Một ngày rất buồn

Tạ Duy Anh

12-4-2023

Vừa đọc xong cuốn “Bóng làng” của Trần Quốc Quân, cười đến tận trang cuối, thì được tin Tòa Hà Nội tuyên Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù giam. Bỗng thấy trời âm u thêm vài phần. Bỗng thấy thương cả giấc mơ đêm qua của Đỗ Hoàng Diệu nữ sỹ.

Tôi không quen Thắng, chưa gặp anh lần nào, cũng không kết bạn với anh trên facebook. Chán hết mọi thứ, tôi rút về cái góc của mình, ít giao tiếp, vì thế cho đến phút này tôi vẫn không biết Thắng sống bằng nghề gì, vì đâu mà bị Nhà nước dân chủ gấp một triệu lần bọn tư bản giãy chết khép tội chống phá họ?

Chúng tôi chỉ tương tác một lần, bằng comment nhân bài gì đó trên trang của người khác. Hôm đó, tiện thể, Thắng khen cuốn “Sống với Trung Quốc” của tôi một cách nồng nhiệt có phần thái quá. Trân trọng tình cảm của anh, tôi tìm đọc vài bài anh viết vẫn trôi nổi trên MXH.

Đó là những suy nghĩ lớn, của một trí thức luôn mong điều tốt đẹp cho đất nước. Chúng tôi có điểm tương đồng là cùng thấy lo lắng triền miên về những tính toán gian manh, khó lường của Trung Quốc, trong việc thôn tính biển Đông, đẩy người Việt đối diện với một tương lai ngột ngạt, nguy hiểm vì không gian sống bị thu hẹp.

Lo cho đất nước, không chỉ là trách nhiệm của công dân, mà cũng còn là quyền, là nghĩa vụ đạo đức.

Yêu thương giống nòi, mong cho con cháu một tương lai tươi đẹp hơn, sạch sẽ hơn, an toàn hơn… không ở đâu lại bị coi là tội?

Có thể vài phản biện của Thắng thuộc loại nghịch nhĩ chính quyền; có thể vài việc làm của Thắng gây nóng mắt ai đó. Nhưng chính quyền có tất cả các công cụ sức mạnh trong tay, sao phải e sợ một kẻ trói gà không chặt?

Không cẩn thận xã hội chỉ còn tràn ngập những lời dối trá, nịnh bợ. Một xã hội thiếu những tiếng nói phản biện, phê phán trung thực, giống như một cơ thể sợ liều thuốc đắng, thì trước sau cũng mắc căn bệnh nan y là hoại tử toàn thân.

Tin tôi đi.

Tôi không chúc Thắng may mắn, bởi lời chúc của một kẻ bất lực, vô dụng như tôi chả có giá trị gì.

Nhưng tôi chúc những người đang nắm quyền lực, cùng những người thay mặt Thần Công lý có thể tìm thấy sự thanh thản sau phiên xử, dù tôi biết chuyện đó khó hơn cả leo lên trời.

Chúc các ông các bà ngủ ngon mỗi tối và đủ tự tin nhìn vào mắt con trẻ mỗi ngày.

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN


  1. Thân gửi Cháu gái cùng Chị Phạm Thanh Nghiên và Anh Huỳnh Anh Tú

    Tôi có một đề nghị cho Gia đình Cháu cùng Chị Anh một chuyện nhỏ nhưng rất lớn sau … với Ý chí tù đày cùng Thiện tâm đối với Đồng bào cùng Chiến hữu hiện trong tù và Tấm lòng trong sáng Lương thiện Lý tưởng chắc Chị Anh chắc chắn phải làm được ….

    Đi thẳng vào vấn đề đó là tôi sẵn sàng giao Đại học trực tuyến Phan Châu Trinh – Đứa con Tinh thần vô cùng yêu quý vào tay Chị Anh nuôi nấng cháu khôn lớn trên Đất Mỹ – cái nôi Khoa học và Kỹ thuật hiện đại cùng với những sáng kiến cụ thể khai triển sau đây:

    Cụ thể Nghiên & Tú xin thành lập Hội Văn hóa Giáo dục tại Tiểu bang Texas để chính thức về mặt Pháp luật Nghiên & Tú là chủ tịch hội đồng quản trị Hiệp hội này và Nghiên & Tú viết thư ngỏ kêu gọi sự đóng góp của du sinh, kỹ sư, giáo sư gốc Việt trên Nước Mỹ và toàn Người Việt trên Thế giới và ngay cả trong Nước Việt đóng góp 5% phần cái tuyển tập video giải giải phụ đạo , làm đề án đi kèm theo các giáo trình của quý vị giáo sư các đại học lừng danh Hoa Kỳ …
    Theo tôi có đọc qua về Luật trên các trang mạng cố vấn pháp luật đặc biệt tại Bang Texas Nghiên & Tú vừa đến định cư thì nếu quản trị quản lý khá TRƯỚC TIÊN DỰA TRÊN rõ ràng minh bạch thì ngay cả bước đầu Nghiên & Tú có thể tự xoay sở kiếm sống khỏi phụ thuộc vào trợ cấp nào kiểu ăn không ngồi rồi ….

    1 – Với Hội Văn hóa Giáo dục như thế có thể vận động các công ty Mỹ vừa mới qua Việt Nam quảng bá khoa học công nghệ của họ chắc họ sẽ giúp nhiều như cấp quỹ và trợ cấp phần thưởng lấy Logo như SpaceX, Apple… khích lệ sự đóng góp của du sinh, kỹ sư, giáo sư gốc Việt trên Nước Mỹ và toàn Người Việt trên Thế giới và ngay cả trong Nước Việt đóng góp 5% phần cái tuyển tập video giải giải phụ đạo , làm đề án đi kèm theo các giáo trình của quý vị giáo sư các đại học lừng danh Hoa Kỳ … Đó là phần thưởng Tinh thần cao quý giúp nhiều Nhà giáo nhà sư phạm hảo tâm đóng góp cho Đại học trực tuyến của chúng ta ….

    2 – Với Hội Văn hóa Giáo dục như thế có thể vận động Thị trưởng thành phố Houston chẳng hạn hay ngay cả Thống đốc Bang Texas hay Anh em Nhà BUSH cơ sở cùng nhà ở để Nghiên & Tú cùng Cháu gái sinh sống và hoạt động Văn hóa ….

    3 – Với Hội Văn hóa Giáo dục như thế có thể nhờ Bộ trưởng Ngoại giao Blinken và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam giúp vì đây là vai trò làm gạch nối quan trọng Nghiên & Tú với Tương lai một Việt Nam Dân chủ Tự do Hạnh phúc giàu mạnh bên Bờ Biển Đông mà Mỹ cùng Thế giới Tự do và NATO đang nhắm đến cũng như hàng chục triệu Đồng bào và Kiều bào chân chính yêu chân thành Tổ Quốc Việt Nam kỳ vọng

    4 – Với Hội Văn hóa Giáo dục như thế có thể xin Đức Tổng giám mục phố Houston hay Đức Hồng Y Tiểu bang Texas với bao năm tù đày vì Dân vì Nước chắc Giáo Hội sẽ giúp cho Nghiên & Tú và Cháu gái bước đầu khó khăn để thực hiện đề án của chúng ta

    5 – Với Hội Văn hóa Giáo dục như thế có thể Nghiên & Tú thân mời Chị Dương Nguyệt Ánh
    https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Nguy%E1%BB%87t_%C3%81nh
    cố vấn viết thư ngỏ và nhờ Chị đề cử những Nhân sĩ Kiều bào tại Hoa Kỳ như Bà quả phụ Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh giúp về mặt giao tiếp ngoại giao với các Công ty, Tập đoàn công nghệ hay các cơ quan giáo dục Hoa Kỳ cùng Ban Giám đốc đại học Mỹ ….

    …… ……

    n – …..

    Riêng tôi tin tưởng Nghiên & Tú và Cháu gái thắng vượt bước đầu khó khăn để thực hiện đề án của chúng ta với những năm tù đày và đối xử sau khi ra tù tàn bạo như thế … Trong cộng đồng Kiều bào Việt Nam tại khắp Hoa Kỳ vẫn còn Tấm lòng đối với Dân tộc và Quê Hương cùng Đồng bào, với Nước Mỹ vẫn Vĩ đại dù đang trải qua cơn Đại dịch siêu vi trung quốc khủng khiếp vẫn có Hy vọng và Vận hội cho những Tấm lòng Cao thượng từng là TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM và LƯƠNG TRI như Vợ chồng Nghiên & Tú …

    Người Mẹ ANH THƯ Cấn Thị Thêu cùng hai con ANH HÙNG, Nhà báo Tự do PHẠM ĐOAN TRANG, Anh hùng Vệ Quốc TRẦN KIM ANH, Anh hiền TRẦN HUỲNH DUY THỨC, Hạt giống đỏ Đắc biệt biến thể gen PHẠM CHÍ DŨNG và hàng ngàn TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM và LƯƠNG TRI VÔ DANH khác đang trong ngục tù …cùng tôi đang đặt Hy vọng trên Hai đôi vai Vợ chồng Nghiên & Tú cố thực hiện HIỆN ĐẠI HÓA và CANH TÂN sau khi Vợ chồng Nghiên & Tú đã hy sinh vì DÂN CHỦ và TỰ DO trên Quê Mẹ Quê Hương nay Nghĩa vụ mới và Nhiệm vụ mới mà chúng tôi đặt trên Hai đôi vai Vợ chồng Nghiên & Tú cố thực hiện HIỆN ĐẠI HÓA và CANH TÂN vào Thời điểm vô cùng thuận lợi và chắc hy vọng Vợ chồng Nghiên & Tú chắc chắn thực hiện cho bằng được với Tấm lòng Trong sáng Minh bạch với Tình thương Đồng bào Đồng hương cùng các Chiến hữu đang bị cầm tù hay vừa cầm tù như Nhân sĩ Sĩ phu Hà Nội NGUYỄN LÂN THẮNG


    Thân chào Cháu gái cùng Chị Phạm Thanh Nghiên và Anh Huỳnh Anh Tú
    Thân chào quý vị Bạn đọc bức Tâm thư Ngỏ này

    Trân trọng

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Nguyễn Hữu Viện

  2. Học Giả Thái Bá Tân.

    Người bất đồng chính kiến,
    Chỉ trích nhà nước mình
    Là những người yêu nước,
    Dám chấp nhận hy sinh.

    Lên tiếng nói phản biện
    Là biểu hiện tối cao
    Của tinh thần yêu nước,
    Yêu quốc dân đồng bào.

    Khi chính quyền sai trái,
    Mà người ta lặng thinh,
    Tức người ta đồng lõa
    Phản bội đất nước mình.

    Nguồn Mạng.

  3. Có thể Tạ Duy Anh buồn, nhưng như nhận định khách quan của cố Thủ Võ Văn Kiệt, có thể TDA thấy buồn, nhưng cũng có cả triệu người vui .

    Đây là đề nghị của tớ, Tạ Duy Anh cũng đã nhận định văn học chính là cái cầu của hòa giải hòa hợp, là 1 nhà văn Xã hội chủ nghĩa, tại sao tác giả hổng dùng văn học của mình làm cây cầu Hiền Lương kết nối những người buồn & triệu triệu người vui vào ngày này, có tốt hơn không ? Trần Văn Chánh cũng nói chỉ cần thay đổi cách nhìn là đang buồn bỗng hóa thành vui . Nhà văng các bác là phù thủy của ngôn ngữ, hãy nghĩ ra 1 thứ ngôn ngữ trung tính để nói về ngày này, thay vì những ngôn ngữ cực đoan của đám cừu đen

    “không ở đâu lại bị coi là tội”

    Thế TA đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào là gì vậy ? Là 1 bộ đội Cụ Hồ, Tạ Duy Anh phải tự hào về lịch sử oai hùng của mình . Đàng này …

    “dù tôi biết chuyện đó khó hơn cả leo lên trời”

    Không khó tới cỡ đó đâu . Nguyên Ngọc đủ tự tin để trao giải Phan Chu Trinh về văn hóa cho Lữ Phương, Lữ Phương đủ tự tin để nhận giải văn hóa mang tên Phan Chu Trinh . Dư xăng qua cầu . Chắc chắn, như trí thức nhà mềnh ngày xưa, họ đang cảm thấy tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng cũng là Tổ quốc giao phó .

    Di sản của Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là huân chương Diệt Mỹ hạng nhất, thì sau này sẽ có di sản là huy chương diệt phản động hạng nhất, rồi lại có những trí thức như Mạc Văn Trang, Nguyễn Đình Cống ngày đêm ra sức bảo vệ . Cùng 1 lò ra cả

    Bình thường thui . Một ngày như mọi ngày . Thui thì mỗi ngày Ta chọn 1 niềm vui, tớ liệt kê vài lý do để mọi người hồ hởi phấn khởi hơn lên

    – Có thể Đảng này mạo danh Cộng Sản, nhưng 1 số thứ the mo things change, the mo them stay sêm xít . Có nghĩa về cơ bản, Đảng vẫn còn là Đảng “TA”. Yes, phải cố công tìm mãi mới thấy . Nhưng deep down, theres still somethin there.

    – Diệt phản động có nghĩa khả năng tồn tại của Đảng tăng . Cứ điệu này Đảng dám trường tồn với đất nước & dân tộc như ý muốn của tất cả những ai có lương tri . Là 1 điều tốt

    – Những trí thức vẫn lo lắng về tính chiến đấu của Đảng, mối lo vẫn còn đó, nhưng ít nhứt trong vụ này, Đảng đã tự bảo vệ được mình . Most likely this is the best Đảng có thể làm . Nhưng Đổi Mới, có còn hơn không, có còn hơn không

    – Những người dân phi XHCN thì nên mừng vì cực kỳ hiếm hoi, once in a blue moon, Sao Thổ nhậu con mình . Bon Appetite! Hy vọng sẽ có nhiều dịp ăn mừng hơn nữa . Oh, và nhớ STAY THE PHÚC OUT! Or better yet, GET OUT! Lấy mỡ nó rán nó . Nên nhớ, nếu dân phi XHCN bị cùng số phận, tụi nó sẽ im ru bà rù cho mà xem

    Nói chung, vui là chính

  4. Thi Sĩ: Trần Mạnh Hảo.

    Những ngày này
    Tổ Quốc là cá nằm trên thớt
    Tổ Quốc là con giun đang bị xéo quằn
    giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa

    Biển Đông bị bóp cổ
    Sóng bạc đầu nhe nanh sư tử
    biển đập nát bờ
    Hồng Hà, Cửu Long giãy giụa thở ra máu

    Tuổi trẻ mít -tinh
    đả đảo Trung Quốc xâm lược !
    Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình
    Sông Bạch Đằng bị bắt

    ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường
    ải Chi Lăng bị bắt
    gò Đống Đa nơi giặc vùi xương
    sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc !

    Có nơi đâu trên thế giới này
    như Việt Nam hôm nay
    Yêu nước là tội ác
    biểu tình chống ngoại xâm bị “Nhà Nước” bắt ?

    Các anh hùng dân tộc ơi !
    Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi !
    nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt !
    ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc ?

    sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa :
    “ Bên kia biên giới là nhà
    Bên đây biên giới cũng là quê hương !”
    Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương !

    Đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc
    Phải giành lại Hoàng Sa từ anh bạn Thiên triều
    tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt !
    Tổ Quốc yêu Người phải lấy máu mà yêu !

    Nguồn Mạng.

  5. TRÍCH
    https://baotiengdan.com/2023/04/13/dan-chu-cho-viet-nam-kho-khan-va-hy-vong/

    Năm 2002, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn dịch bài Thế Nào Là Dân Chủ trích từ website của Tòa Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam. Năm 2014, Nguyễn Lân Thắng viết Thư Gởi Bé Đậu, con gái của anh. Khoảng cách giữa hai bài viết là 12 năm. Hai người chưa hẳn đã biết nhau nhưng có một khát vọng giống nhau về tương lai đất nước.

    Khi được hỏi lý do dịch bài viết, Bs Phạm Hồng Sơn trả lời vì “khao khát Tự do, Hòa bình và mưu cầu một cuộc sống đầy đủ trên đất nước Việt Nam.” Tương tự, Nguyễn Lân Thắng viết cho Bé Đậu: “Bố ước gì con được sống trong một tương lai tốt đẹp hơn bố. Con được sống trong tình thân ái, trong niềm tin, niềm hân hoan và những thứ mà một con người đáng được hưởng.”

    HẾT TRÍCH

    Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh !!
    Trần Trung Đạo có nhắc qua đến phạm hồng sơn !!!!
    Tôi thấy phạm hồng sơn 1 TRƯỜNG HỢP THẤT RẤT LẠ !!! Đến Pháp đã bao năm nơi cái nôi của Dân chủ và Cách mạng Chân chính của Thế giới VẪN IM LẶNG lo làm ăn và gia đình ….như loại DI DÂN thời Toàn cầu hóa VÀNG phân KIM CƯƠNG thủy tinh LẪN LỘN !!!

    Cũng lạ trên Đất Pháp và nhất là Paris cũng nên liên lạc chỉ cần 1 LẦN cảm ơn qua email khi tôi viết về phạm hồng sơn trên mạng Ý KIẾN những năm đầu …mà cũng chẳng lạ gì khi ngay chính NGUYỄN LÂN chủ trang mạng Ý kiến LẶN MẤT từ ngày bắt đầu NGHỈ HƯU làm cho nhà băng bên Bruxelles, BỈ ký tên Lội Ngược NAY CŨNG CHẮC Lội Xuôi về 4 khoái bên VN …

    phạm hồng sơn PHẢI BIẾT khi DÂN TỘC PHÁP tạo điều kiện cho MỘT NGƯỜI HOẠT ĐỘNG chính trị bị tù đày mang qua PHÁP rất tốn tiền thuế Dân PHÁP … Vợ con và ngay chính phạm hồng sơn ỔN ĐỊNH XONG cuộc sống là LẶN MẤT LUÔN

    Theo tôi phạm hồng sơn ĐÃ ĐANG PHẢN BỘI lại nguyện vọng của DÂN VIỆT và DÂN PHÁP như những thằng khác như VŨ THƯ HIÊN, nguyễn bá hào (đã mất 2001) Vũ Hùng (mới mất)…. may ra Anh Bùi Tín đúng như tư cách của Người Tị nạn chính trị

    Nhìn về trong Nước cỡ nằm vùng thời trẻ như HUỲNH NGỌC CHÊNH… giải thưởng cao quý PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI của PHÁP…. ngồi bất bạo động tại SÀI GÒN cũng IM HƠI BẶT TIẾNG …cho nên tôi vô cùng kính phục PHẠM ĐOAN TRANG, CẤN THỊ THÊU , PHẠM THÀNH, hạt giống đỏ PHẠM CHÍ DŨNG, NGUYỄN TƯỜNG THỤY và nhất là TRẦN KIM ANH và dĩ nhiên CHÍ SĨ Ngô Kỷ đã vượt xa cả Phan Châu Trinh nhiều lắm rồi … còn lại là những nhà dân chủ NỬA MUÀ nửa chừng xuân !!!

    Tôi mong Trần gia Phụng và Trần trung Đạo viết về CHÍ SĨ Ngô Kỷ

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  6. “Nhưng tôi chúc những người đang nắm quyền lực, cùng những người thay mặt Thần Công lý có thể tìm thấy sự thanh thản sau phiên xử,” ( Trích TDA)
    – Mình không tin họ có đủ lương tri để mà cảm tháy một chúc áy náy nào sao khi xử NLT ( và nhiều người khác nữa ) .
    Nếu có, họ sẽ cảm thấy xấu hổ với những phiên tòa loại “bỏ túi” như vậy và chấm dứt ngay . Nếu có, thì họ không kết tội tử hình HDH khi những bằng chứng hoàn tạo tạo dựng của CA Long An.
    Khi con người đã đánh mất lương tri thì việc gì họ cũng có thể làm .

  7. Thi Sĩ: Trần Mạnh Hảo.

    Những ngày này
    Tổ Quốc là cá nằm trên thớt
    Tổ Quốc là con giun đang bị xéo quằn
    giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa

    Biển Đông bị bóp cổ
    Sóng bạc đầu nhe nanh sư tử
    biển đập nát bờ
    Hồng Hà, Cửu Long giãy giụa thở ra máu

    Tuổi trẻ mít -tinh
    đả đảo Trung Quốc xâm lược !
    Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình
    Sông Bạch Đằng bị bắt

    ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường
    ải Chi Lăng bị bắt
    gò Đống Đa nơi giặc vùi xương
    sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc !

    Có nơi đâu trên thế giới này
    như Việt Nam hôm nay
    Yêu nước là tội ác
    biểu tình chống ngoại xâm bị “Nhà Nước” bắt ?

    Các anh hùng dân tộc ơi !
    Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi !
    nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt !
    ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc ?

    sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa :
    “ Bên kia biên giới là nhà
    Bên đây biên giới cũng là quê hương !”
    Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương !

    Đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc
    Phải giành lại Hoàng Sa từ anh bạn Thiên triều
    tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt !
    Tổ Quốc yêu Người phải lấy máu mà yêu !

    Nguồn Mạng.

  8. Một ngày rất buồn TẠI HÀ NỘI với TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM LƯƠNG TRI Nguyễn Lân Thắng
    Tạ Duy Anh
    12-4-2023
    Một ngày rất buồn TẠI ĐÔNG KINH với sự ra đi vĩnh viễn của Nhà soạn nhạc Nhật Bản
    CỨ NHÌN lại TỀ SỬ và VỆ SỬ  thấy bọn CHỆT cộng và VỊT cộng đối xử với 2 HOÀNG ĐẾ CUỐI CÙNG của xứ TỀ và xứ VỆ mà ngán ngẩm …. bọn MAO-hồ của xứ TỀ và xứ VỆ  sau khi LẬT ĐỔ GIẾT CHÓC phong kiến VÀNG chúng lập nên PHONG KIỂN ĐỎ có gần 100.000.000 kiến đỏ CHỆT cộng và hơn 5.000.000 kiến đỏ VỊT cộng


    https://www.youtube.com/watch?v=rty66xV1vNo  
    坂本龍一名言集 part.1 日本語版
    Ryuichi Sakamoto Quotes 1 – Touch your heart


    Vĩnh biệt Hiệp sĩ đạo Cuối cùng và Hoàng đế Cuối cùng của Âm nhạc Tây phương nơi Xứ Mặt Trời mọc

    *****************************

    https://www.youtube.com/watch?v=AOhaTklhwkA
     “The Last Emperor”- Ryuichi Sakamoto điề khiển dàn nhạc hòa tấu Nhạc phim 《末代皇帝》-坂本龙一 Nhạc trưởng Ryuichi Sakamoto điều khiển dàn nhạc hòa tấu Nhạc phim HOÀNG ĐẾ CUỐI CÙNG


    坂本龍一「残念ながらライブに出る気力がありません。この衣装でお会いするのはこれが最後になるかもしれません」
    Ryuichi Sakamoto :”Tôi lo âu không còn sức lực để trình diễn trong buổi hoà nhạc. Đây chắc  lẽ là lần Cuối cùng quý bạn nhìn thấy tôi hiện diện trong y phục này”

    Nhạc Tây phương: dòng máu nuôi Tâm hồn
    Cảm thụ qua nhã nhạc ngũ cung phương Đông
    Thanh âm Hoa Anh Đào reo rộn ràng Phú Sĩ
    Đông Kinh – Tây Kinh bừng ánh Thái dương hồng
    Tiếng gió tiếng lá quyện đan mình Đêm trắng

    The Last Emperor [1987] Official Trailer  
    https://www.youtube.com/watch?v=A4cH6g1wD5g

    Hồi sinh trong nhạc cổ điển Pháp vọng đồng
    Âm sắc Debussy say mê Địa đàng phương Đông
    Dáng Hiệp sĩ đạo Hồn lại Ngự lâm pháo thủ
    Văn hóa Nhật-Pháp hoà quyện phương Tây & Đông
    Nhân cách điềm đạm khiêm tốn Nghệ sĩ Chân chính
    Thắp ánh Hải đăng giữa Đại dịch tang thương não lòng

     The Last Emperor “Rain”, Ryuichi Sakamoto
       https://www.youtube.com/watch?v=TO5h8nBjyRU

    Ông dâng hiến buổi hoà nhạc xoa dịu Nhân loại
    Kỳ vọng Ngày mai không phải Ngày Tận thế Cuối cùng
    Sáng nay nghe Hung tin Nhà soạn nhạc phim vừa khuất
    Thơ xin vĩnh biệt Đỉnh Phú Sĩ Âm nhạc phương Đông ….

    https://www.youtube.com/watch?v=PcGY0dStHuA
    Ryuichi Sakamoto trình tấu dương cầm cùng toàn ban hòa nhạc Nhạc phim The Last Emperor

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
     cảm tác nhân Nhà soạn nhạc phim Nhật Bản vừa ra đi ngày 28 tháng Ba năm 2023.

    https://www.youtube.com/watch?v=4VN8jZBFm6E
    坂本龍一名言集 part.2 日本語版
    Ryuichi Sakamoto Quotes 2 – Touch your heart

  9. Các phiên tòa xử những người như anh Nguyễn Lân Thắng hay chị Phạm Đoan Trang không dựa trên cơ sở những gì gọi là công lý hay pháp quyền. Nó đơn giản chỉ là cách một chế độ cũ, một hệ thống cũ, một hệ giá trị cũ áp chế bạo quyền lên những con người mới, những vị sứ giả của tương lai, những vị thiên sứ báo tin mừng về một xã hội mới, một hệ giá trị mới đang âm thầm nhưng mạnh mẽ đâm chồi giữa chúng ta.

    “Tự do – dân chủ – pháp quyền”, những giá trị cốt lõi mà những người như anh Nguyễn Lân Thắng, chị Phạm Đoan Trang khao khát, có thể vẫn còn xa lạ với đời sống thường ngày của nhiều (thậm chí đa số) người dân Việt Nam bây giờ, nhưng đó lại là những giá trị hết sức thực tiễn, gắn bó mật thiết với cuộc sống mưu sinh hàng ngày cũng như tương lai bền vững của từng người dân và tất cả người dân.

    Các vị đại gia, quan chức mới bị xộ khám thời gian gần đây có lẽ chính là những người thấm thía nhất điều này. Bởi trong một hệ thống khác, ở một nơi khác, khi “tự do – dân chủ – pháp quyền” hiện diện đầy đủ, có thể họ đã không phải chịu cảnh ngục tù đày ải như ngày hôm nay.
    Họ trước đây, cũng như nhiều (thậm chí đa số) người dân Việt Nam bây giờ không hiểu (có khi còn lên án, thậm chí kịch liệt lên án) những giá trị cốt lõi mà những người như anh Nguyễn Lân Thắng, chị Phạm Đoan Trang khao khát, nhưng điều đó, cũng như chính các phiên tòa phi nghĩa đã xét xử anh Thắng, chị Trang, chỉ càng làm tôn thêm vẻ đẹp, sự rạng ngời của các anh chị mà thôi.

    Mạng Xã Hội

Comments are closed.