“Ông nay mặt thớt quyền dao lộng hành” (Kỳ 2)

Dương Tự Lập

25-11-2023

Tiếp theo kỳ 1

Ấy vậy mà báo chí quốc doanh trong tháng 10/2023 loan tin, ở ngành Khoa học An ninh, có một ứng viên duy nhất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh Giáo sư là ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Xin hỏi, cái bằng phong tặng cho gã Bình này, có bảo đảm bằng cái bằng của cha nào đó ký tặng cho Việt Á, công ty nâng khống giá test kit Covid-19 không? Có bằng một đống bằng đồng nát của đứa nào ký trao cho quái nhân Trương Mỹ Lan không?

Cả một lũ khốn kiếp và chó má, cả một bọn đê tiện và hèn hạ. Quốc gia hôm nay phải gằm mặt với tiền nhân cùng hậu thế. Với thể chế độc đoán này mà Tổng bí Nguyễn Phú Trọng liều lĩnh trao hết quyền hành cho thằng cha Nguyễn Hòa Bình thì họa ngay trước mặt rồi đó. Bản thân ông Trọng cũng chưa chắc bảo trọng mà ông ngồi đấy mơ hão huyền viễn cảnh tươi sáng trong “công cuộc đốt lò” mười năm qua của ông.

Ông càng đốt củi bao nhiêu, thì “củi” lại càng đầy bấy nhiêu, chứ không hề vơi. Thế mới kinh dị! Rằng: Công an luôn xứng đáng là “thanh kiếm – lá chắn” xung kích bảo vệ Đảng. Chính vì thế ông đã dựng lên một đội ngũ Công an hùng hậu tới hùng hổ quây quanh ông. Tôi chỉ là người nêu lại đây tên vài bộ mặt “bảo kiếm thép” như dân tôi đã được biết bọn chúng sống, học tập và làm việc noi gương đạo đức Hồ Chủ tịch, mà đích thân ông tuyển dụng theo cơ cấu:

– Đại tướng Công an Trần Đại Quang lên làm Chủ tịch nước, đã chết vì “virus lạ”. Liệu cái chết của Quang có dính líu gì đến đại án Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) và Dương Chí Dũng không?

– Trung tướng Công an Phạm Minh Chính lên làm Thủ tướng. “Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì…”. Từng là câu nói chợ búa, làm khuấy động mạng xã hội của Phạm Minh Chính trong lúc chờ hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ở Mỹ hồi giữa tháng 5-2022, mà camera trong phòng thâu được. Nếu ai đã xem đoạn băng ghi hình này tinh ý, sẽ thấy rõ quyền lực của Tô Lâm cỡ nào?

– Trung tướng Công an Trương Hòa Bình lên làm Phó Thủ tướng. Mấy năm trước ông Trương Hoà Bình đã nói về thầy Lưu Bình Nhưỡng rằng: “Thằng khóc thuê đó, đợi đấy”. (Lời của luật sư Lê Quốc Quân, học trò ông Lưu Bình Nhưỡng). Trương Hòa Bình đã thực hiện được ước muốn. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bị bắt tối 14-11-2023 khi ông vừa xuống sân bay Nội Bài, với cáo buộc tội danh “cưỡng đoạt tài sản”.

– Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, đã chết. Nhận hối lộ 3 lần tổng cộng 1.510.000″ USD (một triệu năm trăm mười ngàn), theo lời khai của vợ chồng tên tử tù Dương Chí Dũng và Phạm Thị Mai Phương.

– Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân, 3 năm tù trong vụ Phan Văn Anh Vũ tức (Vũ nhôm).

– Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, gần 3 năm tù trong vụ Phan Văn Anh Vũ tức (Vũ nhôm).

– Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Bị bắt vì bảo kê trong đường dây đánh bạc qua mạng hàng ngàn tỷ.

– Trung tướng Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo. Bộ Công an Việt Nam, bị bắt vì liên quan tới vụ án Thượng tá (Vũ nhôm) tức Phan Văn Anh Vũ.

– Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, bị bắt, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Bộ Công an phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

– Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp trắng trợn 35 tỷ đồng. Theo luật sư tâm huyết Lê Văn Hòa thì tên Đỗ Hữu Ca và tên Đại tá Dương Tự Trọng, còn chủ mưu dàn dựng chuyên án vụ Thiếu tá Công an Nguyễn Văn Sinh bị giết hại ở Hải Phòng để kết tội oan trái tử tù Nguyễn Văn Chưởng. (Hai thằng này đã bị ngồi tù như một sự quả báo).

– Thiếu tướng Công an Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bị bắt về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

– Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội bị bắt trong vụ “Chuyến bay giải cứu”.

Nhiều và còn nhiều nữa, đó là chưa kể đến bọn dưới trướng, cấp Tá, cấp Úy…

Tướng cướp Công an Đỗ Hữu Ca. Nguồn: VNE
Các tướng cướp Công an đã từng bị án tù. Ảnh trên mạng

– Đại tướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm, người mà ông tin dùng và trao nhiều quyền lực nhất, nhưng cũng để ông phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đắng lòng phiền muộn nhất. Ngày 18-11-2021, Tổng bí Nguyễn Phú Trọng, với tư cách Trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lẩy xéo một câu Kiều:

“Nghĩ mình phương diện quốc gia

Quan trên trông xuống người ta trông vào”.

Cú xoáy móc của cụ với hàm ý đề cập đến chuyện ông tướng Công an to tướng nhất này ra nước người táp miếng beef steak dát vàng quy ra tiền tỷ đồng Việt Nam. Được báo chí và video nước ngoài đăng tải loan tin.

Không biết thời gian giam giữ người tử tế Lưu Bình Nhưỡng (tôi xin không gọi ông là Đại biểu Quốc hội nữa) đại diện của những dân nghèo lầm than, dân oan ai oán bao lâu? Muốn hay không, chẳng sớm thì muộn Chánh án Tòa án Nhân dân Tối “thui” Nguyễn Hòa Bình vẫn phải đem ông ra xét xử. Nếu xử kín thì đành chịu chứ mà xử công khai, tôi e ông nóng ngôn trực tính, trước bàn dân thiên hạ chẳng kìm được lòng, ông lại quắc mắt thẳng tay chỉ mặt lũ quan tòa trộm cướp: “Đ*t mẹ tòa”!

Vẫn xin được đăng lại bài thơ này dù đã gửi riêng anh Thái Bá Tân.

***

HIỂU LẦM THÁI BÁ TÂN

(Xin lỗi anh Thái Bá Tân về bài thơ: Đ*t Mẹ Tòa)

Nghe chuyện Thái Bá Tân

Có thơ: Đ*t Mẹ Tòa

Chửi ai, khủng khiếp quá?

Chuyện gì thế? Chui cha.

Nhưng mà lại hóa ra

Nói về Nguyễn Văn Túc

Người tù chửi quan tòa

Chửi một lũ lục súc.

Chửi nhà nước Cộng sản

Chửi cả ngành Tư pháp

Coi chúng không ra gì

Tởm hơn phân, hơn rác.

Đất nước một rừng luật

Xử với nhau luật rừng

Đứa nào đòi công lý

Bố đập chết thẳng thừng.

Pháp luật gì chó má

Đảng có mắt như lòa

Nhà nước vô văn hóa

Kẻ cướp tót ghế tòa.

Hiểu lầm lòng ân hận

Mong rộng lượng bỏ qua

Xin lỗi Thái Bá Tân

Tôi cũng: Đ*t Mẹ Tòa.

“Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Chửi trước phiên tòa xử hôm 14/9/2018: Đ*t Mẹ Tòa”.

Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc trong phiên tòa ngày 14-9-2018. Ảnh trên mạng

(Hết)

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. NHÀ THƠ NHÂN DÂN, Thái Bá Tân.

    “Không để bọn tham nhũng
    Chui sâu và trung ương”.
    Quan Mặt Trận Tổ Quốc
    Nói lớn giữa hội trường.

    Một kiểu nói lấy được.
    Vậy trung ương là ai?
    Trung ương lương mươi triệu,
    Tiền đâu xây lâu đài?

    Tiền đâu cho con học
    Ở Mỹ và châu Âu?
    Mà rồi khoản chơi gái
    Trung ương lấy ở đâu?

    Cho nên nếu gạt hết
    Bọn tham nhũng ra ngoài,
    Thì nước này đại phúc,
    Vì sẽ hết độc tài.
    *
    Nhắc lại: Chống tham nhũng
    Là trò lừa trẻ con.
    Ông họp thì mời ngủ,
    Kẻo nói, dân buồn nôn.

    NGUỒN MẠNG.

  2. NHÀ THƠ NHÂN DÂN, TBT

    Thiếu đối trọng quyền lực,
    Độc quyền và độc tài,
    Không tham nhũng mới lạ,
    Vì không cần sợ ai.

    Đã lãnh đạo tuyệt đối,
    Tức một mình một mâm,
    Dễ tham nhũng tuyệt đối,
    Càng dễ mắc sai lầm.

    Cho nên chống cứ chống,
    Nhưng đừng hy vọng nhiều.
    Chống nơi này, nơi khác
    Lại xuất hiện, càng nhiều.

    Vì sao? Vì cộng sản
    Có nghĩa là của chung,
    Ai cướp được thì cướp.
    Không cướp chỉ là khùng.

    Chế độ nào quan ấy.
    Bây giờ nhiều quan tham
    Chính là vì cơ chế
    Đã đẻ ra quan tham.

    Ủy viên bộ chính trị
    Mà phải chịu tù đày.
    Tổng cục trưởng cảnh sát
    Mà bảo kê đường dây.

    Còn cán bộ, lớn bé,
    Coi như chuyện đương nhiên,
    Không lăn tăn suy nghĩ
    Việc cướp đất cướp tiền…

    Tất cả những cái ấy
    Từ cơ chế mà ra.
    Một cơ chế hủ bại
    Đang tàn phá nước nhà.

    Thực sự tôi thương bác
    Vất vả với chiếc lò.
    Bác mà đốt cho hết
    Thì đến tết Công-gô.

    Nếu tôi mà là bác,
    Tôi sẽ làm cách này:
    Tôi đổi thằng cơ chế
    Theo kiểu của thằng Tây.

    Lúc ấy hết tham nhũng,
    Đỡ vất vả đốt lò.
    Đỡ vất vả tìm củi,
    Củi bé và củi to.

    Ngân khố đỡ thụt két.
    Dân cũng đỡ kêu ca.
    Còn coi bác là thánh.
    Treo ảnh bác đầy nhà.

    Nguồn mạng

  3. NHÀ THƠ NHÂN DÂN, TBT

    Thiếu đối trọng quyền lực,
    Độc quyền và độc tài,
    Không tham nhũng mới lạ,
    Vì không cần sợ ai.

    Đã lãnh đạo tuyệt đối,
    Tức một mình một mâm,
    Dễ tham nhũng tuyệt đối,
    Càng dễ mắc sai lầm.

    Cho nên chống cứ chống,
    Nhưng đừng hy vọng nhiều.
    Chống nơi này, nơi khác
    Lại xuất hiện, càng nhiều.

    Vì sao? Vì cộng sản
    Có nghĩa là của chung,
    Ai cướp được thì cướp.
    Không cướp chỉ là khùng.

    Chế độ nào quan ấy.
    Bây giờ nhiều quan tham
    Chính là vì cơ chế
    Đã đẻ ra quan tham.

    Ủy viên bộ chính trị
    Mà phải chịu tù đày.
    Tổng cục trưởng cảnh sát
    Mà bảo kê đường dây.

    Còn cán bộ, lớn bé,
    Coi như chuyện đương nhiên,
    Không lăn tăn suy nghĩ
    Việc cướp đất cướp tiền…

    Tất cả những cái ấy
    Từ cơ chế mà ra.
    Một cơ chế hủ bại
    Đang tàn phá nước nhà.

    Thực sự tôi thương bác
    Vất vả với chiếc lò.
    Bác mà đốt cho hết
    Thì đến tết Công-gô.

    Nếu tôi mà là bác,
    Tôi sẽ làm cách này:
    Tôi đổi thằng cơ chế
    Theo kiểu của thằng Tây.

    Lúc ấy hết tham nhũng,
    Đỡ vất vả đốt lò.
    Đỡ vất vả tìm củi,
    Củi bé và củi to.

    Ngân khố đỡ thụt két.
    Dân cũng đỡ kêu ca.
    Còn coi bác là thánh.
    Treo ảnh bác đầy nhà.

    Nguồn mạng

  4. NHÀ THƠ LÊ PHÚ KHẢI

    Thêm một đại ca lên tướng
    Thêm một cô gái đứng đường
    Thêm một bà già mất đất
    Thêm một em bé vé số lang thang.

    Thêm một lon tướng
    Thêm một thằng ăn cướp đeo lon
    Thêm một phiên toà ô nhục
    Thêm một lời thách thức nhân dân.

    Đất nước nghèo như cọng cỏ, cọng rơm
    Đi làm ô sin khắp năm châu bốn biển
    Nhưng ra đường là gặp tướng
    Ra đường là gặp dân oan

    NGUỒN MẠNG

  5. Cũng đã đọc, đã biết . Nhưng, khi thấy bác liệt kê, lại đọc lại, mà ghê cả răng ( mà lộn cả ruột ) . Sao thanh kiếm lại cùn thế, lá chắn lại tả tơi thế . Tất nhiên là, họ vẫn bảo vệ vững vàng cho ai đó, cứ kê gối cao mà ngủ .
    Song :
    Lẽ đời
    Lẽ đời lúc thịnh lúc suy
    Dẫu trăm năm cũng suy vi mấy hồi
    Nghĩ mình ở mãi trên ngôi
    Làm điều bạo ngược, muôn người kêu than
    Gieo nhân gặt quả rõ ràng
    “Cái quan định luận” lại càng nghiêm minh .


  6. Đâu rồi Toàn Dân Việt Anh hùng ? Đâu rồi Quân đội Nhân dân Anh hùng ?
    *************************

    Khi BẤT CÔNG thành Luật của chúng :
    Đâu rồi Toàn Dân Việt Anh hùng ?
    Vùng lên nổi dậy là Nghĩa vụ !
    Cách mạng đạp đổ Nhiệm vụ Chung
    BẤT CÔNG khắp nơi trên Đất Việt
    Đâu Quân đội Nhân dân Anh hùng ?
    Cầm súng nổi dậy ! Nghĩa vụ cao cả !
    Chúng ta cùng làm Nhiệm vụ Chung
    Đâu rồi Anh hùng – Toàn Dân Việt ?
    Đâu Quân đội Nhân dân Anh hùng ?
    Hàng triệu Chiến hữu Lão Tướng Trần Độ
    Cùng ra trận chống Tử thù ngoài & trong
    Gần Tám mươi năm qua đã quá đủ :
    Vịt cộng đày tớ tên Mao trạch Đông

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  7. Hề.. hề…,
    1. Ở một nước nào đó, nảy sinh ra tình trạng có quá nhiều kẻ vỗ ngực rằng thì là mình là lãnh tụ, nói năng hàm hồ tào lao chi khươn, nhưng lại hành xử như một thứ lợn con chính hiệu: thích bỏ tù hoặc trấn áp ai đó hoặc dân chúng là làm, bỏ qua mọi quy tắc pháp lý và đạo đức. Chính vì vậy, ở các xứ thiên đường này (do bọn lợn con tự phong) sẽ tuyệt nhiên không tìm ra được một nhà lãnh đạo tử tế nào để dẫn dắt dân chúng. Nguyên nhân là do bọn lợn con không thể thành người là do chúng có các bà mẹ CHỈ LÀ GIẶC CÁI, THÍCH Đ*IT NHAU NHƯNG KHÔNG MUỐN NUÔI CON!!
    2. Vì thế, phải loại trừ bọn CHÓ LỢN HÌNH NGƯỜI, không phải là từ câu chửi tuyệt vọng ĐI*T MẸ TÒA mà là câu chửi vỗ mặt: LÔ*N MẸ CHÚNG MÀY!!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây