Phe nhóm nào ra tay tàn độc với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành? 

Phạm Vũ Hiệp

22-8-2023

Thường khi bị bệnh, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tìm đường sang xứ “tư bản giãy chết” để chữa, còn “thiên đường” với các bệnh viện công mà họ xây dựng chỉ để dành cho dân. Nhiều quan chức bệnh nặng, hiếm khi chữa trị trong nước mà tìm đường sang xứ “giãy chết”.

Năm 2014, chuyến đi chữa bệnh ở Mỹ của ông Nguyễn Bá Thanh quá tốn kém và gây nhiều tai tiếng. Dư luận xã hội dè bỉu việc các quan chức cấp cao cộng sản “xài tiền thuế của dân” để tìm đến y học xứ… giãy chết. Từ đó nội bộ đảng ngấm ngầm thống nhất không đi Mỹ chữa bệnh nữa.

Vì vậy sau này, chủ tịch nước Trần Đại Quang, lẫn phó thủ tướng Lê Văn Thành đều chọn Nhật Bản. Và cái kết cả hai đều giống nhau, mặc dù Nhật cũng là xứ giãy hoài chưa chết. Hôm qua, ngày 22-8-2023, Phó thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã chết tại nhà riêng.

Chân dung Phó thủ tướng Lê Văn Thành và chữ ký của ông

Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông vào đảng năm 1997, từng giữ chức Chủ tịch UBND, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, Uỷ viên Trung ương khoá 12 và 13, sau đó được bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Thành trước đây vốn là giám đốc Xi măng Hải Phòng, nhờ lắm tiền nên được Bí thư Hải Phòng lúc ấy là Nguyễn Văn Thuận giúp “bẻ ngạch” nhảy từ doanh nghiệp nhà nước sang chính quyền, kéo vào thành uỷ và cho ngồi ghế Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng từ tháng 7-2010.

Năm 2021, tại đại hội 13, tiền của Phạm Nhật Vượng và sự đỡ đầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giúp Lê Văn Thành tái trúng cử Uỷ viên Trung ương nhiệm kỳ hai. Đặc biệt hơn, ông Thành đã đánh bại các Uỷ viên Trung ương sáng giá khác để giành chiếc ghế Phó Thủ tướng đầy quyền lực, phụ trách công nông thương, xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải và tài nguyên môi trường.

Lần xuất hiện gần nhất của ông Thành trước khi rời nhiệm sở đi chữa bệnh là ngày 12-11-2022. Hôm đó ông Thành đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Trở về Hà Nội, ông Thành liên tục bị ngất xỉu và nôn mửa, được đưa vào cấp cứu tại quân y viện 108, suốt một tuần nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm. Gia đình xin phép Trung ương đưa ông Thành sang Nhật Bản điều trị.

Ngày 20-11-2022, máy bay đưa ông Thành rời Nội Bài, đi Tokyo. Hai bệnh viện tham gia chữa cho bệnh nhân Lê Văn Thành là National Center for Global Health and Medicine (NCGM), địa chỉ 1-21-1 Toyama, Shinjuku, Tokyo 162-8655, Japan và Bệnh viện Ung thư Quốc tế Osaka (OCCI), tại địa chỉ: 3-1-10 Otemae, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan.  Đây cũng là hai bệnh viện mà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (AIC) đã từng đưa Trần Đại Quang đến điều trị vào cuối tháng 7-2017.

Ông Thành được chẩn đoán ung thư bạch cầu cấp, dẫn đến các cơ quan nội tạng bị phá huỷ. Dư luận cho rằng, nguyên nhân mắc bệnh là do ông Thành đã bị đầu độc phóng xạ. Bệnh tình ông diễn biến nhanh, phức tạp và quá nặng, nên các giáo sư y khoa hàng đầu tại đây đã phải bó tay. Các chuyên gia y khoa cho rằng, bệnh của ông Thành chỉ còn một phương pháp điều trị đó là cấy ghép tế bào gốc, thay thế tủy xương. Thế nhưng, việc dùng liều cao của hóa trị hoặc xạ trị để tiêu diệt tủy xương bệnh nhân trước khi ghép tế bào gốc là cửa “thập tử nhất sinh”, cả ba ông Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang và Lê Văn Thành đều không vượt qua.

Ngày 21-11-2022, thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định phân công cho hai Phó thủ tướng Lê Minh Khái và Vũ Đức Đam tạm thời đảm trách điều hành phần việc của ông Lê Văn Thành tại Chính phủ. Nhưng sau 9 tháng nghỉ chữa bệnh, phó thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã đi theo hai ông Mác và Lê Nin.

Kỳ họp quốc hội khoá 15 hồi tháng 7-2021 đã phê chuẩn 4 phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành, đến nay ba người đã “rơi rụng” và chết, chỉ còn lại một mình Lê Minh Khái. Bộ sậu “5 anh em trên chiếc xe tăng” ngày ấy, nay chỉ còn hai, liệu có rớt nữa không khi mà Phạm Minh Chính đang trong thế “tứ bề thọ địch”?

“Năm anh em trên chiếc xe tăng” nay rơi rụng gần hết

Ông Lê Văn Thành có một quý tử tên là Lê Toàn Khánh, sinh năm 1990. Năm 2007, thi không đậu đại học trong nước, Khánh được bố cho đi du học tại Trường Cao đẳng quốc tế Tyndale, Singapore (TEG International College).

Về nước, Khánh được bố Thành đưa vào làm việc tại Công ty Xi măng Hải Phòng, nơi ông làm giám đốc. Khi bố Thành nhảy sang chính trường, con trai Lê Toàn Khánh cũng thành danh chốn quan trường.

Ảnh: “Quý tử” Lê Toàn Khánh

Tháng 6-2021, Lê Toàn Khánh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Kiến An, TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 7-10-2022, bố Thành đưa Khánh rời Quận uỷ Kiến An về Hà Nội nhận công tác tại Vụ nghiên cứu thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng. Phó thủ tướng Lê Văn Thành tính không bằng trời tính. Quý tử chưa “chui sâu leo cao” thì bố đã mắc bệnh nan y chết người.

Ai đã đầu độc phóng xạ Phó thủ tướng Lê Văn Thành? Phe nhóm ra tay tàn độc nhằm mục đích gì? Các câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngõ.

Tang lễ của ông Thành sẽ được tổ chức với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Gia đình ông Thành sẽ kiếm thêm được bộn tiền sau tang lễ, con cái ông cũng sẽ được chiếu cố và nâng đỡ. Đó là cách mà giới chóp bu cộng sản luôn làm cho đẹp bộ mặt của đảng và xoa dịu vong linh người quá cố.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. BÀI HỌC cổ phiếu FRANCE TELECOM… của bà chị tôi cho những cổ đông Xứ Việt HÔM NAY


    Gặp áp lực chốt lời mạnh, cổ phiếu VinFast giảm hơn 25%, đánh mất hơn 50 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ sau vài phút mở cửa

    Trọng Hiếu | 30/08/2023

    https://soha.vn/gap-ap-luc-chot-loi-manh-co-phieu-vinfast-giam-hon-25-danh-mat-hon-50-ty-usd-gia-tri-von-hoa-chi-sau-vai-phut-mo-cua-2023082923131447.htm

    Kinh nghiệm FRANCE TELECOM… Năm 1994 được tuyển chọn vào đội quân kỹ thuật xuất sắc TéléSystèmes khỏang 4000 kỹ sư nhu liệu hỗ trợ hậu cần kỹ thuật cho Công ty Mẹ FRANCE TELECOM hơn 200.000 nhân viên cứ tưởng bở sự nghiệp êm ru ai ngờ bác Tổng giám đốc Marcel Roulet gốc kỹ thuật xuất thân Trường Bách khoa lại về tu luyện thêm nội công tại Trường kỹ sư Télécom Paris bị thya đổi bởi bác Michel Bon Tổng giám đốc Carrefour siêu thị lớn trên Thế giới của Pháp… bác này học ENA học viện hành chính Pháp ra trường chỉ lo buôn bán lợi nhuận là kim chỉ nam lãnh đạo công ty NÊN bác ta lập tức giải tán ngay công ty con TéléSystèmes – đội quân kỹ thuật xuất sắc 4000 kỹ sư PHÁP lại phải đi tìm việc mới !!…. vì quá tốn lương cao THAY VÌ thuê các công ty như TATA bên Ấn Độ làm dịch vụ vì lương kỹ sư ấn ăn ngủ tại chỗ làm việc gần như ngày đêm CHIỀU NAY bên Paris đặt hàng SÁNG MAI có có nhu liệu ấn bản mới !!!!…
    FRANCE TELECOM hơn 200.000 nhân viên từ ấy đầy biến động …để cứu vãn Tổng thống Pháp cử Thierry Breton làm tổng giám đốc …cách cứu vãn hay nhất là sa thải hơn 10% nhân viên …nhưng cũng không cứu nổi….đành quay RA ĐÁNH BẠC ….vào CHỨNG KHOÁN NÁT-ĐẤT (NasDag!!) …cổ phiếu France Télécom tăng vọt như BONG BÓNG căng phồng phình ra bệnh hoạn vào năm 2000 … bà chị con bác ruột ở Nice gọi điện thoại bảo cậu biết France Télécom chị muốn mua cổ phiếu France Télécom bằng số tiền thuởng và và tiết kiệm sau hơn 25 NĂM sau ký cóp làm lại cuộc đời ở Pháp sau 1975 bằng nghề y tá cũ ở Nhà thương Grall Sài Gòn… Tôi bảo chị mua thì mua NHƯNG em không chịu trách nhiệm vì những công ty công nghệ máy tính viễn thông …NGAY DÙ NHƯ France Télécom là công ty lớn nhất của Pháp như Deutsch Telecom… theo em có thể cũng có ngày GIÃY CHẾT như hãng chế tạo máy tính BULL của Tây ….
    Thế là France Télécom bị xóa sổ mua lại bởi công ty Anh Orange….10 năm trước nhiều bác kỹ sư xếp cũ đến cả 20 bác của France Télécom không chịu nổi áp lực cạnh tranh của Orange đã hóa thành CHIM bay tung qua cửa sổ TỰ VẪN !!!

    Bà chị tôi thì hết nghiệp …22 năm sau vừa qua đời tại nhà dưỡng lão Nice vào tuổi 92 năm ngoái !!!
    Vừa yên ấm sau khi DI TẢN CHIẾN THUẬT tại Groupe France Télécom xong tại WindRiver
    từ Mỹ MUÀ XUÂN ĐEN 2001 trở về công tác từ WindRiver sau INTEL mua lại với KHỦNG HOẢNG BONG BÓNG INTERNET từ Thung lũng Hoa Vàng mệnh danh NÊN THƠ như các bác vịt kìu mẽo CHỒNG TẾCH (technician) VỢ LY (assembly LẮP RÁP ) chính ra là Silicon Valley nơi khởi nghiệp của các Start-up Mỹ thành siêu tập đoàn công nghệ thế giới nơi có thành phố San Jose nằm trong Thung lũng Silicon, mũi phía Nam của Vịnh San Francisco nơi ngay 1975 có nhiều người Việt đến định cư làm cán sự kỹ sư máy tính … thì bà chị gọi điện chị mất tất cả cổ phiếu đầu năm mua 2000 francs nay chỉ còn có 1 franc !!!!!Gần như hết nghiệp phá sản

    NAY Hồng đế TẬP muốn f ạm nhặt vượn..g làm SIÊU ĐẠI GIA CỬU VẠN thống lĩnh hàng trăm sư đoàn robot người máy LẮP RÁP cho TÀU-toàn cầu hóa = Sino-Globalization = Sino-Mondialisation …. như xưa chọn nguyễn chí thanh thống lĩnh bộ đội KU hồ GIẢI PHÓNG phỏng d..ái Miền Nam

    Hồng đế TẬP đang tăng tốc muốn biến Việt Nam thành TÂN GIAO CHỈ QUẬN thế kỷ 21 TÀU-toàn cầu hóa = Sino-Globalization = Sino-Mondialisation …. TÀU cộng sẵn sàng bỏ cả hàng trăm tỉ đô la mua lại chứng khoán NÁT-ĐẤT (NasDag) so với số tiền khủng hoảng địa ốc khổng lồ sắp tiêu tan như mây khói 66.000 tỉ đô la địa ốc toàn HOA LỤC

    như cơn động đất đang ngầm xảy ra tại HOA LỤC hàng tram tỉ quá nhỏ cho bọn LÚ VƯƠNG + SIÊU ĐẠI CỬU VẠN fạm nhặt vượn..g biến Việt Nam thành THUỘC ĐỊA KINH TẾ ẢO sản xuất bằng phụ tùnh linh kiện MADE IN CHINA thành sản phẩm cuối như xe hơi VINFAST dán lại nhã MADZÊ IN QUẢNG NÔM ………

    Bù lại TẬP Hồng đế và Trun..g C..uốc hốt lợi khổng lồ bằng BÙA THẦY LONG MẠCH nhỏ nước lú vào bọn lớn lên từ giáo dục NGHỆ AN thực là DIÊN AN đầy phân MAO XẾNH XÁNG trong sọ trong tim óc lợn ….nhập cuộc TỰ XIN LÀM robot lắp ráp CHẠY RÔ ĐA cho cỗ máy TÀU-toàn cầu hóa = Sino-Globalization = Sino-Mondialisation …. với MỎ ĐẤT HIẾM tại Việt Nam cùng với Tuổi trẻ HIẾU HỌC sẵn sàng làm NGUYỄN AN bị bắt về Tàu bởi Trương Phụ rồi bị THIẾN D….ÁI thành Đại công trình sư xây TỬ CẤM THÀNH tại BẮC KINH … thì TÀU chuyến này lại hốt LỜI VÔ TẬN với tài nguyên cùng lực lượng lao động 100.000.000 thằng dân HÈN xứ VỆ như chiêu bài thâm độc MAO XẾNH XÁNG nhoả nọc độc cho con rắn hồ chí meo HÔ HÀO kích thích LÒNG YÊU NUỚC VIỆT VÔ BỜ BẾN nhưng VÔ CUFNG NGÂY THƠ ngay như cả Lão Tướng TRẦN ĐỘ may ra cuối đời LÃO TƯỚNG giác ngộ tự diễn biến HOÀ BÌNH hay như BÙI TÍN lên đường vượt TRƯỜNG SƠN đốt hết cả dãy núi ĐÁNH ĐẾN người Việt cuối ĐỂ CỨU đồng bào Miền Nam bị “Mỹ-nguỵ” KÌM KẸP NGÀY ĐÊM….để CHỐNG MỸ cứu TÀU KHỰA như ĐUỔI PHÁP cửa trước RƯỚC THẰNG TÀU Ô tàu phù CỬA SAU ….

    Gặp áp lực chốt lời mạnh, cổ phiếu VinFast giảm hơn 25%, đánh mất hơn 50 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ sau vài phút mở cửa

    Trọng Hiếu | 30/08/2023

    https://soha.vn/gap-ap-luc-chot-loi-manh-co-phieu-vinfast-giam-hon-25-danh-mat-hon-50-ty-usd-gia-tri-von-hoa-chi-sau-vai-phut-mo-cua-2023082923131447.htm

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  2. Cổ phiếu VFS tăng 40% cuối phiên, vốn hoá Vinfast đạt 158 tỷ đô

    Hồ Nga
    • 25/08/2023
    https://nguoiquansat.vn/co-phieu-vfs-tang-40-cuoi-phien-von-hoa-vinfast-dat-158-ty-do-87727.html

    Cổ phiếu VFS của Vinfast lên giao dịch trên sàn Nasdaq đã 2 tuần với rất nhiều cảm xúc.

    Là niềm kiêu hãnh của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản, vốn hoá Toyota sắp thua Vinfast?
    Hồ Nga • 26/08/2023

    https://nguoiquansat.vn/la-niem-kieu-hanh-cua-nganh-cong-nghiep-o-to-nhat-ban-von-hoa-toyota-sap-thua-vinfast-87790.html

    Cổ phiếu VFS tăng mạnh sau 2 tuần lên niêm yết trên Nasdaq khiến vốn hóa Vinfast tăng mạnh, và kịch bản hãng xe Việt vươn lên vị trí TOP 2 vốn hóa các hãng xe toàn cầu không còn xa.

    Con – đại đức Triệu Lương Dân Việt tu tại gia quỳ lạy khấn vái quay về Đền Hùng hướng Núi Yên Tử xin chư Vị Lập Quốc – Lập Đạo soi sáng Lương tri cùng Lương tâm chung con qua cuộc đánh đề, chơi bài bạc cược, xập xám … phải nói là VÔ CÙNG VĨ ĐẠI …. mà cuộc chơi bài bản từ T(b)ắc Kinh qua tiếng hát chành Bành Lệ V..ện diva bà bà từ Tử Cấm Thành T(b)ắc Kinh trong cuộc bể dâu TÀU-toàn cầu hóa = sino-globalization = sinio-mondialisation DÂU BỂ chuyện TÂY DU của pháp sư Tàu khựa đang chia lại THỜI HIỆN TẠI như trong đầu mùa Thời Chiến lạnh MAO XẾNH XÁNG không vốn nhiều lời đã nặn ra chí phèo hồ chí meo CON RỐI robot hoàn hảo HỂNH HẢO thi hành chiến lược vô cùng thâm độc nặn ra chiêu bài đuổi TÂY rước TÀU Ô chống MỸ cứu TÀU KHỰA bằng hàng chục triệu xương máu MIỄN PHÍ và bằng hàng trăm triệu cuộc chia ly đầy huyết lệ di cư, di tản, di dân, thuyền nhân, thùng nhân, rác nhân, trí nô, lao nô, ô sình, cô dâu về xứ Hán ngữ…. của Mẹ Việt Nam

    Giờ đây, TÀU-toàn cầu hóa = sino-globalization = sinio-mondialisation TẬP Hồng đế sai Lú vương hai VUA ĐỎ đang nạn ra ị rặn ra SIÊU ĐẠI CỬU VẠN fạm nhặt vượn…g VUA MÌ GÓI xứ Hoa Hướng Dương thành các thiên tài kỹ nghệ của các thiên tài như FORD vad TOYOTA ….như chú bán nước trà tại các nhà ga Ấn Độ có họ MODY viễn kiến nhưng đàng sau là hàng chục triệu tài năng thật sự học tập Khoa học & Kỹ thuật Âu-Mỹ ….

    *************************

    Đây buổi Bình mình Rạng đông Đầu tiên trên Ấn Độ Mới : Bao giờ Xe tự hành “Bạch Đằng” lên Trăng du khảo Vùng Tối thăm chơi ????

    **********************

    https://www.youtube.com/watch?v=dim8elzo5vE

    Con Tầu Mặt trăng-3 của Ấn Độ đang làm cuộc đổ bộ Nguyệt cầu lịch sử

    Bình mình Rạng đông trên Ấn Độ Mới
    Từ cực Nam Chị Hằng Ấn sáng ngời
    Nước da bánh mật ngâm đen đầy hứa hẹn
    Tớ mong làm thầy phù thủy ‘đạp mái’ chơi !
    Chiếu bay quên về Trần gian hóa Từ Thức
    Trí ngủ xã nghĩa Nước Vệ kìa nó thế !
    Lang thang giữa Dải Ngân Hà dở hơi !!!
    Bọn c..hí ngớ bơ no ấm cật lại dởn mỡ
    Vênh váo tưởng bở mình khuynh tả con Giời
    Té ra còn đỏ lòm tài bưng bô Tề Vệ cộng
    Gần chết còn vô sỉ chưa ăn năn xin lỗi eo ơi !
    Phần lớn lũ này hành nghề phần mềm phần cứng
    Chưa hề cùng nhau bắt tay làm tặng cho đời !
    Trở lại chuyện Miền đất Đền thiêng ngồi Thiền rừng thẳm
    Mỹ Nga Tàu toàn ham khoái đổ bộ ‘Bắc cực’ hỏng rồi !
    Chưa quốc gia nào đến nay từng đổ bộ Nam cực
    Giờ trên đấy Bình mình xe tự hành đang rong chơi !
    Ba mươi năm trước còn gõ mổ cò trên bàn phím
    Gia công cho công ty Âu-Mỹ việc đầu Thổ nghe bật cười !
    Nay thành pháp sư máy tính – phù thủy phần mềm lẫn cứng
    Cường quốc Nhu liệu Phần mềm Cương liệu chào đời
    Dân Ấn lên Trăng nhờ học thật Khoa học & Kỹ thuật Mỹ
    Thầy Nga Sứ mệnh Trăng-25 vừa tự đâm toang Nguyệt điện
    Tông tông Putin méo mặt úa héo may Prigozhin … nở nụ cười
    Viện sĩ Nga đột quỵ sa tim phải tha vào nhập viện gấp rút…

    Tầu Mặt trăng-3 đến đích Nguyệt trùng khơi !
    Thời khắc Lịch sử : Trạm đổ bộ Nguyệt điện
    Ấn Độ vừa nhập Hội Tứ cường Không gian Vũ trụ rồi !
    Xe tự hành từ Tầu đổ bộ thăm dò Cung Quảng
    Hàn nơi Hằng Nga trong Thần thoại Ấn lả lơi
    Trần truồng lõa lồ trước Phù thủy tô hô ‘nóng máy’ !
    Nguyệt cung bỏng cháy mùi cà ri nị đến ‘chim’ bay rã rời
    Cung Trăng giờ đây Thiên đàng hay Địa ngục ?
    Chỉ may sư ông 1 Hạnh sư bà bà Chân Không mới đủ lời !!
    Làng Hồng + Làng Mai giường long chân…tay gẫy ghế !!!
    Tiếp hiện ta bà …Phật giáo phái Việt Yên Tử đâu rồi ???

    Bao giờ cho đến Tháng Mười … Việt Nam Quê Hương hỡi ???
    Tự do + Dân chủ + Hạnh phúc muôn đời
    Bình mình Đầu tiên trên một Việt Nam Mới !
    Mùa Xuân Vĩnh cửu bất tận khắp nẽo Đất Việt Muôn đời
    Đất Hiếm ***** thật may giờ nhiều tưởng vô cùng vô tận
    Hiền tài về từ Âu-Mỹ cùng Trăm triệu Người
    Việt tự dựng xây lại một Việt Nam Mới !
    Chắc sẽ có Rạng đông Đầu tiên sáng ngời
    Từ Chân trời Nguyệt cầu từ Điện Cung quảng
    Xe tự hành “Bạch Đằng” nhìn xuống Biển Đông Đại Hán mất rồi

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    ***** Khoáng sản mỏ cực quý hiếm cho nền Văn minh kỹ thuật Công nghệ Thế kỷ 21, Việt Nam đứng thứ Hai Thế giới chỉ sau Tàu cộng


  3. Hỡi BRICS gạch móng xây nền tảng thật khó chơi ! BRICS ơi vẫn còn ông Viễn bà Vông rất xa vời !
    ********************

    https://www.youtube.com/watch?v=nUoTK5Ai1Rg

    Bác Tông tông Nam Phi Ramaphosa đang mời chài Saudi, Iran và nước khác gia nhập Hội BRICS

    Vẫn còn ông Viễn bà Vông rất xa vời !
    Hỡi BRICS gạch móng nền tảng khó trôi
    Ba đầu tầu chính kéo toa về Ba hướng
    Ấn tiềm năng chống Tàu thành đối thủ tay đôi !
    Trung Quốc muốn ép duyên dùng Mao tệ
    Hồng diện đa dâm thủy chống Mỹ kim cao bồi !
    Nga đang sa lầy vào cuộc chiến không lối thoát
    Chủ nhà Thượng đỉnh BRICS lại của Trời ơi !
    Võ sĩ quyền Anh to béo tượng đồng đen vai u thịt bắp
    Lại sợ cầm đuốc phe chống phương Tây chán ôi !
    Dù âm thầm bưng bô Tàu lạy Nga để được nuôi béo
    Bác Lula xứ Ba Tây nước lớn kinh tế đang trượt trôi !
    Không thể giã từ Hoa Kỳ + châu Âu sợ chết đuối
    Luồng dưỡng khí Thượng đỉnh Nam Phi cuối chân trời
    Khó thành sinh khí mới cho BRICS trỗi dậy bật ngửa
    Vẫn còn ông Viễn bà Vông rất xa vời !
    May quá Xứ Vệ 3 không rồi 4 không vào Hội
    Chủ xị lại Tàu nắm cổ BRICS … sao khó xơi !!!!!

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TỶ LƯƠNG DÂN
    cảm tác nhân xem video sau

    https://www.youtube.com/watch?v=nUoTK5Ai1Rg

    Bác Tông tông Nam Phi Ramaphosa đang mời chài Saudi, Iran và nước khác gia nhập Hội BRICS

  4. Nói ông Thành về với các cụ Mác và Lenin là nói cho vui thôi chứ ông Thành còn biết hai cụ ấy là ai nữa ! Từ khi đảng của các ông nắm trọn quyền lực ở cái xứ Đông Lào này thì đảng ấy tác oai , tác quái còn ác hơn cả quỷ ác ! Cho ai sống mới được sống , bắt ai chết thì phải chết . Theo một chút thời gian vài chục năm nay ta có thể liệt kê ra đây các tên : Dương Bạch Mai,Nông Thị Xuân và các chị em họ nhà ấy ,nghe đồn thổi là mấy ông Tướng bên bộ quốc phòng như Hoàng Văn Thái , Lê Trọng Tấn ,gần đây có ông Ngọ bô Công an , ông Nguyễn Bá Thanh , ông Trần Đại Quang bây giờ là ông Lê Văn Thành , rồi nghe nói ông con trai của ông Nguyễn Chí Thanh cũng sắp đến lượt … vân vân và còn các ông khác nữa chưa kể hết . Thật hãi hùng …Lại nhớ đên câu nói của ông nhà văn Nguyễn Tuân đại ý :Nước ta trở thành PHÁP TRƯỜNG TRẮNG , không có tiếng súng mà vẫn có người chết !
    ÂU cũng là cái họa CS thôi mà ! Ta phải đào tận gốc trốc tận dễ nó đi !

  5. Xét về độ tàn nhẫn thì nhất Hải Phòng, nhì Nghệ An và tam Hà Tĩnh.
    Sau khi nhồi nhét tư tưởng Mác-Lê và học cái đạo đức của thằng boác thì cái tàn nó nhân lên nhiều cấp và trở thành tàn ác.
    Hy sinh đời bố củng cố đời con, chúng nó thí cho cái cuốc táng ôi vinh dự.

  6. Thủ Phạm từ giờ trở đi khóa mõm chay tịnh, có đi ra ngoài thì mang theo cà-mên cơm nhé cha, chuyện này đã có tiền lệ trong đảng rồi.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây