“Củi” từ biên giới Việt-Trung, “lò ông Trọng” có đốt nổi không?

Nông Văn Tiềm

17-3-2023

Lào Cai là tỉnh bị phá nát rừng để khai thác tận thu các mỏ khoáng sản, vét sạch tài nguyên để dâng cho Trung Quốc. Bộ sậu lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã làm ra những chuyện kinh thiên động địa. Thế nhưng, có lẽ “lò ông Trọng” ở xa quá, hoặc “củi” ở đây khó cháy, nên từ lâu mọi chuyện bị quên.

Những “hung thần” Lào Cai bước ta từ đại hội đảng lần này. Ảnh trên mạng

Ngày 23-6-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định số bổ sung Quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và ra các quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo quy định tại khoản 2, Điều 227, Bộ luật Hình sự. Một số cán bộ bị bắt giam:

– Nguyễn Thanh Dương, sinh năm 1959, quê Tiền Hải, Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hai nhiệm kỳ 2011 – 2016 và 2016 – 2021, nghỉ hưu từ năm 2019.

– Lê Ngọc Hưng, sinh năm 1960, quê Gia Lâm, Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020.

– Mai Đình Định, sinh năm 1961, quê Nghệ An, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, cựu Bí thư Thành ủy Lào Cai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai.

– Phan Văn Cương, sinh năm 1963, quê Lào Cai, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

– Cùng một số lãnh đạo của thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Những vi phạm nêu trên đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại Kết luận Thanh tra số 3238/KL-TTCP về chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005 – 2015.

Các bị can (từ trên xuống) Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Mai Đình Định, Phan Văn Cương. Photo Courtesey

Mọi chuyện khởi điểm từ năm 2018, khi Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận 3238/KL-TTCP về việc quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005-2015, chỉ ra hàng loạt sai phạm hết sức nghiêm trọng. Theo đó, giai đoạn 2007-2015, UBND tỉnh Lào Cai đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản và giao đất tại 13 dự án, diện tích vượt quy hoạch là gần 200 hecta vào đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp. Từ đây, Công ty Apatit Lào Cai và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại LiLama đã khai thác các mỏ vàng, mỏ quặng Apatid một cách tận thu, cạn kiệt nguồn khoáng sản.

Hàng chục ngàn tỷ đồng đã chảy vào túi tư nhân, nhà nước thất thu hàng ngàn tỷ tiền thuế, ngân sách tỉnh bị chiếm đoạt, đất rừng, đất nông nghiệp của dân bị trưng thu và phá hoại bởi các dự án “ma” đội lốt khách sạn, nhà hàng, dự án này kia… Văn bản của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2005-2015) gồm ông Nguyễn Hữu Vạn và ông Nguyễn Văn Vịnh.

Ảnh chụp 8 trang Toàn văn Kết luận Thanh tra của TTCP năm 2018. Nguồn: CTV Tiếng Dân

Nguyễn Hữu Vạn, Nguyễn Văn Vịnh là ai?

Nguyễn Hữu Vạn sinh năm 1956, quê Thái Bình, xuất thân là cán bộ tài chính vật giá. Nhiều giai thoại về việc tiến thân của ông Vạn. Chuyện kể rằng, năm 2005, Vạn mới chỉ là bí thư huyện uỷ Sa Pa, nhờ cô vợ xinh đẹp tên là Loan qua lại với bí thư tỉnh uỷ Giàng Seo Phử, nên được nâng đỡ nắm chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 – 2010. Khi Giàng Seo Phử vào Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, lại kéo Vạn nhảy lên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai từ tháng 3-2010 đến 5-2013.

Thời Nguyễn Hữu Vạn làm bí thư Lào Cai, vợ của Vạn chuyên giúp các doanh nghiệp “phe nhóm” trốn thuế, bảo kê các chuyến xe hàng nhập lậu từ Trung Quốc về và khoáng sản từ Việt Nam qua. Hải quan, công an đều sợ Loan. Ông Vạn có bồ nhí là biên tập viên VTV, tên Minh Khuê và có với nhau một con trai. Chưa hết, ông Vạn chạy được học vị “Phó tiến sĩ “, sau này được quy thành “Tiến sĩ “. Dân Lào gọi mỉa mai là “Tiến sĩ giấy”.

Ông Vạn đưa em gái ông ta là Nguyễn Thị Bắc, sinh năm 1960, vốn là y sĩ trạm xá, đi học lớp Quản lý Y tế, sau nhảy lên Ủy viên BTV Thành ủy – Phó chủ tịch UBND thành phố Lào Cai. Bà Bắc “nổi danh” trong vụ ra lệnh cho treo đèn lồng đỏ khắp thành phố, để chào mừng quốc khánh Trung Quốc.

Năm 2013, dù trước đó không vào được Trung ương khoá XI, nhưng Nguyễn Hữu Vạn vẫn được Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đưa về Hà Nội giới thiệu vào ghế Tổng Kiểm toán Nhà nước, thay cho Đinh Tiến Dũng. Vạn nghỉ hưu năm 2016.

Chân dung Nguyễn Hữu Vạn, cựu Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Nguồn: CTV Tiếng Dân

Nguyễn Văn Vịnh sinh năm 1960, quê Yên Bái, dân tộc Tày. Ông Vịnh như cặp bài trùng với ông Vạn, cứ Vạn lên là để ghế lại cho Vịnh kế nhiệm. Nguyễn Văn Vịnh làm chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai từ tháng 3-2010 đến tháng 5-2013, sau đó nắm chức Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai, nhiệm kỳ 2010-2015.

Năm 2016, Nguyễn Văn Vịnh là Uỷ viên Trung ương đảng khoá XII, tiếp tục nắm chức Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2016-2021. Dù “khoác” trên mình đủ thứ: Cử nhân kinh tế, Cao cấp chính trị… nhưng từ lâu dư luận Lào Cai đã cho rằng Vịnh là kẻ ít học, vô văn hóa. Ông ta là kẻ ép ngành văn hóa Lào Cai ký vào dự án thủy điện nhằm nhấn chìm bãi đá cổ dưới thung Lũng Mường Hoa của Sa Pa, di tích văn hóa đã được xếp hạng. Nguyễn Văn Vịnh lập nhiều công ty sân sau, trúng thầu trong xây dựng và khai thác khoáng sản, xuất khẩu quặng sang Trung Quốc.

Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Nguồn: CTV Tiếng Dân

Văn bản ông Vịnh cùng thuộc cấp ký, phá nát Lào Cai. Nguồn: CTV Tiếng Dân

Ông Vịnh có em trai tên là Nguyễn Văn Tuấn, còn gọi là Tuấn “Vịnh”. Tuấn “Vịnh” là trùm bảo kê các bãi khai thác vàng ở Lào Cai. Trùm thu mua vàng sa khoáng và cung cấp ma tuý, gái… cho các sới vàng. Ở Lào Cai, ai muốn thăng quan, mua ghế, thì tìm đến Tuấn “Vịnh”. Chuỗi khách sạn sang trọng tại Hàm Rồng, Sa Pa, cùng hàng chục biệt thự đắt tiền, chỉ mới là tài sản “nổi” của Tuấn “Vịnh”.

Sau khi anh trai, bí thư Nguyễn Văn Vịnh “về vườn” năm 2021, Tuấn “Vịnh” công khai thành lập Cty Happy Farm chủ sở hữu khu du lịch sinh thái, quần thể nghỉ dưỡng Happy Farm ngay thành phố Lào Cai. Happy Farm chiếm dụng đất rừng và đất nông nghiệp lên đến 30 hecta, hoạt động từ tháng 6-2022, mở cửa tất cả các ngày trong tuần.

Hai nhiệm kỳ làm Bí thư tỉnh uỷ Lào Cai, Nguyễn Văn Vịnh trở thành lãnh chúa khét tiếng tham lam, tàn bạo. Đời cha ăn tất tật của dân chưa đủ, đã tính chuyện “thiết kế” cho đời con. Con trai ông Vạn là Nguyễn Quang Bình, sinh năm 1985, vào đảng năm 2011. Bình được bố cho nắm chức vụ giám đốc Ban Quản lý dự án nguồn vốn ODA tỉnh Lào Cai, quy hoạch nguồn giám đốc sở Kế hoạch- Đầu tư.

Tháng 5-2018, bố Vịnh cho điều động con trai Nguyễn Quang Bình tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bát Xát, khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 và ngồi vào ghế Phó chủ tịch UBND huyện Bát Xát, Lào Cai. Đến tháng 6-2020, Bình nhận ghế Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, trở thành chủ tịch huyện trẻ nhất Việt Nam. “Đầy tớ” Nguyễn Quang Bình cùng vợ con đang ở “túp lều” Số 240 An Dương Vương, tổ 35, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch huyện Bát Xát và “túp lều” của vợ chồng ông ta. Nguồn: CTV Tiếng Dân

Lào Cai, mảnh đất địa đầu, “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” đang bị các ông “vua Mèo” tự tung tự tác, chia ghế, bán chức và truyền ngôi cho phe nhóm, người thân. Kinh hoàng hơn, khi con số hàng triệu tấn quặng khoáng sản khai thác chui đã xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc, hàng ngàn tỷ đồng chảy ngược vào túi các quan tham, nhưng triều đình cứ nhắm mắt làm ngơ.

Củi gộc từ biên giới Việt- Trung đang thách thức “lò ông Trọng” đấy, liệu lãnh tụ tối cao của đảng có dám đốt không?

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây