Tởm lợm

Võ Xuân Sơn

10-1-2024

Đọc thông tin nguyên tòa nhà lớn đang được xây dựng trong Đồi Cù Đà Lạt hoàn toàn không có phép, một tòa nhà khác tại đó thì xây dựng sai phép hơn 3.000m2, tôi hơi ngỡ ngàng.

Ảnh: Công trình sai phép và không phép bên trong Đồi Cù Đà Lạt. Nguồn: Báo TT

Nhưng thực ra thì cũng chỉ hơi ngỡ ngàng một chút xíu thôi. Vì những chuyện như thế này không còn là chuyện gì ghê gớm ở cái đất nước “chưa bao giờ được như hôm nay”.

Còn nhớ khi tôi xây nhà, cậu trông coi trên đó nói, rằng cứ mỗi khi có ai phá rừng, san ủi hay dựng nhà màng bên sườn núi đối diện, là thế nào các anh cũng ghé kiểm tra công trình. Sau này, không biết ai nói mà cậu ấy kết luận, là cứ có ai tố cáo việc phá rừng, san ủi, xây dựng trái phép ở bên sườn núi đối diện, thì các anh ấy đến kiểm tra nhà tôi, và về báo cáo là xây dựng có phép và đúng phép.

Ở đất nước này ngày nay, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuyện gì, dù nó có khó tin đến đâu, dù nó có phi lí đến đâu, dù nó có táng tận lương tâm đến đâu, đều có thể là có thật ở đất nước này trong thời hiện tại. Vụ Việt Á, một vụ án mà về mức độ táng tận lương tâm của những kẻ phạm tội, có thể nói là chưa bao giờ có tiền lệ trong lịch sử 4000 năm của dân tộc Việt, và cũng chưa nghe ai nói là ở đâu trên thế giới có vụ án nào tương tự, nhưng phiên tòa diễn ra nó lại hết sức “nhân văn”, và rất nhiều tình tiết hài hước.

Thế mà tôi đã từng, đề nghị một cách rất chân thành, rằng cần có quốc tang cho mấy chục ngàn người dân chết vì dịch bệnh. Sao tôi lại có thể nghĩ là họ, những kẻ đang đùa giỡn tại tòa, rằng họ đi nghỉ dưỡng, rồi thả tim, cười cợt với nhau, đang thể hiện phong độ, “mòn vân tay”, rồi kể lể công lao… có thể đồng ý và cho phép tổ chức quốc tang cho những người xấu số?

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. NHÀ THƠ NHÂN DÂN: TBT.

    Chính nó, đảng cộng sản,
    Làm tha hóa con người,
    Không cho sống tử tế
    Với đúng nghĩa con người.

    Chính nó, đoàn cộng sản,
    Làm thui chột thanh niên.
    Không cho bọn trẻ sống
    Trung thực và hồn nhiên.

    Chính nó, mớ lý tưởng,
    Vớ vẩn và ẫm ương,
    Đã làm cả xã hội
    Thành rất không bình thường.

    Vì sao? Vì cộng sản
    Thứ chủ nghĩa dở hơi,
    Về mọi mặt, đi ngược
    Với bản chất con người.

    PS
    Gì tôi cũng chịu được,
    Cả nghèo đói, bất công.
    Nhưng với thằng cộng sản
    Thì dứt khoát là không.

    NGUỒN MẠNG

  2. NHÀ THƠ NHÂN DÂN: TBT.

    Chính nó, đảng cộng sản,
    Làm tha hóa con người,
    Không cho sống tử tế
    Với đúng nghĩa con người.

    Chính nó, đoàn cộng sản,
    Làm thui chột thanh niên.
    Không cho bọn trẻ sống
    Trung thực và hồn nhiên.

    Chính nó, mớ lý tưởng,
    Vớ vẩn và ẫm ương,
    Đã làm cả xã hội
    Thành rất không bình thường.

    Vì sao? Vì cộng sản
    Thứ chủ nghĩa dở hơi,
    Về mọi mặt, đi ngược
    Với bản chất con người.

    PS
    Gì tôi cũng chịu được,
    Cả nghèo đói, bất công.
    Nhưng với thằng cộng sản
    Thì dứt khoát là không.

    NGUỒN MẠNG

  3. NHÀ THƠ NHÂN DÂN, Thái Bá Tân

    Sợ thật, một dân tộc
    Hơn chín mươi triệu người
    Bất lực, để chúng nó
    Lừa một cú để đời.

    Chuyện không, nói thành có.
    Tăng giá hàng trăm lần,
    Rồi chỉ thị thần tốc
    Chọc vào mũi thằng dân.

    Mà một mũi chúng đớp
    Đến cả trăm nghìn đồng.
    Đúng lúc dân đang đói.
    Có đâu như thế không?

    Tột cùng của tàn nhẫn.
    Tột cùng của đau thương.
    Tột cùng sự đểu cáng
    Xứ cộng sản thiên đường.

    Không còn gì để nói.
    Thật đau cái đau này.
    Tài tình, sáng suốt thật.
    Địt mẹ bọn chúng mày.

    Đảng lãnh đạo tuyệt đối.
    Giờ ăn nói thế nào?
    Đề nghị đảng từ chức
    Và tạ tội đồng bào

    Nguồn mạng.

  4. Vì sao :
    Nước mắt
    chập trùng tuôn ?
    Vì :
    Nước mắt Hồ chí Minh
    Nước mắt Nguyễn phú Trọng
    Nước mắt các bị can

    Nước mắt,
    Ôi, nước mắt…

  5. Cho tớ được thấu cảm với lang băm Võ Xuân Sơn, ít nhứt lang băm Võ Xuân Sơn đã bức xúc khi những chiện này xảy ra, hổng như ai đó biểu lộ tự hào với Cố Đô trong “Thủ Đô thua Cố Đô”.

    “Chuyện gì, dù nó có khó tin đến đâu, dù nó có phi lí đến đâu, dù nó có táng tận lương tâm đến đâu, đều có thể là có thật ở đất nước này trong thời hiện tại”

    Rất đúng . Tớ đã mention “Thủ Đô thua Cố Đô”, phần lớn nguyên nhân là do những cán bộ thoái hóa, đớp bả tư bửn lia chia “máu tham hễ thấy đô la thì mê”. Ngày xưa lời nhạc chế “Guantanamera, bà xã nhà ta chết vì đô la”, ngày nay các ông xã làm lãnh đạo more likely chết vì đô la hơn các mợ . Và những cái chết “vì đô la” là nguyên nhận chính của “Chuyện gì, dù nó có khó tin đến đâu, dù nó có phi lí đến đâu, dù nó có táng tận lương tâm đến đâu, đều có thể là có thật ở đất nước này trong thời hiện tại”. Những người như lang băm Võ Xuân Sơn nên kiến nghị Đảng nên có biện pháp giảm thiểu giao dịch bằng đô la trong xã hội, thì sẽ giảm thiểu những cái chết “vì đô la”. Đúng, hổng nhiều . Nhưng bớt được cái gì hay cái đó

    “đề nghị một cách rất chân thành”

    i can du . Ở VN, hễ đề nghị chân thành cái gì, more likely sẽ chả bao giờ xảy ra . Cứ đề nghị cà giỡn vậy có khả năng xảy ra nhiều hơn . Kinh nghiệm bản thân, tớ đề nghị Thái Hạo cho giải thơ của Văn Việt as a Phúc Kđinh Joke! Lo & behold …

    “những kẻ đang đùa giỡn tại tòa, rằng họ đi nghỉ dưỡng, rồi thả tim, cười cợt với nhau, đang thể hiện phong độ, “mòn vân tay”, rồi kể lể công lao… có thể đồng ý và cho phép tổ chức quốc tang cho những người xấu số?”

    You think its bad now, hãy chờ cho tới khi họ đồng ý cho phép tổ chức quốc tang, bán vé kêu đó là tiền tài trợ những người còn sống sót . Seen it happen ở chỗ khác, những thứ đó VN more likely sẽ nhập về

    “Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa

    Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”

    Rất đúng . Đảng “NÓ” hãy dẹp Đổi Mới đi, để trả (lại) thành Đảng TA như ngày nào . Xít like this will be gone nếu luật pháp nghiêm minh như hồi xưa, thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

    • Ỷ ông ở Mẽo, viết tiếng Việt như mèo ỉa. Tui nản lòng với mấy tên cs được xuất cảng sang đế quốc.

  6. HỌC GIẢ NGUYỄN DUY

    1.
    Về
    về
    về
    về quê!
    từng đoàn người lao đi
    mưu sinh
    từng đoàn người lao về
    tị nạn
    tị nạn nơi quê hương mình.

    2.
    Những phận người trôi trên đường xa
    gỗ
    củi
    rều rác
    trôi theo dòng lũ quét
    ngoái lại mà coi cuộc trôi định mệnh
    một dân tộc
    trôi
    tới Mũi Cà Mau
    hết đất
    đường thiên lý đầm đìa
    máu
    mồ hôi
    nước mắt.

    3.
    Những cuộc chạy marathon truyền đời
    thời xa lắc gọi chung là chạy loạn
    tản cư
    di cư
    sơ tán
    di tản
    ngôn ngữ mỗi thời cải tiến cải lui
    nôm na vẫn là… chạy
    chạy giặc ngoại xâm
    chạy anh em ruột thịt.

    4.
    Đại dịch này chạy Trời
    thiên binh siêu hình
    không nhìn thấy
    không cảm thấy
    ai xe máy rồ máy
    ai xe đạp cọc cạch đạp
    ai không xe lê bàn chân Giao Chỉ
    lê dân = dân lê
    tháo chạy phiêu lưu kí
    nước mắt thay cho giấy đi đường.

    5.
    Nước mắt
    chập trùng tuôn
    nước mắt
    người kiệt sức xin ăn
    nước mắt
    dấu chân in máu
    nước mắt
    trẻ sơ sinh đùm trong bọc áo
    nước mắt
    mẹ khóc con lưu thai
    nước mắt
    ngôi mộ ai đắp điếm sơ sài
    nước mắt
    lá lành thương lá rách
    nước mắt
    xăng không đồng cơm miễn phí
    lê thê ngàn dặm về quê
    nước mắt trơn như dầu nhớt.

    6.
    Nước mắt với hậu kỳ nước mắt
    động trời cuộc chỉnh đốn lương tri?
    nước mắt mưa tắm gội tâm hồn?
    nước mắt cuốn trôi mặt nạ?
    hỡi ai kinh niên chai lì cảm xúc
    mãn tính dửng dưng mặc kệ sự đời
    hỡi kẻ hành nghề hút máu uống mồ hôi
    phút tử sinh vẫn mưu mánh ăn người
    hãy yên lặng lắng nghe
    nước mắt
    hãy cúi đầu lắng nghe
    nước mắt
    hãy nghiêm cẩn lắng nghe
    nước mắt!

    NGUỒN MẠNG

    Đặng Tiến Đọc
    Lắng Nghe Nước Mắt, thơ Nguyễn Duy
    https://www.youtube.com/watch?v=ox0aMJ5IOqs

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây