Tu kiểu Thích Chân Quang: Tu không cần đọc hiểu kinh

Chu Mộng Long

3-3-2024

Bị tai nạn, gãy xương, hơn một tháng tớ bế môn luyện công. Xem phim chưởng và luyện theo chỉ dẫn của lão nhà văn Kim Dung. Hiệu quả là… quên đau. Một tháng vèo qua như chớp mắt. Cai luôn Facebook.

Nay mở mạng ra thấy đại tăng, tiến sĩ luật Thích Chân Quang luận nhân quả. Rất dễ hiểu, không cần đọc hiểu kinh tớ cũng tự thấy được giác ngộ luôn.

I. Luận về kiếp trước

1) Những người làm thầy giáo là do kiếp trước đốt sách, chôn sống học trò.

2) Các bác sĩ đang chữa bệnh cứu người là do kiếp trước giết người tùy tiện.

3) Kiếp này làm thợ xây là do kiếp trước phá nhà người ta.

II. Luân về nhân quả nhãn tiền và kiếp sau

1) Những người sống bằng nghề câu cá là lừa đảo, ắt về già sẽ bị lở mồm và ung thư vòm họng.

2) Những người hay đi du lịch mà không đến chùa góp tiền công đức, ắt về già sẽ bị bại liệt.

3) Những người hay hát karaoke ắt khi chết sẽ thành con ma câm.

Nhân quả nhà Phật lâu nay được hiểu là gieo nhân nào gặt quả nấy. Gieo nhân xấu gặt quả xấu, gieo nhân tốt gặt quả tốt. Còn nhân quả theo đại tăng Thích Chân Quang, bề ngoài tưởng theo luật ấy, nhưng ở chiều sâu bên trong là khác hẳn. Giữa nhân và quả là cặp đối lập theo quy luật mâu thuẫn (không rõ có phải ngài áp dụng quy luật mâu thuẫn của chủ nghĩa Mác không?). Gieo nhân xấu gặt quả tốt và ngược lại.

Với cách suy luận trên, có thể suy rộng ra, kiếp này làm quan, tham nhũng ngàn tỉ là do kiếp trước tu hành, diệt dục. Và ngược lại, kiếp này cạo trọc đầu, vào chùa làm chủ hụi thì kiếp sau sẽ thành con ma làm quan được ăn cúng nhiều tiền vàng.

Thảo nào, ngài Thích Chân Quang nhìn thấy vô số vong phương Tây đua nhau làm hộ chiếu và thị thực về Việt Nam để được ăn cúng. Ngài còn phán: nhà nào ăn ở hiền lành thì sẽ có nhiều vong ở trong nhà. Nuôi nhiều vong trong nhà là phước lớn!

Từ nay, nhà nhà nuôi vong, cúng vong để tích phước!

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Gs VL

    Nhận mình là kẻ chân tu
    Cớ sao ăn nói lại ngu vậy “thầy”.
    “Thầy” tu theo kiểu giả cầy
    Nói năng xằng bậy, tại “thầy” hay ai?

    Cầu mong Đức Phật Như Lai
    Dẹp đám đệ tử nói sai làm càn.
    Thời này dối trá tràn lan
    Đám “thầy” họ Thích đủ gan hại đời.

    Sư hổ mang có muôn nơi
    Ma tăng thời mới đất trời có hay.
    Buồn cho non nước thời nay
    Sinh ra một đám sư thày lừa dân.

    Nguồn Mạng

  2. Sêm xít in my book. Bác Hồ ta đó, thật ra chỉ là thiếu tá của Bác Mao, nhưng nhà thơ lớn của các bác xem hổng khác gì . Thích Chân Quang đó cũng là Trí Quang

  3. Nè, Muỗi!
    Một chuyện lại viết thành một “chiện”
    Đó là do nói ngọng bẩm sinh? Hay là cố ý vô lễ với người đọc?

  4. No Star Where. Giáo sư Chu Mộng Long khoe mình có đầy đủ Mác-Lê toàn tập & Hồ Chí Minh toàn tuyển tập, ngoại trừ mỗi lần 2 bố con nói chiện về chủ nghĩa Mác trong ngày quốc khánh, có bao giờ thấy Gs CML làm điều gì phù hợp với những sách vở trong nhà đâu

    Thích Chân Quang, như Thích Trí Quang, chỉ mún làm thầy tu, chớ hổng mong làm 1 thứ Richelieu. Chế độ TA đã cho phép Thích Trí Quang có thể quên hết mọi chiện để chú tâm vào 1 chiện làm thầy tu, là ní zo ông quyết định xuất gia in the 1st place. Thích Chân Quang cũng thía, và mọi người cần tôn trọng ông . Sát giới chỉ cấm giết người, góp phần giết chết 1 chính quyền aint sát giới in anyone’s book. Thích Chân Quang, trong mắt tớ, hoàn toàn vô tội, chả có gì đáng nói cả . Mọi người, cả trong lẫn ngoài nước, ai ai cũng tôn trọng những thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, then Thích Chân Quang is child’s play

  5. Tín đồ tham lam cầu cúng xin xỏ
    Thì gặp thầy tham lam lưu manh hơn dẩn dắt
    Đi chùa không tìm hiểu kinh sách giáo lý thâm sâu của nhà Phật toàn nghe những thứ vớ vần của những ma tăng
    Chuyên khai thác những mảnh đất màu mở của con nhang đệ tử đầu óc u tối không có lối ra

  6. Nào nón tu lờ, nào mũ thâm
    Đi đâu chẳng đội để ong châm
    Đầu sư há phải gì bà cốt
    Bá ngọ con ong bé cái nhầm.

    Cái loại sư như Thích Chân Quang đã có từ lâu.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây