cả 3 cơ chế BCHTU, BCT và Ban Bí Thư.

Hơn nữa, việc tướng công an lên làm TBT thì chưa có tiền lệ, nó chỉ có tiền lệ bên phía quân đội qua trường hợp của ông Lê Khả Phiêu. Nếu ông không nắm được BCA thì từ đây cho đến đại hội, sân sau của ông là Tập đoàn Xuân Cầu của gia đình ông Tô Dũng sẽ bị chiếu tướng. Đó là chưa kể vụ bảo kê cho Mobifone mua AVG và nhận hối lộ của Phạm Nhật Vũ, vụ Slovakia truy tố, vụ ăn bò dát vàng tháng 11/2021…

Trong trò chơi quyền lực của đảng CSVN, có hai vũ khí được sử dụng để chiến thắng, đó là vận dụng cương lĩnh-nghị quyết và sức mạnh bạo lực. Thơ trào phúng có các câu:

Nói thánh nói tướng làm không ra gì

Nhưng mà nó giỏi cực kỳ

Triển khai nghị quyết việc gì cũng xong

hay

Nghị quyết nó thuộc mười mươi

Nhưng chỉ áp dụng những nơi nó cần.

Nhìn qua thế trận thì nếu ông Tô Lâm chơi game cương lĩnh-nghị quyết thì chắc chắn ông sẽ thua. Ông có thể đi theo bước của người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng.

Ông Phạm Minh Chính – trước khi sử dụng Hiến Pháp 2013 đề nghị Quốc Hội miễn nhiệm bộ trưởng BCA của ông Tô Lâm – thì làm kẻ ngồi hàng rào hay “tọa sơn quan hổ đấu”, nên được lợi thế là không có nhiều kẻ thù. Nhưng lưỡi gươm AIC-Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn còn treo lơ lửng. Ông Chính có được lợi thế là phe của ông Nguyễn Tấn Dũng hậu thuẫn. Ông đang nắm quyền lực số 2 trong tứ trụ, cho nên dù ông không tranh được chức TBT thì cũng là “king maker”, có thể thoả hiệp với một trong ba nguời còn lại để họ thắng TBT.

Ông Lương Cường, đại tướng, hiện là Thường Trực BBT. Tuy ông trong quân đội nhưng phục vụ mặt chính trị của đảng và chưa bị điều tiếng gì. Do đảng đang chấp nhận hy sinh sự phát triển kinh tế để giữ vững an ninh đảng trị, kềm chế phía nhà nước (NN) đang giàu lên, tham nhũng và tự diễn biến, nên ông Cường có lợi thế hơn ông Chính. Vì vậy, nếu không có gì xảy ra, từ bây giờ cho tới ĐH14 cho ông Cường thì cán cân có chiều hướng nghiêng về phía ông Cường. Ông có thể đi từ thường trực BBT thẳng lên TBT như tiền lệ đã xảy ra với ông Lê Khả Phiêu. Tuy nhiên đây chỉ là những ngoại suy (extrapolate) từ những gì đã biết được.

Khuynh hướng của đảng hiện giờ là muốn ổn định chính trị theo nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý” trong bối cảnh Nhà nước càng ngày càng bị vuột ra khỏi tầm tay của Đảng do đầu tư ngoại quốc càng ngày càng nhiều, tiền ồ ạt vào tay Nhà nước, tham nhũng tràn lan, chủ nghĩa xã hội mất hết ý nghĩa, điều mà ông Trọng than thở là “giặc nội xâm” và “tự diễn biến từ bên trong và từ bên trên”.

Để đi theo lối mòn cũ, đảng phải cậy dựa vào anh ninh và quân đội. BCT hiện giờ có 16 người thì hết 8 người, tức là 1/2 người xuất thân từ phía an ninh quân đội, phía đại diện cho Nhà nước thì hết sức là yếu ớt và thiểu số, chỉ chừng 3 nguời.

Với những tiền đề như vậy thì có thể nói là ông Lương Cường có lợi thế nhất, nếu ông Trọng bước ra khỏi cuộc chơi.

Ảnh: Hai hàng đầu là các nhân vật còn sót lại trong BCT khóa 13. Hàng 3: Bầu bổ sung 4 nhân vật vừa qua. Hàng cuối: Các nhân vật đã bị hạ knock out. Nguồn ảnh: BBC
Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN


  1. Cu Bầu lờ Bí là của AI đây ???
    **********************

    Hương Tràm qua Mỹ ‘du ca’
    Sinh con cho đại gia là AI đây ???
    Chắc nào Đom đóm chuyện nầy
    Có lẽ AI = Vi Lan gây Chuyện Tình
    Hương Tràm & Đom đóm mất trinh
    Diva nhí Vệ không trình
    Qua Sài Gòn Nhỏ một mình sinh con
    Quận Cam Bố Hạ hỏn hon
    Cu Bầu lờ Bí mẹ tròn con xinh
    Giống y lão chủ t..ịT Cuốc hội mình
    Bốn mắt đom đóm láu kinh
    Hệt như đom đóm Huệ đình họ Vương
    Cháu đích tôn Thuý Kiều nương
    Tô Đại hạ đo ván chính trường tiêu tan
    Qua Mỹ ‘da c..u’ Hương Tràm
    Sinh con cho đại tham quan : AI đây ???
    Chắc nào Đom đóm chuyện nầy
    Có lẽ Vi Lan = AI gây Chuyện Tình
    Hoa Vi đẻ Vi Anh xinh
    Như Hồng đế Tập “của mình” Lú vương
    AI = thông minh nhân tạo tinh tường
    Hoa Vi lò ấp Tề tương
    Đẻ Vi Anh xứ Vệ phường chèo xôi
    Nhậm Chính Phi không thể tồi
    Mạnh Vãn Chu gái rượu ôi đẹp ơi !

    Hương Tràm qua Xứ Cao bồi
    Quần bò nón cối đẻ rơi xứ người
    Sinh con cho đại gia chơi bời
    Chủ t..ịt C..uốc hội lả lơi cô đầu
    Hỏi thử lão là AI đâu ???
    Lẽ nào Đom đóm khai bầu Diva
    Hương Tràm & Đom đóm hết đà
    ‘Lút cán’ quên nón cối thịt da
    AI là Vi Lan ta bà
    Hoa Vi lò ấp đẻ ra Vi Lan
    Như Vương đom đóm tràn lan tinh trùng
    Du kích nón cối húc hung
    Thòi ra đôi bé song trùng Huệ vương !…

    HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    AI = thông minh nhân tạo = Vi Lan con của Hoa Vi (Huawei)


    • Tất cả VI ANH trong Ý KIẾN TRÊN
      đều thay bằng VI LAN tên gọi 1 nhu liệu phần mềm nhũn AI = thông minh nhân tạo

      AI = thông minh nhân tạo = Vi Lan con của Hoa Vi (Huawei)

      *******************

      Bộ chính ch..ị : ký sinh chớ gì !  Chính e..m sát phạt siêu vi khựa Tàu

      *******************

      Bộ chính ch..ị bọn làm vì !
      Chính e..m sát phạt siêu vi khựa Tàu
      Nhân nào Quả đấy chớ đâu !
      Hồ sơ trợ lý đầy đầu Đại Tô
      Ngậm ngùi đại ca sờ lờ ra đi
      Huệ vương triều cống lỡ kỳ
      Hồng đế Vua đỏ sập sì không xong !…
      Thay ghế cũng thế hoài công
      Cuối cùng Dân lành cũng còm lưng thôi
      Còn vùng giãy trước chầu Trời
      Thượng bất chính hạ tắc loạn chơi
      Bộ chính ch..ị lũ con Giời
      Bưng bô bê ống nhổ Thời hồ chí meo
      Quan thầy đồng ch..ấy Chí Phèo
      “Hễnh hảo” ‘ái nị’ nọc heo lợn xề
      Bên ni biên giới bên tê
      Mẫu c..uốc Tàu cộng hề hề bo..ác Mao
      Con cháu Tào Tháo tào lao
      Bộ Chính e..m trong veo nào sợ Tô
      Thằng nào chắc cũng dính l..ờ chàm đen
      Tiền quyền gái gú lem nhem !
      Lò tôn lò thiếc lò đèn Hỏa Lò
      Đấu trường ngã ngựa mặt mo mặt l..ờ
      Xuân fuc*k thèm gà mái tơ
      Huệ vương thích hát karokê cô đầu
      Trúng diva nhí hương tràm sân sau
      Du ca da..ku qua Mỹ mà sầu tình ca
      Nón cối quên trên bụng bà bà
      Thòi hai bé tí đúng là Huệ con !
      Ai thắng ai trăm mất một còn  
      Bất ngờ phút cuối lon ton đi chầu
      Bò qua T(b)ắc Kinh Hàng Tr..âu
      Tiếng tỳ bà ai oán lệ sầu Kiều ơi !
      Từ Hải … đứng ! Hồ đã đời sướng chơi
      Hầu đàn nâng rượu bốc Giời
      Hàng Tr..âu T(b)ắc Kinh nghe rõ lời bo..ác không ?
      Quảng trường Thiên An Môn..g !
      Hồng kỳ xe đi..ện nghênh ngông diễn hành
      Duyệt binh hô “hễnh hảo” âm thanh
      Hà Nội + Hoàng Sa chòng chành chiến tranh
      Biển Đông sắp nổi cơn tam bành
      Lôi đình nổi trận lanh chanh bắt mồi
      Máy bay thiết giáp đua đòi
      Tầu ngầm Kilo chưa đủ đôi Hỏa Lò
      Tô Đại “nhốt hết” vào kho
      Trang phục kẻ sọc mầu áo sò tù nhân
      Bộ chính CH..Ị lũ gian thần
      Vịt gian vịt cộng vong thân vịt kìu
      Âm binh ma quỷ Ch..ai Liêu
      Liêu Trai đực hơn Thuý Kiều Thăng Long !!!
      Bộ chính CH..Ị bộ lòng thòng
      Sinh dục răng chắc chim long cặc bền
      Hỏi chú Nông đứ..T Mạnh biết thêm
      Hỏi bo..ác Hồ chắc biết liền có chi mô !!!

      HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây