Báo chí cách mạng ngày càng hèn

Dương Quốc Chính

18-8-2023

Hai ngày liên tiếp vừa qua cho thấy, báo chí cách mạng ngày càng mất uy tín. Hôm trước thì vụ bắt cóc trẻ con, đăng tin như một đàn vẹt, phủ nhận chuyện nghi can là CSGT. Hôm sau thì vài báo còn quay xe, sau khi công an chính thức công nhận chú kia là công an.

Đúng ra làm báo có tâm thì cũng phải tự điều tra nhân thân thằng kia, dễ ợt, như báo Giao thông làm đó. Rồi để tránh bị công an xử lý thì cũng nên đăng tin cho khéo léo nước đôi, đại khái cần viết: “Theo thông tin ban đầu do công an cung cấp thì nghi phạm không phải là công an. Thông tin cụ thể về nhân thân nghi phạm chúng tôi sẽ cung cấp sau khi có điều tra thêm…”. Ít ra nó cũng thể hiện tư cách tương đối độc lập của người làm báo tử tế. Đây đồng loạt khẳng định như đúng rồi là thằng ấy không phải công an đâu!

Rồi cả chuyện đăng ảnh nghi phạm nữa. Vụ em má mì thì đăng ầm ầm ngập mặt báo. Còn vụ bắt cóc thì không có ảnh nào. Vẫn là báo chí cách mạng mà, sao không dám đăng ảnh cho công bằng? Chính ra vụ bắt cóc lại cần truyền thông kỹ để cảnh tỉnh xã hội hơn vụ hấp diêm 1.000-3.000 đôla (chả mấy người dám xuống tiền).

Rồi hôm sau tới vụ VinFast lên sàn. Cả đàn cũng nhao nhao một chiều hoan hỉ lên đồng, đưa tin anh Vượng vào top 16 người giàu nhất thế giới, VF đứng top 4 hãng xe ô tô về vốn hóa. Đọc thấy hừng hực khí thế cách mạng, như Việt Nam hóa rồng hóa hổ tới nơi rồi. VIN là Việt Nam mà! Hai ngày sau cổ phiếu VFS về 20 đôla, chả biết quay xe ra sao, hay lại coi như không biết?

Đúng ra làm báo tử tế thì cũng nên đăng tin cho nó khách quan, đa chiều, phân tích tại sao giá nó vậy, độc giả nên bình tĩnh theo dõi, chưa nói lên điều gì cả, giá đó đang ảo thôi.

Qua hai vụ liên tiếp là thấy báo chí ngày càng không đáng tin, tự biến mình thành trò cười, tự làm nhục chính mình. Vụ công an thì chắc do sợ, vụ VinFast chắc là vì tiền.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Góp ý với bác Chính một tý nhá ( nếu có gì phiền thì xin bác vui lòng tha lỗi ! ) : Nhà cháu hay đọc bài của bác lắm . Nhưng thấy bác dùng mãi nhóm từ “báo cách mạng”, nhà cháu thấy nó hơi lạc điệu thế nào ấy. Đã qua gần nửa thế kỉ rồi, còn cách mạng, cách miết cái nổi gì ?! Nếu bác không thích dùng là “báo lề phải” như đa số, thì bác gọi là báo đảng, cũng chính xác mà . Mấy lời mạo muội, mong bác thông cảm .

  2. Dương Quốc Chính đúng . Báo chí Cách Mạng ngày xưa dũng cảm, sát cánh cùng nhân dân các bác trong công cuộc kháng chiến chống xâm lược Mỹ, sát cánh với Đảng & nhân dân các bác trong tất cả mọi phong trào & công cuộc đấu tranh, be it những tư tưởng lạc hậu to downrite phản động . Báo chí Cách Mạng đã từng đăng những bài viết nảy lửa lên án địa chủ, phong kiến của, theo nhà giáo mẫu mực, Mạc Văn Trang, chả biết, những bài viết đồng hành cùng đồng bào miền Nam trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, đồng thời nói lên lòng căm phẫn của nhân dân 2 miền với những tội ác do Mỹ-Ngụy & đồng minh/bọn gây ra .

    Chớ có như bi giờ đâu . Phi nó đem quốc thể, quốc kỳ các bác dày xéo, làm nhục, rùi đốt thành tro bụi mà báo chí nhà nước hổng nói lên được 1 tiếng . May là có RFA làm 1 cái tũn vớt ít danh dự cho nền báo chí Cách Mạng, chớ không thì … Thiệt tình lun!

  3. HA HA HA HA HA HA HA HAHA HA HA HAHA HA HA HAHA HA HA HA

    Báo chí cắt… mạng ngày càng hèn càng ác càng ngu
    Ngay cả cựu Tổng Ban biên tập THANH NIÊN mã giám sinh THỜI Hồ ĐỒ ĐỂU nguyễn công khế NGỌT cũng di tản chiến thọt DI DÂN qua xứ tư bản giãy chết để dinh tê số tiền khổng lồ xài cho sướng

    HA HA HA HAHA HA HA HAHA HA HA HAHA HA HA HA

    **********************

    Tàu cộng Hán cộng đang biến đảo Tri Tôn thành đảo Lò Tôn BÀNH LỆ V..ỆN

     **********************

    Siêu vi Trun…g C…uốc đang khẩn trương
    Quân sự hóa đảo Tri Tôn ngoài đại dương
    Thành đảo xinh Lò Tôn BÀNH LỆ V..ỆN
    Hán cộng đang xây gấp đường băng phi trường
    Như mụ chành Bành buộc băng vệ sinh ả xẩm
    Tri Tôn phi cảng nhỏ trực thăng trên trùng dương
    Hoàng Sa nay thành bao phi trường chiến lược
    Tàu cộng bao trùm phủ Biển Đông múa đao thương !
    Nhiều tiền đồn chiến thuật mọc lên như nấm độc
    Mụt nhọt ung thư đầy khắp Thái Bình Dương
    Hang ổ sào huyệt hải tặc Đại Hán Đỏ
    Giăng hỏa tiễn chống xâm nhập Tàu cộng tăng cường
    Tấn công cả lãnh thổ Việt Nam còn u mê mơ ngủ
    Nghe con cáo đầu bạc cháu Thuý Kiều họ Vương
    Nghị vừa nhỏ nước lú vào tai xứ Vệ bùa Tàu thần chú
    Tương chệt rỉ từ Lò Tôn BÀNH LỆ V..ỆN kiều nương
    “Trung thành giữ vững lý tưởng cộng sản Tề-Vệ
    Ku HỒ hầu vĩ đại bo..ác MAO XẾNH XÁNG Hồng vương
    Thế mà thằng fó Tể tướng trần lưu manh Quang đầu đít vịt *****
    Nhai lại khẳng định : “…tầm quan trọng không thể so đương
    Tính chất đặc biệt Tề-Vệ luôn luôn là ưu tiên hàng đầu đến hậu
    Môn từ T(B)ắc Kinh đến Hà L..ội phân MAO XẾNH XÁNG triều cường
    Lú vương bế thằng thái tử đỏ con rơi võ văn thưởng qua triều cống
    Ngay tuần đăng quang trọn đời Tập đa đa Hồng đế vương
    Ịn tay in ấn tín vào trán bổ nhiệm thằng tân chủ tiệm bán NƯỚC
    Thay thằng xúc f..ân xuân fuc*k mụ vợ siêu trùm cuối VỊT Á đĩ nương
    Chưa kể bổ nhiệm từ xa thằng siêu đại gia ăn liền mì gói
    Từ Đông Kinh tránh tiếng thay vì đến T(B)ắc Kinh với Lú vương
    Phạm nhặt vượn..g bỗng thành Siêu đại cửu vạn thái thú
    Canh gác đại binh đoàn người máy robot lắp ráp bán qua thị trường
    Âu-Mỹ sản phẩm cuối MADZÊ IN QUẢNG NÔM xưa xứ Vệ
    Nhập vào Quảng Tây + Quảng Đông … Quận Hoàn Kiếm tang thương
    Cùng ngẫu lục Vịt cộng Tàu đỏ nay đang phá toang xóa sổ
    Gò Đống Đa Sầm Nghi Đống treo cổ trên núi Ốc gần Chùa Bộc  
    Hà L..ội hóa T(B)ắc Kinh 2 – Hồ Thành hóa Thượng Hải 2 song phương !!!
    Chiến tranh Lạnh : MAO nặn ra Hồ gây núi xương biển máu Nội Chiến
    TÀU-toàn cầu hóa : TẬP đang rặn ra phạm nhặt vượn..g thay Lú vương
    Siêu đại CỬU VẠN vượn..g chiêu bài trốn thuế hạn chế hàng Tàu chệt
    Đổ MADZÊ IN QUẢNG NÔM qua Âu-Mỹ khổng lồ thị trường
    Toàn linh kiện phụ tùng MADE IN CHINA cùng phèo phổi gan ruột
    Thái thú TÔ ĐỊNH nay vệ hóa vịt gian hóa nay thằng vượn..g hóa VƯƠN..G !!

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    ***** Trung Quốc đưa tin rằng tại cuộc họp đái sứ trần lưu manh Quang tái khẳng định :
    “…tầm quan trọng không thể so sánh được và ‘tính chất đặc biệt’ của Trung Quốc với Việt Nam, và rằng mối quan hệ giữa hai bên ‘luôn luôn là ưu tiên hàng đầu’

    Việt Nam phản đối và cảnh giác trước các thế lực nước ngoài và sẽ tăng cường mối quan hệ cấp cao với Trung Quốc để làm sâu sắc thêm sự hợp tác thực chất trên mọi lĩnh vực…”

  4. Hồ Chí Minh nói :” Nói dối mà có lợi cho đảng thì được phép nói “.
    Hồ Chí Minh viết :” Địa chủ ác ghê “.
    Ông tổ của báo chí cách mạng nói như thế, viết như thế tức là cái thứ báo chí ấy đâu có cần sự tử tế.
    Báo chí cách mạng chỉ là công cụ của cộng sản để dối trá, lừa bịp, nhồi sọ nhằm thực hiện chính sách ngu dân.
    Không còn mục đích nào khác.

  5. Tác giả Dương Quốc Chính bức xúc vì “Báo chí cách mạng ngày càng hèn”! Nhưng có bao giờ Báo chí Cách mạng không hèn đâu!
    Mấy trăm tờ Báo chí Cách mạng là công cụ tuyên truyền cho tà Đảng csVN. Chúng nó là thứ tay sai, là loài nhai lại. Cho nên sống hèn là đúng bản chất của chúng nó.

  6. Vì chúng nó là bầy chó. Nên con đầu đàn tuyên láo sủa thì tất cả con còn lại sủa theo. Thường thì đám chó này nó sủa và cắn vô tội vạ. Đôi khi người lương thiện hay người không đáng tội cũng bị chúng hùa vào cắn sủa. Còn kẻ gian mà là đồng bọn của chúng lỡ bại lộ thì chúng cố ý rên khe khẽ sợ sủa to thì còn gì mặt mũi của bọn đầu trâu mặt ngựa?

  7. Vượng Vin bị cấm xuất cảnh xem như đã 1 chân bước vào cửa trại giam, chuyến này chứng khoán mà thành 0 đồng thì cuộc sống của anh “tự hào” chắc chắn là đi đứt. Những đứa hùng vốn với anh nó xẻ thịt anh kkk.
    Quả báo đó anh Vượng, tỷ phú lưu manh

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây