Thúy Nga Paris và ‘một phần dân tộc bị tách rời’

Blog VOA

Trân Văn

22-10-2022

Một poster của Thúy Nga Paris.

Cuối tuần vừa qua (15 và 16/10/2022) khoảng 10.000 người Việt đã đến Bangkok (Thái Lan) để xem show “Paris By Night 134” của Thúy Nga Paris. Trong 10.000 người đó, một số đến từ các quốc gia châu Âu, một số đến từ Mỹ, Úc,… song chủ yếu vẫn là đến từ Việt Nam. Tuy vé không rẻ (từ 160 đến hàng ngàn Mỹ kim) đã vậy còn phải trả thêm chi phí đi lại, ăn uống, khách sạn nhưng người Việt đến từ Việt Nam vẫn chiếm đa số…

Thúy Nga Paris thực hiện các show Paris By Night phục vụ người Việt ở nhiều nơi trên thế giới. Có những nơi rất gần Việt Nam như Singapore (Paris By Night 113), Bangkok (Paris By Night 134) nhưng theo Giám đốc điều hành Thúy Nga Paris – thì Thúy Nga Paris chỉ mới nghĩ tới chuyện đến thật gần Việt Nam để người Việt trong nước dễ dàng hơn trong việc xem các show Paris By Night trực tiếp và… chỉ thế mà thôi (1).

***

Paris By Night 134 diễn ra ở Bangkok là một trong những chủ đề được nhiều người bàn luận trên mạng xã hội suốt tuần này nhưng nội dung lại nằm bên ngoài show thứ 134, ví dụ như Le Duc Duc: Những người Việt hát tiếng Việt nhưng không được biểu diễn ở nước Việt vì không muốn người Việt xem song nhiều người Việt vẫn muốn xem những người Việt này hát tiếng Việt nên chấp nhận mua thêm vé máy bay, trả tiền khách sạn và vé xem show. Năm nào đó bà con nô nức qua Singapore. Nay nô nức qua Thailand. Rốt cuộc là người bị cấm coi vẫn được coi. Chỉ là tốn thêm tiền, tốn bộn. Rốt cuộc chuyện này nói lên điều gì? Nghĩ ra khối chuyện hay nhưng thôi để dành lại đây. Á, có vài lần mình đi xe các VIP, thấy vẫn mở Paris By Night trên xe qua You Tube, đã vậy còn vừa nghe vừa hát theo nữa (2)…

Cũng nhìn show Paris By Night 134 theo hướng đó, Từ Nguyên Thạch cho rằng: Chắc người Thái sẽ ngạc nhiên vì sao một sự kiện đình đám như thế của người Việt lại tổ chức trên đất Thái, thay vì ở Việt Nam? Người Thái có óc thực tế. Họ nghĩ rằng Việt Nam sẽ thu được nguồn lợi lớn từ du lịch và các dịch vụ kèm theo nếu được tổ chức ở Việt Nam. Đây quả là vấn đề khó hiểu đối với họ. Biết giải thích như thế nào cho người Thái? Nói rằng vì người Việt ghét người Việt ư? E rằng họ lại càng khó mà hiểu vì dân Thái vốn hiền hòa và hay giúp đỡ nhau. Ông Thạch còn cảm thấy buồn vì: Một sự kiện văn hóa nghệ thuật của người Việt lớn như thế, thu hút sự quan tâm của người dân Việt và nhiều nước như thế nhưng truyền thông nhà nước hoàn toàn im lặng. Vì sao một nhà nước “của dân, do dân, vì dân” lại ngoảnh mặt trước một sự kiện nhiều người Việt quan tâm?

Theo ông Thạch: Cho dù chính quyền đã ban hành một số chính sách công nhận hoặc khôi phục giá trị của nhiều công trình, tác phẩm văn hóa – nghệ thuật thời Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Nhiều tác phẩm âm nhạc ngày trước được gọi là “nhạc vàng” nay được hát và biểu diễn rộng rãi. Nhiều văn nghệ sĩ thời VNCH được về nước sinh sống và hát lại. Nhiều tác phẩm văn học của các nhà văn thời VNCH được in lại. Nhiều vị lãnh đạo khi ra nước ngoài tiếp xúc với kiều bào đã khẳng định đất nước luôn mở rộng vòng tay đón kiều bào về xây dựng quê hương nhưng chính sách đúng đắn như thế dường như chưa thật đồng bộ và thống nhất. Một ca sĩ hải ngoại dù đã được cơ quan cấp trung ương cho phép biểu diễn nhưng vẫn có thể bị một cơ quan địa phương buộc dừng. Chính sách ấy cũng chưa đủ mạnh, nên có trường hợp địa phương tìm cách cản trở bằng cách này hay cách khác mà trường hợp ca sĩ Khánh Ly vừa qua là một ví dụ... Xâu chuỗi những hiện tượng như thế, người ta có cảm giác nhà nước hình như còn dè dặt, chưa thật lòng mở rộng cửa đón đồng bào mình. Ông Thạch nhấn mạnh: Rất nhiều người muốn Paris By Night được tổ chức trong nước nhưng trước hết, muốn đón người thân về nhà thì chủ nhà phải mở lòng, dẹp bỏ đố kỵ. Chừng nào làm được vậy, chừng đó mới nghĩ đến vấn đề xa hơn: Hòa hợp, hòa giải dân tộc (3).

Nguyễn Tuấn – sống ở Úc – cho biết có rất nhiều thân hữu của ông cũng thắc mắc giống như Từ Nguyên Thạch: Tại sao Thúy Nga Paris không tổ chức các show của họ ở Việt Nam khi đi đâu ở Việt Nam cũng thấy sự hiện diện của Thúy Nga Paris (từ thành thị tới nông thôn, từ nhà riêng đến nhà hàng,…)? Nguyễn Tuấn nhận xét, việc các show Paris By Night chỉ diễn ra bên ngoài biên giới Việt Nam giống như vẫn còn… “một phần dân tộc bị tách rời”: Theo thiển ý của tôi, một show nhạc của Thuý Nga Paris ở trong nước sẽ là một tín hiệu tích cực cho chánh sách hoà hợp – hoà giải dân tộc và ‘khúc ruột ngàn dặm’ không còn là câu để đàm tiếu nữa. Các vị lãnh đạo Việt Nam hay nói đến “một bộ phận dân tộc không thể tách rời” nhưng với Thuý Nga thì vẫn là một phần dân tộc bị tách rời (4).

Khi thực tế có vô số sự kiện hài hước hóa những tuyên bố về chủ trương, về mong muốn “hòa hợp, hòa giải” thì tất nhiên Paris By Night 134 diễn ra ở Bangkok cũng sẽ được nhìn dưới góc độ buồn quá đành phải… cười. Chẳng hạn Trần Chí Kông bình thế này: Thúy Nga Paris” là một show ca nhạc thuần Việt, nhưng không diễn trên đất Việt mà diễn ở Thái, sát nách nước nhà để khán giả người Việt “vượt biên” qua coi. Làm vậy mới chắc cú, không lo “cúp điện (5). Còn Phương Nguyễn thì tin rằng chủ đề “Lời cám ơn” của Paris By Night 134 là hết sức hợp lý với nhiều bên: Đó là dịp để ông Ngạn và Thuý Nga Paris cám ơn nhau rồi cả hai đồng cám ơn khán giả năm châu. Thái Lan cũng “cám ơn” vì chương trình của người Việt, nói tiếng Việt, khán giả hoàn toàn Việt mà lại chọn tổ chức trên đất Thái, góp tiền cho ngành du lịch và thương mại Thái. Ngoài ra phải cám ơn đảng và nhà nước đã… “tạo điều kiện”, đồng cám ơn ông phụ trách cúp điện show Khánh Ly, tạo điều kiện cho Sing – Thái tiếp tục mần ăn trong tương lai (6).

***

Trước khi Paris By Night 134 diễn ra ở Bangkok, trong một cuộc trò chuyện với VOA, bà Marie Tô Ngọc Thủy – Giám đốc điều hành Thúy Nga Paris – có đưa ra vài lý do giải thích vì sao Thúy Nga Paris chưa nghĩ đến chuyện tổ chức các show ở Việt Nam (kiểm duyệt nội dung chương trình, sự hạn chế về sức chứa của những địa điểm tổ chức show). Có thể vì hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, cần tế nhị nên bà Thủy chỉ ngừng ở đó.

Làm sao Thúy Nga Paris có thể nghĩ đến chuyện tổ chức biểu diễn ở Việt Nam khi thực tế có đủ thứ chuyện… “phức tạp”?. Thậm chí cách nay ba tháng – hồi hạ tuần tháng 7, hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam đồng loạt loan báo rồi thi nhau đục bỏ tin ông Tô Văn Lai – người sáng lập Thúy Nga Paris, thân phụ bà Thủy – đã qua đời. Rất nhiều người đã bình phẩm về động thái này trên mạng xã hội. Chẳng hạn Khanh Nguyen: Tôi tin người – hay những người – ra lệnh báo chí trong nước phải hạ bài về tin ông Tô Văn Lai, người sáng lập trung tâm Thúy Nga Paris qua đời đều đã từng ngồi thưởng thức một trong các sản phẩm của Thúy Nga Paris. Xã hội chúng ta đang như vậy. Thật giả lẫn lộn và sự chân thành lần lượt bị bóp chết mỗi ngày. Một xã hội bị điều khiển, bóp nặn như vậy, thì khó mà có tư cách để nói về hòa hợp – hòa giải (7).

Hoặc Vinh Râu: Qua vụ ông chủ Thúy Nga Paris qua đời, ta thấy gì? Một, báo chí dám cầm đèn chạy trước… Tuyên giáo là tiêu. Chưa có lệnh tao mà chúng mày dám đăng à? Hai, khi bắt lột tin, Tuyên giáo đã hạ nhục báo chí, khiến lực lượng này bị muối mặt trước công chúng như một nô tì bị chủ đánh đòn trước bàn dân thiên hạ. Ba, một tin vô thưởng vô phạt về lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật luôn có thể là một vấn đề chính trị theo ý muốn bốc đồng của những người điều hành Tuyên giáo. Bốn, Luật Báo chí làm ra để trưng bày là chính, luật to nhất vẫn là ông Tuyên giáo. Năm, cấm cản việc chia buồn với một người dân VNCH vượt biên dù người đó có đóng góp cho cộng đồng, cho thấy chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc của nhà cầm quyền lâu nay là không thực tâm (8).

Chú thích

(1) https://www.voatiengviet.com/a/paris-by-night-đến-bangkok-thuê-chuyến-bay-đưa-khán-giả-việt-nam-sang/6774738.html

(2) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wMbukRrtpp554unuVPrfzJd76EohbkhrxDfFThsGSdvhjYgnL51qgsisCGVd9Wh9l&id=1146679112

(3) https://www.facebook.com/100000734101027/posts/pfbid02USmhGfYpjJ3otQVxboc4UnREu6m9Me3z96w3vcmVLSgFtXbDeiybLHg5acBCnAQbl/

(4) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0xf4sJTeDvLZn2r7c7wVHS3iJtxF2qXn4wq2UDcfauyvL8CUiGa1Fh1u9C7WV6XXPl&id=100013119784675

(5) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02fWAPvAkJt7xFbVpcuf9pg1VHLrNj8MHmHvGkDKFYDokJbrebAyi5GojoxB222vCcl&id=1844656864

(6) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0DD3X5u8hnyvsVn15VtAuYYEbkMBwdQtcdNxzzuwhjzfNjgAha28tgUoNQxHwnFCFl&id=1399888289

(7) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ZkJmFNtB1vh28nCHoNcmiKQJYYSqUYFDQXxRVKdvq2MMsWzganES6wbQSwBLkAySl&id=718643180

(8) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Ptoy2pMYriJPqjHR8NSJ8RRCo3Fn8YRuXFNoh74Tw3jd5tSibeUpsW4ojCiJ1P9Vl&id=100048097861219

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN


  1. Từ Hà Nội qua Sài Gòn đến Paris: Hanoi by Day & Saigon by Night bao trùm cả cuộc lưu vong…  
    ******************

    https://www.youtube.com/watch?v=BTWsuGMylmM
    Hướng Về Hà Nội [Hoàng Dương]

    Đêm nay Vạn Hồn Việt về Bangkok hẹn hò
    Đa phần từ Quê Nhà đến Thái Lan thủ đô
    Từ Bắc Mỹ Tây-Đông Âu từ Úc Đại Lợi
    Đợi Lại Úc ơi khán giả Việt năm châu hẹn hò
    Vĩnh biệt Tô Văn Lai – tạm biệt Nguyễn Ngọc Ngạn
    Hình như chẳng phải Vọng Các mà lại Sài Gòn
    Ơi Hòn ngọc Viễn Đông dấu yêu ơi yêu dấu !
    Chìm trong đêm dài suốt 47 Năm tủi hờn
    Hỡi Bangkok – Vọng Các không khí rất là Việt  
    Như Paris By Night lần trước tại Tân Gia Ba rất Sài Gòn
    Hà Nội giờ buồn ơi xin chào mi Hà L..ội nhé !
    Mưa phùn 77 năm dài trên Cờ máu me buồn
    Bao năm dài tha hương ngay chính giữa Quê Hương

    https://www.youtube.com/watch?v=gEiCEpykEe4
    Đêm Nhớ Trăng Sàigòn (Thơ: Du Tử Lê, Nhạc: Phạm Đình Chương)

    Bao năm dài lưu vong lưu đày ngay giữa Quê Nhà ta đó
    Đêm nay Vạn Hồn Việt về Bangkok hẹn hò
    Đa phần từ Quê Nhà vượt biên qua xứ Thái
    Từ Bắc Mỹ Tây-Đông Âu từ Úc Đại Lợi
    Đợi Lại Úc ơi khán giả Việt năm châu thập thò
    Hình như chẳng phải Vọng Các mà lại Sài Gòn
    Ơi Hòn ngọc Viễn Đông dấu yêu ơi yêu dấu !
    Chìm trong đêm dài suốt 47 Năm tủi hờn
    Hỡi Bangkok – Vọng Các không khí rất là Việt
    Ôi bên ấy thật gần ôi bên ấy Quê Nhà đau buồn
    Nơi chốn ấy sinh từ Ấu thơ + Thanh xuân nơi đấy  
    Dân Việt & Đất Việt hiện hữu bất tử trường tồn
    Bao Thời sẽ qua đi thời Hồ không là ngoại lệ
    Chỉ Đất Mẹ & Dân tộc bất diệt mãi mãi Cội nguồn
    Vọng Các thật gần Hà Nội + Sài Gòn Quê Hương yêu dấu
    Hanoi by Day & Saigon by Night bao trùm cuộc lưu vong
    Lưu đày luân lạc lưu sinh bị đày đi xa xăm biệt xứ
    Vì sao… Tại sao vẫn biền biệt chưa về Quê Việt cố thôn

    https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg
    Đà Nẵng một thời dấu yêu, thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân

    Nhưng Hà Nội phố Sinh từ + Đà Nẵng phố biển + Tự do Sài Gòn
     Ôi bên ấy thật gần ôi bên ấy Quê Nhà đau buồn
    Nơi chốn ấy sinh từ Ấu thơ + Thanh xuân nơi đấy  
    Dân Việt & Đất Việt hiện hữu bất tử trường tồn
    Bao Thời sẽ qua đi thời Hồ không là ngoại lệ
    Chỉ Đất Mẹ & Dân tộc bất diệt mãi mãi Cội nguồn

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    • Từ Hà Nội quaSài Gòn đến Paris: Hanoi by Day & Saigon by Night bao trùm cả cuộc lưu vong…

      NÊN ĐỔI TRẠNG TỪ chỉ nơi chốn “QUA” bằng “VÀO” phù hợp với bối cảnh Việt Sử hơn như nhắc lại biến cố DI CƯ của gần triệu Người Đất Bắc về phương Nam tìm ỤƯ DO sau cơn địa chấn trời long đât lở Chí Phèo Hồ Chí Meo học lóm theo MAO XẾNH XÁNG Tàu cộng dấy lên phong trào cải cách ruộng đất tại Hoa lục

      Từ Hà Nội VÀO Sài Gòn đến Paris: Hanoi by Day & Saigon by Night bao trùm cả cuộc lưu vong…


  2. Ngọn cờ Hai Sắc mầu “Đại đoàn kết và Ổn định” trên Thủ đô London cùng khắp Xứ sở Sương mù…
    *****************************

    https://www.youtube.com/watch?v=_vfijelrV3o
    ‘Stability and unity’: watch Rishi Sunak’s first speech to nation as PM

    Cháu nội di dân Ấn đến nước Anh
    Hội nhập tuyệt vời nhưng chưa Hòa tan
    Trung thành truyền thống Ấn giáo + Vợ Ấn
    Yêu Nước cưu mang Cộng đồng Ấn-Anh
    Thủ tướng Anh đầu tiên gốc dân thiểu số
    Ủng hộ bởi chính trị gia da trắng tinh anh
    Văn minh Anh bao dung nhân văn nhân bản
    Sẵn sàng đón nhận Người hội nhập chân thành
    Đâu như cỗ máy vong bản mất gốc toàn trị
    Quốc nạn tham nhũng bán Nước hại Dân
    Gạt bỏ Hiền tài Đất Việt ra ngoài mọi lãnh vực
    Văn minh Mỹ-Âu rộng lượng nhân bản nhân văn
    Nhân tài gốc Việt đành lưu vong Tây Âu-Bắc Mỹ


    Ôi Văn minh Anh khai phóng nhân bản nhân văn
    Hơn hai Thế kỷ quyết định lịch sử chọn Nhân tài làm Thủ tướng
    Văn minh Anh bao dung trọng đa dạng tài năng
    Thủ tướng Anh gốc Ấn quyết dâng Trí tuệ + Tâm huyết
    Lèo lái Nước Anh khó khăn qua bão thế giới vây quanh
    Cạnh châu Âu khủng hoảng chuỗi liên tiếp
    Tình hình nội bộ phân hóa bùng nổ xã hội Anh
    Tân Thủ tướng giơ cao Ngọn cờ Đại đoàn – Ổn định
    Thương quá Xứ Sương mù + Luân Đôn mong manh…

    TỶ LƯƠNG DÂN

  3. Đọc bài này xong thiệt hết biết phải nói cái gì, vì có (quá) nhiều điều để nói . Điều nhận thấy rõ nhất là Trân Văn -hy vọng chỉ có mình anh/chị/nó ta- không biết quý trọng những gì mình có . Dont know what you got till its gone. Thúy Nga chỉ là sự nối dài của văn hóa Ngụy, hãy đọc 1 lời còm được xem là khách quan “Thử xem lại cái “Ngụy” ấy đã làm được những gì, đã có những tác phẩm gì …vang danh nơi xứ người ??? Chứ đừng nói tới “vang danh năm châu bốn bể” !!! Ngưng “tự sướng” đi cái, được không???”

    Đó, khi người dân trong nước biết quý trọng những gì của riêng mình, họ đã & sẽ cất lên tiếng nói trung thực & khách quan như vậy . Nói họ là bò đỏ, họ sẽ nhảy chồm chồm lên như muốn cào mặt bạn ra . Thúy Nga, đ/v nền văn hóa xã hội chủ nghĩa rực rỡ của các bác, chả là cái gì cả, thậm chí đã được các bác quét sạch nó đi, tất nhiên, bằng những lý do khách quan, khoa học & nhân văn của những người các bác xem là trí thức, như Lữ Phương & Vũ Hạnh .

    ‘một phần dân tộc bị tách rời’

    Hổng phải bị, mà thật sự “muốn”, as in want nothin 2do với phần dân tộc xã hội chủ nghĩa trong nước . Mừng húm vì “được” tách rời

    Về những người trong nước bỏ tiền qua Thái dự 1 buổi văn nghệ à la xì tai Ngụy, họ chỉ là lũ trưởng giả học làm sang, một thứ “quýs tộc”, if you will. Chứ những người có nền tảng văn hóa xã hội chủ nghĩa vững chắc như Gs Mạc Văn Trang hay Ts Nguyễn Ngọc Chu, không ai muốn đi cả . Thậm chí họ cũng chả thèm để ý tới 1 thứ gọi là Thúy Nga . Trong OS của họ, default hình ảnh Tô Lan Phương & những văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa, Thúy Nga làm sao mà sánh bằng

    Thôi thì thế này, Ta về ta tắm ao xã hội chủ nghĩa ta . So với cái vũng trâu đầm Ngụy là Thúy Nga nó sạch đẹp, và bề thế hơn nhiều . Trân Văn nên có 1 thái độ đúng hơn với nền văn hóa của riêng mình, và không chỉ Trân Văn . Giải thưởng Phan Chu Trinh về văn hóa được nhà văn hóa Nguyên Ngọc trao cho Lữ Phương là 1 tiếng kèn xung trận, “tiếng thét từ trái tim người Cộng Sản”, if you will, báo hiệu 1 cuộc chiến tranh vệ văn hóa vĩ đại . Nên nhớ, thua về văn hóa là thua hết . Tất cả những ai còn lương tri như Giáo sư Mạc Văn Trang phải đứng lên đáp lời hiệu triệu này .

    Và những người đang ca tụng Thúy Nga này nọ, xin hãy đọc lời còm trên mà ngưng tự sướng đi . Văn hóa Ngụy chả là cái đinh rỉ gì đâu . Khoa học, khách quan & nhân văn mà nói, văn hóa Ngụy chỉ là 1 nền văn hóa lai căng, bội tình, phục vụ cho những mục đích xuất phát từ những động cơ đen tối của thực dân, đế quốc . Người trong nước không nên ngó ngàng tới nó .

    Chỉ mong Đảng & Chính phủ các bác có tâm & tầm mà có những chính sách phù hợp để vực dậy nền văn hóa xã hội chủ nghĩa riêng biệt của mình


  4. Anh muốn gặp lại Em, Hà Nội NHƯNG CUỐI CÙNG cũng phải đành tự kiểm duyệt Lối về Đất Mẹ
    ***********************

    Bên đây nghĩ về một Thời xưa cũ
    Một số Thời gian cũ, một số Người Em xưa
    Tình cờ đột nhiên hiện ra trong đầu Anh
    Rằng Anh lại muốn gặp lại Em, Hà Nội
    Chỉ vì Hà Nội, Em có Tất cả
    Có Tháp Bút có Hồ Gươm Hồ Tây
    Có Cầu Thê Húc có Cầu Gỗ nơi sinh từ
    Bên Bờ Hồ chúng mình đã từng thả bộ chuyện trò
    Cùng nắm tay nhau đi bộ nói chuyện
    Anh nhớ lại chúng mình đã nói rằng chúng mình yêu nhau
    Chúng mình đã lên rất nhiều kế hoạch trong Tương lai
    Thình lình đột nhiên Hiệp định Genève hoàn toàn tan vỡ

    Nhưng năm tháng trôi qua
    Và rất nhiều điều đã xảy ra kể từ ấy
    Nhưng đêm nay Kỷ niệm của Em
    In đậm trong Tâm trí Anh
    Và Anh muốn gặp lại Em vô cùng

    Thật buồn cười khi một Ngọn lửa Tình cho dù già đi xuống
    Quay lại, Cuồng điên Sóng thần làm cho Em xanh Thanh Xuân
    Nhưng Anh đã nhìn thấy hình ảnh đường ray xe điện Tây
    Cạnh Bờ Hồ trong bức ảnh cũ có Em và Anh

    Đoán tốt hơn là Anh nên thẳng thắn với suy nghĩ của mình
    Nằm cố quên đi và rơi vào giấc ngủ
    Anh cầu nguyện không mơ về những ngày xưa cũ nữa
    Một số Thời gian xưa cũ, biến mất và chết dần đi
    Nhưng Năm tháng trôi qua tại sao vì sao vẫn âm ỉ
    Như than hồng trong Bếp lửa
    Như Bếp lửa thanh củi còn cháy ngầm Đêm Giao thừa
    Canh chừng Bánh Chưng cho Mẹ…

    Nhưng Anh không muốn gặp lại Em
    Hà Nội của Anh đã thành gái già Hà L..ội
    Ngay nếu là Ô sìn thì Anh vẫn còn kính trọng
    Vì đổ mồi hôi sôi nước mắt quần quật lao động lương thiện
    Đằng này gái già Hà L..ội lại là Tú Bà thời Hồ
    Móc ngoặc mối lái bán hàng vạn cháu gái ngây thơ
    Làm cô dâu trẻ ngàn giọt lệ vạn dặm về xứ Hán ngữ

    Nhưng Anh không muốn gặp lại Em
    Hà Nội của Anh đã thành lũ đực rựa già hèn đại nhân Hà L..ội
    Ngay nếu là Cửu vạn thì ta vẫn còn kính trọng
    Vì đổ mồi hôi sôi nước mắt quần quật lao động lương thiện
    Đằng này lũ đực rựa già hèn đại nhân Hà L..ội
    Chỉ hại Dân bán Nước cho Tàu Hán cộng
    Tán phét phọt phẹt yêu Dân trong Đại dịch siêu vi trun..g c..uốc

    Nào giải cứu bằng ngàn chuyến bay vé bán giá cắt cổ
    Móc ngoặc mối lái mong tự nguyện làm tay sai cho Tàu cộng
    Chưa kể có thằng tự nhận “Ch..iết d..a nhà quê” ngợm mẽo gốc vịt gian
    Mới chỉ là chú giáo đại học làng hai bằng khoa bảng
    Mèng đéc ơi có ai lại Luật sư Mỹ
    Lại dự phiên tòa chuột chù án bỏ túi
    Nhân chứng mặt dày mặt thịt chống lại Tù nhân Lương tâm
    Chu choa có ai lại Triết gia Mỹ
    Lại béo tốt như heo nọc LIẾM heo nái
    Ngày giữa ban đêm + đêm giữa ban ngày
    Từng đu lủng lẳng dưới cánh máy bay trực thăng lên thẳng
    Chắc Bác Hồ và Đảng cộng lại cho thêm hàm “rửa tiền”
    Nằm vùng kinh tài giữa Quận Cam, Sài Gòn Nhỏ tiểu bang Cali
    Chưa bao giờ Đất Nước lại như thế này đây:
    Cả hàng chục triệu ếch nhái học làm “người tử tế”
    Tán phét phọt phẹt như chú “Ch..iết gia nhà quê”
    Vịt kìu iêu nước ao nước lã từ xa như Hoàng Duy Hùng
    Trong cái Hội hâm hâm con cháu bác Hồ cha già heo nọc Dân thọc
    Chưa bao giờ Đất Nước lại như thế này đây:
    Cả hàng chục triệu ếch nhái học làm “người tử tế”

    Chính vì vậy bao lần muốn về thăm Em, Hà Nội
    Anh do dự trằn trọc trăn trở rồi quyết đoán quyết định
    Anh không muốn gặp lại Em, Hà Nội tha hóa vong thân
    Xấu xa nhất so từ Kim cổ : Ôi Hà L..ội trong cái Thời Hồ !!!
    Nên Anh đành quyết định:
    “Anh không muốn gặp lại Em, Hà Nội tha hóa vong thân !! ”

    Tại sao Anh khóc vào đêm nay bên Paris ?
    Có gì đó sai có thể đúng
    Có gì đó đúng có thể sai
    Em nghe Anh thủ thỉ với Em
    “Anh không muốn về nhìn lại Hà Nội”
    “Chứ Anh rất muốn gặp lại Em,
    Chỉ vì Hà Nội tha hóa như thế đấy
    Thành Hà L..ội tạp pí lù như thế đó vong thân !! ”

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  5. HAHAHA

    THÔI THÌ Thuý Nga PARIS cứ làm các SHOW diễn từ Bắc chí Nam cái TUỒNG CHÈO T(b)ắc Kinh từ MAO XẾNH XÁNG đến TẬP ĐA ĐA bốn lù LÁ ĐA chành bành lệ viện

    thì chắc các bác tuyên giáo như TÔ hô TÔ chén NHƯ RỨA Tô N..âm mồm vẩu hăng rô hô răng tha hồ HỒ HỞI như các thằng MẼO GIAN gốc vịt gian HÂM HÂM lập hội con cháu bác HÙ ở MỸ để mời thằng CHIẾT D…A nguyễn có liếm và LỌT SƯ ngậm HỘT THỊ HẠT LE hoàng duy hùng MẼO GIAN gốc vịt gian HÂM HÂM lập hội con cháu bác HÙ ở MỸ tha hồ HỒ HỞI

    HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA

    BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH …Xem video thì THẤY NGAY tại HỘI NGHỊ C..UỐC TẾ bác Hầu vĩ đại vãi đ… VƯỢT CẢ nghi thức ngoại giao BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH … chắc đêm xuống nơi vọng gác TỬ CẤM THÀNH, bác HẦU vĩ đại dám còn CAN ĐỞM ‘mắc cụt’ bác MAO XẾNH XÁNG !!!!!!!!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=jEjVDfWM74o
    Tình hữu nghị Việt Trung thảm thiết


    BẤM VÀO Video TRÊN XEM

    BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH …Xem video thì THẤY NGAY tại HỘI NGHỊ C..UỐC TẾ bác Hầu vĩ đại vãi đ… VƯỢT CẢ nghi thức ngoại giao BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH … chắc đêm xuống nơi vọng gác TỬ CẤM THÀNH, bác HẦU vĩ đại dám còn CAN ĐỞM ‘mắc cụt’ cat bác MAO XẾNH XÁNG !!!!!!!!!!

    *Lời bài hát: Tình Hữu Nghị Việt Nam – Trung Hoa (越南—中国) (Đỗ Nhuận) – 1966*

    Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông
    Chung một biển Đông mối tình hữu nghị sớm như rạng đông
    Bên sông tắm cùng một dòng,
    Tôi nhìn sang đấy anh nhìn sang đây
    Sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng
    A…há…
    Chung một ý, chung một lòng đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi
    A…há…
    Nhân dân ta ca muôn năm
    Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông!

    越南中国,山连山,江连江
    同临东海我们的友谊象朝阳
    同饮一江水

    早相见,晚相望
    清晨共听雄鸡高唱!
    啊—
    同理想,心相连
    胜利的路上红旗飘扬
    啊—
    我们欢呼万岁
    胡志明!毛泽东!


    BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH …Xem video thì THẤY NGAY tại HỘI NGHỊ C..UỐC TẾ bác Hầu vĩ đại vãi đ… VƯỢT CẢ nghi thức ngoại giao BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH … chắc đêm xuống nơi vọng gác TỬ CẤM THÀNH, bác HẦU vĩ đại dám còn CAN ĐỞM ‘mắc cụt’ cat bác MAO XẾNH XÁNG !!!!!!!!!!

    http://www.hanoiparis.com/zoom.php?rep=img_poeme&image=8351

    CHIẾN TRANH cũng do thằng ĐẠI VỊT GIAN sau đây :

    http://1.bp.blogspot.com/-X1x4PVxRQ0c/Tsr3gyDMvMI/AAAAAAAAD8M/wvMGraP5dYQ/s1600/HCM.gif

    Chí Phèo Hồ Chí Meo nghe thằng thầy MAO XẾNH XÁNG vô cùng thâm hiểm thâm độc DỰNG ĐỨNG chuyện Đế Quốc Mỹ XÂM CHIẾM VIỆT NAM …nhìn kìa lúc ấy NHẬT, NAM HÀN Tân Gia Ba Đài Loan bám sát vào Mỹ học hỏi KHOA HỌC KỸ THUẬT xây dưjng DÂN CHỦ làm ĐẤT NƯỚC HÙNG MẠNH thì lại BÀY CHUYỆN chống Mỹ CỨU TÀU

    Năm 1960 trò Chí Phèo Hồ Chí Meo còn béo tốt về báo cáo với thầy MAO XẾNH XÁNG + nghỉ mát tắm biển tại Bắc Đới Hà (北戴河). Hình chụp tháng 8/1960. Nguồn: Artron.net

    http://www.hanoiparis.com/zoom.php?rep=img_poeme&image=8351

    BẤM VÀO XEM ảnh mầu bác Hù được tình báo Hoa Nam nuôi béo tốt

  6. Anh Cả Chọng ngồi chiếu trên thưởng trà Tàu ngon hơn trà Việt, anh tin tưởng và giao việc cho bọn chiếu dưới, khổ ở chỗ chúng nó toàn thành phần lưu manh ham ăn bẩn và ngu như lũ lợn, anh Chọng tuổi cao sức tàn và lũ đàn em chỉ rặt súc vật. Vị thế đảng sắp xuống tới nơi rồi.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây