Tình hình Ukraine ngày thứ 200

Phan Châu Thành

12-9-2022

1. Quân Nga đã tháo chạy ở chiến trường phía bắc Kharkiv trước các cuộc tấn công của phía Ukraina. Lần đầu tiên sau 200 ngày, không còn lực lượng Nga nào có thể đe dọa trực tiếp thành phố nữa:

Quân Nga đã bỏ chạy trên toàn chiến trường Kharkiv, các khu vực xung quanh Kharkiv cuối cũng đã được giải phóng hoàn toàn.

Các nguồn Nga cũng đã công nhận điều này:

Chỉ còn một chút xíu nữa, là toàn tỉnh Kharkiv sẽ không còn bóng giặc:

8.850 km2, đó là diện tính mà quân Ukraina thu lại được sau 1 tuần chiến dịch:

Quân Ukraina đã tiến sát biên giới và chiếm lại điểm kiểm soát biên giới cũ

… là cửa khẩu Hoptivka, cửa khẩu lớn nhất để sang Nga từ Kharkiv:

Người dân chào đón quân đội Ukraina ở những vùng được giải phóng, có cả cờ và hoa:

“Giải phóng của Ukraina” khác với “giải phóng của Nga” thế này:

Thành phố Volchansk khi quân Ukraina tiến vào:

Một cứ điểm của Nga bị bộ binh Ukraina tấn công:

Quân Nga bỏ chạy vứt lại nhiều vũ khí hạng nặng:

https://twitter.com/BarracudaVol1/status/1569013694608056322

https://twitter.com/BarracudaVol1/status/1569014041221144576

https://twitter.com/…/status/1569014863908818948/photo/1

https://twitter.com/BarracudaVol1/status/1569013326042271745

Máy bay Su-25SM của Nga bị bắn hạ:

https://twitter.com/i/status/1569012765112651776

https://twitter.com/UkraineNew…/status/1569013217791295490

Các phương tiện của Nga bị phá hủy:

https://twitter.com/i/status/1569013861033934850

Hải quân Nga bắn nhiều tên lửa tầm xa từ ngoài biển vào các thành phố của Ukraina để „gỡ gạc”

https://twitter.com/i/status/1569023570487001093

https://twitter.com/i/status/1569006252306448388

Quân Nga tiến hành ném bom vào nhà máy điện Zmyev ở Kharkiv ngay khi tháo chạy, đánh không được thì chúng hèn hạ, phá hoại tất cả những gì có thể, nhất là những cơ sở hạ tầng của Ukraina.

https://twitter.com/i/status/1569014495422341130

https://twitter.com/i/status/1569015246311809031

Nhà máy nước sạch cung cấp cho Poltava và Kharkiv cũng đã bị phá hỏng:

https://twitter.com/Faytuks/status/1569015121510293507

https://twitter.com/…/status/1569015011036504064/photo/1

https://twitter.com/i/status/1569015246311809031

Quân Nga rút chạy thục mạng, bỏ mặc lại sau lưng những người Ukraina phản bội Tổ quốc để làm việc cho chúng. Một số người đó đã bị bắt ngay lập tức:

https://twitter.com/i/status/1569025085113090048

Trong những tài liệu quân Nga bỏ lại, có cả lệnh tiêu hủy sách, truyện và những thứ tương tự liên quan tới văn hóa Ukraina.

https://twitter.com/CaliJourna…/status/1569014366879752192

2. Quân Ukraina cắm cờ ở Izium:

https://twitter.com/i/status/1569011974142410752

Phía Nga đã dùng cả bom phốt pho rải thảm để chặn hậu:

https://twitter.com/i/status/1568336006507597824

… nhưng quân Ukraina vẫn tiếp tục tiến về phía bắc, đẩy quân Nga về gần biên giới:

https://twitter.com/…/status/1568891888572272640/photo/1

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW công nhận quân Ukraina đã tiến tới tận Velykyi Burluk, rồi sau đó, tới tận biên giới với Nga. Hãy xem bản đồ dưới đây để thấy quân Nga mất nhiều vùng kiểm soát tới như thế nào, bất kể việc bản đồ còn chưa cập nhật (update) việc quân Nga đã mất thành phố Izium hay vùng biên giới.

https://twitter.com/…/status/1568869335321686016/photo/1

https://twitter.com/…/status/1568869965419233280/photo/1

https://twitter.com/mhmck/status/1568830937005260800/photo/1

Bản đồ trước và sau khi cuộc phản công bắt đầu, để có thể hình dung quân Nga bỏ chạy thế nào:

https://twitter.com/…/status/1568869265792716801/photo/1

Quân Nga rút qua ngả Oskil về phía đông trước khi quân Ukrain tràn xuống:

https://twitter.com/i/status/1568925822672867329

…dưới làn đạn pháo của Ukraina.

https://twitter.com/i/status/1568919404414484480

Một số xe thiết giáp chở lính Nga phóng bừa xuống sông định vượt qua, nhưng sa lầy nên vứt lại:

https://twitter.com/dobryihlopak/status/1568886745533657089

…cũng như xe tải chuyên dụng

https://twitter.com/dobryihlopak/status/1568860734154575872

Phía Nga bỏ lại xe tăng cùng nhiều thiết bị chiến tranh khác, ước tính lên tới cả ngàn chiếc các loại:

… và rất nhiều đạn, mà sau này, những vũ khí này sẽ được sử dụng để chống lại Nga

Lính Nga chạy lung tung vào nhà dân bị bắt:

Một món quà quý cho phía Ukraina, là tóm được trung tâm điều khiển mặt đất cho drone Orlan-10 của Nga cùng toàn bộ tài liệu và thiết bị:

3. Trước khi rút chạy, quân Nga bắn tên lửa tùm lum vào thành phố Slovyansk, làm sập 1 khu dân cư:

Nhưng với những chiến thắng vừa qua, đường tiếp viện bằng tàu hỏa từ Belgorod, trung tâm hậu cần của Nga tới quân Nga ở Donbass đã hoàn toàn bị cắt đứt:

4. Quân Ukriana đã chiếm được thành phố Lyman.

Bản đồ chiến sự đã công nhận điều này:

Bộ binh Ukraina chiến đấu bên ngoài thành phố:

5. Đúng như dự đoán, các đòn tấn công ở xung quanh Siversk của phía Ukraina khiến quân Nga không thể chi viện cho Izium,

6. Nguồn từ Nga cho biết: “Quân Nga đang tấn công Bakhmut bằng tất cả những gì có thể”, mong muốn có một “chiến thắng” để có thể lấy lại tinh thần binh sỹ:

Họ đã đẩy lùi được quân Ukraina ra khỏi vùng ngoại ô làng Kodema:

Các mũi tấn công của Nga cũng cho thấy sự ồ ạt khác hẳn những ngày trước. Không chỉ cần một chiến thắng để sốc lại tinh thần binh lính, chỉ huy Nga hiểu rằng nếu không đánh nhanh, Bakhmut sẽ nhận được thêm rất nhiều sự hỗ trợ, khi quân Ukraina đã rảnh tay tại Izium:

Một khu vực trúng bom:

Cung văn hóa Bakhmut đã bị Nga bắn cháy rụi:

Bên trong thành phố lúc này:

Nhưng quân Ukraina ở đây đang nhận được tiếp viện từ các nơi khác, khi chiến trường Izium đã không còn bóng giặc:

7. Quân Nga đã tắt hoàn toàn nhà máy điện nguyên tử ở Zaporizhia:

Phía Nga cũng công nhận điều này:

8. Bản đồ chiến sự tại Kherson:

Theo thông tin từ War Monitor, quân Nga ở chiến trường Kherson bắt đầu hết tiếp tế, khi rất khó khăn và nguy hiểm mới có thể chở được qua sông Dnipr.

Kho đạn của Nga ở Nova Kakhovka lại tiếp tục nổ:

Quân Ukraina tấn công thành phố Snihurivka mấy hôm nay, đây là trọng trấn lớn nhất của Nga ở khu vực phía tây Kherson:

Một số nguồn cho rằng quân Nga đang chuẩn bị rút lui trên các mặt trận cũ, lui về một chiến trường mới để phòng thủ dễ dàng hơn:

Nga cho rằng một máy bay Su-25 của Ukraina đã bị bắn rơi (nhưng không nhìn thấy gì rõ ràng).

Một xe thiết giáp YPR-765 của Ukraina bị phá hỏng:

Trung đoàn người Belarus chiến đấu cho Ukraina ở Kherson:

Lính Ukraina ở Kherson cùng nhiều loại vũ khí

Nga bắn tên lửa Kalibr vào làng Voznesensk ở gần Mykolaiv:

9. Tổng thống Ukraina Zelensky tuyên bố tù binh Nga sẽ được đối xử theo đúng luật quốc tế (công ước Geneva) về tù binh:

Từ nay bà con người Việt tại Kharkiv cũng sẽ ngủ ngon hơn, khi không còn sự đe dọa thường trực từ quân Nga kè kè bên cạnh nữa. Vui quá.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây