Câu hỏi trước ngày 30 tháng 4

Trương Nhân Tuấn

26-4-2023

Tác giả (thứ 3 từ trái qua) trong một lần về thăm Việt Nam. Ảnh: FB Đinh Kim Phúc

Đất đai, lãnh thổ của Việt Nam thì ở đâu cũng như nhau. Thủ Thiêm hay Hoàng Sa, Trường Sa… đều có giá trị như nhau, đều là lãnh thổ của quốc gia.

Câu hỏi đặt ra, trước ngày 30 tháng Tư, là đồng bào Việt Nam có sẵn lòng hy sinh để bảo vệ đất nước, khi một ngoại bang nào đó xâm phạm lãnh thổ hay không?

Cá nhân tôi thì từ lâu đã có câu trả lời rồi.

Mở dấu ngoặc ở đây là tôi không “nhân danh” ai để đấu tranh hết cả. Tôi chỉ cố gắng nghiên cứu tài liệu, sử sách các nơi với mục đích thiết lập lại công lý. Tức đem lại sự thật cho lịch sử, như làm bổn phận của một người viết sử, ngay cả với tư cách một người viết sử không chuyên nghiệp.

Tôi cũng không tranh đấu cho ai hết cả. Tôi chỉ tranh đấu để đất nước Việt Nam ngày thêm tốt đẹp hơn, các thế hệ tương lai Việt Nam không còn sống cảnh “trai làm nô, gái làm tì” cho ngoại bang, ngay trên đất nước của mình. Đóng dấu ngoặc.

Tại sao tôi phải đổ máu để bảo vệ lãnh thổ, thí dụ Thủ Thiêm, mà tôi biết chắc rằng những hy sinh của tôi chỉ để phụng sự cho bọn tư bản đỏ, những trọc phú địa ốc mà một người trong bọn họ làm giàu là có hàng trăm, hàng chục nạn nhân mất nhà mất đất?

Tại sao tôi phải hy sinh giữ biển khi mọi tài nguyên dầu khí đã được hút lên từ 1975 đến nay, không thấy một đồng đưa vào đầu tư cho dân VN, đặc biệt dân miền Nam, nơi có các mỏ dầu đã và đang khai thác. Đường xá, nhà thương, trường học… đại đa số xây dựng là tiền vay nước ngoài.

Phải cho tôi một lý do để tôi sẵn sàng hy sinh, cũng như sẵn sàng hô hào mọi người cùng hy sinh để bảo vệ đất nước.

Đến nay tôi không thấy lý do nào hết cả. Ngoài những chuyện xấu xa, nghe qua là thấy chán.

CSVN bây giờ đã đưa Việt Nam trở thành một “quốc gia côn đồ”. Các vụ tổ chức bắt cóc người ở nước ngoài, mới đây là Thái lan, cho thấy CSVN bất chấp mọi nguyên tắc nền tảng của Hiến chương LHQ (cũng như các cam kết trong nội bộ ASEAN). CSVN, qua hệ thống “hồng vệ binh” của họ, còn đe dọa xâm lược Thái Lan, đòi đem xe tăng qua Bangkok.

Trong quá khứ chưa từng có tập đoàn lãnh đạo quốc gia nào như CSVN đã ăn cướp của cải của ngoại kiều, ở đây là Hoa kiều, sau đó đuổi họ đi khỏi nước, bằng phương tiện tự túc, với hai bàn tay trắng. Chưa hề có tập đoàn lãnh đạo quốc gia nào đã lột sạch của cải của nhân dân, như CSVN, sau đó cưỡng ép họ vượt biên, gây thảm trạng thuyền nhân với gần 1/2 triệu người chết. Tập đoàn lãnh đạo CSVN đã làm vậy với nhân dân miền Nam Việt Nam.

CSVN đã đưa quốc gia Việt Nam vào hạng côn đồ, như bản chất của họ. Tôi không ngạc nhiên khi nay mai họ sẽ cho hồng vệ binh đi ám sát, giết người, hay cho đặt bom, làm khủng bố ở nước ngoài.

Vì vậy, không, tôi sẽ không tranh đấu để để “bảo vệ đất nước”. Bởi vì tôi thấy, nếu đất nước lọt vô tay “ngoại bang”, như Mỹ, Pháp… thì dân tộc Việt Nam sẽ tốt hơn rất nhiều lần so với chế độ bây giờ.

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. Việt Sử đang vùng dậy cùng Thế sử : Vùng lên xây dựng lại Quê Hương Tương lai ! ! !
    ******************************

    Sài Gòn thất thủ ! Giải f..óng f ..ỏng d..ái !
    Nhật thực + động đất + sóng thần : chẳng sai !
    Nữ binh bên thắng cuộc ngồi bật khóc
    Đốt Trường Sơn đi cứu Tàu : nhân tai
    Chỉ vì bộ đội cả tin nghe thằng bác
    Ai ngờ lại bưng bô Mao làm tay sai !
    Sài Gòn thất thủ ! Giải f..óng f ..ỏng d..ái !
    Chiều 30 tháng 4 đen phủt lấp Tương lai
    Nguyệt thực + sóng thần + địa chấn Nam-Bắc
    Gần Nửa Thế kỷ sau vẫn nghèo đói dài
    Hàng vạn nhà tù nhỏ trong nhà từ lớn
    Người yêu Nước thương Dân bị bắt án sai
    Tù nhân Lương tâm hàng hàng lớp lớp
    Đứa con yêu của Mẹ Việt Nam hiền tài
    Việt Sử đang vùng dậy cùng Thế sử
    Vùng lên xây dựng lại Quê Hương Tương lai

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  2. Quốc kế Quốc sách là Lời giải Tối ưu cho Giấc mơ Việt Nam
    ***************************

    Đất Nước vào tay vịt gian lạc quỹ đạo Tàu cộng
    Càng ngày mỗi giây phút càng dễ diệt vong
    Cần lấy giải pháp độc đáo triệt tiêu chất độc
    Mao – hồ đã tiêm chích tận di thể đến Quốc vong
    Khẩn cấp ngoại giao nhờ Ô dù Nguyên tử Mỹ
    Lại thêm dù Pháp ô Anh thêm ngoài vòng
    Chỉ trừ Ô chệt ngay lạy chúng cũng không che chở
    Tại sao lại ngay cả Ô dù Nga lại sao bảo không
    Tập Cận Bình bố bảo không côn đồ như Đặng !!
    Thuyết phục Nga Vĩ đại 1 Đai 1 Đường triệu hố chông
    Chớ rơi vào vòng tay trun..g c..uốc tránh bùa thoát bẫy
    Gia nhập NATO phương Tây – sáng lập viên phương Đông
    Đi đầu nối kết vào JAUKUS chắc Biển Đông đỡ nạn
    Thuế Dân dành hết cho đào tạo chuyển giao nghệ công
    Bớt chi phí Quốc phòng + Liên minh Âu-Mỹ-Nhật-Úc-Ấn
    Thoát Hán..g thoát Trun..g hướng Tây phương hết lòng
    Với Dân tộc Trung Hoa tình hữu nghị láng giềng tôn trọng
    Với Tàu cộng bành trướng Đại Hán bá quyền ta bảo KHÔNG
    Xây dựng Việt Nam Dân chủ Dân quyền Dân sinh Pháp luật
    Chắc chắn vòi bạch tuộc lưỡi bò Tàu đỏ trên Biển Đông
    Tự cứu mình bằng Chính sách Đối ngoại minh bạch thẳng thắn
    Độc lập – Tự do – Dân chủ – Chủ quyền… Toàn Dân Việt ước mong
    Chính nghĩa cao vời vợi phù hợp Trào lưu Nhân loại Tiến bộ
    Trăm triệu vì Tổ Quốc – Tương lai Một Lòng bên Biển Đông

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Học giả: Thái Bá Tân

    Sắp đến Ngày Thống Nhất,
    Dâng thêm một bó hoa,
    Thắp thêm nén hương nữa
    Nhớ người lính Cộng Hòa.

    Họ cũng con dân Việt,
    Cùng máu mủ, đồng bào,
    Như người lính Miền Bắc,
    Đã ngã xuống năm nào.

    Không hận thù, giai cấp,
    Người Việt vốn hiền lành,
    Thế mà nhiều người chết
    Vì hận thù, chiến tranh.

    Mong các anh siêu thoát,
    Những người lính Cộng Hòa.
    Không ai chết vô ích.
    Chúng ta, con một nhà.

    PS

    Xin cúi đầu đứng lặng,
    Thêm một phút lặng im
    Nhớ các nhà dân chủ
    Đón Tết trong xà lim.

    Những người con ưu tú,
    Xã thân vì nước nhà,
    Họ đang bị tù tôi.
    Tù tội thay cho ta.

    Nguồn Mạng

    • Nhớ người lính Trung Quốc
      Cùng máu đỏ gia vàng
      Cùng Xã hội chủ nghĩa
      Bên người lính miền Bắc
      Đã ngã xuống năm nào
      Chung chiến hào chống Mỹ

  4. Bài này của Trương Nhân Tuấn có nhiều ý rất “được”, nên tớ hổng có phản biện, chỉ muốn đóng góp 2 hào kẹo mè xửng

    “Đất đai, lãnh thổ của Việt Nam thì ở đâu cũng như nhau. Thủ Thiêm hay Hoàng Sa, Trường Sa… đều có giá trị như nhau, đều là lãnh thổ của (2 hào của tớ) Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa”

    Rất chính xác . Thể chế/chế độ có thay đổi, chớ đất nước chả mất đi đâu . Đúng, sẽ có đổi tên, sáp nhập tỉnh này tỉnh nọ … nhưng hổng ai có thể mang Việt Nam đi đâu, hổng thỉa mang qua Mỹ để nối liền 1 vòng tử sinh với sông Mississippi, ví dụ vậy . Nếu VN có thể nối vòng tử sinh với ai, Mỹ aint it.

    “với tư cách một người viết sử không chuyên nghiệp”

    Rất chính xác . Chỉ nên xem TNT như 1 người viết sử hoàn toàn hổng chuyên . Cao lém thì cũng cỡ bằng Thái Hạo với giáo dục, có nghĩa khi nói tới sử, … uh, next.

    “các thế hệ tương lai Việt Nam không còn sống cảnh “trai làm nô, gái làm tì” cho ngoại bang, ngay trên đất nước của mình”

    Rất hay, ủng hộ TNT cái này . Vùng lên, hỡi các nô lệ cho tư bửn ở Việt Nam . Mấy người hổng mất gì, ngoài gông xiềng trên cổ họ . Sục sôi nhiệt huyết trong tim đầy chứa chan, quyết phen này sống chít mà thui

    “Đến nay tôi không thấy lý do nào hết cả. Ngoài những chuyện xấu xa, nghe qua là thấy chán”

    Tất cả những lý do TNT đưa ra, có nguyên nhân sâu xa là Đổi Mới . Đúng, Đổi Mới phúc up tất cả, & tạo ra toàn “những chuyện xấu xa, nghe qua là thấy chán”. Tuy vậy, hổng nên bi quan . Đã có những dấu hiệu của mùa xuân . Níu phải tranh đấu cho điều gì, mong dân TA tranh đấu cho sự trở lại của nền dân chủ ngày xưa, nền dân chủ mà dân TA đã đánh đuổi Mỹ & bè lũ tay sai để dựng lên .

    “Tập đoàn lãnh đạo CSVN đã làm vậy với nhân dân miền Nam Việt Nam”

    Hổng sao hít . Triết gia Nguyễn Hữu Liêm nói là Đảng vượt qua Thiện-Ác để thực hiện nhiệm vụ mà Thời-Sử-Tính đã đặt ra cho VN. Và ta cũng biết chắc chắn, mọi thắng lợi của Đảng trong vượt qua Thiện-Ác đều có sự đóng góp tích cực của những nhân sĩ trí thức nước nhà

    “cho hồng vệ binh đi ám sát, giết người, hay cho đặt bom, làm khủng bố ở nước ngoài”

    Done, done, done & done. Andre Menras với cái tên nghe như hồng vệ binh Hồ Cương Quyết đang tạo ra những cơ sở cách mạng (sleeper cells) ở nước ngoài .

    “nếu đất nước lọt vô tay “ngoại bang”, như Mỹ, Pháp… thì dân tộc Việt Nam sẽ tốt hơn rất nhiều lần so với chế độ bây giờ”

    Nhận định này có 2 ý . Tớ đồng ý với ý II, đó là muốn VN khá lên, phải có sự can thiệp của người “ngoài”. Mong muốn VN khá lên là mong muốn của nhiều người . Nói dễ hơn làm . Lý do là VN đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, thậm chí ngó lơ với “cơ hội” lun . Lấy ví dụ sau khi giải phóng miền Nam, nếu Đảng CS thời đó tận dụng cơ hội thống nhứt đất nước thì có lẽ mọi chiện đã khác rùi . Sự cố va chạm vật lý đáng tiếc đã có thể tránh được, và vận nước lên đã có thể nâng thuyền lên, những thành tựu của họ cả cộng đồng du tú bà thán phục đã có thể là của Ta, và nhiều chuyện khác nữa . Chung quy cũng bởi dân TA hổng biết khiêm tốn là gì, nếu hổng nói thẳng là kiêu ngạo đến kênh kiệu . Cứ tưởng Trúc xinh trúc đứng dưới sình cũng xinh, nên Đổi Mới nhào ngay xuống sình mà đứng . Khốn nỗi, đây là mud pit, 1 thứ quicksand của sình .

    Nếu để tự ên, sẽ rơi thẳng vào nghịch lý là 1 người có thể tự nắm đầu mình tự kéo mình ra khỏi đống sình mà mình thích đứng được không . Câu trả lời là phải cần ngoại lực . Vậy ngoại lực đó phải đến từ đâu ? Có 2 phía, 1 là kẻ thù của Ta, phía kia là đồng chí, là anh em . Kẻ thù của Ta thì đứng trên bờ chỉ trỏ, lâu lâu cười phá lên trêu chọc . Cái khó của VN là không chịu nhận mình đang vùi dần, vào bùn sâu trong ngao ngán . Nên ngay cả đồng chí, anh em muốn làm gì cho mình, mình cũng bite the hand that feed ya. Nên họ cứ nhìn về phía mình mà ái ngại .

    Thế này cho nó gọn . Làm nô lệ cho Mỹ, Pháp … hóa ra toàn bộ 2 cuộc kháng chiến thần thánh trở thành vô nghĩa à . Thế là phản bội, là lai căng, là bội tình đấy .

    Hãy áp dụng tư duy Phan Chu Trinh, kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh, dẹp bỏ tư duy chủ nghĩa dân tộc cực đoan phát xít thì sẽ thấy ánh sáng thui . Cứ vượt qua Thiện-Ác mà làm . 1 mình Nguyễn Hữu Liêm dư xăng chạy tội, on the safe side. Chớ Đảng chả có tội gì cả, ngoài tội bập vô Đổi Mới nên phản bội chính mình

  5. Trần Đức Thạch

    Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc.
    Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu?
    Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu
    Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn…

    Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến.
    Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh.
    Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình.
    Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác.

    Thế hệ chúng tôi hoàn toàn lầm lạc.
    Quên dân tộc mình theo chủ nghĩa Mác Lê Nin.
    Bệnh hoạn tư duy méo mó cách nhìn.
    Gieo thù hận trong lòng con cháu.

    Thế hệ chúng tôi đổ bao xương máu.
    Chẳng ý nghĩa gì khi dân tộc điêu linh.
    Chẳng ý nghĩa gì khi đất nước tanh bành.
    Lãnh thổ giang sơn bị ngoại bang gậm nhắm.

    Thế hệ chúng tôi cuộc đời cay đắng lắm.
    Mất chính mình mang tội ác với tương lai.
    Gần đất xa trời mới thấy được cái sai.
    Không phải thơ mà những lời sám hối…

    Xin ngàn lần triệu lần chịu tội.
    Trước băn khoăn đất nước sẽ về đâu ???

    Nguồn Mạng.

  6. Đã là nô lệ thì nô lệ cho ai họ có đời sống tốt hơn? TNT không phải là không có lý khi phải ta thán như vậy dú rất đau lòng.

    • Anh Vũ 26/04/2023 at 9:26 pm
      Đã là nô lệ thì nô lệ cho ai họ có đời sống tốt hơn? TNT không phải là không có lý khi phải ta thán như vậy dú rất đau lòng.

      ĐÚNG VẬY ĐẤY vì Trương Nhân Tuấn chắc đã thấy như tôi tại các QUỐC ĐẢO XA nằm trong phạm vi các vùng DOM/TOM của Pháp ngay tất cả các cuộc TRƯNG CẦU DÂN Ý TỰ DO được tổ chức DÂN CHÚNG bản địa vẫn THA THIẾT BẦU Ở LẠI VỚI mẫu quốc PHÁP ….

      Tôi đã chứng kiến cảnh MỘT CHI DA ĐEN THUI Người Pháp Quốc tịch Pháp mang thai mà cả chuyến máy bay y tế cả đoàn 7 người gồm phi công y tá và bác sĩ DA TRẮNG TÓC XANH MẮT VÀNG vị chi 5 NGUWOWFI chuyên chở chị ấy và chồng chị ấy cũng ĐEN ĐỦI từ một quần đảo lạc giữa trùng khơi về Thủ phủ Đảo để sinh đẻ …

      Tôi nghĩ CẢNH NÀY sẽ không bao giờ có NHẤT LÀ ĐẾN hạn MẬT ƯỚC Thành Đô …. chị DA VÀNG máu Trưng-Triệu CHẮC PHẢI cháu đích tộn VUA LÚ là ít nhất CHƯA CHẮC đã được đến phiên chở về BẰNG TẦU ĐIỆN thấp tốc MỸ LINH – HÀ ĐÔNG trước khi chuyển về T(b)ẮC KINH sinh đẻ … lòi ra lại khai sinh cháu bé họ MAO hay TẬP hay MÃ (Viện!! ) vì cháu đích tộn VUA LÚ theo MẬT ƯỚC Thành Đô …. cũng cấm được THÀNH HÔN kết hôn với con GÁI của cựu bộ CH..ưởng Nguyễn Thanh Nghị con giai trưởng của Anh BA ỄCH X Nguyễn Tấn Dũng !!!!! mà phải kết hôn với cháu GIAI của LÃ thanh HẢI nguyên bí thư thành QUỶ thành HÙ …. là LÃ TRUNG C..UỐC chứ không phải NỬA NẠC NỬA MỠ nửa NƯỚC MẮM hoà trộn với NƯỚC TƯƠNG Lê TRUNG C..UỐC rơi mặt nạ thành LÃ TRUNG C..UỐC như tên của ĐẠI SỬ GIA Dương TRUNG C..UỐC của xứ Vệ hôm nay … HA HA HA ngẫm lại thấy hết cảnh TRÒ HỀ từ ngày CÓ BÁC Hù trong ngày VUI ĐẠI BẠI !!!

      THÚ THẬT như thế ngay tôi đây TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT là kẻ cầm THÔNG HÀNH TỊ NẠN QUỐC TỊCH VIỆT NAM VNCH gần NỬA THẾ KỶ QUA

      cũng xin ở lại LIÊN HIỆP PHÁP

      hay LIÊN HIỆP HOA KỲ

      và ngay cả CỰC ĐOAN Tiểu bang thứ 51 của MỸ chớ không đợi LỜI NGUYỀN TÂY TẠNG như tân giao chỉ quận thế kỷ 21 dưới trướng hồng đế Tập cận Bình DU NAM để cả 100.000.000 thằng an nam man di NGỬU d..;ắm ngửi đ..ít ngửi đ…………………………………ịt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  7. Cố đem hết Lý trí và trọn Tâm tình định nghĩa lại cho đúng về một Cuộc chiến…
    ***************************

    Gần Nửa Thế kỷ lưu vong tha hương :
    Cuộc lưu đày dâu bể lắm đoạn trường !
    Giờ tổng kết nhìn lại cho đúng Cuộc chiến
    Nội chiến Sông Gianh – Bến Hải tang thương
    Lồng vào trong Chiến tranh Lạnh Ý hệ
    Nồi da xáo thịt tang tóc núi xương chiến trường
    Tưởng ngon ai ngờ Chống Mỹ cứu Tàu vớt Khựa
    Như từng đuổi Pháp rước Tàu Mao hồng đế vương
    Tưởng bở Hòa bình hóa chấn thương hàng chục triệu
    Âm thầm rỉ máu từ 30 tháng Tư đen nhiễu nhương !
    Như địa chấn động đất nhà tù mọc lên như nấm
    Gần triệu tù nhân vào trại lao cải đoạn trường
    Trí nô lao nô cô dâu ô sình bán ra khắp thế giới
    Con cháu các cụ du học chuẩn bị hạ cánh Tây phương
    Đất Nước bên bờ Tử-Sinh trước Thời điểm Thế Sử !

    Nửa Thế kỷ lưu vong lưu sinh tha hương :
    Cuộc lưu đày dâu bể lắm đoạn trường !
    Giờ tổng kết nhìn lại cho đúng tên Cuộc chiến
    Nội chiến lần Hai Hiền Lương – Bến Hải tang thương
    Lồng vào trong Chiến tranh Lạnh Ý hệ
    Nồi da xáo thịt tang tóc Nội chiến Quốc-công núi xương
    Tưởng ngon nhưng thật là Chống Mỹ cứu Tàu Khựa
    Như từng đuổi Pháp rước Tàu Mao hồng đế vương
    Tưởng bở Hòa bình hóa chấn thương hàng chục triệu
    Âm thầm rỉ máu từ 30 tháng Tư đen nhiễu nhương !
    Đất Nước bên bờ Tử-Sinh trước Thời điểm Thế Sử !
    Nghĩ gì ? Làm gì ? Trăm triệu Hồn Việt ơi mến thương ??????

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây