Về cô giáo Lê Thị Dung với án 5 năm tù ở Hưng Nguyên, Nghệ An

Phạm Cầm Thu

28-4-2023

Chiều nay, cả nước đang háo hức chào đón đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Cũng chiều này, Cô giáo Lê Thị Dung, rời trại tạm giam sau hơn 1 năm bị giam giữ tại đó để chính thức đến với nhà tù qua bản án quái dị, 5 năm tù giam.

Đây là bức thư Cô để lại cho các con của mình. Oan khuất nhường ấy, đắng cay nhường ấy vẫn dặn các con “đừng trả thù những kẻ đẩy mẹ vào tù”.

Nhân cách ấy, người thường không có được.

Đọc bài thơ bất an quá. Các bạn ở Vinh, nếu có thể thì đến thăm Dung nhé, mỗi tháng họ cho người nhà gặp một lần. Và nhắn Dung phải BẢO TOÀN THÂN THỂ để trở về. Những người tử tế sẽ đồng hành cùng Em.

DẶN CON

Con đừng buồn lỡ mẹ có ra đi

Đừng than khóc, đừng khổ đau con nhé

Đừng oán trách, đừng trả thù những kẻ

Đẩy mẹ vào tù, làm gia đình tan nát, xót xa

Con đừng đau lỡ mẹ có chia xa

Cõi dương gian đầy bất công, ngang trái

Cõi hồng trần đầy khổ đau, trống trải

Chính nghĩa thua hung tàn, đời có nghĩa gì đâu

Con đừng sầu con nhé những canh thâu

Không còn mẹ mái đầu cha thêm bạc

Hồn oan khuất, khổ đau lầm lạc

Mẹ trở về mà chẳng thể gọi ai

Con đừng nhớ thương, thương nhớ những ngày

Mẹ oan ức đớn đau trong tù ngục

Những lần thăm nom hiếm hoi, tủi nhục

Nước mắt chảy dài, chảy mãi con ơi

Hồn mẹ về lạnh lẽo, oan – côi.

(Lê Thị Dung)

Ảnh Cô Lê Thị Dung. Nguồn: Tuấn Lê
Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả: Thái Bá Tân

    Nhà nước nên giải tán,
    Lập tức hoặc dần dần,
    Các tổ chức đoàn thể,
    Tưởng cần mà không cần.

    Như các hội phụ nữ,
    Thanh niên và công đoàn,
    Văn học và nghệ thuật
    Rất nhiều bệ, nhiều ban.

    Hoặc nếu muốn tồn tại
    Thì tự nuôi lấy mình,
    Không được là gánh nặng
    Trên đôi vai dân tình.

    Rồi xem, không có họ,
    Cũng không ai chết đâu.
    Mà dân lại nhẹ nợ,
    Mà nước lại thêm giàu.

    Bằng chứng – tôi được biết
    Rằng bọn chúng, nước ngoài,
    Không nuôi các hội ấy
    Mà không hề chết ai

    Nguồn Mạng.

  2. THƯƠNG PHẬN Cô giáo chắc lầm lẫn chứ gì lại THAM NHŨNG 45.000.000 bạc HỒ tiền HÙ như giấy rác vụn HAY giấy vệ sinh chùi cầu xí !!!!

    44 triệu 700 = 44700000 = 1900 đô la

    Trong khi

    CẶP ĐÔI HOÀN HẢO xúc f ân xuân fuc*k + mụ lò tôn quảng nôm TRẦN THỊ NGUYỆT THU chẳng ra cái gì ….cặp đôi này phải ĐÀN HƯƠNG HÌNH mời bác Nô-beo văn chương TÀU ô qua ra lệnh hành quyết cặp đôi cựu chủ tiệm bán NƯỚC giết hại bao nhiêu lương dân ra ngoáy mũi CHƯA KỂ mụ mụ lò tôn quảng nôm TRẦN THỊ NGUYỆT THU còn nuốt cả 500.000.000 đô n..a mà thành HỒ vẫn triều cường
    VẪN NHỞN NHƠ chưa xử tử bằng ĐÀN HƯƠNG HÌNH mời bác nô – beo Mạc Ngôn MẠC lò TÔN qua chứng kiến CẢNH HÀNH HÌNH CẶP ĐÔI HOÀN HẢO xúc f ân xuân fuc*k + mụ lò tôn quảng nôm TRẦN THỊ NGUYỆT THU

    Trong khi

    CẶP ĐÔI HOÀN HẢO siêu điệp viên TRÈO CAO LEO SÂU Lã (Lê) thanh HẢI heo nọc và HOÀNG TRUNG HẢI lợn nọc
    VẪN NHỞN NHƠ chưa xử tử bằng ĐÀN HƯƠNG HÌNH mời bác nô – beo Mạc Ngôn MẠC lò TÔN qua chứng kiến CẢNH HÀNH HÌNH CẶP ĐÔI đồng chí chệt HOÀN HẢO siêu điệp viên TRÈO CAO LEO SÂU Lã (Lê) thanh HẢI heo nọc và HOÀNG TRUNG HẢI lợn nọc
    TRÈO CAO LEO SÂU lên đến chức bí thư thành QUỶ thủ đô HÀ L..ỘI trước hàng triệu CÔN AN của bác TÔ LÂM TÔ HÔ ……TRÈO CAO LEO SÂU lên đến chức bí thư thành QUỶ thành Hồ trước hàng triệu CÔN AN của bác TÔ LÂM TÔ HÔ …… chỉ thương hại cho cái bác ĐINH GIA THĂNG con cháu thứ thật của ĐINH BỘ LĨNH nhỡ lây bệnh THAM NHŨNG quan lớn đỏ như bác sĩ TUẤN ‘Tim” giờ đang cùng ANh hùng Thủ đô NGUYỄN ĐỨC CHUNG Con gỡ lịch trong HỎA LÒ Hà L..ội

    *******************************

    THƯƠNG PHẬN hàng triệu cháu nông dân THẤP CỔ BÉ HỌNG đem ra làm VẬT TẾ THẦN chứng tỏ LUẬT PHÁP VỊT CỘNG công minh

    KÍNH TRỌNG hàng ngàn TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VÔ DANH và hữu danh trong NGỤC TÙ VỊT CỘNG hại DÂN bán NƯỚC

    *************************************

    Bình Định: Bắt trộm gà, cả nhóm lãnh án 24 năm tù
    Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
    Thứ Ba 25/06/2013

    https://baogialai.com.vn/binh-dinh-bat-trom-ga-ca-nhom-lanh-an-24-nam-tu-post62095.html

    (GLO)- Ngày 24-6, Tòa án Nhân dân huyện Phù Mỹ (Bình Định) tuyên phạt các bị cáo Võ Duy Tiên (SN 1992, cư trú thị trấn Phù Mỹ) 4 năm tù về tội cướp tài sản và 9 tháng tù trộm cắp tài sản; Nguyễn Quốc Học (SN 1993, cư trú xã Mỹ Hiệp) 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản và 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; Lê Đức Linh (SN 1993, cư trú thị trấn Phù Mỹ) 3 năm tù về tội cướp tài sản và 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; Lại Văn Hộp (SN 1994, cư trú xã Mỹ Quang) 3 năm tù về tội cướp tài sản, 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Xuân Duyên (SN 1994, cư trú thị trấn Phù Mỹ) 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; Lê Văn Hoàng (SN 1994, cư trú thị trấn Phù Mỹ) 3 năm tù về tội cướp tài sản, 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

    Lĩnh hơn 7 năm tù vì cướp một con gà
    HÀ TĨNHTrần Đình Vũ bị phạt 7 năm 6 tháng tù do đạp ngã chủ nhà Hoàng Thị Khuy để cướp một con gà trống, bán lấy 150.000 đồng.
    https://vnexpress.net/linh-hon-7-nam-tu-vi-cuop-mot-con-ga-4573385.html
    Bản án ngày 21/2 của TAND huyện Kỳ Anh tuyên Vũ, 23 tuổi, phạm tội Cướp tài sản, theo điều 168 Bộ luật Hình sự.

    Cướp 1 con gà, lãnh 7,5 năm tù

    22/02/2023

    https://plo.vn/cuop-1-con-ga-lanh-75-nam-tu-post720933.html

    (PLO)- Bị nữ chủ nhà phát hiện trộm hai con gà và ngăn cản, Vũ đẩy ngã bà này, cướp một con gà trống mang đi bán được 150.000 đồng.

    Trộm 8 con gà, lãnh án tù 3 năm rưỡi6
    https://tuoitre.vn/trom-8-con-ga-lanh-an-tu-3-nam-ruoi-20211012112848274.htm

    TTO – Sáng 12-10, TAND huyện Cần Giờ, TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Tâm (28 tuổi) về tội trộm cắp tài sản. Đây là phiên tòa đầu tiên tại TP.HCM mở lại sau thời gian giãn cách.

    Nghệ An:
    Nhóm thanh niên lĩnh án tù vì… trộm gà
    ÁN ĐÃ TUYÊN 30/11/2021

    https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhom-thanh-nien-linh-an-tu-vi-trom-ga-270148.html

    Thiếu tiền tiêu xài, Quý rủ bạn 2 lần đi trộm gà của người dân trong thôn để bán.
    Nhóm thanh niên lĩnh án tù vì… trộm gà
    3 bị cáo tại phiên toà
    Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 23g ngày 8-9, Bùi Đình Quý (SN 1994) rủ Nguyễn Văn Anh (SN 1998) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1998) cùng trú thôn Đình Hồ, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đi trộm gà của bà Nguyễn Thị Nga (SN 1960, cùng thôn).

    Theo kế hoạch đã thống nhất từ trước, khoảng 0g10 ngày 9-9, Bùi Đình Quý điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38C1-236.00 nhãn hiệu Yamaha Exciter chở Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Văn Dũng đến nhà bà Nga để trộm gà.

    Cướp 2 con gà trống, “bóc lịch” 10 năm tù
    05-12-2016 – Pháp luật

    (NLĐO)- Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Tiến đã chuyển hóa từ “Trộm cắp tài sản” sang tội phạm “Cướp tài sản”.
    https://nld.com.vn/phap-luat/cuop-2-con-ga-trong-boc-lich-10-nam-tu-2016120512532732.htm

    Lừa dối khách hàng
    Dương Quốc Chính

    24-4-2023

    https://baotiengdan.com/2023/04/24/lua-doi-khach-hang

    Lú 25/04/2023 at 10:44 am

    Biết đâu ông Thản nhờ mấy câu thơ ca ngợi của “đức ông” còn sờ sờ ra đó mà không bị bắt chăng ?? Hẳn là ông í cố giữ nó như báu vật để làm bùa hộ mạng. Nếu bắt ông Thản, hóa ra thơ bị hố à ( không dám đâu ! ) . Mà thơ ấy thế nào, cũng chả để lại ấn tượng gì nên không nhớ làm chi .

    Trả Lời
    tư tệ 24/04/2023 at 8:20 pm

    Lần này lại đến Phương Đông
    Tình xưa nghĩa cũ mặn nồng Mường Thanh…

    Trả Lời
    Lại Việt 24/04/2023 at 8:37 pm
    Hề…. hề…..
    1. Mường Thanh đã có nhiều cơ may lừa dối khách hàng nhiều hơn khi chúng sở hữu MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG viết tay đó.
    2. Lại càng ngậm ngùi khi nhớ lại rằng, có rất nhiều bản viết tay, bản in thuộc loại độc bản bị mất cắp bị mối xông và mủn nát ở kho sách của viện Hán Nôm, mà, nội hàm của chúng mang hồn cốt của dân tộc rất nhiều so với các loại u tối, đãi bôi và tự sướng (hoặc nhờ làm sướng).

    Trả Lời


    VUA LỪA Lê Thanh Thản thì lừa dối khách hàng + VUA Lú Nguyễn f..ú Trọng thì lừa bịp tình đồng chấy !!!!

    *****************************


    Lần này lại đến Phương Đông
    Tình xưa nghĩa cũ mặn nồng Mường Thanh…

    THI HÀO thi bá NGUYỄN PHÚ TRỌNG

    Lú vương bò sang T(b)ắc Kinh
    Đăng quang khệ nệ rõ tình bưng bô
    Dạ Hồng đế Tập “tớ cháu kụ Hồ
    Đời bưng ống nhổ “hăng rô” Mao hồng
    Diện đa dâm thủy to mông
    Ô hô kụ tưởng phương Đông mặt giời !!!
    Thưa Hồng đế Tập “đây ơi
    Đại gia siêu cửu vạn hết lời nghe theo
    Chủ tư bản đỏ phường chèo
    Dưới tay hàng triệu người nghèo rô-bô
    Trăm năm trồng ngợm ku Hồ
    Dân Vệ trăm triệu hóa nô lệ sầu
    Ngay trên Quê Hương còn đâu nữa rồi
    Lắp ráp như người máy thôi
    Chủ Tàu bóc lột đày tôi kiếp người
    Đại gia siêu cửu vạn đười ươi
    Xuất cảng hàng Tàu qua Trời Mỹ-Âu
    Vượn…g tránh cấm vận cho Tàu
    Vượn…g trốn thuế cho chệt biết đâu mà tìm
    Vượn…g vịt gian cứ cả tin :
    Thời Toàn cầu nặc tương chệt mùi Tàu
    Lú vương bò sang T(b)ắc Kinh
    Vua Vượn…g khéo đến Đông Kinh đồng tình
    Ký với đại gia chệt tưởng là vinh
    Hóa ra siêu cửu vạn hết mình bưng bô….

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT cảm tác viết thẳng bắn lên cửa sổ màn hình

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây