Tình hình Ukraine ngày 22-12-2023

Phan Châu Thành

23-12-2023

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski đã bất ngờ có mặt ở thủ đô Kyiv của Ukraina sáng nay, chỉ một tuần ngay sau khi nhận chức và có cuộc hội đàm với tổng thống Ukraina Zelensky.

Hai bên đồng thời cũng ra tuyên bố sẽ cải thiện lại mối quan hệ đã bị xấu đi trong thời gian qua, đồng thời phía Ba Lan cũng đã cung cấp cho tổng thống Zelensky chi tiết đợt viện trợ tiếp theo.

Đây là chuyến công du đầu tiên của tân Bộ trưởng thuộc chính quyền mới, cho thấy với Ba Lan, vấn đề Ukraina quay trở lại trở thành vấn đề ngoại giao hàng đầu.

Trong lúc diễn ra cuộc họp báo của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước, còi báo động phòng không lại vang lên:

Món quà đầu tiên từ Ba Lan được công bố là 5.000 bộ thu phát sóng internet thuộc hệ thống Starlink dành cho các bệnh viện, trường học. Trong 47.000 ngàn bộ mà Ukraina đang có, có tới 19.500 bộ do Ba Lan tài trợ.

***

Reuters, CNN đều đăng tin: theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ gửi tới Quốc hội, đã có 315.000 lính Nga chết hoặc bị thương ở chiến trường Ukraina, cùng với khoảng 2.200 xe tăng và 4.400 xe bọc thép các loại của Nga đã bị phá hủy.

Cũng theo báo cáo này, vào tháng 2-2022, khi quân Nga bắt đầu cuộc xâm lược, lực lượng ban đầu của họ bao gồm khoảng 360.000 người.

Đồng thời, tính toán của báo cáo cho thấy: hiện nay đã có hơn 900.000 lính Nga được đưa tới chiến trường này, con số khá tương đồng với thông tin tổng thống Nga Putin gián tiếp công nhận trước đó (976.000 lính).

Ngày 04-12-2023, Bộ Quốc phòng Anh cũng đưa ra thông báo, qua đó cho biết: tổng cộng có khoảng 320.000 lính Nga chết và bị thương tại Ukraina (70.000 chết, từ 220.000 tới 280.000 bị thương).

Như vậy tình báo hai nước đưa ra những con số dự đoán khá giống nhau.

Phía Ukraina tới nay có tổng cộng cho tới nay khoảng 500.000 lính, bao gồm 200.000 lính chiến đấu, 250.000 lính dự bị và 50.000 dân quân. Phía Nga có 1.330.900 người, 830.900 lính chiến đấu, 250.000 lính dự bị và 250.000 dân quân – cho thấy luôn luôn có sự áp đảo của quân Nga về số lượng binh sỹ, hỏa lực cũng như không quân trên chiến trường.

Thiệt hại của phía Ukraina được ước tính với khoảng 135.000 người, trong đó có 35.000 lính tử trận và từ 90.000 tới 100.000 bị thương, chưa kể tơi ít nhất hơn 10.000 dân thường bị giết hại và 18.000 dân thường khác bị thương.

Cuộc chiến bộc lộ cho thấy một điều: sức mạnh của quân đội số 2 thế giới cũng như vũ khí của họ luôn chỉ tồn tại trên giấy. Với quân số áp đảo, hỏa lực mạnh hơn cả chục lần, lợi thế hoàn toàn trên không, quân đội Nga vẫn không thể chinh phục được một quốc gia Ukraina nhỏ bé hơn nhiều sau gần hai năm, mà thậm chí lại còn đang sa lầy tại đó

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây