Tình hình Ukriane ngày thứ 183

Phan Châu Thành

26-8-2022

1. Đáng tiếc, đúng như chính phủ Ukraina và tình báo Mỹ cảnh báo, nhân dịp Quốc khánh Ukraina, quân Nga đã tổ chức hàng loạt các cuộc tấn công tên lửa vào nhiều mục tiêu dân sự trên cả nước. Hàng loạt tên lửa đã bắn vào nhà ga Chaplin ở vùng Dnipropetrovsk:

“Chaplin là nỗi đau của chúng ta hôm nay. Lúc này 22 người đã chết, trong đó 5 người chết cháy trong xe ô tô. Một cậu bé 11 tuổi cũng chết, khi tên lửa Nga phá hủy ngôi nhà của cậu” – tổng thống Ukraina Zelensky chia sẻ – có ít nhất 50 người bị thương.

Lại cảnh một người bố phải chôn cậu con trai nhỏ của mình:

Tên lửa hành trình của Nga bắn đi từ tàu chiến trên biển Đen

2. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu lại thản nhiên tuyên bố: “Các cuộc tiến công của Nga chậm lại vì muốn cẩn thận, tránh các tổn thất trong dân thường!” – đây cũng là lần đâu tiên, phía Nga thừa nhận là các cuộc tấn công đang dừng lại.

Trên thực tế, cả tuần qua phía Nga nhiều nhất chiếm được thêm khoảng 10-20km2 lãnh thổ Ukraina. Trên tất cả mọi mặt trận, họ đều bị chặn đứng lại, trong khi ngày càng nhiều các tin xấu như các kho đạn bị nổ, tổn thất lớn về vũ khí và người, cũng như tinh thần chiến đấu ngày càng xuống của lính Nga.

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW tổng kết: “Quân Nga đã mất đi một diện tích lớn hơn toàn bộ nước Đan Mạch mà họ chiếm được từ đầu cuộc chiến tới giữa tháng 3, trong khi chỉ chiếm được vùng đất bằng cỡ Andora (khoảng 1% những gì họ mất) trong 39 ngày qua” – thể hiện rõ “thành công” của Nga “lớn” cỡ nào.

Tổng thống Nga Putin vừa ký sắc lệnh tăng quân số trong quân đội thêm 137.000 người, nhưng không nói rõ bằng cách nào để có thể bổ sung thêm số lính đó,.

Như vậy, quân đội Nga đã có tới hơn 2 triệu người, trong đó 1.150.000 là lính chiến đấu

3. Nga đang loay hoay tìm mọi cách để có được chiến thắng, thậm chí tiếp tục dùng vũ khí bị cấm: Ba ngày trước đây, họ dùng tên lửa nhiệt Grad 9M22S bắn vào thành phố Marinka ở tỉnh Donetsk. Loại đạn cháy này có thể tạo ra nhiệt độ lên tới 3.000 độ C, không thể dùng nước để dập tắt bởi sẽ phát nổ, bất chấp việc Đạo luật Nhân đạo Quốc tế đã cấm các bên tham chiến sử dụng loại bom đạn này chống lại dân thường hay thậm chí các mục tiêu quân sự nhưng có các công trình dân sự ở gần.

4. Trong ngày Quốc khánh Ukraina, tổng thống Mỹ Biden công bố việc tiếp tục thông qua một gói hỗ trợ mới kỷ lục cho Ukraina, lên tới 3 tỷ USD, lớn nhất từ trước tới nay.

5. Bản đồ chiến sự phía bắc Kharkiv

Một loạt vũ khí của Nga bị phá hủy sau các cuộc phản công vào Petrivka mà không thu được kết quả gì:

Xe tăng Ukraina tấn công trực diện một vị trí của Nga:

Xe bọc thép M113 của Mỹ đã có mặt ở chiến trường, thậm chí còn chưa kịp sơn lại:

Trực thăng Ukraina bay sát đất, thấp hơn cả dưới dây điện:

Đài Loan cũng đã viện trợ cho Ukraina 800/860 drone tấn công như đã hứa:

Tên lửa phòng không của Ukraina ở Kharkiv:

Xe Gepard đầu tiên cũng đã có mặt:

Phim cho thấy thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đích thân kiểm tra những xe này trước khi bàn giao:

Trực thăng Ka-52 của Nga bị bắn hạ:

6. Bản đồ chiến sự tại phía nam Izium:

Quân Ukraina vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc phản công nhỏ:

Bộ binh Nga bị phát hiện:

7. Slovyansk vẫn bị pháo kích, nhưng ngoài ra không còn có hoạt động gì đáng kể:

8. Tình hình tại Siversk cũng tương tự, quân Nga bắn phá nhưng không tấn công bằng bộ binh:

Tình nguyện viên chở đồ nhân đạo vào bên trong thành phố cũng công nhận điều này:

Mỗi ngày, thành phố “nhận” khoảng 200 phát đạn pháo từ quân Nga:

9. Các cuộc tấn công vào Bakhmut rõ ràng cũng đã đuối sức:

Hôm nay chỉ còn có 2 cuộc tấn công ở quanh thành phố, so với hàng chục mũi tấn công hàng ngày trong tuần trước:

Ngoài việc bắn phá vào thành phố, các đợt tấn công bằng bộ binh giảm hẳn:

Những người lính Ukraina ở mặt trận cũng công nhận điều này với The New York Times, tuy tổn thất của họ cũng rất lớn: “đơn vị của tôi từ 120 người chỉ còn 55 người chiến đấu”.

Phía Nga sử dụng trọng pháo “Malka” 203 mm:

Nguồn RT khoe rằng hỏa lực của Nga ở chiến trường Bakhmut áp đảo, so với phía Ukraina là 20 trên 1, nhưng không giải thích tại sao, dù mạnh hơn hẳn như vậy mà đã gần 2 tuần nay, quân Nga vẫn đang giậm chân tại chỗ:

Nhà máy hóa chất Stirol, tại Gorlovka, Donetsk, trong phần đất mà Nga chiếm đóng từ năm 2014, bốc cháy.

10. Lại có nhiều vụ cháy xung quanh nhà máy điện Nguyên tử Zaporizhia:

…trong khi phía Nga đã chính thức ngắt điện từ nhà máy này ra khỏi mạng lưới điện của Ukraina:

Thị trưởng Mykhaylivka, Ivan Sushko, người do Nga mới dựng lên, đã chết trong vụ đánh bom xe, khi chất nổ được gài dưới ghế ngồi:

Cờ của Ukraina lại tung bay ở nhiều nơi trong thành phố Mariupol:

Phía Ukraina công bố những hình ảnh trực thăng Ukraina hồi tháng 4-2022 đã liều chết tiếp tế cho những người tử thủ bên trong thành phố Mariupol trước khi thất thủ:

Mariupol vẫn chưa có nước và điện, dù “được” Nga “giải phóng” nhiều tuần qua:

11. Phía Nga đang nỗ lực nối lại sự tiếp tế cho bờ tây sông Dnipr ở Kherson bằng cách làm cầu nổi:

… và làm mọi cách để gia cố cấy cầu cũ:

Nga đem cả xe dân sự lẫn vào xe quân sự trên phà qua sông:

Cây cầu ở Nova Kakhova tan tành, không thể sửa chữa.

Tình trạng cầu Antonovsky cũng không khá hơn nhiều:

Toàn Kherson bị cắt điện:

Trong thành phố, lính Nga bắt người dân Ukraina phải quỳ rồi hát quốc ca Xô Viết cũ:

Drone Ukraina phát hiện các vị trí của Nga và sau đó:

Pháo Ukraina bắn trúng một vị trí của Nga:

Pháo binh Nga đáp trả:

12. Quốc khánh Ukraina được tổ chức ở rất nhiều nơi trên thế giới, từ Paris, Berlin tới Tel Aviv… với sự tham gia đông đảo của nhiều người bản địa, cứ như đó là Quốc khánh của họ

Sáu tháng trước đây, khi Nga đưa ra tin đồn là tổng thống Ukraina Zelensky bỏ trốn, ông đã đăng một đoạn phim ngay tại chiến lũy Kyiv: “Thủ tướng đang ở đây. Chủ tịch đảng đang ở đây. Tổng thống đang ở đây. Tất cả chúng tôi đang ở đây. Những người lính đang ở đây. Những người dân đang ở đây. Cùng nhau bảo vệ nền độc lập. Vinh quang cho Ukraina”. Khi đó, không ai tin rằng Ukraina có thể trụ lại trước Nga – nhưng không những thế, họ đã chiến đấu, cầm cự và đang chiến thắng.

Viva Ukraina!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây