Con trai cố TBT Lê Duẩn: “Chúng ta cùng hỏi nhân dân!”

RFA

Trần Việt Trung

9-2-2022

Cố TBT Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn trong lễ mừng chiến thắng 15/5/1975. Nguồn: AFP

Trước thực trạng hiện nay của đất nước, khi một cá nhân tham nhũng, có thể trừng trị cá nhân đó. Nhưng khi tham nhũng mang tính hệ thống, chúng ta phải làm gì với chính hệ thống của mình? “Nếu bạn hỏi tôi: ‘Thế thì phải làm gì?’ Tôi quá nhỏ bé và sẽ không trả lời được! Nhưng nếu chúng ta cùng hỏi nhân dân: ‘Thế thì phải làm gì?’ Tôi tin sẽ nghe thấy câu trả lời thấu đáo, rõ ràng và vang dội cả non sông…”

Thể chế hiện nay như miếng thịt ôi

Lời hiệu triệu hướng về nhân dân trong bài viết của ông Lê Kiến Thành, con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn, đánh giá thực trạng đấu tranh chống tham nhũng thật là đanh thép, có sức lay động và khuấy động. Trớ trêu thay, vì cái kết luận dành cho muôn dân đang lầm than trong đại dịch, do những sai lầm chết người của chính quyền, một nhà nước vẫn tự vỗ ngực là của dân, do dân và vì dân, lại không dám cho bất cứ tờ báo “lề phải” nào đăng tải bài viết ấy. Vì vậy, bài viết không có nhan đề, hiện đang nằm trên bàn Tổng biên tập. Đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn từ tờ báo “mậu dịch” ấy, của nữ nhà báo hay đề cập các vấn đề nhậy cảm (về chính trị chứ không phải sex!) [1]

Thật ra “Bài viết không được đăng báo” nói trên cũng chẳng có là gì đặc sắc. Nếu Ban Văn hóa tư tưởng ban đầu khôn ra, cứ cho post lên đâu đó trên một tờ báo “mậu dịch” thì có khi chẳng mấy ai để ý. Nhưng vì nền báo chí cách mạng ngay từ đầu đã “rút phép thông công” đối với nó, lập tức bài báo trở thành một hiện tượng. Thành hiện tượng không phải vì chất lượng bài viết, mà chủ yếu là do cái lối hành xử muôn thuở của nền dân chủ “gấp vạn lần dân chủ” của báo chí “đế quốc sài lang”. Nghĩa  là chỉ cần người cầm bút “loạng quạng” đến gần sự thật thì lập tức bị đuổi “chạy mất dép”, kể cả người đó là con trai của cựu TBT đầy quyền hành, “con nòi” của cách mạng.

Tuy nhiên, tiếng vọng của muôn dân thì đa dạng. Facebook của Duong Pham Trieu viết: “Quan tâm đến Đảng làm gì để kéo dài sự trì trệ của dân tộc. Độc đảng, độc tài chỉ bảo vệ quyền lợi của thiểu số trên cơ sở chèn ép đa số. Quan tâm đến sự tồn tại và phát triển bền vững của dân tộc, trong đó có mọi người dân từ thế hệ này qua thế hệ khác, mới là điều đáng bàn. Bạn Khac Binh Nguyen công nhận: “Vẫn có những đảng viên đau đáu với hiện trạng đất nước, sự nhận thức của họ sẽ giúp quá trình dân chủ hóa ngay từ trong đảng có thể tiến triển… Đó là con đường ít đổ máu nhất!” Trong khi đó, theo FB Yen Pham, xin góp ý thẳng với bác Trọng “đốt lò” là: Độc đảng, độc tài mà chống tham nhũng như Bác thì chỉ là… trò hề mà thôi. Còn “Tấm gương đạo đức” như Mạnh mượt (cựu TBT Nông Đức Mạnh) nổi tiếng trong dân gian với “Răng chắc c… bền, không những không bị kỷ luật, mà còn luôn xuất hiện trên TV. Phản cảm lắm!”

Bản thân thịt thối tự nó sinh ra giòi bọ. Gột rửa bao nhiêu vẫn là miếng “thịt thối”, không thể trở thành “thịt tươi” được. Nếu chỉ bắt kể cả là hàng trăm dòi bọ, cũng không giải quyết được bản chất của vấn đề. Thì đấy, các vụ đại án tham nhũng trước Tết chưa điều tra xong, thì ngay sau Tết lại một vụ thổi giá thiết bị y tế tại bệnh viện Thanh Nhàn, thổi giá một chiếc robot mổ sọ não lên gấp bốn lần. Đúng là giọt nước làm tràn cốc nước. Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ đến Bộ Công an đề nghị điều tra bảy vụ mua sắm trang thiết bị y tế có dấu hiệu sai phạm hình sự tại Bộ Y tế và các đơn vị, trong đó có vụ “thổi giá” thiết bị robot phẫu thuật nói trên. [2].

Đánh giá về  thực trạng tham những của quốc gia, FB Đại Hành Lê viết: “Tham nhũng bây giờ mang tính tập thể, có tổ chức, có cả lý luận… đậm nét “văn hoá”… như một lý tưởng , một lẽ sống… tới mức “đúng quy trình”… Nếu bắt không cho tham nhũng… không muốn tham nhũng, hoặc không được tham nhũng … ít nhiều…. thì chắc hơn một nửa cán bộ đảng viên (nếu không nói là hầu hết) sẽ không làm cán bộ nữa… Nên đánh chuột, đừng để vỡ bình nhá”. Cuối bài viết, ông Lê Kiến Thành nêu câu hỏi, “vấn đề là ở chỗ lò càng to, củi càng nhiều có làm cho cây cối xanh tươi trở lại không hay đến mức mà cả củi tươi cũng phải cháy!? Chúng ta sẽ đi gom củi, sẽ đợi những cành cây tươi (sẽ rất nhanh thôi ) lại khô héo rồi rơi xuống thành củi hay chúng ta đi tìm trồng và chăm bón những loài cây tràn đầy nhựa sống, sẽ vươn lên mãi như tùng, như bách chẳng gió bão nào quật ngã nổi? [3]

“Tống cựu nghênh tân” kiểu gì?

Nhân năm mới, ai cũng muốn “tiễn cái cũ đi để rước cái mới về”. Cũng từ một người con trai khác của cố TBT Lê Duẩn, cách đây mấy năm, Thiếu tướng Lê Kiên Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an từng phàn nàn, lịch sử đã không công bằng với bố ông. [4]. Theo lời kể của ông Lê Kiên Trung, chúng ta không thể không thừa nhận, trong Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn tồn tại những sự khác biệt về tư tưởng. Ví dụ như quan điểm cải cách ruộng đất, quan điểm về chiến tranh cách mạng miền Nam, quan điểm về thống nhất đất nước, quan điểm về việc áp dụng mô hình kinh tế bao cấp hay thị trường, quan điểm về đường lối ngoại giao… Và ngay thời kỳ chiến tranh… có những người trong chúng ta sợ Mỹ, có những người thân với Liên Xô, có những người thân với Trung Quốc. Thế nên có nhiều chuyện, Bộ Chính trị vừa họp xong, nước này nước kia đã tìm cách can thiệp. Chưa hết, theo khẳng định của ông Lê Kiên Trung, không vì Trung Quốc ghét ông Lê Duẩn mà họ gây ra cuộc chiến tranh biên giới đẫm màu 17/2/1979.

Cũng không vì ông Lê Duẩn mà họ đã cướp Hoàng Sa, đang lăm le chiếm Trường Sa và chiếm toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc hành động như thế chỉ vì một lý do duy nhất: Ý đồ xâm lược của họ không bao giờ thay đổi. Ông Lê Duẩn, mang trong mình bản năng của người Việt suốt chiều dài lịch sử, không cần biết họ mạnh thế nào, nhưng anh cứ xâm phạm biên giới chúng tôi là chúng tôi đánh. Còn nói về sự cứng rắn với TQ, ông Lê Duẩn không dám so mình với Cụ Lý Thường Kiệt. Bậc tiền nhân ấy đã chủ động đánh phương Bắc ngay khi họ lộ ý đồ sang xâm chiếm nước Việt. Trừ những kẻ bán nước, còn thì, đã là người Việt Nam, nếu thực sự yêu dân tộc này, nếu thực sự yêu đất nước này, sẽ đều hành động như thế, bất kể kẻ thù có mạnh và dã tâm đến đâu. Ông Lê Duẩn, theo như con trai Lê Kiên Trung nhớ lại, như bao người Việt yêu nước, bằng cả trái tim mình, đã luôn hiểu rằng, TQ là mối đe dọa truyền kiếp, là dân tộc mà trong bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào, bất cứ triều đại nào, chế độ nào, cũng không từ bỏ ý đồ xâm chiếm Việt Nam. Lịch sử xâm lược của họ là lịch sử mở rộng lãnh thổ về phương Nam.

Một nghịch lý “gai mắt” hiện nay: Lãnh tụ cỡ như cố TBT Lê Duẩn mà vẫn không để lại một cuốn hồi ký nào, trong khi đó, ĐCSVN gần đây đã cho xuất bản những cuốn sách đồ sộ ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách 620 trang có tựa đề “Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” đã được Báo Nhân dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia & Sự thật cho ra mắt trong một buổi lễ long trọng hôm 18/1/2022 tại Hà Nội.

Nhưng vẫn chưa hết. Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia & Sự thật sắp sửa cho ra mắt trong tháng 2 này cuốn “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” dày 460 trang do chính ông Trọng viết. Chúng ta hãy cùng hỏi nhân dân, nếu giờ đây “tống cựu nghênh tân” kiểu này thì liệu chỉ dăm hay mươi năm sau, con trai TBT Nguyễn Phú Trọng có lại ngồi thanh minh cho “cái tệ sùng bái cá nhân” của ông bố mình là do đâu? Do ông Trọng tự nghĩ ra, hay là do ĐCSVN học tập TBT, Chủ tịch nước Tập Cận Bình từ bên Trung Quốc? [5]

____________

Tham khảo:

1. https://baotiengdan.com/2022/02/04/bai-bao-khong-dang/

2. https://thuonghieucongluan.com.vn/vu-thoi-gia-thiet-bi-robot-phau-thuat-o-benh-vien-thanh-nhan-da-chuyen-co-quan-dieu-tra-a162413.html

3. https://baotiengdan.com/2022/02/04/bai-bao-khong-dang/

4. https://vtc.vn/con-trai-co-tong-bi-thu-le-duan-lich-su-da-khong-cong-bang-voi-ong-ar268349.html

5. https://www.voatiengviet.com/a/s%C3%B9ng-b%C3%A1i-nguy%E1%BB%85n-ph%C3%BA-tr%E1%BB%8Dng-l%C3%A0-%C4%91i%E1%BB%81u-x%E1%BA%A5u-cho-%C4%91%E1%BA%A3ng-cho-%C4%91%E1%BA%A5t-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-/6431974.html

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Chúng tôi Đại đội nữ Dân quân Biên cương Bắc: Tử thủ đến Hơi thở Cuối cùng !
    *********************************

    https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/2/14/photo-1-1550138116492134954827-crop-15501381346112117049883.jpg
    Nữ dân quân Cao Bằng dẫn giải tù binh Trung Quốc bị bắt

    Tử thủ đến Hơi thở Cuối cùng !
    Chiến tranh Biên giới Việt-Trung đang đến nhanh
    Biên giới tràn ngập 600 ngàn quân Tàu
    Kẻ thù xâm lược Hôm nay
    Vẫn là kẻ thù truyền kiếp phương Bắc
    Chúng tôi đại đội nữ Dân quân
    Tất cả phụ nữ chỉ có toàn súng trường
    Lên đường ra trận với Tất cả Tình thương Quê Hương

    Một mình đại đội nữ Dân quân !
    Đứng một mình trên Tuyến đầu Tổ Quốc !

    Mặt đất Lạng Sơn đang cháy
    Sông Thương đây nhớ thương …
    Các người chồng chống giặc bên kia Sông Đáy
    Và bè lũ đầu sỏ giặc : Đặng Tiểu Bình
    Từ Hướng Tiền + Dương Đắc Chí + Hứa Thế Hữu + …
    Trong tầm mũi súng đầu ruồi
    Khi 600 ngàn quân Khựa Chệt
    Biển người đang đầy tràn Biên cương Biên giới
    Chỉ còn Chiến tranh …
    Duy nhất Chiến tranh là tất cả xung quanh !

    Xung quanh Biên giới Bắc
    Hàng triệu Dân quân giữ nguyên vị trí tử thủ !

    Chiến đấu trong suốt 28 ngày đêm (1)
    Ngàn trận chiến Chiến tranh Biên giới Bắc
    Chỉ còn Chiến tranh …
    Duy nhất Chiến tranh là tất cả xung quanh !
    Chỉ còn Chiến tranh quang Thôn làng
    Không có tỷ lệ cược thắng giặc về phía chúng tôi
    Chúng tôi đại đội nữ Dân quân
    Tất cả phụ nữ chỉ có toàn súng trường
    Lên đường ra trận tối hôm nay
    Với Tất cả Tình thương Quê Hương
    Nhiều phụ nữ sẽ chiến đấu vì Tất cả
    Cho đến khi hết đạn
    Viên đạn cuối cùng !
    Nhắm thẳng vào mặt quân thù xâm lược
    Mà bắn cho đến khi hết đạn
    Viên đạn cuối cùng !

    Chúng tôi !
    Những đoá Hoa Ái Quốc tháng Hai
    Chúng tôi !
    Chúng tôi tử thủ đến Hơi thở Cuối cùng !
    Bắn đến viên đạn cuối cùng !
    Nhắm thẳng vào mặt quân thù xâm lược
    Mà bắn cho đến khi hết đạn
    Viên đạn cuối cùng !

    Vì chúng ta đều trong tầm đạn
    Như mưa rơi khi 600 ngàn quân Khựa Chệt
    Biển người đang đầy tràn Biên cương Biên giới
    Chỉ còn Chiến tranh …
    Duy nhất Chiến tranh là tất cả xung quanh !
    Xung quanh Biên giới Bắc
    Hàng triệu Dân quân giữ nguyên vị trí tử thủ !

    Chúng tôi Tình Đồng đội Chị Em là Tất cả !
    Chúng tôi là Tất cả !

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/d/de/Chinese_solders_in_Vietnam_1979a.jpg
    Nữ dân quân Cao Bằng dẫn giải tù binh Trung Quốc bị bắt

    Chúng tôi!
    Những đoá Hoa Yêu Nước tháng Hai
    Chúng tôi !
    Chúng tôi cầm súng trường cũ và chiến đấu!
    Tự nhủ “Chiến đấu dũng mãnh lên !
    Cho xứng danh con Trưng cháu Triệu …
    Chống lại biển người quân xâm lược
    Suy nghĩ và hành động những gì là Đúng ! ”

    Nên không bao giờ có vấn đề chiến đấu của chúng tôi
    Những đóa Hoa Hồng vùng Biên cương Tổ Quốc
    Các con số tổn thất Tử trận vẫn sẽ được tính
    Nhưng Chúng tôi không hết thời
    Cho dù ít về số lượng trước biển người quân giặc

    Chúng tôi!
    Những đoá Hoa Yêu Nước tháng Hai
    Chúng tôi !
    Chúng tôi cầm súng trường cũ và chiến đấu!
    Tự nhủ “Chiến đấu dũng mãnh lên !
    Cho xứng danh con Trưng cháu Triệu …
    Chống lại biển người quân xâm lược
    Suy nghĩ và hành động những gì là Đúng ! ”
    Nên Chúng tôi không cam chịu Số phận
    Chấp nhận Định mệnh Cờ Trắng cờ và thất trận

    Chúng tôi Tình Đồng đội Chị Em là Tất cả !
    Chúng tôi là Tất cả !

    Chúng tôi đã chiến đấu ngày và đêm hết mình!
    Tổ Quốc bảo vệ Sinh mệnh chúng tôi!
    Chúng tôi đã chiến đấu ngày và đêm hết mình!
    Mẹ Việt Nam bảo vệ Sinh mệnh chúng tôi!

    Nhưng nhỡ khi giặc Tàu bắt
    Bị tra tấn hãm hiếp và buộc phải khai Sự thật
    Chúng tôi sẽ trả lời bằng một nụ cười …

    Thủ đô Hà Nội xa trăm dặm
    Nhưng bành trướng xâm lược coi chừng Bắc Kinh
    Kẻ thù chính tên Tể tướng Đặng Tiểu Bình
    Con heo con cái lợn ỉ
    Làm sao chống nổi Cánh Đại bàng!

    Chúng tôi Tình Đồng đội Chị Em là Tất cả !
    Chúng tôi là Tất cả !

    Chúng tôi!
    Những đoá Hoa Yêu Nước tháng Hai
    Chúng tôi !
    Chúng tôi cầm súng trường cũ và chiến đấu!
    Tự nhủ “Chiến đấu dũng mãnh lên !
    Cho xứng danh con Trưng cháu Triệu …
    Chống lại biển người quân xâm lược
    Suy nghĩ và hành động những gì là Đúng ! ”

    Nên không bao giờ có vấn đề chiến đấu của chúng tôi
    Những đóa Hoa Hồng vùng Biên cương Tổ Quốc
    Các con số tổn thất Tử trận vẫn sẽ được tính
    Nhưng Chúng tôi không hết thời
    Cho dù ít về số lượng trước biển người quân giặc

    Chúng tôi!
    Những đoá Hoa Yêu Nước tháng Hai
    Chúng tôi !
    Với Tất cả Tình thương Quê Hương
    Nhiều phụ nữ sẽ chiến đấu vì Tất cả
    Cho đến khi hết đạn
    Viên đạn cuối cùng !
    Nhắm thẳng vào mặt quân thù xâm lược
    Mà bắn cho đến khi hết đạn
    Viên đạn cuối cùng !

    Chúng tôi!
    Những đoá Hoa Yêu Nước tháng Hai
    Dù vừa nở muộn nhưng lại sớm tàn
    Chúng tôi !
    Những đoá Hoa Ái Quốc tháng Hai

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    Hoa Biên Cương KỶ NIỆM 43 NĂM CUỘC CHIẾN VỆ QUỐC XUÂN 1979

    (1) Thời gian 17 tháng 2 – 16 tháng 3 năm 1979

  2. 1 đứa con rơi của bác Hồ được các nô bộc của bác đội lên ngai vàng là TBT Nông Đức Mạnh. 2 đứa con trai của chú Lê là người đã cho bác Hồ ”ngối chơi xơi nước” trong những năm tháng cuối đời thì không được sũng ái nên ganh tị kiểu “trâu buộc ghét trâu ăn”. Không dám nói nên xúi dại người dân nói. Người dân “phản động” thì sẽ bị đánh đòn và bỏ tù. TBT Trọng sẽ học theo ông thầy Tập xây nhiều nhà tù để hàng triệu người dân chống phá bác và đảng đi học tập cãi tạo dài hạng.


  3. Tàu cộng vứt tiền tậu 1 trâu lại còn được hoa hồng lấy không xác hồn cả triệu fan nghé !
    **************************************

    Chơi cảnh Tàu cộng vứt tiền tậu 1 trâu :
    Đoạt Giải Cánh đồng thế mới ngầu !
    ‘Ngộ’ lại còn được không cả triệu nghé
    Vừa xác lẫn hồn chúng dễ chứ khó đâu !
    Té ra chúng tự nguyện bán rẻ nhân cách
    Đáng thương còn tồi hơn ô sìn cô dâu
    Thương cha mẹ già thương đàn em dại
    Đành phận Nàng Kiều Thời đại kiếp vợ hầu !
    Ra đi vạn dặm song hành Trường thành Vạn lý
    Chữ hiếu thương cha mẹ đàn em đặt hàng đầu
    Còn bọn trí nô ăn quịt cả Nhân dân tiền thuế nặng
    Nuôi chúng thành tài quất ngựa lạc lối vó câu
    Đất lành chim Vịt đậu cành cây Âu-Mỹ
    Chưa hết Tàu làm ăn ra chúng lại bò qua hầu !
    Quên Dân Pháp nuôi chúng học xong dạy về giúp Nước
    Vừa tìm kiếm ra Chút Toán học liền tính chuyện nghé trâu
    Bán tiểu óc lẫn tiểu tâm cho nhà nước đảng trị Đại Hán
    Đúng lũ trí nô trí ngủ trí đĩ lùn thể xác tịt tâm hồn đáng chi đâu !!!
    Chúng hơn cả siêu vi trun..g c..uốc vô hình vô tâm vô cảm
    Đục phá toang hoang Nhân loại, Đồng bào chẳng chút xót đau !!!!!!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. Hề….., hề….., các LÃNH TỤ của ta đã “hỏi dân” tới 2 lần rồi: LẦN MỘT – NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG và LẦN HAI – CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC đấy!?

  5. Những người cộng sản từ Hồ Chí Minh đến Lê Duẩn, họ không yêu nước mà chỉ yêu cái chủ nghĩa của họ, ham hố dùng bạo lực để giải quyết mọi việc, kể cả với các đồng chí của họ.

    Bao nhiêu nước cũng nhược tiểu, cũng thuộc địa như ta đã giành được độc lập mà không cần phải có những cuộc chiến đẫm máu nồi da xáo thịt, nay họ lại vượt trước ta về mọi mặt ?

    Ông Hồ Chí Minh muốn “về với cụ Các Mác, cụ Lênin ” chứ đâu có muốn về tổ tiên, cội nguồn dân tộc ?

    Tội của bao thế hệ cộng sản đối với đất nước này sẽ phải được muôn đời sau nguyền rủa.

Comments are closed.