Thất vọng với nước Nga

Hoàng Hùng, tổng hợp

13-7-2023

Ảnh: Ján Mazák. Nguồn: FB nhân vật

Ján Mazák, 46 tuổi, người Slovakia, là người ngưỡng mộ đối với nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin. Mazák là một nhạc sĩ được đào tạo bài bản, chơi cello, piano, viết opera, giao hưởng và các tác phẩm thính phòng. Ông ta đã làm việc với tư cách là nhạc trưởng và người chỉ huy dàn hợp xướng trong nhà hát Košice. Ông còn sáng tác một bản nhạc có tựa đề “Người Lãnh đạo vĩ đại nhân dân Nga” để tặng cho người mình ngưỡng mộ là Putin và quyết định đem theo để trao tận tay Putin.

Ngay sau khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraina, Mazák đã tin chắc rằng người Nga đã bị Hoa Kỳ và phương Tây khiêu khích và do đó đã tấn công Ukraine. Ông tin rằng người Nga chỉ muốn phá hủy những gì mà Mỹ và phương Tây đang xây dựng các căn cứ quân sự ở Ukraine, làm bàn đạp tấn công nước Nga, trong đó có các vũ khí hạt nhân.

Tháng 5 năm 2023, Mazák đã bơi qua sông Narva để đi từ Estonia đến Nga, nơi mà anh ngưỡng mộ. Nhưng anh ta ngay lập tức bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) giam giữ tại đó và phải đối mặt với án tù 6 năm vì tội vượt biên trái phép. Cuối cùng, nhờ Bộ ngoại giao Slovakia can thiệp, Mazák bị tạm giam hai tháng để điều tra và tòa án Nga đã phạt Slovakian khoảng 200 Euro và trục xuất khỏi Nga ngay lập tức.

Sau khi ra khỏi tù và được trả lại đồ đạc, Mazák đã lục tìm bản nhạc đã sáng tác cho Putin và ném vào thùng rác, trước mặt các luật sư bào chữa, cùng cảnh sát Nga.

Khi rời khỏi Nga, trả lời phỏng vấn báo chí, Mazák đã kể những ngày tháng kinh hoàng trong nhà tù Nga, bị đối xử như những con vật và ngay cả những thứ tối thiểu như giấy vệ sinh cũng không có. Mazák cho rằng trước đây mình đã bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của truyền thông Nga và ủng hộ Nga hết mình, nay anh sẽ cầu nguyện cho Ukraina và kể cho mọi người biết sự thật về nước Nga.

Lời bình: Ông này điển hình cho những người cuồng tín, chứ không khôn như các bạn Nga vàng nhà ta. Các bạn Nga vàng chỉ ủng hộ bằng mồm, chứ bảo vượt biên sang Nga hoặc xin visa sang Nga cống hiến, hoặc ủng hộ bằng tiền thì KHÔNG BAO GIỜ!

____

Mời đọc thêm: Neľudské podmienky, prehnité súdnictvo. Slovák, ktorý priplával na kolese do Ruska opíše realitu v denníku (Startitup). – The Slovakian man who escaped to Russia by swimming across a river may go to prison (Hungary Posts). – Neľudské podmienky, sťažuje sa na ruské väzenie Slovák. Do Ruska doplával na kolese (TA3). – Slovák, ktorý na plávacom kolese preplával do Ruska: Odišiel som kvôli zdražovaniu a LGBTI+. Hrozí mu šesť rokov väzenia (Brainee).

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Nói đi, nói lại vẫn là tỉnh thức (≈ tâm Phật). Chừng nào còn tham, sân, si thì vẫn loay hoay trong vòng u minh, tăm tối. Mừng cho người nghệ sĩ đã “ngộ” ra chân lý trên bước đường đi đến cõi Niết Bàn. Thiền sư Thích Nhất Đảng

  2. Theo thiển ý, người ta có thể rút ra được bài học từ câu chuyện về anh nghệ sĩ này.
    Đó là “sức mạnh” dẫn dụ của chữ nghĩa trong việc tuyên truyền của các chế độ độc
    tài thật là đáng sợ, khiến cho con người trở thành một kẻ cực đoan (cuồng tín), mù
    quáng đến mức không biết phân biệt thật- giả, thiện -ác. Lẽ ra, nếu anh ta là người
    không thích suy luận (nghệ sĩ mà !) thì phải tìm cách kiểm chứng qua những nguồn
    tin khác, chứ không phải chỉ tin vào duy nhất nguồn tin một chiều của nhà nước Nga
    như thế được ! Như vậy là người đa cảm dễ bị dẫn dụ hơn người có lý trí ?
    Điều nữa là rất nhiều người chỉ thực sự “mở mắt” sau khi chính mình là nạn nhân !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây