Tình hình Ukraine ngày 234

Phan Châu Thành

16-10-2022

Đây là một bức ảnh nói về tình cảnh của Putin lúc này: “nếu tôi ngừng nói dối thì tôi sẽ chết”. Ảnh trên mạng

1. Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo có một cuộc bắn nhau giữa lính Nga và lính đến từ các nước thuộc Nga, khiến ít nhất 11 người chết, 15 người bị thương ở doanh trại huấn luyện quân sư tại Belgorod, gần ngay biên giới với Ukraina.

Ba người lính được cho là đến từ “một quốc gia thuộc Liên Xô cũ” đã bắn thẳng vào đồng đội, 2 “kẻ khủng bố” (theo nguồn Nga) sau đó đã bị giết, nhưng một người có thể đã trốn được:

Có nguồn cho là 22 người chết, 16 người bị thương:

Những người bắn đó được cho là các tân binh mới được tổng động viên, đã bắn thẳng vào chỉ huy của mình:

Trước đó, 100 lính đến từ vùng Bryansk đang được huấn luyện tại đây đã từ chối không chịu đến chi viện cho chiến trường Lyman:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/15/7372130/

Lính Nga quay cảnh trong doanh trại tân binh cuộc tổng động viên: không quân phục, thiếu trang thiết bị, không điều kiên vệ sinh, lính Nga ăn cắp đồ của nhau:

Các gia đình bắt đầu nhận được giấy báo tử các tân binh của đợt tổng động viên chưa đầy 2 tuần trước:

2. Quân Nga đang liên tục pháo kích xung quanh Svatove để chặn bước tấn công của phía Ukraina:

…đồng thời đào cả trăm km hào cũng như hàng rào chống tăng để lập các công sự phòng thủ. Đoạn nối giữa Stavove và Kreminna đã hoàn thành:

Kỹ thuật này y chang như hồi thế chiến thứ 2, gần 80 năm trước. Vấn đề là với trình độ khoa học kỹ thuật ngày nay, liệu chiến thuật cổ này có phát huy tác dụng không, bởi đây cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, một quốc gia khôi phục lại kỹ thuật công sự như thế này trong chiến sự:

Xe tăng Nga bị phát hiện:

Lần đầu tiên có thể thấy 4 máy bay chiến đấu của Ukraina xuất hiện trên bầu trời cùng 1 lúc:

3. Chiến trường xung quanh Bakhmut vẫn không có gì đột biến, quân Nga chưa vào được thành phố:

Ở phía nam Bakhmut cũng không có thay đổi gì:

“Mặc dù Nga bắn phá dữ dội, quân đội Ukraina vẫn trụ vững và kiểm soát toàn bộ thành phố” – tổng thống Ukraina Zelensky thông báo – bất chấp việc ngày nào nguồn tuyên truyền của Nga cũng thông báo là đã chiếm được chỗ này chỗ kia.

Cứu trợ nhân đạo vẫn tới được Bakhmut:

Nhiều tháng qua, quân Ukraina đã và đang trụ vững trong các chiến hào quanh Bakhmut, dưới bão đạn của phía Nga:

Thành phố hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn:

Pháo Ukraina ở Bakhmut:

4. Nguồn Nga công nhận rằng quân Ukraina tiếp tục tấn công ở chiến trường phía bắc Kherson:

Báo Nga đăng: “Chủ tịch thành phố Kherson (do Nga dựng lên) đã chính thức yêu cầu chính quyền Nga hỗ trợ trong việc di tản khỏi Kherson”, cho thấy tình hình có vẻ rất tệ cho họ:

Bộ binh chiến đấu trong 1 làng, phim từ camera gắn trên mũ 1 người lính:

Một vị trí của Nga bị chiếm:

Lính Nga ra hàng:

Vũ khí Nga bị bắn cháy:

Pháo Nga bắn chặn không cho bộ binh Ukraina tấn công:

Phim từ Nga:

Máy bay Nga ở Kherson:

Tổn thất của phía Ukraina:

Bốn người lính Ukraina bị bắt:

5. Đức gửi thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraina:

Hệ thống phòng không Gerpard cũng vừa tới Kherson:

6. Những người Nga ủng hộ Putin ở EU đang cố gắng tổ chức một cuộc biểu tình “phản đối việc hỗ trợ của EU vào cuộc chiến tranh ở Ukraina”, chủ yếu là để phục vụ mục đích tuyên truyền trong nước và sang thế giới thứ 3, nhưng có thể thấy được số lượng người tham gia rất hạn chế, ít hơn nhiều so với thời gian trước, trong khi chỉ riêng ở Đức có tới khoảng 3,5 triệu người “nói tiếng Nga”.

Chính quyền Nga đang cố gắng nói dối tùm lum về tình hình chiến sự, nhưng vấn đề là bất kể có nói dối cỡ nào cũng không đem lại cho họ chiến thắng trên chiến trường.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây