VinFast thực sự không hề muốn bán xe!

Tiến Nguyễn

21-2-2023

Khi mình post những status về VinFast, chắc hẳn có người tưởng mình ghét Vin! Cố tình moi móc những lỗi để mà ‘hả hê’.

Là người Việt ai cũng mong muốn các sản phẩm Việt Nam thành công. Khi mình đi mua một đôi giày, áo quần… hễ thấy là ‘made in Vietnam’ thì mình ưu tiên chọn nó thay vì các nước khác. Cho dù mình biết rằng chủ những hãng áo quần, giày dép đó là người Hàn, Đài Loan. Nhưng dẫu sao cũng là những sản phẩm do bàn tay công nhân Việt làm ra.

Thế nhưng đối với Vin thì càng ngày càng lộ rõ là họ không hề muốn làm công nghệ thực sự.

Mình không muốn nói về các lỗi của sản phẩm Vin. Điều đương nhiên xảy ra ở một hãng mới và càng đương nhiên hơn nữa khi họ không sở hữu bất kỳ một công nghệ riêng nào cả.

Chỉ xét về mặt giá cả là hiểu ý định của VinFast là: KHÔNG HỀ MUỐN BÁN HÀNG THỰC SỰ!

Khi 999 chiếc xe được chở sang Mỹ mình xem giá và so sánh với các hãng khác và đã viết một status rằng: ‘Không bán được’ chỉ ‘đốt tiền’.

Lúc ấy một chiếc xe VF8 ‘chỉ’ có giá là 57.000USD. Thế mà đã cao hơn các xe cùng loại của VW, Huyndai cỡ 10.000USD, chỉ rẻ hơn Tesla một chút.

Ngày nay Tesla vừa xuống giá, kéo theo tất cả các hãng vào cuộc chạy đua.

Vào xem giá vin thì thấy VF8… tăng lên thành 59.000USD!

Xe Tesla model Y, là xe bán chạy nhất ở Mỹ và cả trên thế giới, chỉ có giá là 54.990USD, rẻ hơn 3.000USD.

Ảnh chụp màn hình

Đó là chưa kể Taxcredit 7.500USD, khiến cho nó rẻ hẳn hơn 10.000USD so với VF8.

Đó là chưa kể đến Ioniq-5 của Huyndai, chỉ có giá khoảng 42.000USD.

Tóm lại, một đầu óc ‘bình thường’ nhất, không cần suy nghĩ đến… vỡ óc là có thể biết rằng

VF8 sẽ không bán được chiếc nào cả!

Cho dù có ‘cập nhật phần mềm’, có ‘hoãn giao hàng đến…’, hay vì bất kỳ một lý do nào có thể… tưởng tượng ra, thì cũng không thay đổi một chút nào hết, ngoại trừ bán đổ bán tháo. Xuống giá hẳn 30.000USD thì ‘hoạ may’.

Chiếc xe cao cấp nhất là VF9 xem giá nó thì có thể cười chết sặc, có thể nói đó là một ‘giá khôi hài’: 83.000USD.

Ảnh chụp màn hình

Ở tầm giá này thì khách hàng là một thiểu số rất bé.

Những người mua xe cỡ 70.000USD trở đi thuộc loại người ‘Tiền không phải là vấn đề!’

Nếu đã sẵn sàng bỏ ra 80.000USD cho một chiếc xe thì họ cũng dễ dàng bỏ ra 100.000USD hay hơn nữa mà không hễ ‘lăn tăn’. Nhưng loại khách hàng này thì họ không những đòi hỏi chất lượng mà còn đòi hỏi thương hiệu. Ở tầm giá này, chiếc không chỉ để lái mà còn để khoe.

Đây không phải là đất của ngay cả những công ty có tiếng như VW, Huyndai, Toyota… huống hồ là VinFast. Đây không phải chỉ là vấn đề kĩ thuật, chất lượng.

Cứ cho rằng Vinfast có thể làm xe tốt nhất thế giới. Có… mạ vàng cho xe, nạm kim cương. Có… cộng tác với Hermes, Gucci… để làm ghế da đẹp nhất thế giới thì cũng không tài nào bán được cho ‘bọn nhà giàu’.

Người ‘yêu nước’ có bực bội khi đọc những dòng này thì xin tự đặt câu hỏi: Chính bạn, nếu dư giả, có sẵn lòng bỏ tiền ở tầm giá này cho xe Tata của Ấn Độ không. Hay thậm chí một xe đến từ Thái Lan, Indonesia?

Xe BMW-IX 50 đã có thương hiệu ‘xe nhà giàu’ chỉ đòi có 84.000USD, bạn chọn BMW hay chọn VF9? Những điều này, Vin không thể không biết!

Bất cứ hãng nào, nếu không muốn ‘Đùa chơi… cho vui’ đều phải so sánh giá cả của các đối thủ cạnh tranh và định vị mình ở một phân khúc nào đó.

Biết hết nhưng vẫn cứ làm. Thế là làm sao?

Xe không bán được tức là đốt tiền. Biết là đốt tiền mà vẫn cứ tiếp tục đốt. Thế là làm sao?

‘Đại gia’ không ai ‘ngây thơ’ cả. Không ai thích đốt tiền cả mà chỉ muốn… ví mình càng ngày càng dày thêm. Thành thử, không khó gì để thấy tất cả các màn phô trương hoành tráng của Vin có một mục đích nào đó khác hơn!

Không phải là xây dựng một công ty công nghệ!

Cũng không phải là… đốt tiền chơi cho vui !

Còn mục đích ‘gì đó’ thì… để xem sao. Thời gian sẽ trả lời. Và cũng không lâu lắm đâu!

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. https://baotiengdan.com/2023/02/25/benh-coi-to-qua/#comment-212425


    “Bệnh còi TO quá”
    “Bệnh còi BÉ quá”
    Kim Văn Chính  

    ĐI CON ĐƯỜNG VIỆT NAM ĐỂ KHÔNG AI CÓ THỂ BẮT CHƯỚC MÌNH
    Bộ trưởng Bộ TT&TT  Nguyễn Mạnh Hùng
    MSc Viễn thông Trường Đại học Tổng hợp Sydney, Úc Đợi lại
    MBA tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam

    THÓI QUEN TỰ HẠ THẤP MÌNH VÀ TỰ COI THƯỜNG MÌNH PHẢI BỊ XOÁ BỎ
    GS TS  Nguyễn Ngọc Chu

    Theo thiển kiến TLDV-NHV, tôi không trách hai CÁI BÁC GS TS  Nguyễn Ngọc Chu và Nguyễn Mạnh Hùng từ cái LÒ ẤP KHOA BẢNG XÃ NGHĨA dù bác Hùng đào tạo MỘT NỬA tại Trường học Đại Tổng hợp Sydney, Úc Đợi lại – chắc chắn câu phát biểu ĐI CON ĐƯỜNG VIỆT NAM ĐỂ KHÔNG AI CÓ THỂ BẮT CHƯỚC MÌNH là từ cái LÒ ẤP KHOA BẢNG XÃ NGHĨA MBA tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam tại HÀ L..ỘI như kụ Đ.M. Đỗ 10 cũng đứng bên đồng chí Ba X xếnh xáng xiêm áo CỬ NHÂN như Ông Cử ông TÚ Xương Tú Sụn chớ thật ra  kụ Đ.M. Đỗ 10 cứ mặc xiêm áo ÔNG CỬ và cầm tấm bằng TỰ HỌC thiến lợn HEO NỌC của cụ ấy THÌ CHẲNG CÓ ai BẰNG !!! Nhất nghệ tinh nhất quang vinh

    Chỉ trách ngay các cậu ấm sứt vòi cô chiêu ghe ghẻ xuất phát từ Sài Gòn rồi qua du học Âu-Mỹ thừa hưởng từ nhỏ đến nhớn HAI NỀN THỰC HỌC KHAI PHÓNG TIẾN BỘ thế mà các cô cậu ấy lại HÂM HÂM …. dở hơi cho dù học thành tài ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU như bọn CHIM VỊT CÀNH NAM làm việc tại các cơ quan khoa học kỹ thuật cao cấp như NASA, CEA, CNRS …. lại quên đi KHÔNG LO PHẦN chuyển giao công nghệ về nguyên tử hàng không không gian viễn thông….cho dù các nước sở tại TẠO ĐIỀU KIỆN hết sức cởi mở phần do tìm thị trường tiềm năng …..

    https://tailieu.tapchithoidai.org/

    Về điện hạt nhân ở Việt Nam*

    Phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn về điện hạt nhân ở Việt nam (RFA 31-10-07)

    Phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn về hợp tác năng lượng giữa EDF và Việt Nam (RFI 1-10-07)
    https://tailieu.tapchithoidai.org/
    Bài toán an ninh năng lượng (Đầu Tư 24-2-06)–Theo Vương Hữu Tấn

    Lộ trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân (VnEconomy 21-2-06)

    VN sẽ xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân (VNN 17-2-06)

     Việt Nam sẽ có nhà máy điện hạt nhân đầu tiên (SGGP 17-2-06)

    Nhân lực là khó khăn lớn nhất cho nhà máy điện hạt nhân (VnExpress 15-2-06)

    Ngành Năng lượng hạt nhân thiếu nhân lực trầm trọng (evn 20-12-05) — Thận trọng và sáng suốt trong xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam (evn 20-12-05) — Đào tạo chuyên gia cho chương trình điện hạt nhân (evn 20-12-05)

    Cho nên đến giờ điện hạt nhân VN vẫn là ĐIỆN HẠT LỰU hạt l..ờ trong khi cứ nhìn “bọn côn đồ Bắc Hàn …khốn khổ bao nhiêu để đánh cắp chế tạo hỏa tiễn đầu đạn hạch tâm liên lục địa MÀ NGAY CẢ thầy Tàu cộng đỏ CŨNG BẢO MẬT chẳng khác gì cả GIAO CHỈ QUẬN xếp hàng để chỉ có 1 CON DAO THÁI THỊT… dấu nghề vốn là bản chất bọn ĐẠI HÁN … nếu sử lịch mà TÀU có công nghệ cao thì chắc ÂU-Mỹ chẳng học được bọn TẦN CỐI cái gì cả !!!!

    Tôi không trách 2 CÁI bác Mộng Long và Mạnh Hùng chỉ trách các bác vịt kìu như TS Nguyễn Khắc Nhẫn vô tình cổ vũ cho BỌN XANH …. mà quên tập trung cho Việt Nam có cả nhà máy điện nguyên tử và cả TIỀM NĂNG khi cần chế được cả bom nguyên tử từ khoa học và kỹ thuật NGUYÊN TỬ dân sự và quân sự của PHÁP tiến bộ bậc nhất thế giới mà NAM HÀN và nay TRUN..G C..uốc đã thành công bê rinh cả CÔNG NGHỆ THỨ BA EPR  khoa học và kỹ thuật NGUYÊN TỬ dân sự  và mổ bụng lấy hết từ phần mềm lẫn cứng UMTS thế hệ 4 viễn thông của ALCATEL để HUAWEI xây dựng công nghệ thế hệ 5 từ hàng chục ngàn kỹ sư đào tạo tại trường đại học Pháp và vào làm thực tập hàng năm 5.000 thực tập sinh trong thập niên 1990-2000
     
     
    “Bệnh còi TO quá”
    “Bệnh còi BÉ quá”
    Kim Văn Chính

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  2. Bài học Thế sử Hiện đại giúp chúng ta tự hào và ăn năn ôn lại Việt Sử năm 1979: Dân tộc Ukraina từ tháng Hai khói lửa Năm 2022 bất khuất xuôi ngược Thời gian về Toàn Dân Việt từ tháng Hai khói lửa Năm 1979 khí phách Anh thư Anh hùng
    ************************************

    Năm 1979 khí phách Anh thư Anh hùng
    Đó là Năm 79 tháng Hai kiên cường
    Năm dũng cảm can đảm Năm đau thương
    Năm thật sự Toàn thắng Đại thắng Mùa Xuân 1979
    Như Năm Kỷ Dậu 1789 cùng Năm Cách mạng Pháp
    Vang dội Hà Hồi – Ngọc Hồi – Đống Đa kết thúc tại Thăng Long

    Trong Ký ức Tập thể về những cảm xúc đầu tiên
    Ngày 17 tháng 2 năm 1979 bàng hoàng, đau đớn

    Đạo đức giả cháu con Tần Cối – Tào Tháo
    Núp dưới tình đồng chí vô sản quốc tế
    Nhưng thật sự là Đại hán Tàu cộng
    Vừa rơi mắt nạn trở thành kẻ thù truyền kiếp Bắc phương
    Thành quân bành trướng xâm lược hóa lũ quân đao phủ
    Cướp bóc tàn sát tội chống Nhân loại diệt chủng
    Đó là cuộc xâm lược bành trướng Bắc Kinh
    Nhưng tin vui về từ Biên giới Biên cương Bắc
    Toàn thắng niềm tin chiến thắng là  Trăm phần trăm
    Từ Lạng Sơn từ mặt trận Vị Xuyên
    Toàn Dân Việt nhìn thấy Chiến thắng từ chiến trường Lò vôi Thế kỷ
    Từ màn đêm bóng tối đôi khi tuyệt vọng
     Đất Nước năm 1979 cùng 6 tỉnh biên giới
    Lạng Sơn đã không ngã gục  ngay trong ngày đầu
    Việt Nam năm 1979 đã đánh bật Tàu cộng dân đông nhất Thế giới.
    Toàn Dân Việt đã đứng vững trên chiến tuyến chiến hào
    Toàn Dân Việt biết chúng ta phải chiến đấu
    Để sống còn cho từng Ngày mai và trường tồn cả Mai sau !
     
    Đầu Xuân 1979 hầu như mọi người
    Nơi Sáu tỉnh Biên giới Bắc đều mất một người nào đó
    Mẹ, con gái, chị em gái – Cha, con trai, anh em trai
    Người yêu, bạn thân, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng
    Nhưng đau thương chung này để cho Toàn Dân Việt

    Thấy Ánh sáng Đại thắng Xuân 1979
    Chúng ta đã chiến thắng Tàu cộng bành trướng
    Bởi vì thật là giản dị đơn giản
    Chúng ta là con cháu Trưng Triệu Trần Hưng Đạo Lê Lợi Nguyễn Huệ
    Hỡi Năm 1979 khí phách Anh thư Anh hùng !
    Đó là Năm 79 tháng Hai kiên cường
    Năm dũng cảm can đảm Năm đau thương
    Năm thật sự Toàn thắng Đại thắng Mùa Xuân 1979
    Năm 1979 sau Bốn năm sau một Duyên may Vận hội Việt Sử
    Năm 1979 dữ dội của Dân Việt Anh thư Anh hùng Bất khuất.
    Năm 1979 là Hy vọng và Vững tin
    Năm 1979 là Năm Đại đoàn kết Bắc-Trung-Nam từ trong ra ngoài Nước
    Hà Nội – Huế – Sài Gòn
    Hoa Thịnh Đốn – Ba Lê – Mạc Tư Khoa
    Bá Linh – Luân Đôn và âm thầm ngay cả Bắc Kinh  
    Năm 1979 mới đúng là Năm Thống nhất Bắc-Nam
    Chúng ta Người Việt Tự do đã kết tinh hòa thành Khối Kim cương Thống nhất
    Dân Việt mới thực bước ra Nội chiến Quốc-cộng lần Hai  cốt nhục tương tàn

    Thơ tôi xin chân tình cảm ơn  Dân Quân biên giới Bắc
    Hàng triệu Tấm lòng yêu Nước ái quốc tình nguyện sẵn sàng hy sinh hiến dâng
    Quê Hương – Quê Cha thuộc về tất cả Nữ Chiến binh Anh thư
    Các Chị là niềm Tự hào của Đất Việt
    Tổ Quốc – Đất Mẹ thuộc về tất cả Nam Chiến binh Anh hùng
    Các Anh là niềm Hy vọng của Đất Việt

    Năm 1979 khí phách Anh thư Anh hùng
    Đó là Năm 79 tháng Hai kiên cường
    Năm dũng cảm can đảm Năm đau thương
    Năm thật sự Toàn thắng Đại thắng Mùa Xuân 1979
    Năm 1979 sau Bốn năm sau một Duyên may Vận hội Việt Sử
    Năm 1979 dữ dội của Dân Việt Anh thư Anh hùng Bất khuất.
    Năm 1979 là Hy vọng và Vững tin
    Năm 1979 là Năm Đại đoàn kết Bắc-Trung-Nam từ trong ra ngoài Nước
    Hà Nội – Huế – Sài Gòn
    Hoa Thịnh Đốn – Ba Lê – Mạc Tư Khoa
    Bá Linh – Luân Đôn và âm thầm ngay cả Bắc Kinh  
    Năm 1979 mới đúng là Năm Thống nhất Bắc-Nam
    Chúng ta Người Việt Tự do đã kết tinh hòa thành Khối Kim cương Thống nhất
    Dân Việt mới thực bước ra Nội chiến Quốc-cộng lần Hai  cốt nhục tương tàn
    Và 1979 Mùa Xuân Đầu tiên đã trở thành Hiện thực
    Chỉ còn mạnh dạn xây dựng Chính thể Dân chủ Nhà nước Pháp quyền
    Chắc chắn Con đường Hướng lai là Đại lộ Tương lai Hạnh phúc – Giàu mạnh
    Nhưng Bất hạnh thay Việt Sử Sử Việt
    Chúng ta lại tự thua chính thói hư tật xấu từ chúng ta

     
    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Ngả mũ CHÀO BÁI PHỤC tác giả NGUYỄN TIẾN đặt tựa đề cho bài báo thật là hóm hỉnh

    Ngả mũ CHÀO BÁI PHỤC tác giả NGUYỄN TIẾN đặt tựa đề cho bài báo thật là hóm hỉnh

    CHỈ CÓ NƠI  XỨ VỆ dưới quyền cai trị của XỨ TỀ :

    VinFast thực sự không hề muốn bán xe!

    Như kiểu

    General Motor thực sự không hề muốn bán xe!
     
    NGHE QUA cựu TT TRUMP chắc còn ngạc nhiên hơn tại XỨ VỆ lại có thÈng tên FUC*K xúc phân xuân fuc*k lại  làm đến chức CHOP MU CHÓP BU là TỂ TƯỚNG rồi sang làm CHỦ TIỆM BÁN NƯỚC cho Tàu !!!

    CHỈ CÓ NƠI  XỨ VỆ dưới quyền cai trị của XỨ TỀ :

    VinFast thực sự không hề muốn bán xe!

    Như kiểu

    MERCEDES thực sự không hề muốn bán xe!
     
    NGHE QUA cựu TT Angela MERKELTRUMP chắc còn ngạc nhiên hơn tại XỨ VỆ lại có thÈng tên FUC*K xúc phân xuân fuc*k lại  làm đến chức CHOP MU CHÓP BU là TỂ TƯỚNG rồi sang làm CHỦ TIỆM BÁN NƯỚC cho Tàu !!!
    NÀNG Angela còn cười văn..g mạng ra cả XÚC XÍCH ĐỨ…T

    Chắc bác PHẠM NHẬT VƯỢNG con dân xứ  Nghệ cùng quê với Chí phèo hồ chí meo chắc mở SIÊU TẬP ĐOÀN VinGroup để như bác HÙ lập ĐẢNG để hại DÂN bán NƯỚC !!!!

    Ngả mũ CHÀO BÁI PHỤC tác giả NGUYỄN TIẾN đặt tựa đề cho bài báo thật là hóm hỉnh

    Ngả mũ CHÀO BÁI PHỤC tác giả NGUYỄN TIẾN đặt tựa đề cho bài báo thật là hóm hỉnh

    https://baotiengdan.com/2023/02/22/cam-nhan-que-nha-phan-6-nhung-ke-loi-nguoc-dong/?unapproved=212141&moderation-hash=3d246184487396e3ca9f308b1c2fadf3#comment-212141

    Bọn tình báo Hoa Nam cỡ như bé tí cán nhỏ như SIÊU VI TRUN..G C..UỐC bí danh muỗi bưng bê mông Tàu  montaukmosquito phải báo cáo gấp thẳng cho Tử Cấm Thành chẳng cần qua đ..ái sứ quán trun..g c..uốc tại Hà N..ội ….bác Tập đa đa phải qua gấp Hà N..ội  thay mặt thầy trò MAO XẾNH XÁNG + chí phèo hồ chí meo GẮN huy chương như bác TỔNG CHỦ vừa được Hồng đế Tập Cận Bình nhân tuần đăng quang hoàng đế đỏ mà bác ấy bò qua ngay để triều cống GẮN huy chương cho các

    ch..iết d..a trần văn nam sơn ĐÃ HÓA thành BẮC SƠN bên Tầu khi còn du học thời Tây Đức
    thầy thông nguyễn ngọc d…ao ngoài 8 bó còn béo tốt chắc do thông chim XUÂN THỦY thông l..ờ  nguyễn thị TR..ÂU SA bí danh THỊ BÌNH  
    không thấy bác lọt sư hoàng du..i hùng và ch..iết d..a kiêm lọt sư MẼO gốc VỆ làm nhân chứng “cuội” trước toà án chuột nhớn ÚC bỏ túi xử TÙ NHÂN LUƠNG TÂM LƯƠNG TRI tại Việt Nam – những Đứ con tinh hoa bất khuất của MẸ VIỆT NAM
    Chắc vắng mặt G..áo sư Trần Văn Thọ, thủ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam NAY HÓA cựu chủ tiệm bán nước (LỖI không phải xuân fuc*k xúc phân mà là QUÂN SƯ QUẠT MO trần văn thọ )
    Chắc bác Trần Văn Thọ nhận Huân chương Thụy Bảo Vàng từ Nhật   hoàng  chắc chẳng cần thèm cái 16 CHỮ VÀNG DẺO + 4 DỐT từ Giang-Tập như Vua Lú vừa qua Tàu

    Thật buồn cho thân phận ACQGTMCS thời trẻ đến giờ gần đất xa trời vẫn tư thế HÀNG THẦN ngu trung còn hơn cả gà nòi  như GS TƯƠNG N..AI

    MONG các bác DŨNG KHÍ cựu học sinh Trường Bưởi TINH THẦN Chu Văn An
    MONG THAY !  MONG THAY !  
    Biết đâu các BÁC lại là CHIM ÉN báo tin vui MÙA XUÂN VIỆT NAM TỰ DO DÂN CHỦ PHÁP QUYỀN  HẠNH PHÚC HÙNG CƯỜNG bên bao lơn BIỂN ĐÔNG Thái Bình Dương
    Biết đâu các BÁC lại là CHIM ÉN báo tin vui MÙA XUÂN VIỆT NAM TỰ DO DÂN CHỦ PHÁP QUYỀN  HẠNH PHÚC HÙNG CƯỜNG bên bao lơn BIỂN ĐÔNG Thái Bình Dương
    MONG THAY !  MONG THAY !  
    MONG các bác DŨNG KHÍ cựu học sinh Trường Bưởi TINH THẦN Chu Văn An
    MONG THAY !  MONG THAY !  

    ***************************

    Hồ Gươm ghi dấu không bao giờ phai mờ hàng triệu Cuộc đời Người Hà Nội đi xa vẫn mãi chưa về…

    ***************************

    Viết cho Em – Hà Nội từ trong Giấc mộng Giấc mơ….
    TLDV-NHV

    Nhà ngoại Cầu Gỗ nhà nội Cầu Giấy
    Hóa dân Hồ Gươm cũng dân Hồ Tây
    Di cư Sài Gòn tưởng tạm biệt Hà Nội
    Vượt biển vượt biên lưu vong Paris đây
    Đêm giã từ Thủ đô mắt Mẹ mắt Cậu
    Đêm Cuối cùng Ngàn giọt lệ đắng cay
    Như Mặt Hồ Gươm lung linh Trăng khuyết
    Đêm giã từ Hà Nội sao buồn bất hạnh thay
    Gần Bảy mươi năm trôi qua bảy Thập kỷ
    Cứ tưởng chừng như Hôm qua Hôm nay !!
    Nỗi thương Nỗi nhớ Kỷ niệm Thời Xa vắng
    Đông Đô – Thăng Long – Hà Nội : Cơn mê say
    Phố Cầu Gỗ phố Thụy Khê Phố Cầu Giấy
    Bao nhịp cầu lỗi nhịp trăn trở chưa thay !
    Sông Gianh vết cắt lành vẫn còn đau Bến Hải:
    Nội chiến lần Hai còn vọng động tháng ngày
    Như tiếng tầu điện leng keng chiều gió lộng
    Đường Cổ Ngư mộng mị nhớ Em bờ Hồ Tây
    Đôi Sâm Cầm nương theo Trăng Rằm vỗ cánh
    Ngày ấy Tháp Bút như Người chép Sử mê say
    Giờ đây Tháp Rùa đang chờ hoàn Bảo kiếm
    Thời khắc Thế sử Việt sử Âu sử Mỹ sử đổi thay
    Tháp Rùa ơi ! Nắm Vận hội ghi ngay nhé Tháp Bút !
    Anh vẫn chờ Tràng An ! Mãi trông Hà Nội từng ngày !
    Phố Cổ đêm xanh Không-Thời gian giờ tím ngát
    Nhớ về Hà Nội thổn thức Người Lưu vong kẻ lưu đày
    Hà Nội ơi ! Nào biết ra sao bây giờ bên nớ  ?
    Bán cầu Bắc nhớ Bán cầu Nam bên ni Paris đây
    Như Thủ đô Sài Gòn trông về Thủ đô Hà Nội
    Nội chiến thứ Hai – Chiến tranh Lạnh: sao nóng thay !
    Ai đứng chờ Ai trông Ai ven Hồ Gươm đẫm lệ
    Người Hà Nội về Chốn xưa xin gửi vài lời nhớ say
    Hồ Gươm mờ xa là Mái nhà Xưa xa xăm vạn dặm
    Cầu Gỗ + Cầu Giấy giờ thành sắt thép ngô ngây !…

     
     https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. “Là người Việt ai cũng mong muốn các sản phẩm Việt Nam thành công”

    See, ngay cả người Việt ở hải ngoại cũng mong các bác tiến lên chủ nghĩa Xã hội . Hy vọng ông này cũng áp dụng mong muốn của mình cho Đảng, i would like to think so.

    Nói chung mọi việc vẫn diễn tiến đúng quy trình .

  5. Một cái gì đó khiến vin làm điều này thì cứ chờ cũng có ngày biết. Nhưng trước mắt họ đốt tiền này có lẽ không phải của họ mà của bá gia bá tánh thông qua trái phiếu lừa đảo trong nước. Vụ này rất đình đám và làm trend hiện nay ở Việt Nam! Bao nhiêu con người đang thê thảm dưới bàn tay của bọn tư bản dã man này!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây