Hang đá

Nguyễn Thông

23-12-2023

Hôm nay đúng ngày 24.12, tối nay có lễ trọng của người theo đạo Thiên chúa – lễ Noel.

Cứ theo lịch sử Thiên Chúa giáo (còn gọi là đạo Gia Tô) thì Đức Chúa Jesus (Giê Su) sinh ngày 25.12, cách nay 2023 năm. Ngày sinh của ngài đã được cả nhân loại thừa nhận là khởi thủy, mở đầu cho công lịch, dù rằng thế giới cũng tồn tại song song Phật lịch (Phật đản) hoặc lịch Hồi giáo (ngày của thánh Muhammad)…

Dẫu trong đám chúng ta theo hay không theo đạo Gia Tô, không thờ Đức chúa Jesus thì đạo của ngài vẫn gắn bó với mỗi người, ít nhất là ngày tháng năm sinh được ghi trong giấy khai sinh, chứng minh thư, thẻ căn cước, hộ chiếu, lý lịch, v.v… đều căn cứ theo lịch tính ngày tháng năm liên quan tới ngày sinh của ngài.

Hôm nay lễ Giáng sinh, mừng ngày ngài ra đời. Sinh có nghĩa là sinh đẻ, sinh ra; giáng nghĩa là từ trên hạ xuống, bay xuống. Tiên giáng trần là tiên từ trên trời hạ xuống trần gian, xuống cõi trần tục của người đời. Vua (bệ hạ) giáng lâm để nói về con người có uy như thần thánh xuống chốn nhân gian vậy. “Giáng thế” nghĩa là thánh thần tiên phật bụt xuất hiện trên thế gian cứu giúp chúng sinh. Chúa Jesus sinh ra ở trên đời bởi được Đức Chúa Trời cử xuống che chở cho con người, nên gọi cuộc sinh nở vĩ đại này gọi là Giáng sinh.

Ngày ngài Giáng sinh, 25.12, là lễ trọng, lớn nhất, đặc biệt nhất của người theo đạo Gia Tô. Ngày này, người ta còn gọi bằng những cách gọi khác như “lễ Thiên chúa giáng sinh”, “lễ Noel”, “Christmas”… Có lẽ do quan niệm và phong tục, nhưng cũng có thể do sốt ruột chờ đón lễ trọng, nên ngay từ tối 24.12 bên đạo đã làm lễ vọng, Noel diễn ra vào tối 24 chứ không phải 25 chính vì vậy.

Tương truyền, sau khi Đức mẹ Maria sinh ra ngài, ngài được nuôi nấng trong hang đá, nằm trong máng cỏ, có những con dê, cừu tới dâng sữa nuôi ngài. Hang đá đã trở thành thứ biểu tượng linh thiêng phổ biến nhất trên toàn thế giới. Hầu như mọi nhà thờ trên quả địa cầu này, dù thánh địa to hay nhỏ, đều có hang đá. Tháp chuông uy nghi để cứu rỗi linh hồn con người, còn hang đá là nơi để người ta tới chiêm bái, biết ơn, tưởng nhớ một vĩ nhân đã ra đời.

Tôi sống ở Sài Gòn đã gần nửa thế kỷ, mấy chục năm ở gần khu vực đặc biệt của đạo Gia Tô, đường Phạm Thế Hiển, nơi cộng đồng Thiên chúa giáo dày đặc, chứng kiến nhiều lễ Giáng sinh thật vui tươi, sống động.

Cũng cần nói thêm, năm 1954, sau khi cộng sản chiến thắng ở miền Bắc, hiệp định Geneve được ký kết, hơn 1 triệu người, hầu hết là tín đồ Công giáo đã bỏ quê hương bản quán để vào miền Nam. Đó là cuộc di cư vĩ đại chưa từng có kể từ thời Lạc Long Quân đem con xuống biển sinh sống. Nó chỉ sau cuộc di cư vĩ đại hơn với gần 3 triệu người bỏ nước ra đi những năm sau 1975.

Lý do duy nhất của cả hai cuộc là chạy trốn cộng sản. Tất nhiên, theo người cộng sản tuyên truyền, việc người miền Bắc, nhất là giáo dân Thiên chúa chạy vào Nam là bởi sự xúi giục của các thế lực phản động, âm mưu của CIA… nhưng về sau này thì cả người đi lẫn người ở lại hiểu rằng, đi là thượng sách. Cách đối xử của người cộng sản vô thần đối với đạo Thiên chúa, với giáo dân, với nhà thờ, cơ sở thừa tự, v.v… sau năm 1954 cũng như sau 1975 đã cho người ta thấy, nếu ở lại cũng không khác gì bỏ đạo, không khác gì bị chính quyền rút phép thông công.

Dân di cư 1954 vào Nam tập trung chủ yếu ở 2 khu vực: Miền Đông Nam Bộ, nhiều nhất là vùng Xuân Lộc, Biên Hòa, Gia Kiệm (đều thuộc tỉnh Đồng Nai) và Sài Gòn. Tại thành phố này, người di cư hầu như dồn về vùng ven kênh Đôi, phía tây nam thành phố, sống dọc theo đường Phạm Thế Hiển, và khu vực quận Gò Vấp, chỗ đường Thống Nhất, Phạm Văn Chiêu bây giờ, cứ vài trăm mét lại có một nhà thờ bề thế, hoành tráng.

Phạm Thế Hiển là một trong số ít con đường dài nhất thành phố, bắt đầu từ cầu chữ Y kéo qua quận 4, quận 8 nối xuống tít huyện Bình Chánh. Tôi có lần đã sửng sốt khi chạy xe máy dọc con đường để khám phá nó, giời ạ, dài tới mức nhà đánh số tới hơn 3.000. Chưa có đường phố nào mà số nhà tới 4 con số, như Phạm Thế Hiển.

Cộng đồng giáo dân ở Phạm Thế Hiển quận 8 sống rất yên bình, ít tệ nạn xã hội, khác hẳn so với bên quận 4 lừng tiếng dữ dằn, chém người như ngóe. Cứ đi vài trăm mét lại có nhà thờ, lớn nhỏ khác nhau nhưng đều tạo cảm giác cuộc sống an yên, tâm hồn được giải thoát khỏi những vướng víu trần tục, đau khổ. Cứ mỗi mùa Giáng sinh, vùng đạo Phạm Thế Hiển sinh sắc hẳn lên, trở thành nơi cuốn hút người từ mọi nơi đổ về, nhất là đám trẻ. Suốt cả tuần trước ngày Giáng sinh, cứ nườm nượp nườm nượp, ngựa xe như nước áo quần như nêm, vui trong hồng ân của Thiên chúa. Hồi cầu Nhị Thiên Đường chỉ mỗn cây cầu cũ, có đêm tôi đi làm về không tài nào lách nổi qua cầu, đành phải quay lại ngủ bàn cơ quan, muỗi đốt một phen nhớ đời.

Nét đặc biệt nhất của khu đạo Phạm Thế Hiển là hang đá. Dẫu biết trong tâm hồn mỗi con chiên của Chúa đã có hang đá linh thiêng rồi nhưng mùa lễ trọng, người ta thi nhau trổ tài xây hang, làm hang. Không phải để ganh đua, hơn thua, con gà hơn nhau tiếng gáy (người theo đạo không mang thói tục tầm thường ấy như thường thấy ở người vô đạo) mà để cùng nhau tô điểm nước Chúa đẹp đẽ rộn ràng hơn. Nhà thờ có hang đá, tất nhiên rồi, nhưng hầu như mỗi nhà, gia đình mặt tiền phố, hoặc vài nhà liền nhau, đều làm hang đá, cùng nhớ ngày Chúa chào đời, tạo nên phố hang đá thật ấn tượng.

Trên những hang đá hoặc vòm cao mặt tiền nhà thờ thường có dòng chữ latin “Emmanuel”, tôi người ngoại đạo nên không hiểu nghĩa, có lần mạo muội hỏi vị linh mục nhà thờ Bình Thái, đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Sài Gòn nghĩa là gì. Ông đang bận chuyện trò với mấy giáo dân khi lễ đã tan, giải nghĩa rằng đó là “Chúa ở cùng chúng ta”. Chúa luôn hiện hữu trong mọi con người, trong cuộc sống hằng ngày.

Bài này chỉ nói tới hang đá nhà thờ, chứ nước ta cũng còn thứ hang đá nữa, đang dần dần phai nhạt, chả mấy người quan tâm. Mộ đá lại càng không bàn, nhất là khi lòng ta đang kính cẩn hướng về Chúa, nhà thờ, hang đá, Noel, Giáng sinh.

Nguyễn Thông (vô thần chứ không vô đạo) xin tặng bài này cho những người có đạo.

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. THÂN CHÚC Tất cả Người Việt Tự do trong Quê Hương và ngoài Đất Mẹ một Mùa Giáng Sinh 2023 yên bình hạnh phúc dưới Ánh sáng Bác ái của Đức Chúa Kito…

    Người Ngoại Đạo TLDV

    https://www.youtube.com/watch?v=FWoKgG8u1k0

    Please Come Home for Christmas
    ******************

    Không còn nỗi buồn
    Không có đau buồn và  đớn đau  
    Vì tôi sẽ hạnh phúc
    Giáng Sinh
    Lại đang về một lần nữa

    Bells will be ringing
    The glad, glad news
    Oh, what a Christmas
    To have the blues
    My baby’s gone
    I have no friends
    To wish me greetings
    Once again
     
    Choirs will be singing
    “Silent Night”
    Christmas carols
    By candlelight
    Please come home for christmas
    Please come home for christmas
    If not for christmas
    By new year’s night
     
    Friends and relations
    Send salutations
    Sure as the stars shine above
     
    This is christmas time, yes christmas my dear
    The time of year
    To be, with the one you love
     
    Then won’t you tell me
    You’ll never more roam
    Christmas and new year’s
    Will find you home
    There’ll be no more sorrow
    No grief and pain
    Cause I’ll be happy, happy
    Once again
     
    No more sorrow
    No grief and pain
    Cause I’ll be happy
    Christmas
    Once again

    https://www.youtube.com/watch?v=N-PyWfVkjZc Shakin‘ Stevens – Merry Christmas Everyone


    Mong con hãy về nhà vào Mùa Giáng Sinh
    ******************

    Chuông sẽ reo
    Tin vui, tin vui
    Ồ, thật là một Giáng sinh
    Để có nỗi buồn
    Con Mẹ đã mất rồi
    Còn Mẹ không có bạn bè
    Để chúc Mẹ lời chào
    Một lần nữa
     
    Dàn hợp xướng sẽ hát
    “Đêm yên tĩnh”
    Những khúc ca Giáng sinh
    Bởi ánh nến
    Hãy về nhà vào Mùa Giáng sinh
    Hãy về nhà vào dịp Giáng sinh
    Nếu không có Giáng sinh
    Đến đêm giao thừa
       https://www.youtube.com/watch?v=k-W2Bkz_RnoCarol of the Bells | The Tabernacle Choir #christmas

    Bạn bè và các mối quan hệ
    Gửi lời chào
    Chắc chắn như những ngôi sao tỏa sáng trên cao
     
    Đây là thời điểm Giáng sinh, vâng, Giáng Sinh thương yêu
    Thời gian trong năm
    Bên cạnh người mình thương yêu
     
    Vậy bạn sẽ  nói cho tôi biết chứ
    Bạn sẽ không bao giờ đi lang thang nữa
    Giáng Sinh và Năm Mới
    Sẽ tìm thấy bạn trở về Quê Nhà
    Sẽ không còn nỗi buồn nào nữa
    Không có đau buồn và  đớn đau
    Vì tôi sẽ hạnh phúc, hạnh phúc
    Một lần nữa

     TLDV  chuyển từ Tiếng Anh sang Tiếng Mẹ

    https://www.youtube.com/watch?v=Univx-__gbo    

     

    Xuân Này Con Không Về – Duy Khánh ( Sáng tác: Trịnh Lâm Ngân)
    ******************

    Lời Bài Hát Xuân Này Con Không Về
     Trịnh Lâm Ngân (NHẬT NGÂN)

    Ϲon biết bâу giờ mẹ chờ tin con
    khi thấу mai đào nở vàng bên nương
    Ɲăm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
    naу én baу đầу trước ngõ
    mà tin con vẫn xa ngàn xa
    ôi nhớ xuân nào thuở trời уên vui
    nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
    bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
    trông bánh chưng ngồi chờ sáng
    đỏ hâу hâу những đôi má đào

    https://www.youtube.com/watch?v=AR8Bcl0htXQ&t=7s “Merry Christmas and the war is not over.” 
     Ɲếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
    mái tranh nghèo không người sửa sang
    Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân
    Đàn trẻ thơ ngâу chờ mong
    anh trai sẽ đem về cho tà áo mới
    ba ngàу xuân đi khoe phố phường
    Ϲon biết bâу giờ mẹ chờ em trông
    nhưng nếu con về bạn bè thương mong
    bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
    không lẽ riêng mình êm ấm
    Mẹ ơi con xuân nàу vắng nhà
    Mẹ thương con xin đợi ngàу mai…

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Theo thiển kiến tôi, Thiên Chúa giáo tích cực trong quá trình dẫn đến giải thể Khối cộng sản giờ chỉ còn vài nước NGAY NHƯ Nga ngay cho ăn kẹo chocolat cũng chẳng về với dáo MÁC lưỡi LÊ … do Vị Giáo hoàng Ba Lan đi đầu trong Cuối Thế kỷ 20 ….

    Thiên Chúa giáo CHẮC CHẮN SẼ tích cực trong quá trình dẫn đến giải thể đế c..uốc tội ác đang trỗi dậy TRUN..G C..UỐC dùng Khoa học & Kỹ thuật được phóng khoáng dạy bảo từ Tây phương MỸ-Âu chưa kể ăn cắp cóp sao kiểu ĐỨNG TRÊN VAI người khổng lồ ĐỂ ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU nhưng lại thâm hiểm sử dụng vào CHIẾN TRANH che đậy dưới mọi hình thức kinh tế, văn hóa, chính trị cụ thể hóa bằng 1 ĐAI 1 ĐƯỜNG 1.000.000 BẪY nhìn TÍCH LAN Sri Lanka mới đây LÀO đường xe hỏa cao tốc chỉ chở về Tàu cô dâu Lào 1.000.000 VOI đại hán..G mà không lấy được 1 BÁT NƯỚC SÁO !!! chở nguyên liệu mỏ quý NHƯ TUYẾN ĐƯỜNG Tàu cộng đang sắp xây đường xe hỏa cao tốc chỉ chở từ MỎ ĐẤT HIẾM ở LÀO KAI đến CẢNG HẢI PHÒNG sau khi thanh trừng hết các viên chức cao cấp NGÀNH VỀ ĐẤT HIẾM có trụ sở tại HÀ NỘI

    Đành rằng cũng có nhiều bác giám mục hay ngay cả ít hồng y MẮC BỆNH ấu dâm thì cũng bị TRỪNG TRỊ sa thải đuổi khỏi giáo đường vào nhà tù… nhưng Thiên Chúa giáo cũng là nền tảng cho Đạo đức Khoa học và có vài vị Chân tu Thiên Chúa giáo như MENDEL sáng lập ra DI TRUYỀN HỌC hay Đức cha BAYES sáng lập ra LÝ THUYẾT xác suất & thống kê áp dụng cho mọi ngành hiện đại Khoa học & Kỹ thuật

    Tôi NGƯỜI NGOẠI ĐẠO nhưng thành thật hơn cả hàng chục CHÙA CHIỀN phật giáo HẢI NGOẠI rất có uy tín như Chùa Thiền viện Trúc Lâm (nơi thị trấn Villebon-sur-Yvette lại do kiến trúc sư Phạm Ngọc Tới (ANH mất năm 2009 sau khi gặp ANH vào tháng 5 năm 2008 khi dịch giả DƯƠNG TƯỜNG qua Pháp NẾU KHÔNG LẦM Phạm Ngọc Tới người theo Công giáo phác họa Mái chùa này !! ) ở PHÁP tranh cãi THỐI THA ra Toà kiện tụng (đến nỗi tôi tìm ra được cả BẢNG ÁN của Toà Án PHÁP…mà tôi đã đăng lên HỒ SƠ RỬA TIỀN TẠI PHÁP !!!) giữa cặp SƯ HỔ MANG Hoà thượng Thích Thiện Châu (1931-1998) và sư cô BÀ BÀ Mạn Đà La đây là cặp tu hú DÒNG TIẾP HIỆN chỉ sau sư thầy 1 HẠNH và sư bà bà CHÂN KHÔNG !!!

    Ni trưởng Thích Nữ Mạn Đà La từ trần

    https://www.diendan.org/Doi-song/tin-buon/ni-truong-man-da-la-1935-2018

    BÊN MỸ còn khủng khiếp hơn CHỈ VÌ bọn CÔN AN CÔN ĐỒ cạo trọc đóng thùng THUYÊN NHÂN (như tôi từng gặp trên trại tị nạn Singapore năm 1980 bác “THÍCH PHÁP CHÂU” trên đảo bác ấy nói như 1 cán bộ côn an cấp cao … qua California có cái chùa cực lớn trong cỗ máy nữ tài tử KIỀU TR..INH

    Bên ÚC ĐỢI LẠI cũng thế
    Philadelphia: Thực hư chuyện “Ni cô bán chùa Phật Quang, bỏ đi biệt tích”
    January 29, 2019

    https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/philadelphia-thuc-hu-chuyen-ni-co-ban-chua-phat-quang-bo-di-biet-tich

    Ngọc Lan/Người Việt

    TRONG KHI các cộng đồng NGƯỜI VIỆT NAM TỰ DO CÔNG GIÁO tại Hải ngoại CHẲNG NGHE chuyện quái đản đó !!!


    Mùa Giáng Sinh thứ 40 lưu vong trên Đất Pháp thương nhớ Tù nhân Lương tâm Lương tri VÔ DANH và HỮU DANH

    ***************************************

    “Tôi không cần tự do cho riêng mình; nếu chỉ vậy thì quá dễ. Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều: Tự do, dân chủ cho cả Việt Nam. Đó là một mục tiêu nghe có vẻ vĩ đại và xa vời, nhưng thật ra là khả thi, nếu có sự góp phần của tất cả các bạn.”
    Phạm Đoan Trang

    Thương gởi hàng Vạn Tù nhân Lương tâm Lương tri VÔ DANH trên khắp các Miền Nước Việt
    Thương gởi hàng Vạn Tù nhân Lương tâm Lương tri HỮU DANH như Trần Kim Anh, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất, Nguyễn Tường Thụy … đang bị giam cầm ác nghiệt trong Hỏa lò trần gian của bọn hại Dân bán Nước ….

    Tù nhân Lương tâm Lương tri bất khuất
    Chẳng sợ đáng chi nhà tù lớn nhà tù con
    Khí phách ngay giữa sào huyệt giặc thâm hiểm
    Hóa thân Anh thư Anh hùng xứng Nước Non
    Lao động cưỡng bách trại lao cải khắc nghiệt
    Yêu Mẹ mình thương Mẹ Việt Nam phận con
    Mùa Địa ngục lao tù càng tôi luyện Ý chí
    Bạo tàn gian ác càng bền Chí sắt son.
    Tù nhân Lương tri Lương tâm quyết chiến
    Gian khổ hề chi ngục thất lớn sà lim con

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    Giữa Mùa Giáng Sinh 1980-2020 trên Đất Pháp

    https://baotiengdan.com/2020/12/08/thuong-tuong-le-quy-vuong-vet-nho-kho-got/?unapproved=118566&moderation-

    NGÀY Giáng Sinh 25/12/2023 thương nhớ và tri ân hàng ngàn Tù nhân Lương tâm Lương tri VÔ DANH và hữu danh ……

    https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/12/VN-HRW-20-tu-luong-tam-110821.jpg

    Hai mươi tù nhân lương tâm được OHCHR nêu trong các bản tường trình về nhân quyền tại Việt Nam. (Hình: Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, viết tắt là OHCHR)


    Mùa Giáng Sinh thứ 40 lưu vong trên Đất Pháp thương nhớ Tù nhân Lương tâm Lương tri

    ***************************************

    “Tôi không cần tự do cho riêng mình; nếu chỉ vậy thì quá dễ. Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều: Tự do, dân chủ cho cả Việt Nam. Đó là một mục tiêu nghe có vẻ vĩ đại và xa vời, nhưng thật ra là khả thi, nếu có sự góp phần của tất cả các bạn.”
    Phạm Đoan Trang

    Thương gởi hàng Ngàn Tù nhân Lương tâm Lương tri Vô danh hay hữu danh
    như Trần Kim Anh, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng,
    Trương Duy Nhất, Nguyễn Tường Thụy … đang bị giam cầm ác nghiệt trong
    Hỏa lò trần gian của bịn hại Dân bán Nước ….

    Tù nhân Lương tâm Lương tri bất khuất
    Chẳng sợ đáng chi nhà tù lớn nhà tù con
    Khí phách ngay giữa sào huyệt giặc thâm hiểm
    Hóa thân Anh thư Anh hùng xứng Nước Non
    Lao động cưỡng bách trại lao cải khắc nghiệt
    Yêu Mẹ mình thương Mẹ Việt Nam phận con
    Mùa Địa ngục lao tù càng tôi luyện Ý chí
    Bạo tàn gian ác càng bền Chí sắt son.
    Tù nhân Lương tri Lương tâm quyết chiến
    Gian khổ hề chi ngục thất lớn sà lim con

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    Giữa Mùa Giáng Sinh 1980-2020 trên Đất Pháp

    http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/2132/2591/original.jpg


    Tổ Quốc và Toàn Dân tri ân Tù Nhân Lương Tâm
    ***********************************

    Tổ Quốc trân trọng Con : Trí & Tâm
    Viễn kiến vì Quê Mẹ dấn thân
    Ngục tù tôi luyện thêm Tài đức
    Cánh Rồng bay ra giúp Toàn Dân
    Hữu danh và vô danh – Tất cả !
    Đi vào Lòng kính yêu xa gần
    Lương Tâm & Lương tri : Con dâng hiến
    Tháp Bút ghi … Việt sử tri ân .. ..

    Nguyễn Hữu Viện

    http://www.viettan.org/IMG/jpg/tu_nhan_luong_tam_copy.jpg


    Ngày Nguyên Xuân nghĩ nhớ Tù nhân Lương tâm
    *****************************************

    Đoàn tụ xum họp Ngày Nguyên Xuân
    Chạnh lòng nghĩ nhớ thương Tù nhân
    Lương tâm Lương tri soi thức sáng
    Chấp nhận gian nguy Hồn gươm trần
    Trân trọng tấm lòng son yêu Nước
    Hoàng – Trường Sa mãi của tòan dân
    Chẳng có “điếu cày” trong ngục tối
    Đôi mắt hải đăng vọng canh tân

    http://1.bp.blogspot.com/-oYQEG2vf3Uo/UjoJGNn73nI/AAAAAAAAKIs/dwzAHiePtTw/s1600/VnHsTs_2013.09.18.jpg

    Phố biển Hải Phòng đỏ hoa Phượng
    Vì Nước vì Dân em can trường
    Tọa kháng tại nhà Lời vọng mãi
    Hoàng – Trường Sa giọt máu đại dương
    Mãi mãi là thịt da Quê Mẹ
    Trùng khơi ngòai xa thuộc biên cương
    Bốn Xuân trong tù thành khỏanh khắc
    Thanh Nghiên mãi trong Tình kính thương

    http://3.bp.blogspot.com/-NMO1IrhDaks/UwikQBFMnUI/AAAAAAAAAeY/VvK1x1hMcxU/s1600/Tu+nhan+luong+tam.jpg

    Mười sáu Xuân cho việc kiên cường
    Trước tòa cuội đanh thép không nhường
    Không nhận tội vì Người Yêu Nước
    Mặt trời soi sáng buổi nhiễu nhương
    Giới học phiệt u mê – Anh “duy thức ”
    Vực dậy Lương tri bao dân lương
    Thăng Long – Hà Nội Ngàn năm đến
    Mùa Xuân từ ngục tối lan vương

    Nguyễn Hữu Viện
    PARIS – Thăng Long – Hà Nội Ngàn năm , 14/02/2010

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=3

    VẪN CÒN MÃI MÃI biết bao TỰ HÀO về những Người con TRONG & NGOÀI Đất Việt nhung chắc chắn KHÔNG CÓ LẤY MỘT TÊN NÀO THẰNG NÀO trong số 5.000.000 máy con do MÁY CÁI siêu vi trun..g c..uốc chí phèo hồ chí meo


    Tù nhân Lương tâm Lương tri trong ngục khám vẫn Biểu tình Bất bạo động chống Tàu cộng xâm lấn Biển Đông
    ***********************

    Kính tặng các Tù nhân Lương tâm Lương tri cùng hàng vạn TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VÔ DANH KHÁC trong các trại tù vịt cộng :
    Trịnh Bá Phương, Phan Công Hải, Trương Dũng, Phạm Văn Điệp, Tạ Tấn Lộc, Nguyễn Văn Hoá, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Bắc Truyển…
    Các ANH HÈN NÚP đang phì phèo ăn chơi nơi Quảng Nam – Đà Nẵng TỪ NGÀY hồ chí meo chẳng còn địa n..inh nhân kẹc như bác nguyên ngỐc đâu rồi ???? Các ANH HÈN NÚP váy quần Mẹ cơ sở cách mạng ĐI ĐÂU HẾT CẢ RỒI

    – TLDV

    Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương
    Tù nhân Lương tri can trường hiên ngang
    Trại tù lao cải Quảng Nam
    An Điềm: Bất khuất Lương tâm phi thường
    Trương Dũng + Phạm Văn Điệp cùng giương
    Tạ Tấn Lộc cầm biểu ngữ can trường
    Hô to đả đảo Tàu đương hoành hành !
    Xâm lược xâm lấn xâm lăng
    Hoàng Sa &Trường Sa chúng tầm thực dần
    Bắn giết Người Việt ngư dân
    Hà L..ội hèn mạt cù lần tay sai
    Bán Nước lại bắt Hiền tài tù giam
    Tù nhân Tinh hoa Lương tri Lương tâm
    Yêu Nuớc dù bị giam cầm
    Bất khuất Người Mẹ vững tâm trong tù
    Cấn Thị Thêu: Bậc Anh thư
    Hiến dâng Nước Việt bao giờ khó quên
    Hai con Anh hùng Anh hiền
    Cùng Người Mẹ Vĩ đại ưu tiên Nước mình
    Tổ Quốc ơi ! Hồn Việt linh
    Phù hộ cho Đàn con mình Tinh hoa
    “Thà làm quỷ Nước Non nhà
    Hơn Vương Tàu cộng bê tha công hầu !” *****

    ***** Anh hùng Trần Bình Trọng thét hô to vang dội Muôn năm trong Việt Sử trước giờ hành quyết của bọn thái thú Đại Hán :

    “”Thà làm quỷ Nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc phương !”

    Không thể khuất phục được Trần Bình Trọng, quân Nguyên buộc phải giết Anh hùng Trần Bình Trọng vào ngày 21 tháng Giêng năm Ất Dậu 26-2-1285 Năm ấy, Trần Bình Trọng 26 tuổi.
    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Thật ra, chỉ gần 1 triệu người miền Bắc di cư vào miền Nam mà thôi. Nếu Cs. không
    nỗ lực ngăn chận hay cấm cản thì con số đó phải lên hàng triệu !
    Nói “hầu hết là tín đồ Công giáo” thì có lẽ dựa theo tài liệu tuyên truyền Cs., chứ sự
    thực có con số chính xác là 676,348 tín đồ CG. tức 76,3% và số Phật tử là 209,832
    tức 23,5% và số còn lại là tin hữu Tin Lành hay người vô thần (Theo thống kê trên
    trang Nghiên Cứu lịch Sử).

  4. Giáng Sinh, theo Giáo Sư Tương Lai, là 1 ngày lễ vô cùng trọng đại đv dân tộc tụi bay, lộn, các bác . Đồng thời cũng là kỷ niệm ngày Mỹ, bất kể đó là -hoặc chính vì đây là- ngày lễ lớn của dân tộc, đã đem máy bay tới bỏ bom lên đầu cha ông các bác . Với tinh thần chống Mỹ kiên cường bất khuất của dân tộc, và sự trợ giúp vô tư của Trung Quốc & Nga ngố, các bác đã làm nên trận Điện Biên Phủ trên không, tất nhiên, kỳ này thêm sự trợ giúp của Nga ngố, không phải chỉ có Trung Quốc như trận Điện Biên Phủ ô la zin. Trước chiến thắng vang dội đó, thi hào Nguyễn Tuân đã viết nên áng hùng văn “Hà Nội Ta Đánh Mỹ Giỏi!” chỉ rõ Hà Nội (của) Ta, chớ hổng phải của ai, aka Ngụy, thực sự đánh Mỹ, và đánh (rất) giỏi . Rất xứng đáng với danh hiệu QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, thay vì những thứ quân đội vừa hổng phải là nhân dân cũng chả phải là Việt Nam, chỉ là lũ đánh thuê, như Ngụy chẳng hạn

    Chính những chiến thắng huy hoàng này đã làm mọi người tự hào về nó, từ thời xưa cho tới bi giờ . Lý Chánh Trung, mặt chuột Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, ông bà Nguyễn Thùy Dương của ngày xưa, tới bi giờ là nhà báo Huy Đức, trí thức PAP mò tôm hơn lò cũng tự hào về những chiến tích thời chống Pháp & Mỹ của “QUÂN ĐỘI VIỆT NAM”, tự hào về những chiến sĩ phản gián công an nhữ Nguyễn Đình Bể . Tưởng Năng Tiến, một trong những cây viết chủ lực đáng nể, đáng trọng của người Việt hải ngoại chống Cộng cũng nói nếu Đảng không làm chiện gì để nhớ công ơn của các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, thì Đảng hoàn toàn hổng xứng đáng lãnh đạo đất nước . Cũng hàm ý, theo tớ, bất kỳ ai còn nghĩ mình là người Việt, những ai có lương tri như Tưởng Năng Tiến, một trong những cây viết chủ lực đáng nể, đáng trọng của người Việt hải ngoại chống Cộng đều phải nhớ công ơn Quân Đội Nhân Dân Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến

    Ngày hôm nay là lễ trọng của các bác, đồng thời cũng là ngày Quân Đội, các bác nên để chút thời gian ra nhớ công ơn, những hy sinh có xây bao nhiêu tượng đài cũng hổng đủ của thế hệ cha ông, để thiết lập chế độ Dân Chủ có được nhờ đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào . And then Đổi Mới phúc it all up.

  5. Đức Giêsu đi ra từ hang đá, dạy thiên hạ cách làm người.
    Có một “đồng chí” khác, cũng từ hang đá đi ra, lại dạy người ta nói dối.
    Ôi, bất hạnh thay cho xứ sở này !

  6. Bổ sung: Tục Noel là tục ăn theo lễ Giáng sinh, nó chỉ hình thành ở tk 4 sau Thánh lễ Giáng sinh vài trăm năm. Xin đừng lẫn lộn giữa Giáng sinh và Noel!!

  7. Có một vùng được giáo dân 54 di cư khai lập, đó là vùng Cái Sắn – Lộ Tẻ với các kênh đào A, B,…., H cư dân sống dọc theo các kênh đó theo từng quê hương ngoài Bắc, và vì vậy họ mang theo đặc điểm sản xuất của quê hương mình vào vùng đất mới: Các kênh A và B, thầy Ký phần lớn là người Hải Phòng Kiến An thì trồng thuốc lào, các kênh C, D trồng đay, các kênh G, H làm pháo…. Điều đặc biệt là ngôn ngữ của vùng này mang tính nội sinh: Cho tới tận đầu những năm 90 của tk trước, người dân ở đây đều nói giọng Bắc (rất chuẩn – hơn cả ở Hà Nội hiện nay), giọng nói mang tính địa phương vùng miền giữa các kênh của cha ông khi xưa đã bị xóa nhòa và trở thành đảo ngôn ngữ nếu so với giọng Nam bộ ở xung quanh.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây