Đáng xấu hổ

Lưu Trọng Văn

4-12-2023

Quyết định của Sở VHTT Hà Nội cấm treo 31 bức tranh đồng chân dung các văn nghệ sỹ trong một cuộc triển lãm bị cộng đồng mạng lên án dữ dội.

Vì sao xảy ra sự việc lẽ ra không được phép xảy ra tại ngay thủ đô – Trung tâm Văn hoá của cả nước như vậy?

Nếu trong ban giám đốc Sở VHTT Hà Nội có người có tầm văn hoá – đồng nghĩa có tầm hiểu biết văn học và sự tiến bộ chính trị xã hội thì sự việc cấm trên khó xảy ra.

Sở VHTT Hà Nội lẽ ra phải có dàn lãnh đạo có tầm văn hoá khá nhất trong 63 sở VHTT cả nước mà còn như vậy, thì có nên đặt lại vấn đề về việc cơ cấu, chọn lựa nhân sự lãnh đạo ngành văn hoá – ngành mà cụ Hồ coi trọng hàng đầu, bao năm qua và hiện nay ra sao?

Chấn hưng văn hoá không bằng tiền chứ đừng nói đến 350.000 tỷ đồng, mà cần tầm nhìn tổ chức nhân sự tuyển chọn con người lãnh đạo văn hoá và thiết lập đường lối văn hoá.

Hãy tổng rà soát toàn bộ lãnh đạo bộ, thứ trưởng văn hoá và giám đốc, phó giám đốc 63 sở văn hoá cả nước xem họ xuất thân thế nào, tầm văn hoá cơ bản về thế giới và quốc gia ra sao, trình độ hiểu biết và cảm nhận văn hoá ra sao, chúng ta sẽ biết chấn hưng văn hoá bắt đầu từ đâu và nên thực hiện ngay như thế nào.

Đó là chưa kể nhiều nước văn minh, tiêu chuẩn của một chính khách, một lãnh đạo quốc gia, một thị trưởng thủ đô hoặc đô thị lớn trước hết phải là nhà văn hoá lớn.

Trở lại sự kiện nóng 31 bức chân dung bị lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội cấm treo, thể hiện trình độ hiểu biết, đọc, cảm nhận giá trị tác phẩm văn học và thời cuộc chính trị của họ quá non nớt.

Tiêu chuẩn để một văn nghệ sĩ được tôn trọng, tôn vinh hay không, không phải ở những giải thưởng của họ, họ thuộc thành phần được đảng cầm quyền ca ngợi tin dùng hay không, mà ở tác phẩm họ đóng góp cho nền văn học nước nhà có giá trị nhân văn, có tinh thần dân tộc, yêu nước, có giá trị nghệ thuật, có giá trị ngôn ngữ, có giá trị chân thực và nâng cao thẩm mỹ hay không?

Với các thước đo ấy thì các nhà văn Phan Khôi, Trương Tửu, Phùng Quán, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Trần Dần, Nguyên Ngọc, Ý Nhi, Nguyễn Duy, Dương Tường, Tạ Duy Anh, Hoàng Quốc Hải… đã cống hiến tài năng của họ cho những giá trị được nhân dân bao năm qua đón nhận, trân quý.

Rõ ràng sự việc lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội can thiệp thô bạo và không trên nền tảng pháp luật khi ra lệnh cấm treo 31 bức chân dung Văn nghệ sĩ trên là một sự việc khó chấp nhận. Sự phản ứng dữ dội của công chúng yêu văn học nước nhà là tất yếu và cũng là sự trưởng thành về ứng xử văn hoá của công chúng.

Trước sự việc này, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cảm thấy: Nỗi buồn và sự thất vọng. Còn nhà thơ Trần Đăng Khoa, phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, phải phẫn nộ thốt lên: Dở hơi và đáng xấu hổ!

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. Bọn Lê (LÃ) học Lãnh Vân (anh em LÃ (Lê) thanh Hải HEO NỌC TÀU KHỰA chủ tịt bí thư thành Quỷ Holof thành )CÙNG Hoàng Dui Khùng (anh em Hoàng Trung Hải HEO NỌC TÀU KHỰA chủ tịt bí thư thành Quỷ Hà L..ội )

    như thế này thì làm sao ả xẩm TRƯƠNG MUỘI vạn thịnh phát KHÔNG LỪA 43.000.000 .000
    Cứ nhìn con LỢN XỀ ả xẩm cái TRƯƠNG MỘI được đại ca Chệt LÃ (Lê) thanh Hải HEO NỌC bơm con LỢN XỀ tiểu muội cùng BANG TRIỀU TR..ÂU nó tung vung 1001 VÒI BẠCH TUỘC hút máu một lúc 43.000.000.000 tỉ đô la hơn 11.000.000 đồng bào ruột thịt VẬT VÃ QUẦN QUẬN LÀM CẢ NĂM để cho con xẩm cái TRƯƠNG MUỘI này HÚT MÁU !!!! bà con của hai tên lưu manh
    HA HA HA ÔN ấm sứt vòi về cưới CHÁU GÁI ..ở bên MỸ đã bắt vì tội ẤU DÂM rồi

    https://www.youtube.com/watch?v=pYqeNe3jJXw
    7/8: Lễ hỏi của tôi và Lê Thị Kim Ngân mừng ở nhà hàng .
    HA HA HA ÔN ấm sứt vòi về cưới CHÁU GÁI ..ở bên MỸ đã bắt vì tội ẤU DÂM rồi

    https://www.youtube.com/watch?v=9a5PS5gdfHY

    6/1: Lễ Báo Hỷ của tôi ở TpHCM.

    Thấy lễ báo hỷ của vợ chồng Hoàng Duy Hùng và Lê Kim Ngân tại nhà hàng Nam Bộ đẹp , thức ăn ngon, chất lượng cao, giá cả phù hợp với dân. Nhân viên phục vụ giỏi vừa lòng khách .

    Nhất định nhà hàng này sẽ phát triển vững mạnh lâu dài.

    Xin chúc mọi người một năm mới 2023 tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui an khang vô tận 6/1: Lễ Báo Hỷ của tôi ở TpHCM.
    HA HA HA ÔN ấm sứt vòi về cưới CHÁU GÁI ..ở bên MỸ đã bắt vì tội ẤU DÂM rồi

    https://www.youtube.com/watch?v=BZImkpqgLoA
    7/8: Các nghi thức lễ hỏi của tôi ở tư gia mẹ của Kim Ngân.

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  2. Chúng làm gì CÓ DÂY THẦN KINH XẤU HỔ
    Chúng làm gì CÓ Lương tri Lương tâm mà XẤU HỔ
    Chúng làm gì CÓ nhành HOA MẮC CỞ trong óc trong tim
    Có vậy mới đi BƯNG BÔ bệ ống nhổ cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc !!!


    Cộng Đồng Chung Vận Mệnh” vì Tư..ơng n..ai kiểu tớ-thầy : Rượu cũ bình mới chớ dại thơ ngây !
    ***********************

    “Cộng Đồng Chung Vận Mệnh” tớ-thầy :
    Rượu cũ bình mới chớ dại thơ ngây !
    Mao Đài trong bình Mao-Đặng-Giang-Hồ-Tập
    Chẳng khác 1000 Hán thuộc bầy nhầy !
    Lão ngo..ái trưởng cháu Thúy Kiều : Vương Nghị
    Qua xứ Vệ dạy Vua Lú + chủ tiệm bán nước
    Thưởng cho hai đứa ngáo đá bao điều hay
    “Cộng Đồng Chung Vận Mệnh” chung Tư..ơng n..ai
    Thầy-tớ Đại Hán..g bảo chỉ đâu đấnh đấy
    Bảo bưng bô bê ống nhổ lệnh Khựa chệt thầy
    Ép hầu rượu đánh đàn Tỳ bà Bành Lệ Viện
    Chành bành Diva bà bà the thé “tày háy” tày !
    Dân Việt nay đâu như phận dân Giao Chỉ
    Phất Hoàng kỳ hàng triệu Trưng -Triệu Thời nay
    Hàng triệu Ngô Quyền – Lê Lợi Cờ Vàng khởi nghĩa
    Đuổi chạy Vua đỏ Tập xách Vua Lú trốn chui ngay

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  3. LIỆU CÓ BÕ CÔNG ĐỂ BÀN VỀ TẦM CỠ MỘT KẺ ĐƯỢC ĐCS CHO LÀM GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA HÀ NỘI?
    NGAY CẢ CẤP TRÊN CỦA NÓ LÀ BỘ TRƯỞNG VĂN HÓA CŨNG CHƯA ĐÁNG BÀN.

    • Có chớ . Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, 1 trí thức được Đảng Cộng Sản tin dùng & trọng dụng, nhận định những người có lương tri, ai cũng kính trọng Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, vì ông có huân chương chống Mỹ hạng nhứt, và vì ông nắm giữ nhiều chức vụ wan chọng trong Đảng . Được Đảng Cộng Sản tin dùng, along side 3 đời lý lịch theo cách mạng, là những đặc trưng guaranteed kính trọng ở Việt Nam thời tụi bay, lộn, các bác .

      Ai hổng phải là đảng viên, các bác kết luận ngay mẹ họ buôn bán vốn tự có . Bác nói thía thui, chớ khi nóng máu lên, mọi thứ deep down trong tâm khảm, những thứ làm nên thứ “người” của các bác lại phun ra hết .

  4. HỌC GIẢ BÙI CHÍ VINH

    Thiên hạ đẩy ta về một phía
    Phía ngàn năm không có mái nhà
    Lạy Chúa, đất trời đâu có chật
    Lẽ nào thiếu thốn chỗ dung ta

    Bình sinh ghét nhà cao cửa rộng
    Ai đẻ ra lại thích chửi thề
    Nhưng thiên hạ ưa trò lều chõng
    Thôi thì nói tục chỉ ta nghe

    Rượu áp phê là trời nhỏ xíu
    Chụp, bỏ vào bàn tay lắc chơi
    Thiên hạ muôn đời thèm Văn Miếu
    Ta chỉ cần chỗ ngã lưng thôi…

    NGUỒN MẠNG

  5. Hề…. hề… , có 2 ÔNG TRỰ trước sự việc này đã thốt lên: Dở hơi và đáng xấu hổi. Nhưng, 2 ông lại quên mất rằng cách nay gần 2 tháng, báo Văn Nghệ đã loại trừ rất nhiều nhà văn trong sự kiện kỷ niệm “75 năm, những tác phẩm góp phần làm nên thương hiệu” (số 42+43 – ra ngày 21-10), và, không rõ tòa báo có làm theo sự chỉ đạo của 2 ông hay không!?. Và, 2 ông đánh giá sự việc này thế nào: DỞ HƠI ĐÁNG XẤU HỔ hay là KHỐN NẠN!!?.

  6. Đức Phật dạy còn “sân hận” thì không tỉnh thức (≈ có tâm Phật) nên vẫn u mê hoài! Một nền văn hóa mà Thủ tướng văng tục “Mẹ nó, sòng phẳng, sợ gì!” và ông bộ trưởng Văn hóa đi trên thảm đỏ, đẩy Thủ tướng Malaysia đi “ngoài rìa”.
    “Thế là văn hóa, chứ còn gì!” vì “không biết đến cuối thế kỷ 21 đã có chủ nghĩa xã hội chưa?!”
    Các cụ nói, “Ngu lâu khó đào tạo” là vậy.
    Thiền sư Thích Nhất Đảng

  7. Các cụ ngày xưa nói không bao giờ sai:” Xấu hay làm vẻ tốt, dốt hay nói chữ”, đứa chẳng bao giờ có văn hoá, lúc nào sủa cũng văng ra hai tiếng văn hoá làm đầu câu chuyện.

  8. Được “nhà báo” Lưu Trọng Văn kiu là “đáng xấu hổ”, lãnh đạo Hà Nội nên xem đó là chỉ dấu weve done somethin rite. Đơn giải vì “nhà báo” Lưu Trọng Văn, cũng như những người như ông ta, có những … hổng mún gọi là “lệch chuẩn”, vì hổng nghĩ những người như LTV có 1 cái chuẩn nào đó để mà lệch . Nhưng nói chung, từ trước tới giờ, những thứ mà ổng xem là cao quý hay đáng kính này nọ … Eh, Yuck! Thía này nhá, những gì LTV & những người như ông ta khen ngợi, well, about 10% OK, ví dụ như Chủ tịch Hồ Chí Minh này nọ . Nhưng the remainin over 90% … dubious at best! Some downrite xítty

    “cần tầm nhìn tổ chức nhân sự tuyển chọn con người lãnh đạo văn hoá và thiết lập đường lối văn hoá”

    Theo riêng tớ, Đảng đang đi đúng đường, chính là “Đường Chúng Ta (đã) Đi”. Việc loại bức tranh Điên biên phủ -no typo-, vì Khải Đơn ở ngoài này, mà còn nói tránh đi . Loại bức tranh đó là 1 quyết định đúng . Va chạm vật lý với Thái Hạo là 1 quyết định đúng nữa, vì giải thưởng thơ cho Thái Hạo là 1 bước phú quý giật lùi . Tung hê cái thứ của … Thái Hạo là tạo ra những tấm gương xấu ma chê quỷ hờn cho văn hóa . Va chạm lý tính -từ của 1 tg VNTB- Thái Hạo là 1 quyết định đúng về mặt văn hóa . Đảng on the rite track.

    “Chấn hưng văn hoá không bằng tiền chứ đừng nói đến 350.000 tỷ đồng”

    Càng chứng tỏ tính “đúng đắn” -Hahahaha, take a load of that xít!- của cái thứ nằm trên cổ LTV. Không có tiền thì đừng hòng làm được cái gì, let alone chấn hưng văn hóa . Cả Mỹ & tây cũng chi ra cả vài tỷ/năm để phát triển “văn hóa”. Thời chiến tranh lạnh số tiền đó còn nhiều hơn . 1 phần dùng để tạo ra những giá trị ảo, làm lung lạc tư tưởng của người dân, nhứt là giới trí thức, trong các xã hội có khuynh hướng Xã hội chủ nghĩa . Tung hê những “tác phẩm” ngoài luồng của những trí thức phản cách mạng là 1. Dr Zhivago trở thành “nổi tiếng”, Lô ben này nọ đơn giản vì nó xuyên tạc cuộc cách mạng vô sản ở Nga để lập nên chính quyền Sô Viết đầu tiên của nhân loại .

    Mỹ hổng cần làm chiện này “cho” VN, vì chính Đổi Mới, aka phản cách mạng, đã tạo ra quá nhiều những thứ trời ơi đất hỡi này rùi . Và tự chúng thổi ống đu đủ, tặng giải thưởng này nọ cho nhau . May mà Nguyên Ngọc đã dùng giải thưởng Phan Chu Trinh cho Lữ Phương như 1 thanh bảo kiếm chặt con rắn này ngang lưng . Đúng, đánh rắn là đánh dập đầu . Nhưng its one fo the record cái đã .

    “chúng ta sẽ biết chấn hưng văn hoá bắt đầu từ đâu và nên thực hiện ngay như thế nào”

    Rất đúng . Chúng ta muốn phát triển văn hóa Xã hội chủ nghĩa, và đúng là trình độ cán bộ của TA, tuy là đã rất cố gắng, nhưng có thể làm tốt hơn . Họ cần được đào tạo 1 cách chính quy & đồng bộ hơn nữa . Chúng ta mún phát triển văn hóa XHCN, then, its nước XHCN mà Đảng nên đưa họ wa đào tạo . Như các trí thức đáng kính ngày nay được wa những nước XHCN đào tạo, hôm nay cũng thía & tương lai cũng vậy

    “có giá trị nhân văn, có tinh thần dân tộc, yêu nước, có giá trị nghệ thuật, có giá trị ngôn ngữ, có giá trị chân thực và nâng cao thẩm mỹ hay không”

    Seriously, how you quantize those xít ? Dựa theo những tiu chửn nào ? Ta đã thấy rõ có 1 sự khác nhau, níu hổng nói trái ngược nhau giữa those xít của tư bửn & những tiêu chuẩn vàng ngọc của chủ nghĩa Xã hội . Tất cả những văn-nghệ sĩ Cách mạng mà ông bô của Lưu Trọng Văn được mọi người kính trọng chính vì những điều này “những giải thưởng của họ, họ thuộc thành phần được đảng cầm quyền ca ngợi tin dùng hay không”. 1 ông nhô chửi bọn vu khống cha mình là NV-GP là bọn gắp lửa bỏ tay người trên VV, rùi GS Tương Lai cũng kể về 1 trí thức tâm giao với mình bị mắc nạn NV-GP nên đã cố gắng thoát ra . Và cuối cùng, nhờ cố gắng, đã được Đảng tin dùng trở lại . Níu tớ hổng lầm, là Cao Xuân Hạo, 1 người được mọi người xem là “trí thức lớn”. Rùi đồng chí Tiến Sĩ Trần Hữu Dũng, thời còn sinh (ra) tiền, nói về “thời của những nhà văn hóa lớn”, đọc toàn loại Đảng tin dùng, hoặc theo Đảng, Đặng Thai Mai, Sơn Nam, Nguyễn Hiến Lê, Lưu Trọng Lư, Huy Cận … Ai mà Đảng ghét, xít man, dont even bother.

    Với các thước đo ấy thì các nhà văn Phan Khôi, Trương Tửu, Phùng Quán, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Trần Dần, Nguyên Ngọc, Ý Nhi, Nguyễn Duy, Dương Tường, Tạ Duy Anh, Hoàng Quốc Hải… phải được đánh giá & thẩm định lại . Hoàng Hải Vân đã đưa bằng chứng Nguyên Ngọc đã lên án Phùng Quán, không oan đâu . Và nếu Nguyễn Trung Thành vẫn còn luẩn khuất đâu đó trong Nguyên Ngọc, có thể sẽ đặt dấu hỏi lên vài điều . Đúng, basically, Nguyên Ngọc rất OK. Cứ nhìn giải Phan Chu Trinh trao cho Lữ Phương thì rõ . But then, có 1 số -Đúng là ít ỏi, nhưng có thể sẽ làm Nguyễn Trung Thành phải cắn nát cây bút của mình .

    Tạ Duy Anh thuộc loại đậu vớt, cho cũng được mà bỏ cũng chả sao . Nhưng có thể ghế thì ít, nên vì ngân sách eo hẹp, như tuyển đại học ngày xưa .

    Điều rất vui là đã có những tín hiệu của mùa xuân đang trở lại . For those about to make a come-back, i salute you.

    Nếu tớ là lãnh đạo, Không cần phải giải thích gì cả . Vì mọi giải thích đều thừa thãi . Và nhìn tụi nó đoán già đoán non, its fun as Phúc!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây