Chuyện các “phò mã” trong vương triều Cộng sản

Phạm Vũ Hiệp

28-10-2023

Kinh tế thị trường XHCN định hình nên tầng lớp quý tộc trong vương triều cộng sản. Giới lãnh đạo chóp bu của đảng trở thành những hoàng tộc thu nhỏ. Ở đó, các “công chưa”, “phò mã” được nâng niu, thăng tiến và hưởng thụ cuộc sống xa hoa, quyền quý. Vài “phò mã” thời đại 4.0 gần đây nhất ở Việt Nam:

1. Nguyễn Bảo Hoàng

Nguyễn Bảo Hoàng (tức Henry Nguyễn) sinh năm 1973 tại Sài Gòn, rời Sài Gòn năm 1975, khi mới 22 tháng tuổi, sau mang quốc tịch Hoa Kỳ. Henry Nguyễn có bằng cử nhân từ trường đại học Harvard, sau đó tốt nghiệp thạc sĩ ngành y và quản trị kinh doanh tại trường Northwestern University, theo báo Washington Post.

Năm 2008, Henry Nguyễn kết hôn cùng “công chúa” Nguyễn Thanh Phượng, sinh năm 1980, quê Cà Mau. Bà Phượng là con gái ông Nguyễn Tấn Dũng với bà Trần Thanh Kiệm. Ông Dũng giữ chức Thủ tướng chính phủ từ năm 2006 đến 2016.

Ngày 18-11-2015, trong bức thư dài 7 trang gửi Bộ Chính trị, yêu cầu phải điều tra về tài sản, quan hệ sui gia của ông Nguyễn Tấn Dũng trước thềm đại hội 12 của Đảng; ông Phan Diễn, cựu Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khoá 10 tiết lộ: Nguyễn Bảo Hoàng là con trai của Nguyễn Bá Bang, cựu Thứ trưởng Bộ Kinh tế của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà và từng là “Đại tá tình báo Mỹ ở Sài Gòn”.

Tuy nhiên, cuộc tranh giành quyền lực của các phe nhóm trong đảng cộng sản đã dẫn đến thoả hiệp, buộc ông Nguyễn Tấn Dũng viết “Đơn xin không tái cử” và rời khỏi chính trường. Đổi lại, phe nhóm Nguyễn Phú Trọng bảo đảm sự bình an của gia đình ông Dũng và sự thăng tiến của các con ông trong bộ máy cầm quyền. Vụ việc tố cáo nêu trên khép lại, “huề cả làng” với Kết luận số 122-KL/TW, ngày 21-1-2016 của Bộ Chính trị “Về giải quyết thư phản ánh, kiến nghị đối với đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ”.

Ảnh: Kết luận số 122-KL/TW ngày 21/1/2016 của Bộ Chính trị, do ông Lê Hồng Anh ký. Nguồn: Phạm Vũ Hiệp/ Tiếng Dân

Henry Nguyễn được biết với vai trò Tổng giám đốc điều hành của IDG Ventures Vietnam (IDGVV), công ty chuyên đầu tư vào các công ty thuộc lĩnh vực tiêu dùng, công nghệ, truyền thông và viễn thông ở Việt Nam. Henry Nguyễn từng tham gia ban lãnh đạo một số công ty như CTCP VCCorp, CTCP Vật Giá, CTCP Truyền thông trực tuyến VTV, Tập đoàn Công nghệ Vega, VinaPay và CTCP Truyền thông Mặt Trời Vàng. Henry Nguyễn cũng là Giám đốc Nhượng quyền Phát triển của Tập đoàn McDonald’s tại Việt Nam. Hiện nay, Henry Nguyễn là Chủ tịch điều hành Ngân hàng số Timo (Timo Digital Bank).

Nguyễn Thanh Phượng tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Sau đó học Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính Đại học Quốc tế tại Geneva (International University in Genava), Thụy Sĩ.

Quyền lực từ ông bố Nguyễn Tấn Dũng, cùng với tiền bạc “nhiều hơn lá rừng” đã giúp Nguyễn Thanh Phượng mua lại Ngân hàng Gia Định năm 2012, đổi tên thành Ngân hàng Bản Việt – Viet Capital Bank. Phượng là thành viên sáng lập của Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Asset Management – VCAM) và Công ty Chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Securities – VCSC). Nguyễn Thanh Phượng hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Viet Capital Bank, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC), Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Bản Việt.

Vợ chồng Nguyễn Thanh Phượng – Nguyễn Bảo Hoàng. Nguồn: Phạm Vũ Hiệp/ Tiếng Dân

2. Vũ Chí Hùng

Vũ Chí Hùng sinh năm 1979, quê Thái Bình. Hùng là con trai ông Vũ Chí Kiên, cựu cán bộ Bộ Thương mại và bà Nguyễn Thị Ái Xuân, từng là bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành Hồ. Mặc dù có thời gian khá dài du học ở Mỹ từ năm 1997-2003 và ở Anh từ năm 2003-2007, nhưng khi về nước Hùng khởi nghiệp cũng chỉ làm nhân viên của công ty chứng khoán VNDirect.

Năm 2009, Vũ Chí Hùng kết hôn với Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh năm 1986, quê Quảng Nam. Trang là con gái ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Trần Nguyệt Thu. Ông Phúc lúc đó là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, sau này làm thủ tướng Chính phủ (từ tháng 4/2016 – d4/2021), chủ tịch nước (từ tháng 4/2021 – 1/2022).

Từ khi kết hôn với Nguyễn Thị Xuân Trang, cuộc đời Hùng bước sang trang mới, hoạn lộ phất lên như diều gặp gió. Anh ta lần lượt nắm giữ: Thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải (PTSC M&C), Công ty CP Dịch vụ Khai thác dầu khí (PTSC PPS), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Phó vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế – Tổng cục Thuế.  Hiện nay, Vũ Chí Hùng giữ chức Phó Bí thư đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Với thế lực của bố Nguyễn Xuân Phúc, “công chúa” Nguyễn Xuân Trang tham gia cổ phần kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Trang có 48% cổ phần trong Công ty SNB Distribution, thành lập 2017, kinh doanh những sản phẩm chất lượng trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé, cùng mảng hàng tiêu dùng của các thương hiệu hàng đầu thế giới ở Việt Nam. Công ty này do Nguyễn Bạch Thuỳ Linh làm giám đốc. Nguyễn Bạch Thuỳ Linh là bị can, bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố trong đại án Công ty Việt Á, về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Ngoài ra, Trang cũng có cổ phần trong Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Quốc tế Edufit. Ngoài lĩnh vực kinh doanh chính là giáo dục mầm non, Edufit còn kinh doanh bất động sản và bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Công ty này do Trần Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1982) cháu ruột của Trung tướng công an Trần Văn Vệ, điều hành.

Ngày 17-1-2023, tại hội nghị Trung ương bất thường, ông Nguyễn Xuân Phúc bị quy kết phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ngoài ra, vợ con ông Phúc cũng bị cáo buộc “dính rất sâu” trong Vụ án test kit Việt Á.

Một thoả hiệp chính trị từ cung đình cộng sản nhanh chóng được thiết lập, ông Nguyễn Xuân Phúc chấp nhận bị tước bỏ tất cả quyền lực, rời chính trường. Đổi lại, gia đình ông được an toàn. Nhờ đó, ông Phúc tự tin, công khai trên truyền hình, khẳng định: “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng“.

Bố vợ rớt đài, “phò mã” Vũ Chí Hùng cũng mất luôn cơ hội ngoi lên cái ghế Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Một kẻ “vô danh”, không hề được quy hoạch, từ Tổng cục Hải quan nhảy ngang vô giành chức Tổng cục trưởng, đó là Mai Xuân Thành.

Cặp đôi Vũ Chí Hùng – Nguyễn Thị Xuân Trang. Nguồn: Phạm Vũ Hiệp/ Tiếng Dân

3. Hoàng Ngọc Phương

Hoàng Ngọc Phương sinh năm 1984, quê Thái Nguyên. Bố là PGS – TS Hoàng Văn Phụ, Phó trưởng Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên. Mẹ là Tiến sĩ Đỗ Thị Ngọc Oanh, giảng viên trường Đại học Nông Lâm, thuộc Đại học Thái Nguyên. Hoàng Ngọc Phương tốt nghiệp Cử nhân khoa Đầu tư, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Ra trường, Phương được tuyển dụng vào làm tại một ngân hàng ở Hà Nội.

Năm 2010, Phương có được học bổng du học Thạc sỹ Quản trị kinh doanh ở Dublin, Ireland. Năm 2012, Phương về nước, làm việc cho Standard Chartered Bank một thời gian, sau đó xin vào làm nhân viên nhân sự Phòng Tổ chức Cán bộ và Đào tạo của VietinBank.

Năm 2013, Phương kết hôn với Phạm Lê Bảo Chinh, sinh năm 1985, quê Thanh Hoá. Phạm Lê Bảo Chinh là con gái của ông Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân. Ông Chính khi đó là Thứ trưởng Bộ Công an, được đưa về làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh. Cũng như “công chúa” Vương Hà My con Vương Đình Huê, hay “quận chúa” Tô Hà Linh con gái Tô Lâm, Phạm Lê Bảo Chinh từng du học Anh quốc và là cô nàng khá kín tiếng. Chỉ biết rằng Bảo Chinh hiện là cán bộ trong Văn phòng Chính phủ.

Thế lực nhà vợ đã đưa nhân viên Hoàng Ngọc Phương lên, lần lượt nắm các chức vụ: Thư ký HĐQT Trụ sở chính, Phó Phòng Quản lý hoạt động kinh doanh, Phó Phòng Khách hàng doanh nghiệp lớn, Phó Giám đốc VietinBank TP Hà Nội.

Tháng 2-2016, ông Phạm Minh Chính được vào Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Một tháng sau, Hoàng Ngọc Phương được Chủ tịch HĐQT, Tổng giam đốc VietinBank Nguyễn Văn Thắng đưa lên ghế Giám đốc Vietinbank Sông Nhuệ.

Tháng 5-2022, tròn một năm ngày bố vợ Phạm Minh Chính nhậm chức Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Quản trị VietinBank bổ nhiệm “phò mã” Hoàng Ngọc Phương vào ghế Phó Tổng giám đốc VietinBank.

Ảnh chụp quyết định bổ nhiệm Hoàng Ngọc Phương vào chức Phó TGĐ VietinBank. Nguồn: Phạm Vũ Hiệp/ Tiếng Dân
Ảnh: “Phò mã” Hoàng Ngọc Phương và “công chúa” Phạm Lê Bảo Chinh. Nguồn: Phạm Vũ Hiệp/ Tiếng Dân

Đến đây, có thể thấy rằng công chúa, phò mã ở triều đại nào cũng luôn được bảo bọc, nâng niu và tạo bệ phóng hết mực. Triều đại cộng sản cũng không ngoại lệ, các “phò mã” nghiễm nhiên được trọng vọng, hoạn lộ thênh thang, thăng tiến thần tốc, sống vương giả trong vàng son, nhung lụa…

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Chuối chín ép người kén ăn khó nuốt. Ép con cháu phải chín sớm trong chốn quan trường quá hại cho nước cho dân, quá hại cho con cháu.

    Các thái tử đỏ con của Nguyễn Văn Chi, Lê Thanh Hải, Nguyễn Bá Thanh…là những quả chuối chín ép đã bị thải loại. Các thái tử còn lại thế nào, cứ nhìn và nghe cách trả lời của bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị sẽ rõ.
    Dẫu có tham lam quyền lực cũng không nên bắt con mình đảm nhận công việc quá sức của chúng. Một chính khách khi trả lời chất vấn lúng ta lúng túng phải dựa vào bài chuẩn bị sẵn của thư ký để trả lời thì tội lắm.

    Tôi đã nhiều lần hỏi vấn đáp sinh viên, những em nào phải nhìn vào giấy nháp đã chuẩn bị để trả lời đều không đạt yêu cầu. Những em trót sử dụng bài chuẩn bị do bạn bè hỗ trợ đều bị điểm 2. Không hiểu các đại biểu quốc hội cho bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị điểm mấy?

    NGUỒN MẠNG


  2. Xin được chỉ một lần Hành hương về Lam Kinh – Địa linh
    ******************************

    @ Thân gởi một Danh sĩ Bắc Hà thương Dân mình yêu Nước mình cùng thăm hỏi Toàn gia tộc Nguyễn Xuân ….

    Già tưởng lầm đi thăm L..am Kinh
    Lo cho mạng sống tôi giật mình
    Về thăm Tây Kinh Danh sĩ Hà Nội
    Chớ dại mà du lịch nơi N..am Kinh
    Cố đô chắc khi về Thăng Long trở lại
    Danh sĩ Bắc Hà chắc lại như Chúa tể
    Miền Trung bị đầu độc phóng xạ đầy mình
    Mới đó “Có chi mô, chu choa qua mạnh khoẻ !”
    Về chầu sư tổ Mao Xếnh Xáng lăng T(b)ắc Kinh…
    Chớ ngây thơ thăm Nam Kinh nghe Danh sĩ Đất Bắc
    Điệp viên Hùng Ba chắc nắm rõ Viện Hán Nôm sự tình
    Khổ vợ con cháu chắt ôm quan tài khóc hết Nước mắt
    Cho ai muốn thoát Hán..G thoát Trung tìm Quang vinh !!!
    Danh sĩ Thăng Long nên công du Xứ Mặt trời Mọc
    Ôn lại Lam Kinh giữa Lòng Tây Kinh & Đông Kinh
    Hoàng cung Biệt điện Vĩnh lăng dưói chân Núi Phú Sĩ
    Tìm lại Dấu chân Đông du Phan Bội Châu đăng trình
    Bỗng nghe tên Bánh Gai ngon thèm chẩy Nước dãi
    Tưởng đang lạc vào Nhà hàng Cô Tám đẹp xinh
    Cho dù ngay cả Nữ Bô lão giờ gần Trăm tuổi
    Dù sao cũng từng Thôn nữ Sơn nữ Quê mình
    Mơ nâng chén rượu cùng Bô lão đến chẩy Nước miếng
    Bao giờ hành hương Quê Anh hùng Lê Lợi.. ơi Lam Kinh !!!
    Phế tích giờ đây Sử Việt thăng trầm qua bao Thế kỷ
    Lam Kinh bất diệt bất tử thách thức chống Triều Minh
    Hỡi Thành quách cung điện miếu đền đài lăng mộ chí !!!
    Ẩn hiện Tổ tiên Tiền nhân hào hùng dựng giữ Nước mình…
    Nghe lại Quân dân Lam Sơn xưa chém đầu tướng giặc
    Liễu Thăng đứt cổ chịu thua hết chạy về Bắc Kinh
    Bao giờ về thăm Địa Linh ăn Bánh Gai Tứ Trụ ???
    Ngày ấy chắc Quê Hương Đất Mẹ Tự do Hòa bình !!!
    Bao giờ Hành hương Vùng đất Lam Sơn Khởi nghĩa ???
    Quỳ khấn mộ Lê Lai vì Nước vì Dân vì Lê Lợi quên mình…
    Bài học Việt Sử sáng soi Hôm nay và Mai sau mãi mãi
    Chảo lửa Biển Đông đang dậy sóng thần dìm Bình minh

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT cảm tác nhân đọc

    Nhật ký: THĂM LAM KINH
    Nguyễn Xuân Diện

    https://xuandienhannom.blogspot.com/2023/10/nhat-ky-tham-lam-kinh.html

    Thứ Hai, 30 tháng 10, 2023

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  3. Chuyện các thi NÔ văn NÔ báo NÔ ca NÔ Nhạc NÔ trong các Hội Bú dù dưới vương triều Cộng sản…

    Chú Bốn lù bút danh Tần hoài Dạ vũ ở cả trong 2 cái Hội Bú dù tiết ra từ Cắt mệnh Vô văn hóa DIÊN AN bên T(b)ắc Kinh có trụ sở chính tại Hà L..ội….


    Mãi mớ ngủ về Cố đô Nam Kinh cố thị Giang Tô cố quận Tần Hoài đêm múa
    ************************

    https://vansudia.net/wp-content/uploads/2023/05/Tac-gia-Tan-Hoai-Da-Vu-min-696×967.jpg

    Thi nô tự sinh Hoài phố Faifo
    Báo nô bưng bô ca tụng k..u Hồ
    Đúng tên ‘Bốn’ lù Bành lệ V..ện
    Bà bà the thé Tử cấm Thành Cô Tô
    Học đại Dui Tân, chức F..ó v(i)ện ch..ưởng
    Nghiên cứu kinh tế xã hội vào chuồng chồ

    https://vansudia.net/tac-gia-tan-hoai-da-vu/

    Từ bé đến nhớn mơ Tần hoài đêm múa
    Dù học rồi hiệu trưởng Quốc Học, Huế Cố đô
    Đẻ lầm thằng gốc Diên An, bất hạnh Xứ Quảng !
    Bút danh tưởng bên Hoa lục chú thoòng mần thơ
    Chu choa sọ bô đầy f..ân Mao Xếnh Xáng
    Mèng đéc ơi thơm f..ức ‘Bốn’ lù có chi mô !
    Hồn chệt Nam Kinh – Bắc Kinh ‘hén’ gởi
    Cố quận Tần hoài tận Cố thị Giang Tô !!!…

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  4. Khi chưa cộng sản hóa cả miền Nam thì đảng CsVN. đưa ra những lời tuyên truyền ngọt
    như mật rằng thì là mà cách mạng (CS.) sẽ thực hiện một xã hội công bằng vô giái cấp,
    không có nguời bóc lột người v.v. và v.v. nhưng rồi sau khi chiếm được miền Nam thì CS.
    quay ngoắt 180 độ, trâng tráo phô bày mặt thật nham hiểm nhất mọi thời đại !

    • Đồng chí sai rùi . Ngay sau khi giải phóng, Đảng đã cố xóa bỏ giai cấp bằng nhiều biện pháp được (rất) nhiều người như bác ủng hộ . Tới khoảng đầu những năm 80s, cả nước về cơ bản ai cũng như nhau nên rất được lòng dân các bác . Đùng 1 cái, Đổi Mới phúc everything up. Những thứ tưởng đã mồ yên mả đẹp như giai cấp, cùng với nó là bóc lột, nhờ ĐM, rũ bùn đứng dậy sáng lòa hít chơn hít chọi lun . Hổng những thía, VN trở thành 1 nơi để tư bửn quốc tía xuất khẩu mâu thuẫn giai cấp qua, và những thứ như RF Phúc Kđinh A ủng hộ nữa chớ . Để đến bi giờ, những cuộc đình công do mâu thuẫn chủ-tớ, Mác gọi là đêm trước của cuộc cách mạng vô sản, xảy ra ở Việt Nam nhiều hơn Mỹ, Canada & Anh cộng lại . PAP thì khỏi nói, động con cá sặc gì cũng biểu tình .

      Sự xuất hiện của nhiều thứ chỉ có tư bửn mới có, như mâu thuẫn giai cấp ngày càng sâu sắc & quyết liệt, hố phân cách giàu nghèo càng ngày càng sâu & nhiều hiểm nguy & bao nhiêu thứ Mác đã cảnh báo đều có xuất phát là ĐM. Thành Duẩn, Hoàng Ty & đám Thái Tử Đảng trở thành nứt đố đổ vách cũng nhờ ĐM.

      So, nếu các bác phàn nàn Đảng mang tiếng “giải phóng” nhưng sau 1 hồi lại sêm xít, well, you know who to blame.

      Và nếu các bác hổng muốn chứng kiến những của khỉ này nữa, then, chung sức đấu tranh để get rid of Đổi Mới . Eazee-peazee. Ủng hộ ĐM cho đã rùi phàn nàn những thứ do nó tạo ra . Oh, dân các bác xứng đáng được hưởng hạnh phúc . Nếu hổng thấy hạnh phúc là tại người khác, tại Đảng chớ chưa bao giờ là tại mình cả

      Các bác hổng mún những chiện này, the next time gặp những người trong i đê ớt, tell that to their faces. Họ đã morph thành câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, mỗi lần họ họp với nhau, cứ tới mà gõ cửa .

  5. Bọn phò mã sọ rỗng tuếch thêm ch..im ngắn của đám Tể tướng xứ Vệ Thời Đồ đểu !!!…

    Bọn phò mã sọ rỗng thêm ch..im ngắn !
    Lại tim heo nọc mặt dơi thật dữ dằn
    Toàn cậu ấm đỏ sứt vòi núp bóng bố vợ !!!
    Chúng lại toàn của nợ bán Nước hại Dân
    Thằng quả đấm thép vừa lên võ đài bị đo ván
    Tên túi thơ quả mướp cứ nổ chắc lưỡi thằn lằn
    Chú kinh lý chống đại dịch siêu vi trun..g c..uốc
    Áo đổ mồ hôi hột té ra vừa hú hí với Thanh Nhàn
    Giờ cỗ ấm trà dễ gì để mốc meo đâu thất nghiệp
    Bày hàng mời cả c..uốc khách cái lẫn đực qua tham quan

    Bọn phò mã sọ rỗng thêm ch..im ngắn !
    Lại tim heo nọc – mặt dơi – mồm vẩu cằn nhằn
    Toàn thái tử đỏ dở hơi thăng quan nhờ bố vợ !!!
    Toàn bố già xã hội đen thêm đỏ bán Nước hại Dân
    Bọn phò mã vô tài thất đức thêm chuyện mèo chuột
    Ngoại tình ăn vụng xe sịn ghé khu đèn đỏ lăng nhăng
    Băng cấp giấy loại toàn học đại Mỹ cấp làng cấp huyện
    Tiếng Anh tiếng Mỹ còn thua xa bố vợ Fuc*k cù lần :
    “Madzê in quảng nÔm !!…” phò mã chỉ “sủa” được
    “.. ị..n quảng nÔm !!…” đành chịu “Madzê !!…” mất ngựa vằn !!

    Eo ơi cái bọn phò mã sọ rỗng thêm ch..im ngắn !
    Lại tim heo nọc – mặt dơi – tai chuột nhà quê cù lần
    Toàn cậu ấm đỏ sứt vòi núp bóng bố vợ !!!
    Đúng loài ở rể siêu vi rúc nội y ăn hại chỉ ăn
    Đúng y bản sao giống hệt với bố già bố vợ
    Chúng lại toàn của nợ bán Nước hại Dân
    Thằng quả đấm thép vừa lên võ đài ngã đo ván
    Tên túi thơ bằng quả mướp cứ nổ giọng cù lần
    Chú kinh lý chống đại dịch siêu vi trun..g c..uốc
    Áo đẫm mồ hôi hột té ra du hí vừa hú hí với ngựa đực (!) Thanh Nhàn

    ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

    (SƯỚNG QUÁ ĐI THÔI ! ĐÚNG LÀ CHÚA ĐẢO TUẦN CHÂU QUẢNG NINH) ha

    ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

    https://www.youtube.com/watch?v=Zf7UZw2XP3I

    “Rõ ràng, sòng phẳng. Mẹ nó, có sợ gì đâu!”
    “Rõ ràng, sòng phẳng. Mẹ nó, có sợ gì đâu!”
    “Rõ ràng, sòng phẳng. Mẹ nó, có sợ gì đâu!”

    ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

    https://www.youtube.com/watch?v=wn-mqp2bE0w

    Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Rõ ràng, sòng phẳng. Mẹ nó, có sợ gì đâu!”
    RFA Tiếng Việt

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây