Vaccine cho Hoàng Sa

Blog RFA

Tuấn Khanh

19-1-2024

Cựu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có một thời gian cầm quyền là 9 năm, 53 ngày. Nhưng ông nổi bật như là một nhà lãnh đạo có khuynh hướng dân túy giỏi. Chỉ trong một thời gian ngắn xuất hiện, nhiều nhà báo cũng như dân chúng đã nhiệt liệt ủng hộ những phát ngôn đầy vẻ chân thành và quyết liệt trong nhiệm vụ truyền thông của ông.

Nói ngày 17 tháng 5 năm 2014, trước hơn trăm sinh viên và báo chí, cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Đam đã tuyên bố một cách mãnh liệt: “Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm Hoàng Sa và chúng ta sẽ đòi lại, đời chúng ta chưa đòi được thì đời con đời cháu chúng ta sẽ đòi cho bằng được“. Báo chí nhiều nơi đã rầm rập đưa lại. Cả nước hừng hực. Ai nấy đều như sốt, mặc dù cũng có người đặt câu hỏi “chúng ta đang đòi lại bằng cách nào, và nếu không được, thì con cháu chúng ta sẽ tiếp tục đòi bằng cách nào?”.

Đó là chưa nói, ẩn trong câu tuyên bố, được nhìn thấy như là sự bất lực hô vang của một người cầm quyền về hiện trạng, khéo xô tất cả cho tương lai.

Sau năm 2014, ông Đam không hề nhắc lại lời nào về Hoàng Sa và chủ quyền ở biển Đông, hay ý nào mang tính dân túy như vậy. Bởi đơn giản, năm 2014 là năm mà Trung Quốc kéo giàn khoan HD 981 đến biển của Việt Nam và bắt đầu thử khai thác. Bắc Kinh vấp phải một sức phản ứng dữ dội của người dân nói chung cho đến tận nay, và riêng của chính quyền trong một thời gian ngắn, từ 11 đến 18 tháng 5.

Nói thêm để biết, trong giai đoạn đó, bộ hồ sơ dự định kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế đã bắt đầu được tính tới. Nhưng rồi sau khi sóng êm gió lặng giữa hai quốc gia, đến năm 2016, thì bộ hồ sơ kiện Trung Quốc gần như bị bỏ quên. Và anh Đam cũng im lặng, né chủ đề Hoàng Sa từ đó.

Tháng 1 năm 2020, ông Đam bùng lên một lần nữa trong con mắt ngưỡng mộ của công chúng, khi nhận chức Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID- 19. Báo chí Nhà nước cũng tham gia đẩy nhân vật gầy gò, có dáng vẻ khắc khổ đáng kính này lên đến tận cùng. Đặc biệt là những hình ảnh và video ông xăng xái đi tìm những con hẻm không khoá lại, nhà nào bị nghi ngờ có dịch không bị cô lập, và lên giọng giận dữ vì thấy người dân vẫn còn đi ngoài đường. Áo ông ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt ông suy tư, lo âu được cân nhắc, chụp rất cẩn thận, trên những tấm hình đăng trên báo.

Bất ngờ, trong đại dịch, từ vị trí một nhà lãnh đạo quốc gia luôn cho thấy đổ mồ hôi, sôi nước mắt cho việc chung, ông Đam cho phát đi tấm ảnh vận động ủng hộ phát hành chính thức vaccine COVID- 19 của Việt Nam sản xuất.

Ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 của Việt Nam. Nguồn: Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh

Vaccine tên Nanocovax, vốn trầy trật nhiều lần xin được phát hành chính thức, WHO của Liên Hiệp Quốc không chấp nhận vì thấy thiếu minh bạch, kể cả những chuyên gia y tế của Việt Nam cũng vậy. Hãng này không chịu thiệt, ra sức tự giới thiệu rực rỡ về giá trị của mình, nói rõ với ước mơ được một cơ hội toàn quốc không khác test kit Việt Á. Trong cơn tuyệt vọng, ông Thích Nhật Từ của Phật giáo nhà nước được mời đến và bị lộ một bản video cho thấy đang gióng chuông gõ mõ, cúng cầu mua may bán đắt cho vaccine này.

Trong một bức ảnh quảng cáo đó, ông Đam giới thiệu là mình đang chích mũi thứ hai của Nanocovax mà vẫn rất khỏe mạnh. Không có tờ báo nào phỏng vấn ông sau khi từ chức thủ tướng, về hai mũi chích đó; cũng không nghe nói rằng có thật sự ông đã đi qua đại dịch mà không cần nhờ một vaccine nào của phương Tây không?

Nhân kỷ niệm 50 năm Hoàng Sa mất vào tay Trung Cộng xâm lược, mà nhà nước Việt Nam vẫn luôn lên tiếng mạnh mẽ chứng minh chủ quyền, chợt nhớ lại câu phát ngôn cảm động đến rơi nước mắt của ông Đam về Hoàng Sa.

Nhưng trước khi bàn đến chuyện lớn như chuyện chủ quyền đảo Hoàng Sa, chỉ ước mong Đam có dịp nói thật về hai mũi chích Nanocovax, mà ông đã tự chuyển mình từ một nhà lãnh đạo, thành một người quảng cáo nhiệt tình một món hàng, mà giờ đây phát minh tầm quốc tế đó cũng không còn nghe đến nữa.

Chỉ dám xin ông đến đó thôi!

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, 1 trí thức ai cũng phải kính trọng, là tác giả của 1 bộ nguyên tắc Tu theo Phật cho mọi người, “Tu theo Phật rất đơn giản”. Trích “Tôi TU chỉ bằng cách thực hiện chuyển 10 cái ÁC thành 10 điều THIỆN”

    THAM: Bớt tham lam đi, năng lực mình làm được đến đâu, hưởng đến đó; biết đủ, biết dừng; cốt sao cuộc sống giản dị, êm ấm, tinh thần thảnh thơi; sống thanh bần mà hài hoà, hạnh phúc . Có Hoàng Sa cũng được, không cũng chả sao . Trung Quốc cũng theo Mác-Lê giữ cho mình là tốt nhứt . “yêu cầu” này nọ là 1 biểu hiện của lòng tham, nên bỏ đi .

    SÂN: buông bỏ hận thù, ghen tức, đố kỵ, nóng giận, thô bạo… vì những cái đó chỉ làm hại mình, hại người. Buông bỏ được, thấy tâm thanh tịnh, an nhiên . Đừng kêu gọi hận thù, cũng đừng có dùng những ngôn ngữ hận thù, bạo lực dư thía lày “là bọn xâm lược, là kẻ thù”, và cũng đừng có nhận vơ Việt Nam Cộng Hòa là 1 quốc gia thực thụ, vì 1- Trương Nhân Tuấn sẽ cực lực lên án . 2- Vậy ai là “bọn xâm lược” ở đây ?

    Không nói DỐI: Sống chân thành, nói thật, không nói dối . Như thế này “cuộc nội chiến ở Việt Nam” là nói dối . Nếu Việt Nam Cộng Hòa là 1 quốc gia thực thể, thì cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam giành lại dân chủ thật ra là 1 cuộc xâm lược

    See, nhà thơ Tây Ban Nha Machado đã nói “khi nói 1 nửa sự thật, người đó sẽ phải nói dối 2 lần”

    Tiến Sĩ Mạc Văn Trang ơi, ông vi phạm chính những điều mình đặt ra đấy . Ngay cả những điều người ta cáo buộc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh là đúng, which is not, cũng vẫn còn đỡ hơn Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, theo tớ

  2. Loosely related

    Em Nguyễn Tôn Nữ Sao Khuê tâm sự: “Quyển sách viết về Bác Hồ đầu tiên mà em được đọc là do mẹ mua tặng. Từ đó, em rất thích tìm đọc những câu chuyện về Bác. Em đã học được rất nhiều điều, từ đức tính giản dị, tiết kiệm của Bác đến lòng yêu nước, yêu đồng bào của Người”

  3. Nếu có được 1 loại vaccine cho Hoàng Sa, nó không thể & nên đến từ Mỹ . Pfizer hay Moderna … Vaccine của Mỹ để cho Hoàng Sa xảy ra thì đúng hơn . Và cũng chắc chắn không thể đến từ Việt Nam, Việt kiều lại càng không . Việt kiều, đưa tụi nó cái gì là mất cái nấy, văn hóa (riêng) của tụi nó tụi nó cũng lôi xềnh xệch về nước đòi hợp lưu thì hít chiện để nói gòi .

    Then, Hoàng Sa hiện nay đang ở trong vòng tay bạn bè, the bestest care possible. Sáu Búa Lê Đức Thọ, idol của Sáu Dân mênh mông lòng dân Võ Văn Kiệt đúng, mai mốt thống nhứt thì Hoàng Sa lại là của TA thui

  4. Phạm Minh Chính đã truất quyền Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 của Đam.
    Hình ảnh Chính áo đẫm mồ hôi đi từng gõ từng nhà rà từng đối tượng, thần tốc quyết liệt xét nghiệm trên diện rộng, được đăng tải rộng rãi trên đài, báo, TV.
    Công đầu trong vụ chống đại dịch thuộc về Phạm Minh Chính.

  5. Có trách thì trách gã đầu bạc múa gậy vườn hoang, huênh hoang chống dịch quyết liệt nhưng lại nhân văn nhân ái, chưa một lần dám động đến hai chữ Hoàng Sa.
    Xun xoe khúm núm trước giặc Tàu, cái bản mặt của gã đầu bạc ấy đáng để bôi gio trát trấu.

  6. Đam cũng phải nổ thế này thế nọ, vì thân phận Đam nó thế.
    Đam đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai..
    Đam đáng thương hại.
    Hãy để Đam yên.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây