Dốt toán và chứng bệnh tự hào

Thái Hạo

15-5-2023

Xin xem hình bên dưới trước khi đọc, con số lấy làm tròn cho dễ nhìn.

Ảnh chụp màn hình

– Thu nhập bình quân đầu người của VN là 4 nghìn USD = 100 triệu/năm = 8.3 triệu/tháng = 277 nghìn/ngày = 34 nghìn/giờ;

– Thu nhập bình quân đầu người của Mỹ là 60 nghìn USD = 1 tỉ rưỡi/năm = 125 triệu/tháng = 4,1 triệu/ngày = 521 nghìn/giờ.

Nói cách khác, để làm ra được 2 USD (50k), mỗi người Việt phải bỏ ra 1 giờ rưỡi lao động quần quật; trong khi đó, với cùng một khoảng thời gian như thế, một người Mỹ sẽ kiếm được 30USD (766 nghìn đồng).

Vậy, với 30 USD, một người sống ở Mỹ sẽ mua được những gì? Có phải chỉ là mua được “1 ly sinh tố + 1 cái bánh mì đủ thịt” hay “1kg trái cây” không? Không, sẽ là gà nướng + sữa + bánh mỳ + khoai tây, tóm lại là một bữa ăn khá thịnh soạn, và có shipper mang tới tận cửa phòng chứ chả dở hơi mà đi cuốc bộ mấy cây số đâu. Còn ở VN, để có 1 bữa ăn như thế, có lẽ phải làm việc đổ mồ hôi sôi nước mắt nguyên ngày, thì may ra.

Tóm lại, phải so sánh 2 USD ở VN với 30 USD ở Mỹ, vì họ thu nhập gấp 15 lần VN, chứ không phải so 2 đô với 2 đô! So sánh như thế là mất nết nếu không phải là dốt đặc cán mai môn toán học.

Nói thêm, thu nhập ở VN thấp hơn Mỹ 15 lần, nhưng mua xe ô tô thì lại đắt hơn Mỹ vài lần. Nghĩa là đã thu nhập thấp còn phải mua đồ với giá cao hơn. Thế mà cũng sướng rên lên được, thì đến chịu các ngài!

Đó lại là cũng chưa nói ở Mỹ con cái đi học không mất tiền, nếu có thất nghiệp thì sẽ được trợ cấp đủ đi du lịch sang VN sống khá phong lưu nữa là đằng khác. Tức là phúc lợi và an sinh xã hội rất tốt, trong khi ở VN thì gần như zero mà còn bị vặt thêm bằng đủ thứ đóng góp, quỹ này quỹ nọ trên trời dưới đất. Rồi lại phải ăn đủ thứ thực phẩm bẩn, di chuyển trên những con đường đầy ổ gà và về đến nhà là nghe kakê từ những chiếc loa kẹo kéo đinh tai nhức óc suốt ngày đêm. Còn nhiều thứ cần so sánh nữa, nhưng chừng đó chắc đủ rồi nhỉ?

Nhìn vào gần 20 nghìn lai và tim với mức độ sung sướng rụng rời của thần dân xứ thiên đường dưới cái bài này mà cám cảnh. Có lẽ bộ giáo dục nên thiết kế lại chương trình Toán học, chứ thế này thì ái ngại quá. Vì dốt toán có một hệ quả tai hại nhãn tiền, là sẽ dẫn đến lên đồng tập thể, bởi nó sinh ra lòng tự hào bất chấp.

P/S: Suýt quên một món nữa, là Quyền làm người (tất nhiên là chỉ có ý nghĩa với những ai cần nó).

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Thế đấy. CSVN và tay sai luôn ngoác miệng chửi tư bản nhưng lại gởi con qua các xứ ấy học cho chúng nó bóc lột, đã thế còn chuyển tiền bạc cho con để chúng mua nhà, dọn ổ làm bãi đáp cho các đồng chí nhà ta sau một đời “cống hiến”. Các đồng chí lãnh đạo sao lại ác với mình và con cháu mình thế nhỉ?!
    Về bọn Dư Luận Viên. Chỉ có thế lý giải rằng chúng nó hoặc ngu vì bị nhồi sọ, đầu độc, hoặc vô liêm sỉ bán rẻ lương tâm vì những đồng tiền ô nhục để nói, viết lên những điều mà chính chúng cũng không tin.

  2. Hiện nay, rải rác trên Facebook có đầy những trang mạng của bọn “dư lợn viên” vỗ ngực
    xưng tên nào là tin Úc, tin Mỹ v.v. nào là lực lượng tác chiến trển mạng hay lực lượng 47
    trong đó có khoảng 1/4 (25%) tin thật còn 3/4 (75%) là tin giả. Chúng trộn tin thật tin
    giả hòng tuyên truyền mà thực chất là lừa đảo người thuộc dân trí thấp.
    Buồn cười nhất là còn đưa cả mụ tiên sĩ Đoàn Thị Hương chưởi tư bản bóc lột khiến cho
    người lao động trở thành nô lệ đau khổ đi hàng đàn ở thành phố “Niu Ót” nước Mỹ.
    Thế nhưng, xem xét dè dặt ở một góc nhìn khác thì có lẽ bọn này “tả oán” cực độ như
    vậy là để làm người VN. ta chán ngán việc chạy ra nước ngoài mà nên ở lại “hưởng thụ”
    thành qủa cách mạng…giật lùi chăng !

  3. Thì người ta khổ quá mà, thỉnh thoảng cho họ bốc phét tự sướng một chút. Ông này vạch trần ra vậy kì quá hihi…

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây